chùm thơ 177

Đăng lúc: Chủ nhật - 27/07/2014 20:32 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 177
CN 17 TN A 27-7-2014



HƯƠNG NAM
 

TÌM NƯỚC TRỜI
 
Nước Trời như kho tàng châu báu
Đấng Yêu Thương chôn giấu giữa ruộng đời
Người thành tâm thao thức tìm khắp nơi
Tìm được rồi lại vùi chôn trong ruộng
 
Không phải tự nhiên mà trời ban thưởng
Anh ta về nhà bán tất để mua ngay
Ruộng của Người anh sẽ nắm trong tay
Kho tàng ấy, thuộc về anh quản lý
 
Tìm Nước Trời như tìm viên ngọc quí
Tìm thấy rồi thì giá mấy cũng mua
Có bán đi tất cả cho đặng vừa
Cũng nôn nả mà mua cho bằng được
 
Chiếc lưới cá, trên biển đời xuôi ngược
Cũng giống như chiếc lưới của Nước Trời
Chọn vào giỏ những cá tốt, cá tươi
Quăng ra ngoài cá chẳng tươi, chẳng tốt
 
Chúa bảo con khôn ngoan, đừng dại dột
Biết đi tìm hạnh phúc thật thiên thu
Ấy chính là Con Chúa, Đức Giê-su
Kho tàng quí, Chúa đã vùi trong ruộng
 
Bán tất đi những giàu sang thịnh vượng
Cả vinh hoa phú quí cõi hồng trần
Mới mong đủ tiền mua được hồng ân
Cùng  Đức Giê-su vĩnh hằng Thiên Quốc
 
Hương Nam, 24-7-2014


CON MUỐN ĐƯỢC CHÚA GIÊ-SU
 

 
Con muốn được Chúa Giê-su
Và cũng muốn được cả và thiên hạ
Chúa biết rõ lòng con tham lam quá
Tham cả bạc vàng, danh vọng, sân si
 
Xin cho con biết
cuộc đời là một cuộc chia ly
Thảy phù vân, có hạn kỳ của nó
Khi con chưa buông thì phù vân đã bỏ
Chẳng tiếc gì con, hạt bụi nhỏ vô danh
 
Cố níu giữ chi những thứ sẽ tan tành
Mà không chắt chiu kho tàng vĩnh cửu
Cả thân xác con cũng đến ngày tàn lụi
Lần cuối nhìn đời đôi mắt long lanh
 
Tựa vào đâu, nếu không phải lòng lành
Xin tha thứ ngày gian trần dại dột
Sẽ không còn một lời gì thưa thốt
Trước nhan Ngài, nhan thánh Chúa Giê-su
 
Lạy Chúa Giê-su,
Viên Ngọc Quý cõi thiên thu
Xin cho con biết khôn ngoan chọn lựa
Gia nghiệp đời con là chính Chúa
Hạnh phúc này quí hơn cả trần gian
 
 
Hương Nam, 25-7-2014
 
HỒ GIANG A

 
EM, VIÊN NGỌC QUÝ
 
Em sẽ mãi là
Viên Ngọc Quý của anh
Và của cả trần đời
Bởi trong em
luôn có một Con Người quý giá
Chỉ vì yêu, sẵn lòng cho đi tất cả
Để người mình yêu hạnh phúc thiên thu
 
Em mang trong mình Viên Ngọc Quý Giê-su
Nên mau chạnh lòng thương ai bệnh hoạn
Biết mở rộng bàn tay cho người khổ nạn
Trái tim nát tan trước bao cảnh đoạn trường
 
Em mang trong mình Viên Ngọc Quý Yêu Thương
Bởi đức khiêm nhường, khoan dung nhân hậu
Dẫn em đi cả những đoạn đường chưa thấu
Vẫn bình an chia yêu dấu cho tha nhân
 
Em mang trong mình Viên Ngọc Quý Hiến Dâng
Chẳng mua bằng tiền nhưng mua bằng nước mắt
Chỉ có yêu nhau mới khóc thương thành thật
Khóc cho tội đời, đánh mất cõi trường sinh
 
Em mang trong mình Viên Ngọc Quý Trung Trinh
Yêu đến chết và hiến mình nên tấm bánh
Cho người ăn em để nên thần thánh
Đi giữa lòng đời em tên gọi từ tâm
 
Một Đức Giê-su rất lặng lẽ âm thầm
Trong em, Viên Ngọc Quý …
 
 
ả giang hồ, 22-7-2014


BÁN CẢ TRĂNG ĐI
 
 
 
bán cả trăng đi
trăng cũng chẳng là gì
một loài thọ sinh huyền diệu
 
bán cả trăng đi, chẳng thà thiếu
thiếu một ca từ, yểu một vần thơ
hơn là mất cả một trời mơ
vuột cả một bến bờ hạnh phúc
 
bán cả trăng đi
nếu trăng đầy ô nhục
cho kiếp người thao thức với trăng
chỉ để mà say chuyện phàm trần
lùa ả gió gom mây ngang bóng nguyệt
 
bán cả trăng đi
xin em đừng thương tiếc
có một mối tình còn tuyệt mỹ hơn trăng
vũ trụ trần gian không thể sánh bằng
chút hơi hướm của tình dâng cho tội
 
bán cả trăng đi
mua bến đỗ thiên thu vời vợi
quí hơn bạc vàng châu báu, quí hơn trăng
một đức tin nơi Thiên Chúa Vĩnh Hằng
trong Đức Giê-su, quyền năng, chí ái
 
bán cả trăng đi, đừng ngần ngại
em ơi!
 
ả giang hồ, 23-7-2014
 
M. SAO KHUÊ

GIÊ-SU, VIÊN NGỌC QUÍ
 
Em buông cả nắm phù hoa
Em rời góc khuất gian ngoa thế trần
Giã từ tháp bụi vinh thân
Chia tay chén nguội nghĩa gần tình xa
 
Hiểu rồi một cõi người ta
Bao nhiêu hạnh phúc nhạt nhòa tan mây
Rồi ra, ai cũng trắng tay
Ngày chưa trọn vẹn một ngày bình an
 
Từ thôi hạnh phúc thế gian
Nhớ nhung, thương tiếc phủ phàng bóng câu
Đi tìm một khối tình sâu
Thắp đời rực rỡ tím màu khiêm nhu
 
Trong em có Chúa Giê-su
Có Viên Ngọc Quý thiên thu rạng ngời
Tay em là chính tay Người
Miệng em nói được những lời yêu thương
 
Trái tim tan nát trăm đường
Bởi yêu ai cảnh đoạn trường bi ai
Chân em đi vạn dặm dài
Nặng nề đôi gánh trên vai: tội đời
 
Ban đầu, họa ảnh mà thôi
Về sau em chính là Người, Giê-su
Học khiêm nhu, sống khiêm nhu
Sáng lòng nhân hậu sáng từ tâm ra
 
Trong em hạnh phúc trổ hoa
 
M. Sao Khuê, 23-7-2014


THÁCH ĐỐ CỦA NƯỚC TRỜI
 
 
 “Anh em đã được cứu chuộc
Bằng một cái giá quá đắt”
(1Cr 6, 20; 7, 23)
Cái giá của Con Thiên Chúa thật
Bỏ cả mạng sống mình, cho đẹp ý Chúa Cha
 
Tội lỗi nhân trần được thứ tha
Cửa Nước Trời từ đây rộng mở
Nhưng mãi luôn là một thách đố
Cho ai thao thức cuộc sống lâu dài
 
Con có dám chặt đi một cánh tay
Con có dám móc ngay một con mắt
Nếu tay, mắt làm cho con phải mất
Mất Đức Giê-su, Ơn Cứu Chuộc đời con
….
Xin ban cho con đức khôn ngoan
Bán tất cả những gì là phàm tục
Để sắm cho mình cõi trường sinh hạnh phúc
Trong Chúa Giê-su, Đấng Cứu Chuộc gian trần
 
Xin ban cho con niềm vinh dự hiến dâng
Dâng toàn thân con cho tha nhân hạnh phúc
Dẫu có đớn đau, nát tan, sỉ nhục
Rất vui mừng cùng cứu chuộc với Giê-su
 
Xin cho con buông bỏ những phù du
Những đam mê đời làm con xa Chúa
Những tham lam phàm trần, làm lòng con nhớp nhúa
Xin thiêu rụi con bằng ngọn lửa tình yêu
 
Cho con nên lễ tế toàn thiêu
 
M. Sao Khuê, 26-7-2014
BA CHUÔNG
 
HẠNH PHÚC EM

Em đã tìm được hạnh phúc trần gian
Và chẳng mơ màng
hạnh phúc nào hơn nữa?
Em đã say trong men đời ngập ngụa
Chẳng còn muốn say
hương khí cõi thiên đình?
 
Em đang vừa ý với một cuộc tình
Giữa chốn phù sinh
dẫu nay còn mai mất?
Em khoái lạc trong lâu đài cao ngất
Và tự cho mình
xinh đẹp nhất hành tinh?
 
Em đang hôn mê mà cứ ngỡ an bình
Trong ánh lung linh
muôn sắc màu hư ảo
Em đang no thỏa trí lòng đầy kiêu ngạo
Chẳng biết mình khôn
hay dại dột, em ơi!
 
Bán tất đi những hư ảo tuyệt vời
Sẽ không theo em về cuối đời rệu rã
Chỉ làm khổ em tiếc trần gian nhiều quá
Rồi cũng chia tay tất cả thôi em
 
Ước gì em chỉ đẹp nhất một đêm
Đêm vĩnh cửu trên chuyến xe hò hẹn
Lòng trinh trắng, mối tình thơ nguyên vẹn
Em bước vào vùng xanh nắng thiên thu
 
Hạnh phúc em, là chính Đức Giê-su
 
Ba Chuông, 23-7-2014


ĐỨC GIÊ-SU VÀ CÂY THẬP GIÁ

 
Đức Giê-su và cây Thập Giá
Đến muôn đời chẳng hề tách rời nhau
Lại là kho tàng châu báu được sao
Là hạnh phúc thế nào, ai dám hiểu?
 
Cả một trần gian này không lẽ thiếu
Hạnh phúc ngất ngây, hạnh phúc lung linh
Ai dại gì tìm hạnh phúc đóng đinh
Mão gai, lưỡi đòng, hy sinh, chịu chết
 
Đức Giê-su một anh chàng ngốc nghếch
Cắm đầu yêu, dại dột chết vì yêu
Yêu thí mạng, yêu quẩn trí, yêu liều
Viên ngọc quí ? chiều Can-vê tắt thở !
 
Người trần gian mãi hoài nghi, ngượng ngợ
Có cả con cũng lầm lỡ, Chúa ơi !
Chẳng dám tin Viên Ngọc Quí tuyệt vời
Tan tác, giập vùi, mới đến hồi sáng láng
 
Xin cho con biết khôn ngoan lựa chọn
Sự điên rồ của thượng trí thần minh
Sự ngốc nghếch của một tấm chân tình
Sự ngắn hạn của trường sinh bất tử
 
Lạy Đức Giê-su ! Xin khoan dung tha thứ
Ngày ngu si mà cứ ngỡ khôn ngoan
Hãy tiếp nhận con, như một khách hàng
Mua Viên Ngọc Quí bằng tấm thân trần trụi
 
Con đã bán cuộc đời cho tro bụi
Để mà mua chỉ một Chúa Giê-su
Mua Thập Giá, mua sự sống thiên Thu
Mua tình yêu, hôm nay và vĩnh cửu
 
Ba Chuông, 25-7-2014
 
TUYẾT MAI TEXAS
 
 
CHO CON GỐI ĐẦU VÀO NGỰC CHÚA
 
 
 
cho con gối đầu vào ngực Chúa
ngon giấc nồng say, giấc nồng say
ấm áp đời con trong cánh tay
rót bên tai lời tình khe khẽ
 
hát nữa đi, đừng thôi! Chúa nhé!
cho con ngon giấc tới bình minh
đêm rất xinh ngày sẽ rất xinh,
con hạnh phúc, đời luôn có Chúa
 
cánh hoa kia sớm nở, chiều héo úa
nhưng hồn con luôn mãi một mùa xuân
bởi tình yêu chan chứa đến vô ngần
ngày với Chúa, đêm bình an trong Chúa
 
cho con gối đầu vào ngực Chúa
nghe nhịp tim mình rộn rã tình dâng
 
Tuyết Mai Texas
 
 
 
CHÔN VÙI
 
 
 
Bên góc rừng, mộng đẹp
Tiếng du khách nói cười
Dưới gầm cầu, mộng đẹp
Thời gian lặng lẽ trôi
 
Dù nơi đâu, vẫn đẹp niềm hy vọng
Một ngày mai, chưa chắc đến ngày mai
Mà bình yên, như đã được an bài
Là tất cả, tình yêu từ muôn thưở
 
Hạt lúa mì chôn vùi trong nỗi nhớ
Nhờ lòng đất bao dung, vỡ lở cả niềm thương
Có quên đi những mộng ước bình thường
Mới nẩy mầm trong âm thầm cô độc
 
Người xôn xao, trên chiếc cầu quan tước
Vội những niềm vui, vội hạnh phúc thoáng qua
Hạt lúa mì khe khẽ khúc hoan ca
Mầm sống mới từ bao la thức dậy
 
Có ai biết, chỉ mắt trời trông thấy
Ánh sao khuê le lói giữa đông tàn
Dưới gầm cầu trần thế tưởng nguy nan
Mà phúc thật bình an khôn kể xiết
 
Chỉ có tình yêu mới được ơn hiểu biết
Chôn vùi đi để sống lại ngàn sau!
 
Tuyết Mai Texas
 
LỆ NGỌC
 
 
 
Đôi con mắt lim dim …
Trong thánh lễ em ngủ gà ngủ gật
Bởi nỗi nhớ nào đêm qua quay quắt
Mộng phù du hay hiu hắt tình yêu!
 
Bỗng giật mình, chuông gọi phút huyền siêu
Từ tấm bánh Hình Hài Người phát sáng
Ánh hào quang Máu Tình Hồng chiếu loáng
Mở lòng mê mở đôi mắt sầu vương
 
Tai em nghe, lời dỗ ngọt ngàn thương:
“Ơi! tiểu muội, cứ bình yên giấc thánh,
Bởi đêm qua, có mấy lần giá lạnh
Muội đã gọi thầm, nghe rất rõ, “Giê-su”
 
Trong đêm đời, chen lẫn những khúc ru
Muội vẫn nhớ mối tình Ta chung thủy
Ta yêu muội, trung kiên và thành ý
Dẫu trần gian, con sóng động triền miên”
 
Tri ân nào dâng tới cõi vô biên
Em hạnh phúc tuôn đôi dòng lệ ngọc
Tình Chàng yêu, lẽ nào em phải khóc?
Mà chẳng ngưng đôi suối lệ vui mừng!
 
Tạ ơn Chàng, lệ ngọc, cứ rưng rưng…
 
 
Tuyết Mai Texas
16-1-2011


GÃ TUẦN PHIÊN
 

 
VIÊN NGỌC QUÝ CỦA CON
  
 
Gã tuần phiên chờ mua viên ngọc quý
Mà trong tay còn nắm kỹ phù vân
Chẳng chịu buông đi cho thân trụi mình trần
Bởi trái tim cứ lần khân tiếc nuối
 
Gã có biết, đêm nay là đêm cuối
Chút nữa thôi, là biến đổi nghìn thu
Mà trong lòng chưa có Chúa Giê-su
Toàn rác rưởi kiếp phù du đọng lại
 
Gã tuần phiên ơi ! Sẽ không còn khiếp hãi
Khi ngộ ra điều quí nhất trên đời
Chưa hẳn là chút tình nghĩa xa xôi
Lâu đài, danh vọng hay vàng châu, ngọc báu
 
Lưu luyến chi chuyện dương trần hư ảo
Một thoáng còn, một thoáng mất, tan mây
Hạnh phúc nào chẳng vuột khỏi tầm tay
Dẫu cố níu cũng đến ngày ly biệt
 
 
 
Chỉ một mối tình thiên thu bất diệt
Tình người chết đi và sống lại muôn đời
Gã tuần phiên ơi ! Gã tuần phiên ơi !
Buông tất nhé, hãy mời Người mau đến
 
Lạy Chúa Giê-su ! đến giờ hò hẹn
Này lòng con trống trải hơn lòng đêm
Không còn gì có thể nắm giữ thêm
Tạ ơn Chúa, và tạ ơn Chị Chết !
 
Không có Chúa trong con, con mãi hết
Và có Chúa trong con, con mãi còn
Chúa Giê-su, Viên Ngọc Quý của con
Xin đến với con, dẫu chỉ còn phút cuối…
 
gã tuần phiên, 24-7-2014

TẮT THỞ CHƯA ?
 
Tắt thở chưa, gã tuần phiên mê ngủ?
Kìa trái tim thôi nhịp đập từ bi
Đôi bàn tay sao nắm lại mà chi
Có nghe gió nhắn lời gì thành khẩn
 
Ngoài phố vắng có người đang thơ thẩn
Tìm một nơi trú ẩn giữa đêm mưa
Gã tuần phiên ơi! Đã tắt thở chưa?
Sao nhắm mắt ? Kìa người yêu đang đến
 
Khi quên yêu chừng như là lỗi hẹn
Chút từ tâm cũng xa vắng mịt mù
Gã tuần phiên có đón được Giê-su
Đang lầm lũi trong đêm đời bão tố
 
Thở đi nhé, nhịp yêu người đau khổ
 
gã tuần phiên, 25-7-2014
 
Từ khóa:

tất cả

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận