chùm thơ 172

Đăng lúc: Thứ hai - 30/06/2014 14:04 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 172 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa -22-6-2014
 
HƯƠNG NAM
 

 
TỰ HIẾN
 
 
Trong mỗi bước đi, trong mỗi nghĩ suy
Có lời tuyên xưng Đức Tin không thành tiếng
Nếu mỗi cử chỉ, mỗi nghĩ suy là một tế hiến
Cho tình yêu Chúa tỏ hiện trong thế gian
 
Kìa nắng ban mai ánh sáng ngập tràn
Không nói lời gì chỉ mang niềm vui đến
Sự sống mới vẫn nhịp nhàng xuất hiện
Quà tặng tình yêu dâng tiến cuộc đời
 
Vô tình lắm đấy, con người trần thế ơi
Cứ nhận lấy, chưa một lời cảm tạ
Nắng, gió, mây, mưa, cùng muôn hoa lá
Đang tự hiến mình cho thiên hạ sống vui
 
Hạnh phúc biết bao được là con người
Sống để hiến dâng cho người khác sống
Sao không là một hạt sương tròn mọng
Cho lá hoa người xanh hy vọng hân hoan
 
Hạnh phúc biết bao được nát được tan
Được giã, quết, được đun sôi, nướng cháy
Sao không là bánh vàng ngon thơm ngậy
Cho ai người đói lả phút cầm hơi
 
Hạnh phúc biết bao có một nụ cười
Đẹp hơn trăng, hơn hoa đời hiền hậu
Sao không nói chỉ một lời yêu dấu
Sao ngậm cười, không chia nổi niềm vui
 
Lạy Mình Máu Thánh Chúa Giêsu
cực trọng cực cao sang
Con hổ thẹn vì đời mình không dám tan, dám nát
Nhận nơi Chúa bao hồng ân dào dạt
Toàn thân con xin hiến trót
vì yêu Chúa yêu Người
 
Trong mỗi bước đi, trong mỗi nghĩ suy
Có lời tuyên xưng Đức Tin không thành tiếng
Nếu mỗi cử chỉ, mỗi nghĩ suy là một tế hiến
Cho tình yêu Chúa tỏ hiện trong thế gian
 
Hương Nam 30-5-2013
 
HỒ GIANG A

LÀM SAO MÀ TIN ĐƯỢC

 
Làm sao mà tin được
Chỉ một mẫu bánh nhỏ xíu kia
Lại có thể nuôi toàn dân thiên hạ
Qua cơn bỉ cực những ngày đời đói lả
Cầm hơi đi hết cả hành trình
 
Chỉ một mẫu bánh nhỏ xíu kia
Lại có thể ban an bình cho nhân loại
Khách hành hương sẽ hồn nhiên thư thái
Đi từ đất thấp tới trời cao
 
Chỉ ăn một mẫu bánh nhỏ xíu kia
Lại có thể khiến con người ta không hề sợ chết
Trước mũi đạn làn tên, trước máu đào bê bết
Trước đói nghèo cùng cực, trước tù tội thương đau
 
Chỉ một mẫu bánh nhỏ xíu kia
Lại có thể mở miệng người câm, mở mắt người mù, mở tai người điếc
Khởi động đôi chân, đôi tay người bại liệt
Cải tử hoàn sinh người nằm im thin thít dưới huyệt mồ
 
Chỉ một mẫu bánh nhỏ xíu kia
Lại có thể xé toạc chín tầng không cao ngất
Mở cánh cửa trời từ nghìn xưa khóa chặt
Cho trần gian gặp mặt Đấng Hóa Công

Làm sao mà tin được
Mẫu bánh nhỏ xíu kia có thể…
Xin ban thêm đức tin cho chúng con
Mẫu bánh nhỏ xíu kia, chính là Đức Giê-su Cứu Thế
Là lương thực, là nghị lực, là bình an
Là sự sống đời này, sự sống lại vinh quang
Là cửa Thiên Đàng cho kẻ tin vào quê hương vĩnh phúc
 
ả giang hồ, 31-5-2013
 
XIN CHO CON BIẾT ĐÓI
 

 
Khi con no bưa những của ăn đời thừa mứa
No danh vọng, no chức quyền
No phương tiện, no nhà cửa, bạc tiền
Xin cho con biết đói Chúa
 
Khi con no nê những công trình muôn thủa
No tác phẩm, no tiếng tăm
No tri thức, no học vị, văn bằng
Xin cho con biết đói Chúa
 
Khi con no nê những thú vui đời ngập ngụa
No trác táng, no chè chén say sưa
No sắc dục, no trăng gió mây mưa
Xin cho con biết đói Chúa
 
Khi con no nê những phù vân tàn úa
No mộng tưởng, no ước ao
No hạnh phúc đời tựa giấc chiêm bao
Xin cho con biết đói Chúa
 
Vì con sẽ không còn là con nữa
Khi con no cả thế giới phàm trần
Chỉ một mình Ngài trong chiếc bánh ẩn thân
Cho con được sống đời đời, kiếp kiếp
 
Lạy Thánh Thể tình xót thương tha thiết
Xin cho con biết đói Chúa từng giây
Chỉ có Ngài làm no thỏa con đây
Và chắc mẫm niềm vui ngày vĩnh cửu
 
ả giang hồ, 30-5-2013
 
 
 
 
BA CHUÔNG

EM LIỀU MẠNG
 
Hỡi em bé liều mạng kia
Năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ
Là bữa ăn của em chiều hôm đó
Sao không giấu cất đi, cho no đủ phần mình?
 
Trao cho Chúa Giê-su có phải vì em tin
“Ngài có thể làm phép lạ”
Tôi nghĩ là em liều mạng quá
Hoặc rất hồn nhiên, cho đi cả phần mình
 
Hay chỉ vì em sống có nghĩa có tình
Biết chạnh lòng thương cứ làm thinh mà trao hiến
Mà sẻ chia, mà nhường mà nhịn
May ra có người qua cơn đói, cầm hơi
 
Nghĩa cử của em giống nghĩa cử Đức Chúa Trời
Trao cả Con Một từ ngai cao sinh xuống
Nên của ăn của uống cho người ăn người uống
Làm lương thực thần linh giữa nhịp khúc phù sinh
 
Lạy Chúa Giê-su, Chúa muốn con hiến mình
Nên cơm nên bánh cho người người được sống
Nên tiếng cười, nên tiếng ca khơi lên niềm hy vọng
Cuộc trần gian không hoang trống, lẻ loi
 
Chúa muốn con chấp nhận những thiệt thòi
Phần được, phần hơn nhường người cùng khốn
Chúa muốn con nhìn ra trong anh em hèn mọn
Có bóng dáng, linh hồn, thần tính Chúa Giê-su
 
Lạy Chúa Giê-su Ngài là tiệc thiên thu
Chiêu đãi toàn dân giữa hư phù chóng vánh
Xin cho con thưởng nếm nguồn phước hạnh
Ăn uống Ngài, và nên bánh bẻ chia
 
Hỡi em bé liều mạng kia
Cho tôi khao khát được là em trong thế giới
Lạy Chúa Giê-su nguồn sinh lực mới
Xin thánh ân Ngài, biến đổi đời con
 
Biết cho đi đến cạn kiệt, hao mòn
Nên lễ tế tạ ơn Ngài muôn thưở
 
Ba Chuông, 31-5-2013


GIAO ƯỚC MỚI
 
Máu chiên bò xưa rảy trên toàn dân
Đỏ đậm thắm như một lần cam kết
Giữ giới răn thập điều không sai lệch
Thờ phượng Chúa Trời, yêu mến tha nhân
 
Chỉ một Chúa thôi, không lạy tà thần
Yêu mến tha nhân như thân mình vậy
Giao ước cũ mở dần nguồn tình ái
Của Chúa Trời yêu nhân loại vô song
 
Máu Đức Ki-tô, đổ xuống đồi hồng
Viết Giao Ước Mới thỏa lòng Thiên Chúa
Cha toàn năng đã không ngần ngại nữa
Ban Con Một Mình cứu chuộc trần gian
 
Máu tẩy sạch tội đời thưở hồng hoang
Mình hiến tế nên lương thần người thế
Đức Ki-tô là Tình Yêu, Thánh Thể
Là Bánh Rượu thiêng mỹ vị, trường sinh
 
Giao ước mới là hy hiến thân mình
Cho người yêu sống và phục sinh vinh hiển
…..
Mỗi lần con khiêm cung mời Chúa đến
Cõi lòng con nên cung điện nguy nga
Được Chúa yêu và yêu Chúa thật thà
Con cam kết con sẽ là Bánh Rượu
 
Bánh thơm ngon, rượu nồng hương mỹ tửu
Con hiệp dâng cùng Hy Lễ cứu đời
Cho con yêu như Chúa, Chúa con ơi
Hiến mạng sống vì người mình yêu mến
 
Ba Chuông, 30-5-2013
 


 
CÕI VỀ VĨNH CỬU
 
Cho em xin một cõi về vĩnh cửu
Sau cuộc làm người rong ruổi, chia ly
Một hành trình, đã đến và đã đi
Cùng đích nơi đâu cuối hạn kỳ dương thế
 
Lòng mê muội trên phố đời diễm lệ
Đến một chiều hoang phế cả tâm can
Nghe trong tim bao ước vọng đương tan
Còn lại mỗi tấm thân tàn vờ vật
 
Bởi em đã thở khí phàm cõi đất
Ăn thức tục phải hư nát nghìn thu
Uống thức hèn trong hồ mộng phù du
Mà đắm đuối đến cuối chiều nghiêng bóng
 
Cho em xin chút muộn màng hy vọng
Ngã đời mình vào biển rộng khoan dung
Ơn thứ tha đại lượng đến vô cùng
Cho em được thần lương Người nuôi dưỡng
 
Của ăn đàng, em đáng đâu được hưởng
Mà Người yêu, em tin tưởng Người yêu
Dẫu em thờ ơ, phụ bạc bao chiều
Người chẳng chấp vì yêu em quá bội
 
Cho em xin một cõi về vĩnh cửu
Cho em xin chút Bánh Rượu trường sinh
 
Ba Chuông, 21-6-2014


LƯƠNG THỰC THẦN LINH
 
 

 
Con đang sống như một người đang chết
Vì không hưởng dùng lương thực thần linh
Lo cho khỏe to, xinh đẹp ngoại hình
Thì không thể trường sinh trong cõi sống
 
Mãi lao đao chuyện phàm trần cuồng vọng
Tìm hư danh bay bổng ở trên cao
Chọn thức ăn đầy hương vị ngọt ngào
Trong thoáng chốc rồi đi vào cõi chết
 
Bao nhiêu năm chưa thấy mình mỏi mệt
Ở tuổi nào cũng luyến tiếc phù vân
Trời đổ bóng xa, trăng đổ bóng gần
Mà chẳng thấu một phàm trần đổ nát
 
Đêm thức giấc đếm vì sao đi lạc
Có cả con trong bãi rác tàn hoang
Rất xa xôi xa cõi phúc thiên đàng
Con đang chết giữa tiệc phàm mê đắm
 
Có lẽ nào con cho là lạ lẫm
Của thường sinh Thịt Máu Chúa Giê-su
Hay vì con chẳng muốn sống thiên thu
Trong lòng Chúa luôn nhân từ chí ái
 
Xin cho con lòng khát khao Chúa mãi
Thánh Thể Ngài là lương thực thần linh
Cho con đi đi trọn cuộc hành trình
Nhờ sức Chúa, về trường sinh hạnh phúc
 
Ba Chuông, 20-6-2014
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận