chùm thơ 181

Đăng lúc: Chủ nhật - 24/08/2014 20:15 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 181
CN 21 TN A – 24-8-2014

 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 13-20).
 
    Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Kitô.

 
Đó là lời Chúa.
 
 
 
 
 
 
HƯƠNG NAM
 
TIẾNG THẦM
 

 
Có tiếng thầm tự cõi lòng sâu thẳm
Thầy là ai trong tâm trí của con?
Là Giê-su, con gọi lúc mỏi mòn
Lúc thất bại, lúc sa cơn cùng kiệt?
 
Là Giê-su, con gọi hồi bi thiết
Hồi cơ cầu, hồi thua thiệt, thương đau
Khi cùng đường chẳng biết đi về đâu
Khi tai nạn, gọi mau mau cấp cứu
 
Sao không là một Giê-su hằng hữu
Trong cõi lòng, trong nỗi nhớ, niềm yêu
Lúc hân hoan, khi khốn khó tiêu điều
Và cả lúc bóng chiều buông mây tím
 
Sao không là một Giê-su thành tín
Chưa tin Ngài, Ngài đã vội tin con
Tin tội nhân sẽ không mất, hãy còn
Sẽ không chết, nhưng vinh quang sống lại
 
Sao không là một Giê-su từ ái
Con Chúa Trời hằng sống, mãi yêu thương
Được Xức Dầu, là một vị Thiên Vương
Đến trần thế, mở đường vào nguồn sống
….
Rất hổ thẹn, lòng con chưa tin tưởng
Mới chỉ là thờ phượng kiểu cầu may
Xin giúp con một xác tín mỗi ngày
Đức Giê-su, Con Chúa Trời Hằng Sống
 
Từng phút giây, Ngài đang sống yêu con
Hương Nam, 21-8-2014


HẰNG SỐNG
 

 
Cả một loài người, chẳng có ai hằng sống
Chỉ có vài người trường thọ tới trăm năm
Một thoáng đi, thoáng đứng, một thoáng nằm
Cũng một thoáng biến tan thành tro bụi
 
Cả một loài người chẳng có ai vô tội
Cũng chẳng có ai cứu rỗi được ai
Hay hư nát, biến thay, như muôn loài
Nhìn nhau chết, tiễn nhau đi, đành chịu
 
Cả một loài người vô cùng túng thiếu
Thiếu tình yêu, chân lý, thiếu bác ái, công bình
Thiếu khát khao, thiếu hy vọng, niềm tin
Thiếu niềm vui giữa muôn nghìn sầu khổ
 
Không còn ai sẽ đứng nhìn sụp đổ
Một trần gian, về đâu đó, hư không
Tất cả qua đi, tất cả tàn vong
Chẳng có một thời, chẳng còn một thủa
….
 
Con tuyên xưng Đức Giê-su, Cứu Chúa
Con Chúa Trời Hằng Sống, Đấng Thiên Sai
Đến trần gian để cứu chuộc nhân loài
Một mình Ngài, cho nhân loài hằng sống
 
Chỉ một mình Ngài là niềm hy vọng
Cho tội nhân được diễm phúc tái sinh
Một mình Ngài là tất cả chân tình
Cho nhân loại một bình minh vĩnh cửu…
 
Hương Nam, 22-8-2014
 
 
M. SAO KHUÊ
 
XIN TỰA VÀO VAI ANH
 
 
 
Đừng là gánh nặng cho nhau
Nhưng em xin mãi tựa vào vai anh
Chút tình mây khói mong manh
Sẽ là bền vững tín thành muôn thu
 
Bởi vì trong Đức Giê-su
Kiếp đời hèn mọn nên như đá vàng
Chẳng hề lo sợ nguy nan
Dẫu trong thoáng mắt lại tan bọt bèo
 
Chẳng sợ khó, chẳng sợ nghèo
Có điều đáng sợ: không yêu mặn nồng
Không tin tưởng, không cậy trông
Thì không đứng vững theo dòng thời gian
 
Anh là đá, rất vững vàng
Là nơi nương tựa yên hàn đời em
Dẫu chiều bóng xế nhá nhem
Dẫu ngày bão tố, hay đêm lạnh lùng
 
Tình Ngài luôn vẹn thủy chung
Anh là tráng sĩ, anh hùng Ngài thương
Can đảm nhé, hãy kiên cường
Nhà mình, Hội Thánh trên đường về quê
 
M. Sao Khuê, 22-8-2014
 
CHÚA CŨNG BẢO ANH CỦA EM LÀ ĐÁ
 
 
Chúa cũng bảo anh của em là Đá
Và Ngài xây Hội Thánh trên đá anh
Vững chắc muôn năm vì đức tín thành
Bình an vạn thuở vì tình chan chứa
 
Chúa chúc phúc cho anh là điểm tựa
Là bờ vai, là chỗ dựa đời em
Có thương đau, có gian khổ, lụy phiền
Em tin tưởng bình yên bên anh mãi
 
Nguyện chúc cho anh, kiên cường vững chãi
Một Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến Yêu
Cho đoàn con nhìn gương sáng noi theo
Luôn tuyên xưng Giê-su là Cứu Chúa
 
Người Hằng Sống tự muôn đời muôn thủa
Sống trong trần gian, sống giữa nhà mình
Ai tin Người, Người ban phúc trường sinh
Ơn vĩnh cửu, sau hành trình dương thế
 
Chìa khóa vàng, Người trao anh trọng thể
Mở cửa em vào đừng đóng nhé anh yêu
Chẳng vì ta chung một nghĩa tình sâu
Nhưng chung một niềm tin yêu Thiên Chúa
 
Chúa cũng bảo anh của em là Đá
Chúc mừng anh, đá kiên vững nghìn thu
Đá thủy chung với Đá Tảng Giê-su
Xây Hội Thánh, nhà mình, nên Hằng Sống
 
M. Sao Khuê, 21-8-2014


HỒ GIANG A

RÓT TÌNH XUỐNG NẺO PHÙ HOA
“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng sống” (Mt 16,16)
 

 
Rót Tình xuống nẻo phù hoa
Cho đường gian dối bỗng là đường yêu
Thẹn thùng bóng xế liêu xiêu
Trời tây nghiêng cả bóng chiều về đêm
Sương reo trên ngọn cỏ mềm
Ngay mai thức dậy rộn niềm phục sinh
Ô hay đất đá trở mình
Sụp quỳ bái lạy tôn vinh Tình Hồng
 
Rót Tình xuống cõi phiêu bồng
Cho tro bụi nhẹ thôi lòng vòng bay
Thôi loanh quanh chuyện u hoài
Hồn nhiên cánh lụa theo ai lên trời
Nghìn đời tìm chỗ nghỉ ngơi
Trăm năm quán trọ nửa vời tiêu tan
Ô hay muôn ánh thiều quang
Mở ngày thánh đẹp sao sang Tình Hồng
 
Rót Tình xuống vũng tàn vong
Vương triều chết chóc hết mong trị vì
Tay Tình bao việc huyền vi
Lòng Tình mở cửa từ bi cao vời
Người Tình, Thiên Tử lên ngôi
Khai ngày vĩnh cửu tiễn thời rong rêu
Ô hay phúc lộc huyền siêu
Là ơn hằng sống, Tình Yêu cứu đời
 
Đấng Ki-Tô, Con Chúa Trời
Rót tình mầu nhiệm xuống nơi phàm trần
Sấp mình cảm tạ hồng ân
 
ả giang hồ, 19-8-2014
 
LỜI TÌNH MUÔN THUỞ
 

 
Xin tạ ơn Chúa, mọi lúc mọi nơi
Cả lúc thảnh thơi, cả hồi đau khổ
Khi buồn vui, khi an nhàn, khốn khó
Bởi hằng tin Chúa đang ở bên con
 
Cả đường con đi, lối cũ rêu mòn
Cả nơi con đến cuồng phong, bão cát
Hay xa kia những tháp ngà đổ nát
Vẫn có Ngài cùng phiêu bạt đó đây
 
Chỉ vì yêu cho trọn tháng đủ ngày
Không để con một phút giây trống vắng
Dẫu là đêm mưa hay ngày xanh nắng
Lúc chiều buông hay nguyệt tận hoang mang
 
Chúa vẫn thắp lên niềm vui rộn ràng
Ngay trong suối lệ lỡ làng ngơ ngẩn
Ai về đâu, chưa tàn mùa số phận
Xót lời ca hụt hẫng mấy tầng không
 
Chúa thương yêu ban tặng chỉ một đồng
Mà mua được cả vàng ròng quí giá
Lâu đài nguy nga trần gian nghiêng ngã
Có một buổi chiều, tất cả về không
 
Xin tạ ơn Chúa đã yêu hết lòng
Dẫu Chúa biết tình con đầy gian dối
Chỉ van yêu khi khốn cùng chới với
Lúc an vui, Chúa đứng đợi vời xa!
 
Xin tạ ơn tình yêu Chúa bao la
Rót tràn xuống nơi phù hoa bất xứng
Lòng thương xót vẫn không hề ngập ngựng
Một lời yêu bền vững tới thiên thu
 
 ả giang hồ, 18-8-2014


HỌC CHỮ TÌNH

Chúa yêu những người không biết chữ
Mà giàu có cái nghĩa cái tình
Thương nhau hết mình trong cõi phù sinh
Nghèo trắng kiếp không đủ tiền mua chữ
 
Chúa yêu những người có cùng ngôn ngữ
Không viết văn thơ, chẳng nói thành lời
Mà thụt thò, thắc thỏm muốn xẻ đôi
Xẻ trái tim mình, cho người cùng khốn
 
Chúa yêu kẻ quê mùa, mà nhẹ nhàng từ tốn
Không đầu đuôi câu cú, nói chẳng được nửa lời
Đứng như trời trồng, ngọng nghịu ờ ơi
Bởi Chúa biết trong lòng người yêu lắm
 
Chúa yêu kẻ bần cùng, tay lem chân lấm
Chỉ biết làm và làm, kiếm cái mặc cái ăn
Sẵn cho đi khi kẻ khác đang cần
Chẳng ai biết chuyện âm thầm bé nhỏ
 
Chúa yêu lắm người đơn sơ bày tỏ
Chuyện vui buồn, chuyện hay dở, được thua
Bước hồn nhiên dưới mắt Chúa, thật thà
Có cũng được, không cũng chẳng sao, vui vẻ
 
Chúa yêu nhiều lắm những ai đang quị té
Trên đường đời nhân thế cứ xô chen
Té xuống đam mê, dục vọng hư hèn
Tay Ngài nắm kéo lên rồi tiếp bước
 
 
Chúa yêu lắm, yêu nhiều, từ xa trước
Tất những ai học hiền hậu khiêm nhường
Học trường Ngài, chỉ một Chữ Tình Thương
Mà học mãi cả đời chưa thuộc nổi
 
ả giang hồ, 19-8-2014
 

MỘT NGƯỜI ĐI CHỊU CHẾT
(Mừng 9 Tân Linh Mục Dòng Tên, 21-8-2014)

 
Một người đi chịu chết
Cho cả họ đặng nhờ
Bởi vì Chúa biết dòng dõi này nhớp nhơ
 được rửa sạch bằng máu người nhà tự hiến
 
Từ hôm nay trên nẻo về thánh thiện
Người sẽ đi đầu vác Thánh Giá trên vai
Thánh Giá rất nặng nề không bởi tội của ai
Mà bởi tội của một giống dòng cao ngạo
 
Đức khiêm nhượng sẽ dẫn về chính đạo
Mở ra con đường hoàn hảo cho nhà ta
Cô bác, cậu dì… sẽ bừng con mắt ra
Vì tội mình, mà người nhà mình đi chịu chết
 
Chúc mừng vinh quang hay chúc mừng thua thiệt
Chúc mừng tài hoa, hay tiễn biệt một tài hoa
Hãy chúc mừng tình thương Chúa bao la
Chọn một người nhà cho toàn gia sám hối
 
Khóc lóc hay vui cười, khoan khoan chớ vội
Hãy xin cho người, gánh nổi núi tội kia
Dẫu có đau thương máu lệ đầm đìa
Bền vững gánh đem chôn trong mộ đá
 
Cả họ tộc cùng người vác thánh giá
Biết đã đền được ơn cả Chúa ban?
Vinh dự mà chi, một phút huy hoàng
Rồi cứ để một mình người gánh tội
 
Mừng tiến chức, cả nhà mau sám hối
Để người đi nhẹ gánh núi tội ta
Còn đưa vai gánh tội cả sơn hà
Đi chịu chết cho toàn dân được sống
 
ả giang hồ, 19-8-2014


GÃ TUẦN PHIÊN
 
VẾT ĐAU VÀ DẤU ĐINH
 

 
cho con quên vết đau mình
để lòng nhớ đến dấu đinh cứu đời
dấu đinh bởi tội loài người
vết đau bởi tội tày trời riêng con
 
đắng hơn vị ngọt bồ hòn
con đưa miệng cắn cho tròn khát khao
tự tìm nỗi khổ, vết đau
ngỡ là hạnh phúc muôn màu phù vân
 
vết đau, đau chỉ một lần
nỗi đau, còn mãi nghìn năm không rời
dấu đinh hạnh phúc tuyệt vời
đau vì tự hiến cuộc đời cho nhau
 
vết đau có nghĩa gì đâu
nếu không là vết nhiệm mầu tình yêu
yêu nhau, có chết cũng liều
huống là đẫm máu tiêu điều xác hoa
 
bởi lòng yêu có mặn mà
vết đau tan nát bỗng là niềm vui
ý nghĩa chi, vết đau đời
chẳng vì một chút tình ngời trong tim
 
cho con quên vết đau mình
để lòng nhớ đến dấu đinh cứu đời
dấu đinh bởi tội loài người
vết đau bởi tội tày trời riêng con
 
gã tuần phiên, 21-8-2014


CÒN CHĂNG, MỘT CHÚT TINH
 

 
 Biết con còn lắm nợ đời
Chúa chưa xuống lệnh triệu vời con đi ?
Hay là con chẳng có chi
Mang về trình Chúa, thôi thì nhẫn nha?
 
Tạ ơn Chúa, lòng xót xa
Nợ đời một núi, chắc là khất thôi
Tay trơn mấy chục năm rồi
Có về cũng chỉ thân đời tàn hoang
 
Còn bao nhiêu nữa thời gian
Xin đền ân nghĩa bằng tràng hoa kinh
Cho ai đã trọn chữ tình
Muôn ơn hạnh phúc yên bình thảnh thơi
 
Bữa cơm, tấm áo, tiền đời
Thương con, xin Chúa đền bồi gấp trăm
Giây băng, viên thuốc, chỗ nằm
Ơn người cứu chữa, người thăm, người quà
 
Nợ tình, nợ nghĩa gần xa
Muôn đời xin khất, lạy ba, quì mười
Ai đi qua một kiếp người
Mà không nhiều ít tiếng đời dối gian
 
Cuối cùng, khiêm hạ khẩn van
Chúa thương chấp nhận thân tàn trắng tay
Còn chăng, một chút tin này
Giê-su Hằng Sống, ngày ngày yêu con
 
Người yêu, yêu mỏi, yêu mòn
Lúc quên, lúc nhớ..
phần con…
vô tình
 
gã tuần phiên, 23-8-2014

Từ khóa:

trần gian

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận