Chùm thơ 171

Đăng lúc: Thứ hai - 16/06/2014 02:29 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 171
CN CHÚA BA NGÔI
15-6-2014


HƯƠNG NAM

YÊU ĐI, SẼ HIỂU NỔI

Con vẫn chưa quăng cái vỏ sò xuống biển
Lại hoài công muốn tát cạn đại đương
Tưởng khối óc con quá đỗi phi thường
Có thể định hình một tình thương tuyệt đối
 
Đơn giản thôi, yêu đi, sẽ hiểu nổi
Mà vì con lầm lỗi trong tình yêu
Cho bao nhiêu cũng cứ thấy đã nhiều
Nên dừng lại, không cho đi được mãi
 
Cho một lần đủ thấy lòng tê tái
Tiếc vì người được cho,
không phải kẻ yêu mình
Tiếc trao ban, tiếc dâng hiến, tiếc hy sinh
Khi không thấy người mình yêu đền trả
 
Con chẳng hiểu yêu là cho đi tất cả
Cho người yêu mình, cho kẻ chẳng hề yêu
Cho kẻ ghét ghen, phản bội, oán thù
Cho cả những người chưa quen, chưa biết
 
Chỉ khi con yêu mọi người, tha thiết
Mới thấu tỏ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi
Quăng cái vỏ sò đong đếm ra xa xôi
Mới cảm nếm tình trời ôi nhiệm lạ
 
Trần gian đáng là chi, mà Chúa cao, khiêm hạ
Để Con Một mình chịu nhục nhã đau thương
Xin cho con ơn yêu mến phi thường
Tình đi lên bằng con đường đi xuống
 
Hướng Nam 11-6-2014


VÌ YÊU, NÊN NỖI…


 

 
Nỗi sầu hay nỗi đau?
Nỗi buồn hay nỗi nhớ?
Nỗi nhục nhã, nỗi ê chề, nỗi nợ?
Hay nỗi lắng lo, nỗi trăn trở từng giây?
 
Nỗi bâng khuâng, nỗi xa vắng, nỗi đọa đày?
Nỗi cô đơn, nỗi đắng cay, nỗi sợ?
Nỗi khát khao, nỗi mong chờ dâng hơi thở?
Nỗi chết kinh hoàng, cứu độ trần gian?
 
Là tất cả Nỗi Lòng
của Thiên Chúa cao sang
Nhận lấy tất,
biến nỗi sầu đau thành niềm hoan lạc
nỗi buồn nhớ hóa nên niềm thương yêu
nhục nhã ê chề thành niềm vinh dự cao siêu
lắng lo trăn trở thành niềm bình an quan phòng vững chắc
 
từ bâng khuâng xa vắng đọa đày xây thành niềm cậy trông duy nhất
cô đơn thành niềm hạnh phúc miên man
nỗi sợ nên niềm tự hào, anh dũng, hiên ngang
nỗi chết kinh hoàng thành niềm vui sống lại
 
Vì yêu nên nỗi…
nhận muôn vàn nỗi đau tê tái
để biến thành niềm hạnh phúc trường sinh
Ôi ! tình yêu có sức mạnh quyền linh
Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa
 
Tán dương Ngài từ ngàn xưa muôn thuở
Đức Chúa uy quyền, Đức Chúa yêu thương
 
Hương Nam 12-6-2014


QUỲ TRƯỚC BA NGÔI
 

 
 
Quỳ trong đêm vắng lẻ loi
Nghe thương thân bụi đua đòi trần gian
Nghe gần đây những phai tàn
Nghe xa kia những lỡ làng cuộc vui
 
Nghe bao kỷ niệm ngậm ngùi
Nghe hơi thở muộn dập vùi từng cơn
Nghe đời chẳng có gì hơn
Một thời gieo vãi oán hờn thương đau
 
Cuối cùng là một đêm sâu
Ai người rồi cũng qua cầu tử sinh
Còn chăng chỉ một thương tình
Từ trên cao ấy nơi mình lãng quên
 
Ngày ngày quen lệ gọi tên
Mà không thờ phượng cho nên, cho tròn
Hết rồi dáng lụa dáng son
Những con tin tưởng vẫn còn có Cha
 
Tình thương muôn thưở hải hà
Khoan dung nhân hậu thứ tha tội tình
Lặng quỳ xin đến bình minh
Cho con được sống ngày tình thiên thu
 
Lạy Ba Ngôi rất nhân từ
Thương con phận ả giang hồ hư thân
 
 
Hương Nam, 25-5-2013
 

BẬN LÒNG CHÚA
 

 
Chúa dựng nên con để mà chi ?
Con chẳng sinh ích gì cho Chúa
Từ thai nhi cho tới ngày héo úa
Chỉ để bận lòng Chúa mà thôi
 
Muốn cho con có mặt trên đời
Chúa cũng mang nặng, đẻ đau vất vả
Chúa cũng tảo tần, ngược xuôi tất tả
Nuôi con lớn khôn từng bữa cá bữa rau
 
Mong con về Chúa ngóng trước, ngó sau
Những buổi rong chơi trên sân cầu sỏi đá
Dạy con nên người biết vâng, biết dạ
Biết cảm ơn, biết tạ lỗi, biết chạnh lòng
 
Ủ ấm cho con đêm giá rét mùa đông
Cho con mát rượi cánh quạt nồng mùa hạ
Con hư thân hư linh hồn, đày đọa
Chúa lệ sầu lả chả những đêm thâu

Chúa ơi, được gì cho Chúa đâu?
Cả đời con thêm bận lòng cho Chúa

Tình Chúa yêu sẽ còn nhiều hơn nữa
Cho tới ngày về với Chúa mới thôi!

Lạy Thiên Chúa Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi
Chúa hiện diện ngay trong nhà con đó
Tình Mẹ Cha, nơi Chúa thương bày tỏ
Mối tình nồng của Thiên Chúa Ba Ngôi
 
Xin tạ ơn, tạ ơn Chúa muôn đời
 
Hương Nam, 25-5-2013


BA CHUÔNG
 
CHÚNG TA
 
 
 
Chúng Ta là Một, Hai, Ba
Nhưng Ba là Một tan hòa trong nhau
Chúng Ta một nghĩa ân sâu
Muôn đời muôn kiếp chung câu yêu nồng
 
Một hết dạ, Hai hết lòng
Ba thời dệt thắm tình hồng xinh tươi
Chung nhau mái ấm đẹp ngời
Thiên thu rạng rỡ một lời yêu thương
 
Chúng Ta đi giữa đời thường
Tặng ban nhân loại con đường bình yên
Tình hồng thanh khiết trinh nguyên
Uy quyền anh dũng, nét duyên mặn mà
 
Tình hồn hậu, tình thiết tha
Tình nghìn sau nữa là hoa không tàn
Mái nhà êm ấm bình an
Cho toàn nhân loại hân hoan rạng ngời
 
Chúng Ta, Một Đức Chúa Trời
Ba Ngôi huyền nhiệm, một Lời Yêu Thương
Trần gian sẽ hóa Thiên Đường
Cho ai tin tưởng, kính tôn phụng thờ…
 
Ba Chuông, 10-6-2014

 
THIÊN CHÚA CỦA CHA ÔNG CHÚNG CON
 

 
Trong cõi trần phàm
bao thụ tạo đang đòi được tôn vinh
bao con người thèm thuồng lời ca tụng
Ai cũng tự tôn mình là thần, là thánh
khi có chút trí thức, uy quyền, tiền bạc, tài năng
 
Người có vẻ đẹp của khuôn mặt, của làn da, của xác thân
cũng tự tôn mình là mỹ nhân tuyệt trần tuyệt thế
Làm sao có thể đẹp hơn bao công trình mỹ lệ
mà khao khát ai ai cũng ngưỡng mộ, tôn thờ
 
Vinh quang nào trong lớp áo hư ảo huyền mơ
mà choáng ngợp cả loài người mê muội
Hạnh phúc nào trong muôn sắc màu gian dối
mà lòng trí con lại đắm đuối tưởng thần linh
 
Chẳng có ai trên đời ban tặng cõi trường sinh
mà người người chen nhau phụng thờ, tấu lạy
Cả con nữa, biết bao lần tin vơ, thờ quấy
Thờ xác thân này như ngẫu tượng thần minh
……
 
Lạy Chúa
là Thiên Chúa của cha ông chúng con
Không có Chúa nào khác
đáng cho chúng con kính tôn thờ lạy
Chẳng có thần linh nào đáng tin, đáng cậy
Chỉ một mình Ngài
cho chúng con đặng thấy cõi trường sinh
 
Ba Chuông, 13-6-2014


CHÚA BA NGÔI
 
 
 
Muôn phép tắc uy quyền nhưng toàn ái
Rất đỗi anh minh nhưng chí thiện, công bình
Một triều thần thánh, cực sang trọng hiển vinh
Nhưng Cha xa xót cảnh tình đời bi đát
 
Là của Cha kìa mười phương nhã nhạc
Vạn tiếng tung hô, ngàn câu hát mừng khen
Là của Cha muôn tinh tú, sao băng
Cả vũ trụ trần hoàn xanh như ngọc
 
Là của Cha tiếng sầu thương, than khóc
Cõi trần gian đầy tang tóc điêu linh
Cũng là của Cha chan chứa những ân tình
Rực lửa khát khao, mong phục sinh nhân loại
 
Và rồi, tất cả chỉ còn là toàn ái
Một tình yêu vĩ đại đã trao dâng
Cha yêu Con yêu tha thiết vô ngần
Bởi Con yêu Cha, thi hành điều Cha muốn
 
Có Tình Yêu từ trời cao hiện xuống
Đậu trên đầu nên Thần Lực vô biên
Cả “Chúng Ta” nên Một rất thiêng liêng
Mà hiển hiện khắp mọi miền dương thế
 
Xin phủ phục cùng tôn vinh trọng thể
Chúa Ba Ngôi tác dựng cả đất trời
Chúa Ba Ngôi cứu chuộc cả loài người
Chúa Ba Ngôi sáng soi Chân Thiện Mỹ
 
Ba Chuông


TẠ ƠN TÌNH YÊU
 
 
 
Hãy lặng thinh cảm nhận
Từng tia nắng hạt mưa
Âm thanh nào vô tận
Nhịp tim mình đong đưa
 
Không gian như ngừng thở
Lặng trong gió thì thầm
Để nghe trời vỡ lỡ
Tiếng Yêu dài muôn năm
 
Mĩm cười thôi đừng nói
Kìa duyên khúc giao bôi
Trời không xa mấy nữa
Đất rực rỡ bên trời
 
Ai chưa từng hiểu nghĩa
Cứ thinh lặng phút giây
Xem kìa Trời yêu Đất
Sẽ ngộ duyên tình say
 
Hãy lặng thinh cảm nhận
Sự thiện trong lòng mình
Cùng thời gian hiện hữu
Từ một cõi thần linh
 
Có Tình Yêu mầu nhiệm
Ở thế giới ngoài kia
Ở trong lòng mình nữa
Tạ ơn Tình Yêu chưa?
 
Con một mình thầm lặng
Tạ ơn Chúa Tình Yêu
Cho đời từ hoang vắng
Bỗng bên nhau bước đều
 
Trong cùng nhịp tình yêu
 
Ba Chuông
 
 
 
 
TÌNH YÊU RẤT THẬT
 

 
Có một chiều, người thế gian lừa dối
Mới được nghe tiếng nói của thiện chân
Chiếc lá khô rơi xuống rất âm thầm
Không tiếc nuối chút thành tâm vội vã
 
May mắn quá, một đời yêu tất tả
Mới ngộ ra tình thiên hạ thủy chung
Chẳng có ai yêu đến dại đến khùng
Chỉ một Tình Yêu hào hùng, tuyệt đối
 
May mắn quá, tưởng chừng như chưa vội
Mà hóa ra, người phản bội từ lâu
Thực thà gì đâu, ân nghĩa gì đâu?
Một thoáng dối, tình sầu không hay biết!
 
Hãy cứ yêu đi, một tình yêu tha thiết
Đừng bận tâm những thua thiệt, gian ngoa
Đừng sầu thương, đừng cay đắng lệ nhòa
Hãy can đảm nói lời yêu chân thật
 
Đừng dối lừa để tự mình đánh mất
Lòng tôi ơi, sự thật đã nên lời
Đêm dẫu tàn, nhưng sự sống chưa vơi
May mắn quá, cứ yêu đời ngây ngất
 
Hãy học thuộc lòng bài Tình Yêu rất thật
Chúa vẫn lặng thinh, chẳng trách một lời
…..
Ba Chuông, 23-5-2013
 
M. SAO KHUÊ

CHÚA KHÔNG HỀ THẤT VỌNG
 
 
Chúa không hề thất vọng về con
Dẫu cho con khốn cùng đốn mạt
Chúa không nỡ ra tay trừng phạt
Khi con phạm tội ác tày đình
 
Chúa vẫn theo con một ánh nhìn
Đầy thương cảm, xót tình, trìu mến
Chúa không xem thường con trơ trẻn
Vẫn yêu con, bẻn lẻn, si tình
 
Chúa giúp con nhìn cõi lòng mình
Khi có người khinh khi ruồng rẩy
Chúa mở mắt con cho đặng thấy
Tình thương Người đại hải dường bao
 
Một tình thương cứ mãi dâng trao
Cho người Chúa yêu, đang phản bội
Không thất vọng vì con tội lỗi
Mong con sám hối, nói lời yêu
 
Chúa mặc cho con áo diễm kiều
Dệt sợi khoaan dung, thêu tha thứ
Chúa đưa con đi vào tình sử
Cuộc tình Thiên Chúa yêu nhân gian
 
Chúa không hề thất vọng về con
Quyền năng yêu không hề thua cuộc…
 
M. Sao Khuê, 14-6-2014
 
HẠT MUỐI TIẾN THÀNH
(Kính tặng cha FX và giáo dân Tiến Thành)
 

Mình là hạt muối cho nhau
Ướp nhau mặn đến ngàn sau nhé mình
Mặn niềm tin, mặn ân tình
Mặn đời nhân chứng, gia đình bình yên
 
Mình là hạt muối trinh nguyên
Ướp nhau mãi mãi tinh tuyền sạch trong
Sáng cõi lòng, đẹp gia phong
Gương soi chung thủy, ấm nồng mình ơi
 
Mình là hạt muối cho đời
Ướp người mặn mãi nụ cười tình thân
Muối dễ thương, muối ân cần
Muối bác ái, muối khoan nhân, dịu dàng
 
Mình là hạt muối thiên đàng
Chúa thương vãi xuống trần gian u sầu
Muối hoan lạc, muối chia nhau
Muối dâng hiến, muối tình trao cho đời
 
Tiến Thành, Hạt Muối mình ơi
Tạ ơn Thiên Chúa, nhớ lời Chủ Chiên
Một nhà Giáo Phận đoàn viên
Nay trong trần thế, mai trên Thiên Đình
 
Tiến Thành, Hạt Muối Chân Tình
Tan trong biển Mẹ, họa hình ảnh Cha
 
M. Sao Khuê, 13-6-2014


GÃ TUẦN PHIÊN

CHỜ CON CHÚT, CHÚA ƠI!
 

 
Chờ con chút, Chúa ơi!
Theo Ngài, con đuối thật !
Đường Tình Yêu chỉ toàn là chuyện mất
Được gì đâu mà lật đật bước mau?
 
Chúa bước trước, con sau
Mà lạc nhau rồi đó
Chúa chỉ bước tới, không thèm quay lưng ngó
Còn con, vò võ bao nỗi nhớ, niềm thương
 
Chờ con chút, con đang đứng giữa đường
Quơ tay vẫy phía chiều buông ly biệt
Con nghe tiếng lệ thầm rơi da diết
Chúa bảo con kẻ chết sẽ chôn nhau
 
Chúa gọi con bước mau
Cho kịp Hôn Lễ Ngài đang sắp sẵn
Bước Yêu Thương không là đo, là đắn
Chẳng lần khân, nhưng chấp nhận chia ly
 
Một chút thôi, cũng chẳng ý nghĩa gì
Đừng ngoảnh lại, đừng tiếc chi cõi đất
Đường Tình Yêu chỉ toàn là chuyện mất
Mất đời này, được quê thật ngàn sau
 
Con chờ Chúa, Chúa chẳng chờ con đâu
Khi Chúa đến, mình cùng nhau đi nhé
Đã yêu rồi, không ai mong chậm trễ
Cả Nhà Ta chờ dự Lễ Vĩnh Hôn
 
gã tuần phiên, 10-6-2014


ĐỪNG BUÔNG XUÔI
 
 
 
Biết em, Chúa biết từng ly
Cần chi kể nữa, em quì lặng thinh
Để nghe xấu hổ lòng mình
Nghe con tim ắp ân tình xót thương
 
Ai rồi cũng một con đường
Đến từ Thiên Chúa khoan duông vô bờ
Đi trong trần thế xanh mơ
Về nơi xuất phát cõi thơ Thiên Đàng
 
Khi đi, đi vội đi vàng
Khi về lững thững, chững chàng, bâng khuâng
Há vì nợ nghĩa, nợ ân
Nợ người trần thế lần khân chưa rồi
 
Hay vì nợ Đức Chúa Trời
Nhận năm nén bạc, chẳng lời một xu
Hoặc còn lo nỗi đền bù
Vốn lời nay bỗng hư phù trắng tay
 
Tuổi tên thì vẫn còn đây
Hồn thiêng đã hóa thi hài ngàn năm
Ở đâu có một xó nằm
Dành cho thục nữ thiêu thân dại khờ
 
Chết chắc rồi! Chẳng dám mơ…!
Em nghe có tiếng ơi ..ờ.. gọi em
Đừng buông xuôi ! Ả tuần phiên !
Nói đi ! Nói vội ! Nói liền: “Em Yêu…”
 
gã tuần phiên, 07-6-2014


HỒ GIANG A
 
CHUYỆN CHẲNG LÀNH
 

 
Tạ ơn Chúa
Vì những chuyện chẳng lành, Chúa đã ban
Chuyện chẳng lành dưới con mắt thế gian
Nhưng là phúc lộc cõi thiên đàng trao tặng
 
Tạ ơn Chúa,
Vì những lời yêu thương thầm lặng
Trong những lời nguyền rủa nặng đời nhau
Trong sỉ nhục, khinh khi lúc cơ cầu
Giúp con hiểu thế nào là khiêm nhượng
 
Tạ ơn Chúa
Vì  những lần con đi xa, lạc hướng
Buông xuôi mình theo tâm tưởng si mê
Có tang thương, có rách nát, ê chề
Chúa cất bước tìm con về với Chúa
 
Tạ ơn Chúa
Vì hồng nhan con nhạt nhòa, tàn úa
Đời xem con thứ thừa thải, vô duyên
Tấm thân trần trong bảo tố truân chuyên
Nơi bãi rác con hiểu mình bụi cát
 
Tạ ơn Chúa
Vì những chuyện tình trần đầy bi đát
Người yêu nhau, rồi tan tác, xa nhau
Cuộc tình nào đầy nồng thắm bền lâu
Hiểu tình Chúa dạt dào muôn ngàn kiếp
 
Tạ ơn Chúa
Chuyện chẳng lành, lúc sinh thì, ly biệt
Lòng đang còn nuối tiếc những phù vinh
Tay trắng tay, chẳng đọng một giọt tình
Thuộc về Chúa, cõi Thiên Đình vạn hạnh
 
Tạ ơn Chúa
Chúa Ba Ngôi toàn năng, chí thánh
Chúa yêu con thầm lặng mà huyền vi
Cứ để đời con tan tác nữa đi
Chỉ xin được Chúa ghi trong lòng Chúa
 
Một ả giang hồ, toàn thân diêm dúa
Nhưng tấm linh hồn Chúa đã tẩy rửa vì yêu
 
ả giang hồ, 11-6-2014
 
 
 
 HOA TRONG TAY CHA
 
 

con là hoa thắm trong tay Cha
yêu kính, tôn vinh rất thật thà
tin tưởng tình thương, luôn chúc tụng
tín thành đức mến, mãi hoan ca
Ba Ngôi nên một nguồn ân sủng
Một Chúa hóa ba suối thái hòa
vui sống an nhiên trong nắng đẹp
con là hoa thắm trong tay Cha
 
ả giang hồ, 11-6-2014
 
 
CHUYỆN TÌNH TRONG ĐÊM
 
 
đêm yên ắng, cho hồn con trầm lắng
những ưu tư, gánh nặng để bên đời
chỉ một mình con với Chúa mà thôi
nghe Chúa nói một lời yêu dịu ngọt
 
lời dịu ngọt của trái tim thương xót
yêu và yêu đến dại dột khùng điên
(nếu như con chẳng tội lỗi triền miên
thì Chúa sẽ không yêu điên, yêu dại)
 
đêm chưa phải lúc thời gian dừng lại
nhưng là giờ tình ái hẹn tri âm
yêu và trao luyến nhớ rất âm thầm
Chúa nhớ con, con vô tâm quên, vắng
 
tuyệt vời đêm, một đêm dài yên ắng
cho linh hồn trầm lắng những xôn xao
chỉ Chúa yêu, sao nói được “yêu nhau”
khi con vẫn thều thào câu xin lỗi
 
Chúa yêu chi một loài hoa có tội
để một mình nhớ đến nổi xanh xao
ôi tình yêu bao chan chứa dạt dào
Chúa yêu nhất người tình nào phản bội
 
tạ ơn Chúa,
chỉ một lời xin lỗi
tự trong lòng,
thay lời nói:
“Con Yêu….”
 
ả giang hồ, 09-6-2014
 
NHÂN DANH

 
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Con vẫn thường làm dấu trước bữa ăn
Mà quên mất ngoài kia, người hành khất
Chờ chút cơm thừa, qua bữa nuôi thân
 
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Con lên đường xuống phố chợ nhanh chân
Không để ý bên con người tàn tật
Chầm chậm thôi đôi nạng gỗ mòn dần
 
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Con đi lễ xiêm áo đẹp toàn thân
Chẳng ngó tới người lao công vất vả
Nhễ nhại mồ hôi bóng lưỡng lưng trần
 
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Con bắt đầu buổi kinh nguyện tri ân
Tạ ơn Chúa được nhiều hơn thiên hạ
Bởi vì con luôn thiện chí thành tâm
….
 
Lạy Ba Ngôi lạy Thiên Chúa từ nhân
Xin thứ tha con trót những mê lầm
Nhân danh Chúa mà sống như vô đạo
Kiêu ngạo, vô tình, vô cảm, vô tâm
 
Xin cho con biết phục vụ hết lòng
Biết xót xa bao đoạn trường cay đắng
Có yêu thương quà Ba Ngôi ban tặng
Nên chứng nhân tình yêu giữa đời thường
 
Trong Ba Ngôi, con nồng thắm sắc hương
Hương tình ái hy sinh và dâng hiến
 
ả giang hồ, 24-5-2013
 

CON XIN NGỦ GIẤC MUÔN ĐỜI
 
 
 
Dễ chi con được làm người
Nếu không có Đức Chúa Trời tác sinh
Ba Ngôi, Một Chúa uy linh
Hằng thương thân phận tội tình vương mang
 
Nhờ ơn Thánh Tẩy rỡ ràng
Con nên tinh trắng giữa hàng chính nhân
Đi trong đất khách bụi trần
Có nguồn ánh sáng Thánh Thần dìu đưa
 
Đi trong nắng, đi trong mưa
Trong ân tình Chúa sớm trưa an bình
Bao lần mê đắm phù sinh
Ba Ngôi Thiên Chúa dủ tình xót thương
 
Dễ chi qua cuộc đời thường
Nếu không khao khát Thiên Đường muôn sau
Ba Ngôi tình mến dạt dào
Giúp con anh dũng bước vào lối thiêng
 
Gian trần mộng ảo mơ tiên
Còn con chọn Chúa là miền nghỉ ngơi
Con xin ngủ giấc muôn đời
Trong lòng Thiên Chúa Ba Ngôi nhân từ
 
 
 
ả giang hồ, 25-5-2013
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
Tin Giáo phận