chùm thơ 175

Đăng lúc: Chủ nhật - 13/07/2014 11:06 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 175 – CN 15 TN A 13-7-2014
 
M. SAO KHUÊ
 
KHI HÔN LÊN NỖI ĐAU NGƯỜI
 

Khi em hôn lên nỗi đau cuộc đời
Anh thấy Lời trong em đương nở hoa
Một chút chạnh lòng, một chút xót xa
Lời trong em rất điệu đà sinh trái
 
Đêm yên ắng mà nghe người quằn quại
Mấy hồi rên trên bãi rác xa hoa
Nghe cả tiếng hít vào chẳng thở ra
Cơn thắt ngực tưởng như là thất đức
 
Nhớ đôi chân đã vào mùa buốt nhức
Mỏi đường trần, chùn bước tới tương lai
Hiểu lòng ai trong cũi sắt miệt mài
Vươn ra tới tận đông đoài yêu mến

 
Khi trái tim bỗng trở thành điểm hẹn
Của bao mảnh đời cay đắng đớn đau
Anh thấy em là ruộng vỡ mỡ màu
Cây lúa tốt muôn bông vàng rực rỡ
 
Chúc mừng em hạt nẩy mầm rồi đó
Mầm thành cây, hoa thương khó dâng hương
Một mùa bội thu, trĩu quả lạ thường
Lời hứa hẹn một thiên đường tuyệt mỹ…
 
M. Sao Khuê, 10-7-2014
 
HƯƠNG NAM
 

MỘT CHỖ CHO HẠT GIỐNG
 

 
Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể
Đi trong phận người giữa dâu bể dương gian
Lời quyền năng tác tạo cả vũ hoàn
Nay đã là loài tạo sinh hèn hạ
 
Lời, hạt giống gieo vào miền đất lạ
Đầy cỏ gai, bao sỏi đá, khô khan
Chút mỡ màu nơi chật hẹp gian nan
Lời vươn dậy nầy mầm sinh hoa trái
 
Lời của Chúa, Lời của Nguồn Tình Ái
Rất âm thầm, rất nhẫn nại trung kiên
Chờ tình yêu bén rễ dưới đất hiền
Chờ trái tim mở ra niềm thương xót
 
Một chỗ cho hạt yêu đời bèo bọt
Lời quyền năng năn nỉ kẻ phàm nhân
Chỉ vì yêu yêu cả một gian trần
Không toan tính chẳng ngại ngần cúi xuống
 
Một chỗ cho Lời Tình, cho Hạt Giống
Là cõi lòng chịu cày vỡ, tả tơi
Thành ruộng phù sa, màu mỡ tốt tươi
Tình yêu Chúa, yêu người là hoa trái…
 
 
 
Hương Nam 09-7-2014
 
 
ƯỚC MUỐN CỦA HẠT LÚA
 
  
 
Ước muốn của hạt lúa
Là mục nát đời mình
Cho bén rễ, nẩy mầm, thành cây lúa tốt xinh
Trĩu ngàn bông vàng
 nên bánh nên cơm cho người thôi cơn đói
 
Người đi gieo Lời Tình Trời vời vợi
Hạt giống thần linh, hạt giống yêu thương
Hạt khoan dung, hạt hiền hậu khiêm nhường
Hạt cứu rỗi khắp mười phương thiên hạ
 
Người đi gieo, hạt rơi cùng khắp cả
Nơi gai góc, vệ đường
Nơi sỏi đá, ruộng nương
Trên cao xa trời dõi mắt dặm trường
Cho mưa nắng, cho hơi sương thấm đẫm
 
Lời yêu thương, lòng con nghe lạ lẫm
Đời chẳng muốn chia gánh khổ với ai
Người rất đông vui, con bỗng lạc loài
Trong bụi gai con….lời nghẹt thở
 
Lời khiêm nhượng xin lòng con rộng mở
Như ruộng kia tươi tốt hạt đâm chồi
Xin Lời Người biến đổi con Chúa ơi
Cuộc sống đẹp bởi tình người chan chứa
 
Hương Nam, 10-7-2014
 
 
 
BA CHUÔNG
 

HẠT TÌNH NHẪN NHỤC
 
 
Trăm ngàn lần
“Xin cho con biết lắng nghe
Lời ngài dạy con trong đêm tối”
Ngài đã cho con nghe Ngài nói
Chỉ nghe để mà nghe,
chưa biến đổi lòng con
 
Bởi lòng con chật chội những lo toan
Không còn chỗ cho Lời Ngài bén rễ
Trăm ngàn lần xin, rồi cứ là như thế
Chỉ nghe để mà nghe,
nghe cũng dễ thôi mà
 
Đến bao giờ lòng mới trống trải ra
Không còn đựng khối ám tà phàm tục
Những dục vọng hư đời thôi chen chúc
Những tham lam gian dối mãi lui xa
 
Đến bao giờ lòng mới nhận phù sa
Cho phì nhiêu đượm bao la màu mỡ
 Mảnh đất tốt nhờ ơn mưa tuôn đổ
Chịu để người cày xới vỡ đất ra
 
Xin thương con hỡi hạt giống thật thà
Chịu thương khó những ngày qua nhẫn nhục
Chờ đợi con để nẩy mầm hồng phúc
Vẫn kiên cường trong gai góc điêu ngoa
 
Lời là tình thương chan chứa bao la
Hãy lớn lên và trổ hoa bác ái
Trong trái tim con những mùa xa còn lại
Con yêu người, dâng cả cuộc đời con
 
Trăm ngàn lần …
Tình Chúa mãi sắt son
Chờ con đồng ý cho Lời sinh hoa trái…
 
Ba Chuông, 09-7-2014
 
 
VỠ ĐẤT LÒNG EM RA
 
  
Vỡ đất lòng em ra cho đau đớn
Có anh hùng, hảo hớn cũng tím mặt tím môi
Vỡ đất lòng em ra tan nát tơi bời
Hạt giống yêu mới có thời mục nát
 
Vỡ đất em cả dung nhan bạc nhạt
Những đường cày trống hoác dưới lằn roi
Vỡ đất em xé toạc trái tim đời
Hạt giống yêu sẽ đâm chồi lớn dậy
 
Người gieo hạt dọn ruộng mình bươm bấy
Mới mong ngày thấy hoa trái vàng xinh
Em an nhiên trong nhung lụa đời mình
Chăn êm nệm ấm vô tình nên sỏi đá
 
Lời yêu thương ngược xuôi đường tất tả
Chạy với đói no với cùng khổ gian nan
Thi với phận người bệnh hoạn, tân toan
Và hát khúc khải hoàn yêu nên thiện
 
Vỡ đất lòng em ra cho đau điếng
Mới hiểu Lời tình linh hiển lắm em ơi
Trái tim em cùng nhịp trái tim Trời
Mới ngộ nổi dâng đời là hạnh phúc
 
Vỡ đất lòng ra cho khiêm nhường nhẫn nhục
Hoa Trái Tình Yêu nên sinh lực cho người
 
Ba Chuông, 11-7-2014
 
HỒ GIANG A


TRẦN GIAN, EM
(phỏng ý TV 64)
 

Trần gian, em, thuở ban đầu tuyệt mỹ
Sắc nước hương trời xinh như ý hóa công
Đất thơm phức, chảy sữa và mật ong
Nơi hò hẹn thỏa lòng yêu thánh thiện
 
Trần gian, em, chỉ một lần trò chuyện
Với sa tan, đã vội biến thay lòng
Em phụ tình vì cao vọng viễn vông
Hoa trổ gai khắp một vòng trái đất
 
Người với nhau không còn yêu lẽ thật
Tình dối gian đánh mất phúc trường sinh
Còn lại đây một cõi đất điêu linh
Ngày chưa hết vội chìm trong nỗi chết
 
Lời sáng tạo thuở nào không mỏi mệt
Bởi yêu thương gieo tiếp hạt yêu thương
Xuống trần gian, em, nhan sắc dị thường
Tàn tạ lắm, mịt đêm trường thăm thẳm
 
Hạt đã gieo, có sương trời tưới tắm
Đá cũng hóa mềm nhờ thấm đẫm nước mưa
Ruộng đồng hoang dâng hương lúa đầu mùa
Đồi núi trơ vơ lộc chồi xanh biếc
 
Trần gian, em, đẹp tứ mùa, bát tiết
Chỉ vì em đón tiếp hạt yêu thương
Cho yêu thương làm mới cõi đời thường
Lòng thánh thiện, hoa thiên đường rực rỡ
 
Em xinh đẹp, thỏa lòng Trời thương nhớ…
 
ả giang hồ, 08-7-2014
 

MÃI CÒN LỜI RU ANH
 
 
Ranh giới của sự Sống và Chết
Như một sợi tơ quá mong manh
Chỉ trong một thoáng rất nhanh
Không còn anh trong cuộc đời này nữa
 
Cỗ xe vĩnh cửu chờ trước cửa
Làm thinh chẳng nói một lời gì
Bấy giờ anh chẳng biết chia ly
Càng không biết người tình si đau điếng
 
Em quơ tay cấu cào vào kỷ niệm
Muốn hét lên mà nghẹn cứng buồng tim
Rồi mai đây có đôt đuốc đi tìm
Không thấy nữa dáng hình người yêu dấu
 
Một đời yêu mà chưa hề hiểu thấu
Chẳng ai cùng đi hết một hành trình
Có may chăng cùng một tấm chân tình
Vỗ về nhau ngày linh đinh dâu bể
 
Em quỳ xuống, tiến anh đi, trọng thể
Tin là anh không cô lẽ, đơn côi
Chẳng có em cùng chung bước xa vời
Nhưng có Chúa, một đời anh yêu mến
 
Về nơi ấy, ước gì nơi hò hẹn
Của đôi ta, bến hạnh phúc ngàn thu
Chỉ trong tình yêu mến Chúa Giê-su
Em mới hiểu còn lời ru anh mãi
 
ả giang hồ, 8-7-2014
 

THƯƠNG TIỄN
 

  
Thời gian ơi, đến bao giờ gặp lại
Mối chân tình dấu ái cuộc đời anh
Xin hẹn em nơi góc phố yên lành
Mùa vĩnh cửu tình long lanh hạnh phúc
 
Trái tim em một tượng đài nhẫn nhục
Hóa đá bao mùa, tù ngục bấy năm
Chỉ vì yêu trong cay đắng lặng thầm
Gã tuần phiên nghìn xa xăm nhung nhớ
 
Người sớm biết cõi trần gian dang dở
Mà không sao trả nổi nợ nghĩa ân
Đã yêu nhau xa mấy cũng hóa gần
Gần mấy nữa, xa vạn ngần ấy nữa
 
Ánh sao khuê thắp nồng nàn hương lửa
Để ngóng nhau nơi cửa hẹn nghìn sau
Cõi trần gian đẹp như mối duyên đầu
Ngày đính ước nhiệm màu chưa dám biết
 
Có lẽ nào tình yêu là thua thiệt
Một cõi đời da diết dễ đành buông
Nhưng ai kia chẳng có một cội nguồn
Người về đi, về với nguồn, với cội
 
Xin trao nhau ánh mắt nhìn xin lỗi
Chửa vội yêu mà đã vội chia lìa
Ai bên này hiểu được kẻ bên kia
Thôi thì cứ đầm đìa dòng thương tiễn
 
Người về đi, bên trời yêu mầu nhiệm…
 
ả giang hồ, 08-7-2014


GÃ TUẦN PHIÊN
 
LỜI HÒ HẸN MUÔN THU
 
 
Cảm nghiệm nỗi trống huơ trống hoác
Trong căn nhà không đến nỗi rách nát
mà vắng bóng một người thân
Con nhận ra chỉ Thiên Chúa quyền năng
Lấp kín lòng con hồng ân tín thác
 
Cảm nghiệm nỗi đau chia ly mất mát
Kẻ ở, người đi về bụi cát xa xăm
Con nhận ra một Thiên Chúa tình thân
Là còn mãi đồng hành về vĩnh cửu
 
Tạ ơn Lời vô thanh, mà diệu vợi
Gieo vào lòng Tin Mừng Mới: Phục Sinh
Để nỗi đau chết chóc của hữu hình
Thành niềm hoan lạc an bình trong Chúa
 
Ai cũng tuần phiên một thời tàn úa
Đêm nhịp đời chậm quá nửa thời gian
Lời của con trong đêm vắng than van
Lời của Chúa: hãy bình an tín thác
 
Cả trần gian sẽ trống huơ, trống hoác
Đừng luyến lưu chốn bụi cát nghìn năm
Hãy khát khao một cõi sống vĩnh hằng
Nơi hò hẹn người tình thân mong đợi
 
Tạ ơn Lời, Lời yêu thương diệu vợi
Nối nhịp cầu, trần thế tới trời cao…
 
gã tuần phiên, 11-7-2014
 

CÂU THƠ MUỘN MÀNG
 

Nhịp đêm như nhịp đèn mờ
Nhịp tim lay lắt giữa bờ tử sinh
Con, đau im ắng một mình
Ngờ đâu có tiếng Vô Hình trong đêm
 
Không ồn ào, rất dịu êm
Ấm nồng, tình tứ, ngọt mềm, khoan thai
Vững tin vào một ngày mai
Sau ngày gian khổ tràn đầy niềm vui
 
Tuần phiên đêm trắng ngậm ngùi
Thương thân xót phận xa rời trần gian
Lòng hoài muôn sự ngổn ngang
Lời tình hy vọng âm vang lạ thường
 
Cho con can đảm kiên cường
Dừng chân bến bụi không vương lụa phàm
Hạt đời mấy bận tham lam
Giờ còn chỉ một hoang tàn mà thôi
 
Con như hạt đã thối rồi
Thối vì kỳ hạn kiếp người bấy nhiêu
Chúa muốn con, thối vì yêu
Để nên mầm mới mỹ miều trần gian
 
Xét mình hạt giống cầu an
Vô duyên, vô dụng bất toàn Chúa ơi
Dám xin Chúa phán một lời
Thứ tha hạt giống cả đời ở nhưng
 
Tim con muốn lặng, muốn ngừng
Mà tình yêu Chúa chẳng ngưng bao giờ
Cho con ngộ phút hững hờ
Muộn màng viết vội câu thơ đáp tình…
 
gã tuần phiên 11-7-2014
Từ khóa:

khô khan, gian nan

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận