chùm thơ 180

Đăng lúc: Chủ nhật - 17/08/2014 16:50 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
chùm thơ 180
CN 20 TN A – 17-8-2014

 
 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 15, 21-28).
 
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

 
Đó là lời Chúa.
 
 
 

 
 
 
HƯƠNG NAM
 
CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ CANAAN
“Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”
x. Mt 15, 21-28
 
 
 
Chúa thinh lặng, dửng dưng đầy thành ý
Với người nằn nì, năn nỉ van xin
Chúa muốn xem người thể hiện đức tin
Tới mức mãnh liệt và chân thực nhất
 
Chúa không ngại chối từ đầy gay gắt
Với kẻ khổ đau giữa lúc ngặt nghèo
Như hỏi người có kiên vững bước theo
Hay nản chí, thối lui và hờn trách
 
Chúa xúc phạm đến tận cùng thử thách
Cho hổ ngươi, cho bẽ mặt, cúi đầu
Để xem người còn dám ngước lên cao
Dám khẩn khoản, dám kêu cầu cứu giúp
 
Nhưng người vẫn xin hết lòng hết sức
Hết linh hồn, và hết cả trí khôn
Bởi người tin, Chúa không thể nói không
Với ai bé mọn, nỗi lòng chân thực
 
Nếu là con trong cảnh đời cùng cực
Như người kia, kẻ ngoại đạo, thì sao?
Có kiên tâm có bền chí khẩn cầu?
Còn tin vững hay buông mau, thất vọng?
 
Xin cảm ơn gương đức tin sống động
Xô ngã bức tường hỡ hững, dửng dưng
Vượt rào cản kỳ thị rất anh hùng
Thắng nhục nhã, bằng khiêm cung tin tưởng
 
Cho con xin lỗi đã bao lần trịch thượng
Nhìn lương dân, ngờ ngượng, với khinh khi
Chuyện đức tin, ai có thể so bì
Nếu không dám kiên trì trong nhục nhã
 
Hương Nam, 12-8-2014
 

PHÉP LẠ

 
 

 
Phép lạ là em đã yêu anh
Không kể giang hồ hay lưu manh
Chỉ biết là anh đang đau khổ
Lời em ngọt lịm, mắt long lanh
 
Phép lạ là em đã cho anh
Một niềm hy vọng ước mơ xanh
Có một ngày mai xinh đẹp lắm
Và nỗi cô đơn bỗng tan tành
 
Phép lạ là em đã dìu anh
Qua lối rong rêu, vực dạ hành
Đến ngõ nhà ai sang trọng quá
Có bánh thơm ngon, có rượu lành
 
Phép lạ là em tái sinh anh
Bằng một tình yêu rất chân thành
Cho anh tin được còn nhân ái
Trong cõi người ta vốn đành hanh
 
Phép lạ là em đã cứu anh
Thoát kiếp phù du rất mong manh
Thân xác anh thơm mùi hương mới
Mùi hương vĩnh cửu cõi thiên thanh
 
Tạ ơn em phép lạ đời anh
Tạ ơn em tình yêu chân thành
Tạ ơn em hương nồng thánh đức
Tạ ơn em cứu rỗi đời anh
 
Hương Nam, 31-7-2012
 
 
EVA
 

 
Tại sao em phải trốn vào góc khuất
Một chút thiệt thà cũng cất đi đâu
Đam mê đang dẫn đường em đó sao
Hay tự nguyện làm môn sinh gian dối
 
Cứ phải giấu diếm, xây tường rào, chạy chối
Chẳng dám nhận mình có lỗi với ai
Nắng công minh vẫn dọi giữa đêm dài
Mà chân lý, ở ngoài, em khóa cổng
 
Chỉ Sự Thật là căn nguyên nguồn sống
Thỏa lòng em, niềm khát vọng vô biên
Có tình yêu, nguồn hạnh phúc, bình yên
Có vĩnh cửu ngay giữa miền tro bụi
 
Còn loanh quanh, lòng vòng lời gian dối
Là vẫn còn mơ đắm đuối phù vân
Khi muốn ôm cả vũ trụ gian trần
Là lúc mất, mất muôn phần, mất trắng
 
Chiều ảm đạm, nhân trần vào ngõ vắng
Đêm buồn tênh con cú vọ hắt hơi
Gian dối ơi, tất cả đã qua đời
Ai dám gọi lòng Người yêu xao động…
 
E và Mới !  Xin thắp niềm hy vọng
Một trần gian xanh mầm sống công minh
Sự Thật ơi, ngọn lửa khối chân tình
Xin chiếu rọi ánh thần linh huyền diệu
 
Hương Nam, 13-8-2014
 

NÀNG

 
 
 
Nàng là trăng thanh, hay nàng là gió nhẹ
Là dịu dàng của cõi thánh cao xa
Là ngạt ngào hương, là diễm lệ hoa
Hay thần sắc của thiên nhan cao trọng
 
Tôi choáng ngợp bỗng nghe mình bé bỏng
Hạt bụi hồng trong cõi thế huyền vi
Mắt long lanh, chan chứa lệ, nghiêm quì
Cung kính bái Nàng diệu kỳ phúc đức
 
Tôi dám tin Tình Yêu là có thực
Trong cung lòng khiêm hạ tới thẳm sâu
Kìa Hòa Bình, Công Lý đã hôn nhau
Nụ hôn thánh cho trần gian vạn hạnh
 
Dạ phàm nhân hay bồng lai tiên cảnh
Mà Tình Yêu như thể Ngọc Lưu Ly
Cho tôi xin phút khiêm hạ thầm thì
Câu tán tạ khong khen Nàng Trinh Nữ
 
Trăng huyền diệu, gió nhẹ êm tình tứ
Lời dịu dàng mật ngọt của cõi xa
Là ngạt ngào hương, là diễm lệ hoa
Cung lòng Nàng chan hòa Ơn Cứu Rỗi
 
Hương Nam, 1-8-2012
 
 
 
HỒ GIANG A
 
XIN VÌ TIN VÀ YÊU

Con chẳng xin gì cho con
Nhưng xin cho người con yêu mến
Đang khổ sở vì cơn bạo bệnh
Mà Chúa cứ làm thinh mãi sao?
 
Được gì cho con đâu nào
Mà con phải tốn hao hơi sức
Xin vì thương đời ai cùng cực
Có phải vì lợi lộc riêng tư
 
Thử lòng con tin hay thử lòng con yêu
Nếu cả hai, thì con liều thưa thiệt
Cả vì tin, cả vì yêu tha thiết
Chúa chẳng nhậm lời con quì miết nơi đây
 
Cho tới khi nào Chúa chịu ngửa bàn tay
Thi thố tình thương cho kẻ này hèn mọn
Dám thưa lời thay cho người cùng khốn
Cùng khốn thể nào, cũng là người con yêu
 
Vừa phải thôi, đừng thử thách con nhiều
Phận liễu yếu, đào tơ không bền nổi
Con dám tin Chúa giả vờ từ chối
Mà trong lòng Chúa rất đỗi mừng vui
 
Bởi Chúa biết con khấn xin cho người
Vì con yêu những mảnh đời tan nát
Và con tin Chúa cũng yêu dào dạt
Đợi đến giờ Chúa ban phát hồng ân
 
Con vẫn quỳ đây, chờ đợi phút khoan nhân
 
ả giang hồ, 13-8-2014
 
 
 
CẦU XIN CHO NGƯỜI
 
 

 
Lời con tha thiết nài xin
Giữa miền dâu bể muôn nghìn đắng cay
Hết đêm đến những ngày ngày
Chờ mong mắt Chúa đoái hoài thân con
 
Ai kia một mất một còn
Thì con không thể ngủ ngon an lành
Ai kia đau khổ hoành hành
Lòng con cũng nát tan tành thường khi
 
Sống là sống với, sống vì
Sẻ hạnh phúc, chia hiểm nguy, chân tình
Con không thể sống một mình
Mà quên cảm cảnh linh đinh phận người
 
Lời con khẩn khoản Chúa ơi
Cứu ai cùng khốn giữa đời sầu vương
Có nhau trên vạn dặm trường
Cùng nhau ca tụng tình thương vô bờ
 
Con tin Chúa chẳng làm ngơ
Nhưng là Chúa bảo con chờ đấy thôi
Chờ cho đến lúc tàn hơi
Đến tàn đêm trắng, Chúa ơi, con chờ
 
Ai cầu may, cầu phước, cầu mơ
Con cầu xin Chúa vô bờ tin yêu
Lòng tin vững, chẳng liêu xiêu
Con quỳ lâu quá, bấy nhiêu đủ rồi
 
Chúa ơi, thương cứu giúp người
 
ả giang hồ, 14-8-2014
 
 
 
 
LỜI NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
 

 
Ai cũng xua con đi cho khuất mắt
Không để nằn nì, thêm rắc rối lôi thôi
Cả Chúa nữa, làm khó cho con rồi
Hay muốn thử lòng người ngoại đạo
 
Mưa có chừa ruộng nào khô ráo
Một bầu trời mà chẳng đội trời chung
Loại trừ nhau đâu phải anh hùng
Đừng phân biệt bần cùng, sang trọng
 
Chúa đã đến đem nguồn vui sống
Cho ai tin đặt hy vọng nơi Ngài
Thì lẽ nào Ngài chẳng ra tay
Mà cứu khổ ai van nài cầu khẩn
 
Con tin Chúa mau thương, chậm giận
Vẫn chờ con kiên nhẫn cầu xin
Với tình yêu và son sắt niềm tin
Là Ngài sẽ ban nghìn ơn phước
 
Không dám nghĩ người ngoài sao có được
Nhưng tin Ngài cứu Chuộc muôn dân
Trong đó có con, đang đến rất gần
Khóc lóc, nài van Ngài thương cứu
 
Dẫu có giang hồ lem lấm bụi
Không nỡ nào Ngài xua đuổi con đi
Khi con thành tâm khiêm hạ, gối quỳ
Chưa đáp cứu, con quỳ lỳ đây mãi….
 
ả giang hồ, 14-8-2014
BA CHUÔNG
 
 
 
CÓ BAO GIỜ MẸ ĐỂ Ý ĐẾN CON
 

 
 
Có bao giờ mẹ để ý đến con
Xem có khỏe phần linh hồn quý giá
Hay mồ tô vôi, bên ngoài đẹp quá
Mà bên trong rệu rã đến tàn vong
 
Có bao giờ mẹ khấn xin cho con
Thoát khỏi vòng vây kinh hoàng của quỷ
Nó bắt con dâng cả tâm cùng trí
Cả linh hồn cho mộng mị, điêu ngoa
 
Mẹ cứ tưởng con mẹ đẹp như hoa
Ong rồi bướm thích nghịch đùa nhan sắc
Có ngờ đâu con mình đang biến mất
Giữa vũng lầy trông như núi kiêu sa
 
Xin cảm ơn người phụ nữ Ca-na
Người ngoại đạo giữa bao là kỳ thị
Có lòng thương con, quan tâm để ý
Bệnh phần hồn, bệnh phần xác của con
 
Xin cảm ơn người phụ nữ mỏi mòn
Nêu gương yêu cho ai còn hờ hững
Nêu gương tin, một lòng tin kiên vững
Lời cầu xin cứu sống đứa con yêu
 
Ba Chuông, 11-8-2014
 
 
 
 
LỜI CẦU XIN ÍCH KỶ
 
 

 
 
Chúa chẳng ưa lời cầu xin ích kỷ
Chỉ xin cho mình mà chẳng nghĩ đến ai
Chúa rất quí lời nguyện giúp cầu thay
Tự lòng yêu ra bàn tay, ngôn ngữ
 
Chúa thấy rõ lệ tràn trên dòng chữ
Xuống câu thơ nhòe tâm sự đớn đau
Thương đời ai dưới vực thẳm cơ cầu
Xin cứu thoát cảnh u sầu bi đát
 
Chúa thương ai biết thành tâm phó thác
Vững lòng tin, bền lòng cậy, sốt lòng yêu
Xin cho mình, vừa đủ, chỉ bấy nhiêu
Xin cho người, được thật nhiều ơn cả
 
Người phụ nữ Canaan đẹp quá
Yêu con mình đang vật vả đớn đau
Tha thiết van lơn, nài nỉ khẩn cầu
Dẫu có biết mình đang là dân ngoại
 
Vẫn thành tâm không chút gì nghi ngại
Vẫn kêu gào, vẫn  quỳ lạy, khóc than
Xin cho con yêu dấu được bình an
Bất chấp hổ ngươi, bẽ bàng, tủi nhục
 
Và Chúa đã thương ra tay đáp cứu
Lòng tin yêu nên phép lạ tuyệt vời
 
Lời con xin còn ích kỷ, Chúa ơi
 
Ba Chuông 15-8-2014
 
 
 
 
 
M. SAO KHUÊ
 
LỜI XIN TRÀN HY VỌNG
 

 
Em xô ngã mấy bức tường ngăn cách
Bằng sự khiêm nhường sâu thẳm trong em
Chẳng nhớ chút gì là tuổi là tên
Danh phận cao sang hay hư hèn, mặc kệ
 
Chuyện không đáng mà để tâm rơi lệ
Khi có người vẫn hờ hững với em
Kỳ thị, loại trừ, phân biệt, ghét ghen
Hay xúc phạm…chẳng làm em nao núng
 
Khi đã yêu thì lòng em chấp nhận
Cho người yêu được vạn hạnh, bình yên
Trăm lần xin, hay cả triệu lần xin
Em cũng vẫn trung kiên lời cầu khẩn
 
Bởi em tin Chúa từ nhân vô hạn
Đến trần gian xóa khốn nạn trần gian
Khắp muôn nơi Ơn Cứu Độ rỡ ràng
Người muôn nước ca vang tình yêu Chúa
 
Chúa không để em đợi chờ lâu quá
Người biết em kiên nhẫn có chừng thôi
Khi thấy em thành tín đã đủ rồi
Người ban phát muôn lộc trời xanh ngát
 
Lạy Chúa, con tin, hết lòng phó thác
Trong tay người kiếp phiêu bạt trầm luân
Của chính con, và của cả nhân trần
Con khẩn khoản, và an tâm hy vọng
 
M. Sao Khuê, 13-8-2014
 
CHÚA NHẬM LỜI
 

 
 
Chúa nhậm lời những kẻ cầu xin
Với lòng thành tâm đầy tin tưởng
Chúa không kể giàu sang hay vất vưởng
Kẻ đạo dòng hay chưa được tái sinh
 
Chúa thấu tỏ lòng ai kia thật tình
Hay gian dối khi cầu xin van vái
Chúa biết điều xin vì lòng bác ái
Hay xin cho mình thoải mái đầy dư
 
Chúa khôn ngoan cân nhắc chuyện nên, hư
Cho con cái vẫn loài người dại dột
Điều người xin cho là hay, là tốt
Thì đôi khi chẳng lợi lộc đời sau
 
Chúa không làm thinh, cũng chẳng để chờ lâu
Người sẵn ban lời xin nào đẹp ý
Cho cuộc sống xanh màu Chân, Thiện, Mỹ
Ở dương gian và trên cõi thiên đường
 
Chúa ưa thích lời khấn xin khiêm nhường
Và tin tưởng tình thương Ngài tuyệt đối
Cả người ngoại đạo, cả người tội lỗi
Chúa tín trung, chẳng chê chối một ai
 
Ngợi khen Chúa, Đấng Tác Sinh muôn loài
Hằng cứu giúp ai thành tâm tín thác
 
M. Sao Khuê, 15-8-2014
 
GÃ TUẦN PHIÊN
BAY LÊN ĐI NHÉ, GÃ TUẦN PHIÊN !

Câu trả lời của tình yêu
chính khi tàn mạt nhất
Có thay dạ đổi lòng
ai dám trách gì ai
 
Cứ thản nhiên đi nhé chờ ngày mai
Giữa phố đông, em lạc loài đếm bước
Hay vẫn đó rồi đây, xuôi rồi ngược
Kẻo phí cái hồng nhan, phước lộc của trời!
 
Ai chưa tin rằng có một cuộc đời
Không để nắm, mà buông rời từng phút
Sẽ phải tin không bao giờ giữ được
Chỉ một giây huống chi cả một đời
 
Ai chưa tin có một câu trả lời
Luôn đúng nhất về lòng người thay biến
Sẽ phải tin khi đất trời rung chuyển
Vành khăn tang vờ đưa tiễn ngậm ngùi
 
Một tình yêu chung thủy mãi không vơi
Là tình Chúa muôn đời luôn thành tín
Ngài thấu cả bao niềm riêng lẽ kín
Của kiếp người trong mầu nhiệm nhân sinh
 
Sống để cho đi trọn vẹn chữ tình
Và chết để hiểu chính mình đã sống
Bận lòng chi, cứ để lòng trống rỗng
Cho trắng trơn, cho trong sạch, tinh tuyền
 
Hãy bình yên !
Bay lên đi nhé! Gã tuần phiên!
 
gã tuần phiên, 14-8-2014


HÃY LÀM VIỆC ĐỂ TẠ ƠN CHÚA
 

 
Hãy làm việc để tạ ơn Chúa
Ngài cứu em thoát khỏi hiểm nguy
Cuộc đời là những chuyến đi
Bất ngờ, một thoáng còn gì thân em
 
Thắp lòng lên đêm đêm khấn nguyện
Rất thành tâm, cung tiến toàn thân
Bao lâu còn ở dương trần
Bấy lâu chúc tụng, tri ân tình Ngài
 
Tuần phiên đêm dài thôi chưa đủ
Lúc em ngủ, Ngài thức canh em
Để cho chân cứng đá mềm
Nơi nào cũng trọn bình yên lạ lùng
 
Hãy làm việc, xin đừng nản chí
Lời nguyện này đẹp ý Chúa Cha
……
Con xin tiếp tục quét nhà
Việc này tuy mọn, nhưng là của con
 
gã tuần phiên, 16-8-2014
kỷ niệm tai nạn giao thông 10g00, 16-8-2014
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận