Vậy, chúng ta có quan tâm đến sự sống đời đời mai sau hay không? Chúng ta có tin nhận Đức Kitô và sống gắn bó với Ngài để được sống đời đời hay không?
Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người”.
Có thể nói không sai rằng Giáo Hội mừng lễ Chúa Hiển Linh kéo dài qua 3 Chúa Nhật. Hiển linh cho dân ngoại, mà các đạo sĩ là đại diện (Chúa Nhật lễ Ba Vua), hiển linh cho dân Do Thái, qua biến cố Chúa chịu Phép Rửa tại sông Giođan (Chúa Nhật I TN), và hiển linh cho các môn đệ và gia quyến đôi tân hôn qua phép lạ hoá nước thành rượu tại tiệc cưới Cana
Phần chúng ta, theo gương các nhà đạo sĩ, chúng ta được mời gọi luôn sống theo sự hướng dẫn của ánh sáng: ánh sáng của lý trí, ánh sáng của Đức tin, ánh sáng của sự thiện, sự thật,… nhờ đó mà ta luôn gặp được chính Chúa là nguồn mạch mang lại cho ta sự sống, niềm vui, bình an và hạnh phúc, nhất là hạnh phúc đời đời. Amen.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta, luôn biết nhận ra Chúa hiện thân nơi tha nhân, để khi làm bất cứ việc gì cho người khác là chúng ta ý thức mình đang làm cho chính Chúa. Và khi ý thức là ta đang làm cho chính Chúa, thì ta mới làm hết mình và làm với trọn cả tình yêu thương. Amen.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm đẹp ngôi đền thờ là tâm hồn của chúng con bằng một tình yêu đích thực. Xin cho chúng con biết nhận ra những gì làm ô uế tâm hồn mình và phải dứt khoát loại trừ ra khỏi đền thờ của chúng con.
Ngày hôm nay nhiều người vẫn xưng mình là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng lại không làm theo lời Chúa Giêsu dạy. Tệ hại hơn là họ sống như không có Chúa. Xưng mình là người có đạo, đạo gốc đạo dòng, nhưng họ lại không giữ đạo, không sống đạo, thậm chí là sống ngược lại với những gì đạo dạy, giống như người con thứ hai trong Tin Mừng.
Nhờ hồng ân mà Kitô hữu khám phá ra được kho tàng vô giá mà cứ tưởng như là cờ. Đó chính là Nước Trời, mà Đức Giêsu vừa giới thiệu, vừa trao ban qua Lời Chúa và Thánh Thể nhiệm mầu. Khi tín hữu tìm thấy kho báu độc nhất vô nhị này, hoặc viên ngọc quý giá vô song, thì Đức Chúa Thánh Thần luôn ban ơn khôn ngoan, ân sủng đầu tiên trong Bảy Ơn của Ngài, để tín hữu có thể tự do lựa chọn, cũng như cân nhắc quyết định chiếm hữu hay từ chối.
“Hỡi những ai mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta”, thiết nghĩ đó là lời mời gọi thân thương và ngọt ngào nhất của Thầy Giêsu Chí Thánh. Hãy mau mắn đáp lại lời mời gọi ấy. Có Chúa cùng đi, có Chúa cùng nâng đỡ và giúp sức, không có gánh nào có sức đè bẹp ta, không có gánh nào làm ta quỵ ngã. Có khi gánh ấy lại trở thành chiếc cầu đưa ta đến gần Chúa hơn và gần anh em hơn. Amen.
Thư Mục Vụ Gửi Cộng Đồng Dân Chúa
Trong chuyến hành hương về cội nguồn này, trước hết chúng tôi đến viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, nền tảng...
Suy Tư Mục Vụ Năm MVGĐ 11/2018: Sẵn Sàng Yêu Thương Đón Nhận Con Cái.
Giáo dục Kitô là một giáo dục toàn diện và cơ bản: làm sao giúp cho trẻ phát triển các khả năng, năng khiếu về thể lí,...
Thông báo: Chương trình Thánh Lễ và Giải tội tại Tàpao
Sáng 13/9/2018 5g00 : Tập trung tại Quảng Trường 6g30 : Giờ khấn 7g00 : Thánh Lễ đồng tế