Chùm thơ 170

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/06/2014 08:10 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Chùm thơ 170 – CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – 08-6-2014
 
BA CHUÔNG


TÌM VỀ CÕI VÔ BIÊN
Ở khu nhà ổ chuột
Người ta đang giành nhau chút không khí để thở
Chút gió trời làm mát dịu cái oi bức ngày hè
Chút thinh lặng để gẫm suy tưởng nhớ
Chút an bình vỗ giấc ngủ trần gian
 
Nơi góc phố kia vừa vượt thưở điêu tàn
Người ta đang giành nhau khoe sức, sắc
Buổi chưng diện thẩm mỹ nào cũng mặc
Miễn là hơn thiên hạ đủ thỏa lòng
 
Ở miệt vườn miệt ruộng
Người giành nhau chút không khí trinh trong
Chút tinh tuyền nơi cỏ hoa, rơm rạ
Chút nồng nàn ngạt ngào hương lúa
Chút óng ả sương trời dưới ánh trăng
 
Trên nương rẫy, dưới vườn rau
Người ta đang giành nhau màu xanh tươi mướt
Quả mau to chóng đẹp
Rau dáng hiền tha thướt
Ai cũng giành nhau thu hoạch trước vụ mùa
 
Ai cũng giành thắng, không ai giành thua
Dẫu phải thắng nhờ một màu xanh nhân tạo
Dẫu là chút bình an nhờ mưu mô, gian xảo
Ôi có ai ngờ toàn hư ảo phù du!
 
Được mấy ai trong cõi thế phàm phu
Giành cho được niềm vui chân lý
Thắng trông thấy một bình an thú vị
Trọn kiếp đời này và cả kiếp mai sau?
 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến mau
Ban Thần khí cho dài lâu cuộc sống
Ban sức thiêng mãi nghìn thu sinh động
Ban sắc đẹp Ngài cho thỏa mộng mỹ nhân
 
Ngài làm cho trời xanh, cây lá vươn chồi xanh
Không phải màu xanh nhờ tinh dầu độc dược
Ngài làm cho hoa trái mượt mà, tha thướt
Không cần chi loại thuốc dối, thuốc gian
Vì tình yêu nên phép tắc rỡ ràng
Cả vụ trụ hân hoan niềm hạnh phúc
 
Cho con xin chút bình an rất thực
Là chân tình chính trực tự thâm tâm
Cho con quên phút hư tưởng mê lầm
Để đón nhận Thánh Thần nguồn sống mới
 
Lạy Chúa Thánh Thần, bình an diệu vợi
Trong ánh sáng Ngài, con chạm tới vô biên
Cõi dương gian dẫu có lắm lụy phiền
Không thể sánh ơn thiêng Ngài ban tặng
 
Bước theo Ngài, con đi, trời ươm nắng…
Ba Chuông, 17-5-2013
 

ĐỀN THỜ
 
Dẫu là xác đất, vật hèn
Mong manh, ô uế, bạc đen kiếp người
Nhưng vì đã được yêu rồi
Bàn tay Ngài chạm nên ngời nên xinh
 
Nên cung điện Chúa Thánh Linh
Nên nơi cư ngụ mối tình huyền siêu
Cháy hoài một ngọn lửa yêu
Sáng hoài hạnh phúc ánh thiều vinh quang
 
Cho con đi giữa trần gian
Gieo niềm vui sướng hân hoan tình trời
Thắp niềm hy vọng nơi nơi
Loan tin cứu độ sáng ngời tình yêu
 
Xin giữ con, đẹp diễm kiều
Xác hồn tinh tuyết mỹ miều hồng ân
Xứng nên Đền Chúa Thánh Thần
 
Ba Chuông, 06-6-2014


HƯƠNG NAM

NGƯỜI Ở TRONG EM

 
em đang có trong trái tim
một niềm thương yêu trìu mến
tình cho đi, tình gửi đến
chạnh lòng đau, chạnh lòng nhau
 
em đang có niềm vui dạt dào
trong cuộc bể dâu tang thương tàn mạt
vẫn trào dâng hương tin yêu bát ngát
dẫu đớn đau, không phai nhạt cậy trông
 
em đang có hạnh phúc hồng
trong cõi nhân sinh bềnh bồng, trôi nổi
không cô đơn hành trình về muôn lối
bởi có Người luôn rong ruổi cùng em
 
em đang ngất ngây hương vị êm đềm
cõi bình an chỉ một niềm duy nhất:
yêu đức khôn ngoan, yêu điều chân thật
giữa một trần gian giả trá điêu ngoa
 
em đang là một cùng điện nguy nga
thơm tấm lòng, đẹp làn da, mái tóc
có trong tim một bầu trời xanh ngọc
chỗ nương mình ơn phúc lộc huyền siêu
 
đừng quên nhé, em tuấn tú mỹ miều
bởi Thánh Thần Tình Yêu đang ngự trị
cả sự sống, niềm vui, và chân lý
một Thiên Đàng hoan hỉ ở trong em
 
gọi Người đi, Người vẫn thức thâu đêm
cho em ngủ giấc bình yên thư thái…
 
Hương Nam, Mừng Chúa Thánh Thần, 05-6-2014


THƠ DÂNG
 
 
 

 
 
Chẳng có thưở, cũng chẳng có thời
Chẳng có nơi, cũng chưa có cõi
Không dáng vóc, không âm thanh, tiếng nói
Chưa “là”. Còn hư không…uông minh…
 
Bỗng trần gian đã có phút tượng hình
Nhờ Hơi Thở Thánh Linh thương tạo tác
Trái đất, bầu trời, muôn loài, muôn vật
Ngày và đêm ngây ngất những âm thanh
 
Cả con nữa, từ hư vô được tạo thành
Nên hình hài, xác thân trong lòng mẹ
Nhờ Hơi Thở Thánh Linh từ tấm bé
Ngài vẫn luôn là sức trẻ đời con
 
Xin tạ ơn hơi thở của xác hồn
Xác bụi phàm, thoáng qua, nhưng hiện hữu
Hồn thiêng liêng như kỳ quan vĩnh cửu
Quấn vào nhau một kiếp cõi gian trần
 
Xin tạ ơn nhịp đập của trái tim
Nhịp khao khát, sẻ chia, và ước vọng
Nhịp vô biên vượt khơi xa biển sóng
Về cội nguồn lửa nóng cháy tình yêu
 
Xin tạ ơn nguyên lý sống diễm kiều
Sống và yêu, cho đi nhiều hơn nhận
Mãi âm thầm hiến trao trong thinh lặng
Mà bao la tựa biển mặn mênh mông
 
Xin tạ ơn nguồn thơ nhạc trào dâng
Lời cảm mến vô ngàn hồng phúc cả
Cho hành trình ngược xuôi đời tất tả
Vẫn bình an về bến lạ tròn thương
 
Thơ phàm trần vạn thi khúc thanh hương
Dâng Chúa Thánh Thần, suối nguồn ân lộc
Xin dẫn con qua những ngày tang tóc
Vẫn hào hùng giữa một góc trời hoang
 
Cho linh hồn và thân xác ca vang
Niềm hạnh phúc khải hoàn trời đất mới!
 
Hương Nam, 17-05-2013
 
 
 
NỖI ĐAU HẠNH PHÚC
 
Chia đau chia cả đời nhau
Là niềm hạnh phúc đẹp màu thần linh
Bởi trong đau, có khối tình
Của người tự nguyện hiến mình vì yêu
Đau cho đến chết cũng liều
Vì yêu nên nỗi, bao nhiêu cũng đành
 
Chút tình ví tựa mong manh
Đủ là hạnh phúc người dành tặng nhau
Huống chi trót cuộc bể dâu
Tận cùng đau đớn người trao cho người
Để người chết, đổi niềm vui
Cho người được sống muôn đời bình an
 
Sức mạnh nào, dám hiến thân
Con tin sức mạnh Thánh Thần quyền linh
 
…..
 
Tạ ơn số phận đời mình
Cũng là tình nghĩa hy sinh cuối đời
 
Hương Nam, 07-6-2014
 
 
HỒ GIANG A

MỘT CHUỖI ĐỜI TÌNH ÁI

 
Người tình ơi em ẩn mình lâu quá
Trong hốc đá, trong vách núi cheo leo
Có nghe không niềm khát vọng trong veo
Của lá hoa, bọt bèo, dâu bể
 
Rừng vàng thu, núi đồi rưng rưng lệ
Xác xơ buồn kể lể chuyện nhân sinh
Biết ngàn xưa chúm chím một mối tình
Mà lặng lẽ đến ngàn sau chưa tỏ
 
Sao cứ mãi nhẹ nhàng như làn gió
Thổi vào hồn nên cơn lốc yêu đương
Sao chỉ là đóm lửa giữa đêm trường
Mà thiêu rụi nỗi chán chường ngơ ngáo
 
Giọt sương tròn mình trần long lanh áo
Hiện hình đi, nước chính đạo huyền linh
Áng mây che một khối sáng băng trinh
Mau tan đi mảnh xiêm y nhòa nhạt
 
Tay trên phím gảy cung đàn tuyệt trác
Một trần gian xanh bát ngát tầng không
Hương ô-liu tinh kết những giọt hồng
Thành linh dược dầu tôn phong, hiến thánh
 
Người tình ơi, em bồ câu đoan hạnh
Mãi ẩn thầm trong hốc đá lòng anh
Tiếng em nói không bật thành âm thanh
Mà linh hiển cả lòng lành vạn đại
 
Tạ ơn em, một chuỗi đời tình ái…
 
ả giang hồ, 6-6-2014


TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI LẶNG THINH
 

 
Ai có phép màu mở những cánh hoa
Cho tỏa ngát hương mượt mà tình tứ
Ai có quyền năng viết nên trang tình sử
Loài chim trời, muông thú biết yêu nhau
 
Ai có sức thiêng xoay cả địa cầu
Đều nhịp bước những vòng châu diễm tuyệt
Ai tài giỏi cho ánh vàng bóng nguyệt
Tặng trần gian đêm tha thiết tình trăng
 
Ai đầy uy linh xào xạc ánh sao băng
Trời động đậy cõi thường hằng xa vợi
Ai thúc ép mắt trần gian ngó tới
Miền linh thiêng rất mới cuối chân mây
 
Ai truyền lệnh cho tàn đêm khởi ngày
Tối bỗng sáng soi đường ngay nẻo chính
Ai dũng mãnh nâng mặt trời lên đỉnh
Ánh thiều quang đáng kính chiếu chói chang
 
Ai có yêu thương khơi đức mến rỡ ràng
Trong trái tim người trần gian bằng thịt
Ai muôn phép tắc khơi trí khôn hiểu biết
Khơi niềm tin nơi huyền nhiệm vô hình
 
Ai uy quyền mà cứ mãi lặng thinh
Cứ ẩn khuất đâu cũng là đâu đó
Xin hãy đến cho lòng tôi bày tỏ
Niềm tri ân, ơn giác ngộ đời tôi
 
Dẫu tôi nay đã tóc bạc da mồi
Vẫn chưa muộn mấy lời yêu cảm tạ
Một đời qua giữa dòng đời nghiêng ngả
Chính nhờ người bình an lạ cho tôi…
 
Ả Giang Hồ, 17-5-2013
 

KHÔNG KHI NÀO

không khi nào con hiểu được nghĩa yêu
nếu chưa có một chút chiều khiêm tốn
trong buổi sớm công danh hồng hỗn độn
hóa ra mình hư đốn tự trong tâm
 
không khi nào con hiểu được thanh âm
nếu không cảm lời thì thầm huyền nhiệm
trong thinh vắng hạt bụi trần chiêm niệm
mới nghe lòng lúng liếng chín tầng không
 
không khi nào con hiểu được khát mong
nếu chưa rớt xuống vực đời đổ nát
cứ tưởng mình là hương hoa bát ngát
sẽ đảo điên phút trôi dạt lụi tàn
 
không khi nào con hiểu được bình an
nếu lòng tham sự đời tràn tâm trí
sao không tham những điều chân, thiện, mỹ
lại tự cho mình là mỹ, thiện, chân
 
không khi nào con hiểu được hồng ân
nếu không nhận mình là thân hành khất
điều được tặng ban, hững hờ để mất
chuộng chi điều nơi cõi đất tàn hoang
 
xin cho con hiểu được lẽ siêu phàm
khi mật thiết hơn với người khiêm tốn
cất khỏi con những lo toan bề bộn
một dìm con trong cùng khốn bình an
 
lạy Thánh Thần, đang ngự giữa tâm can
cho con theo ý vàng Người soi dẫn
 
ả giang hồ, 03-6-2014


GÃ TUẦN PHIÊN
 

 
 
TẠ ƠN AI ĐÓ TUYỆT VỜI
 
Tưởng chừng có một mình tôi
Giữa đêm lặng lẽ bên đời tàn hoang
Hóa ra còn ánh trăng vàng
Còn hơi gió thoảng, còn hàng cau nghiêng
 
Tưởng chừng tôi một cõi riêng
Năm canh đếm đủ tuần phiên chờ ngày
Hóa ra còn chút mây bay
Còn ngàn sao sáng ở ngay trên đầu
 
Tưởng chừng no nỗi lo âu
Trong cơn đói lả cơ cầu tình yêu
Hóa ra vắng vẻ đìu hiu
Mới nghe tiếng cõi huyền siêu vọng về
 
Tưởng chừng góc bụi si mê
Nghìn năm sau vẫn lê thê một mình
Hóa ra có khối chân tình
Trổ hoa thơm ngát hương kinh mặn nồng
 
Có ai đó, ở bên trong
Bảo tôi thanh thản, vững lòng tuần phiên
Một mình, chẳng phải là riêng
Tôi nghe tiếng lạ giữa miền hồn tôi
 
Tạ ơn ai đó tuyệt vời
Không đành bỏ mặc tôi người tuần phiên
 
gã tuần phiên, 04-6-2014


M. SAO KHUÊ
 

TÌNH THẦM
 

 
Thì thầm trong hạt nắng rơi
Giữa làn gió nhẹ có lời bình yên
Kề bên cay đắng ưu phiền
Có niềm thương cảm có niềm ủi an
 
Giữa đời dâu bể lầm than
Có người khách trọ dịu dàng sẻ chia
Có xót thương, lúc xa lìa
Còn niềm hy vọng bên kia cuộc đời
 
Giữa tất bật, có nghỉ ngơi
Trong chiều vực thẳm, có ngời ánh quang
Nơi đâu tội lỗi dâng tràn
Có ngàn ân sủng, vô vàn xót thương
 
Chỗ lạnh lùng, chốn thê lương
Lửa tình sưởi ấm, muôn phương hội về
Hoen nhơ, cứng cỏi, ê chề
Làm cho tinh khiết, say mê, dịu dàng
 
Mưa tràn xuống chỗ khô khan
Tình tràn xuống chỗ lỡ làng thương tâm

Ôi Tình Yêu rất âm thầm
Từ trên cao xuống xa xăm đời thường
Cho con xin Đức Khiêm Nhường
Để nghe được tiếng yêu thương của Người
 
M. Sao Khuê, 03-6-2014


CẢM ƠN
 

 
Một bà điên nở nụ cười
Vẫy tay chào hỏi mọi người, sớm mai
Nụ cười và một vẫy tay
Dâng đời lời chúc một ngày bình yên
 
Còn tôi chẳng dại, chẳng điên
Sao không xóa được ưu phiền quanh năm
Há vì tôi chẳng bận tâm
Tiếng lòng sâu thẳm Thánh Thần bảo ban…
 
Tình tôi nửa tính, nửa toan
Nụ cười nửa thật, nửa gian, gọi là
Niềm vui nửa trái điêu ngoa
Cho đi một, đòi lại ba, mới vừa
 
Phúc ân đang có, bảo chưa
Tình yêu đang đến, bảo chừa tôi ra
Chẳng bằng lòng, mãi xót xa
Tham lam phàm tục xóa nhòa thần thiêng

 
Cảm ơn tay vẫy hồn nhiên
Nụ cười từ thiện không riêng một người
Cho tôi nhìn lại thân tôi
Chẳng màng trao tặng cho đời niềm vui
 
Tiếc chi chỉ một nụ cười
Từ đây xin tặng cho người trần gian
Cùng niềm hạnh phúc chứa chan
Thánh Thần Lửa Mến ngập tràn lòng tôi
 
M. Sao Khuê, 07-6-2014
 
LÚA TRÊN BIỂN


Chỉ chừng ấy thôi
Nhưng là tất cả
Đồng xu bà góa
Chỉ chừng ấy thôi
 
Xin chúc mừng hải đảo nhỏ xa xôi
Hơn trăm rưỡi con người tin vào Chúa
Giữa ba mươi ngàn tin có Trời muôn thủa
Trời giữ sóng êm đềm như thảm lụa xanh trong
 
Một đồng xu nhỏ, nhưng cả tấm lòng
Trao Chúa tất niềm tin yêu phó thác
Vững lòng cậy trông, hiên ngang gieo hạt
Hương lúa Tin Mừng ngào ngạt hải đảo xa
 
Trời bao la, biển sóng cũng bao la
Trên rẻo đất nhỏ thôi, mà đậm đà tình mến
Người yêu nhau có cùng cung lòng biển
Người quí nhau, chung một nỗi lòng trời
 
Xin chúc mừng hải đảo nhỏ xa xôi
Mà lớn lắm một niềm vui tuyệt hảo
Trời là Chúa, Chúa là Trời, chánh đạo
Cùng ngợi khen Đấng Sáng Tạo toàn năng
 
Đã vào mùa gieo vãi dưới ánh trăng
Trên biển sóng Chúa Thánh Thần nhắc nhớ
Nói lời yêu nỗi lòng trời vạn thuở
Bạn ngư thuyền rạng vỡ một niềm tin
 
Chỉ chừng ấy thôi, chừng ấy trung trinh
Sống với nhau bằng niềm thương chan chứa
Đủ làm chứng cho mối tình Thiên Chúa
Trên biển đời, trăm lúa trổ ngàn bông….
 
M. Sao Khuê, 01-6-2014
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
Tin Giáo phận