Kính Dâng

Đăng lúc: Thứ hai - 18/08/2014 19:30 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
KÍNH DÂNG !
(vĩnh biệt Đức Cha Phaolo)

Ngậm ngùi nghe buổi Cha đi,
Sáng như nghẹn lại phân ly đau buồn.
Bao người khóc bao người thương,
Tin Mừng cho kẻ đói lòng sớm hôm.
Sức mòn vắt cạn tim can,
Cho con chiên lạc tìm đàn náu nương.
Cha ơi thức giữa đêm trường,
Máu khô giọt chảy giọt ngừng nữa khuya.
Con dâng Chúa buổi chia lìa,
Mong Cha sớm được đưa vào Thiên cung.

Lm Giacobe Tạ Chúc 
Từ khóa:

ngậm ngùi, phân ly

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận