Chùm thơ 278

Đăng lúc: Chủ nhật - 03/07/2016 21:40 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 278
CN 14 TN C
03-7-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 1-9)
 
      Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.
      Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'.
     Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: 'Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần'. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".
     Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".
                     
Đó là lời Chúa.
 
 
M. SAO KHUÊ
 
HÀNH TRANG NHO NHỎ
 
 
 
    Ghi lòng lời dặn thiết tha
Đừng lo xiêm áo lụa là túi khăn
    Bạc tiền không đáng băn khoăn
Ngựa xe chẳng phải điều cần tất nhiên
 
    Một tình yêu mến, trước tiên
Với lòng khiêm nhượng, nhân hiền bao dung
    Ra đi không chút ngại ngùng
Đến nơi đau khổ, khốn cùng, thê lương
 
    Thắp niềm hy vọng xót thương
Từ xuân vĩnh cửu thiên đường trào ban
    Bóng phù vân, sẽ xua tan
Khô mau giọt lệ tình tàn kiếp hoa
 
    Bóng chiều sẽ khuất non xa
Đêm đời rộn rã tiếng ca an bình
    Vui mừng đón ánh bình minh
Ngày hồng hạnh phúc phục sinh cao vời
 
    Chúa sai con, đi vào đời
Hành trang nho nhỏ, sáng ngời yêu thương
    Tay măng chạm đóa tầm thường
Hoa tầm thường bỗng ngát hương vĩnh hằng…
 
M. Sao Khuê, 30-6-2016
 
 
CHỈ MỘT CHÚT YÊU
 
 
 
Được sai đi làm môn đệ Chúa
Giữa lọc lừa và giữa phù hoa
Khơi nguồn sống mới thật thà
Nhúm nhen ánh lửa sáng lòa thiên thu
 
Theo bước Đức Giê-su nghèo khó
Con giang hồ đây đó an nhiên
Trong tay mục tử nhân hiền
Hồn vui no thỏa bình yên an hòa
 
Một chút yêu, đủ là hạnh phúc
Cho chính con, cho cuộc đời này
Tình như hoa nở bàn tay
Khổ sầu êm dịu, đắng cay ngọt ngào
 
Với chút yêu, đi vào thế giới
Niềm xót thương, thương gởi nhân gian
Muối ướp mặn, men nồng nàn
Khổ đau tan biến, bình an chan hòa…
 
 
M. Sao Khuê, 30-6-2016
 
 
BA CHUÔNG
 
MÙA XUÂN TIN MỪNG
 
 
 
Có trái tim từ nhân
Em sẽ đẹp vô ngần
Rộn ràng vào thế giới
Thắp lên ngọn tình thân
 
Có lòng xót thương người
Em, hạt muối tinh khôi
Ướp đời nên ý vị
Mãi thắm tươi tình trời
 
Có tràn niềm hân hoan
Xuống vực lệ điêu tàn
Dậy men ngàn hy vọng
Đớn đau đời tiêu tan
 
Có bàn tay bao dung
Chạm vào nỗi khốn cùng
Bàn tay em biết hát
Lời yêu của Tin Mừng
 
Có bàn chân anh hùng
Đi vào giữa gian truân
Gieo hạt mầm thương xót
Rực rỡ một mùa xuân…
 
Một Mùa Xuân Tin Mừng
 
Ba Chuông, 27-6-2016
 
CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO
 
 
 
    Cánh đồng truyền giáo đâu xa
Ở ngay trong nhà con đó! con ơi!
 
    Một ngày vừa mới lên ngôi
Mình người có đạo chung lời ngợi ca
   Tạ ơn Thiên Chúa là Cha
Đã thương gìn giữ cho qua đêm lành
 
    Nhắc nhau trí sạch, lòng thanh
Cầu xin Chúa mãi song hành cùng ta
   Đi làm, đi học, ở nhà
Ở đâu cũng sáng danh Cha trên trời
 
    Luôn luôn nguyện tắt một lời
Con là cung điện Chúa Trời cực linh
    Suốt ngày là những hy sinh
Hiệp cùng lễ tế ân tình Giê-su
 
    Dịu dàng, hiền hậu, khiêm nhu
Yêu thương, phục vụ, nhân từ, thứ tha
    Mở lòng quảng đại bao la
Chia cơm, sẻ áo, mặn mà tình thân
 
    Với ai con cũng ân cần
Mở lời giới thiệu thánh ân Chúa Trời
    Sẵn lòng ban phúc khôn vơi
Cho người đau khổ, cho người khát khao
 
    Chiều buông lòng những nôn nao
Về nhà sum họp ngọt ngào, bình an
    Bên nhau trong bữa cơm vàng
Tình dâng muôn ý, lòng tràn niềm vui
 
    Chia nhau sướng khổ ngậm ngùi
Trên đường rong ruổi dập vùi ngày qua
    Chia nhau tình mến bao la
Câu kinh cảm tạ chan hòa hồng ân
 
    Màn đêm đang phủ xuống dần…
Có người ao ước kết thân nhà mình
    Vì người có đạo chân tình
Sống vui hạnh phúc, trung trinh, chan hòa
 
    Cánh đồng truyền giáo đâu xa
Ở ngay trong nhà con đó, con ơi!
 
 
 
Ba Chuông
 
 
 
KẺ GIEO, NGƯỜI GẶT
 
 
 
Người đã đi gieo từ thưở nào xa lắc
Hạt giống nảy mầm…. sinh hạt chắc ngàn bông
Kìa bao tâm hồn đang khao khát, ước mong
Nên thiện hảo, mà không người dẫn lối
 
Con phải là thợ gặt, trên cánh đồng lúa mới
Thợ gặt nhiệt thành, đến với nhân gian
Hái muôn bông trên ruộng lúa chín vàng
Người công chính hân hoan vào Nước Chúa
 
 
 
Là thợ gặt, con đừng chần chừ nữa
Mau mau lên đường túi rỗng, tay không
Vào cuộc đời như một chú chiên non
Hiền lành khiêm nhượng giữa đàn sói dữ
 
Con sẽ hết lòng yêu thương phục vụ
Cho mọi người biết phục vụ yêu thương
Ấy chính bình an tuyệt diệu lạ thường
Sẽ nở hoa trong lòng đời xinh xắn
 
Vô tư đi với tâm hồn trong trắng
Đừng bận tâm chi chuyện ngắn chuyện dài
Một lắng lo cho trần thế hôm nay
Được hồng phúc chạm ngai vàng Thiên Chúa
 
Mặc chi, ăn chi, không cần toan tính nữa
Bởi dĩ nhiên, thợ đáng thưởng công rồi
Có nơi nào chẳng chịu nhận niềm vui
Hãy khoan dung cứ giã từ nơi ấy
 
Còn nhiều nơi đang chờ con đến đấy
Mở đường cho Triều Đại Chúa vinh quang
Cứ bước đi trong tín thác hân hoan
Luôn có Chúa đồng hành cùng con bước
 
Xin cho con bằng lòng làm thợ gặt
Để tạ ơn người gieo hạt trong con
Chính Đức Ki-tô, ước muốn thành toàn
Cả thiên hạ về vui trong Nước Chúa
 
Ba Chuông
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
NGƯỜI NGHÈO YÊU
 
 
 
Chúa ơi
Khổ nghèo nói chẳng ai nghe
Thấp hèn vốn học, kẻ chê người cười
Bé nhà, nhỏ cửa hổ ngươi
Cùng đinh xót phận bầy tôi cúi đầu
 
Thẹn lòng, thẹn mặt, dường bao
Chúa còn sai bảo đi vào trần gian
Loan tin mới, tin bình an
Ai xua đuổi, cũng hân hoan vui mừng
 
Vô duyên ăn nói ngập ngừng
Lời thưa lắp bắp lừng khừng Chúa ơi
Không thành văn, chẳng thành lời
Đôi khi mắc cỡ, mắc cười rất riêng
 
Mới hay, lời thánh lời thiêng
Lời rất Uy Quyền, Lời của Tình Yêu
Nghèo tiền, nghèo của vốn nghèo
Nào ai chịu để mình nghèo xót thương
 
Chúa bảo con, cứ lên đường
Chỉ cần chút khiêm nhường, chút lòng nhân
Là con có vạn tình thân
Cùng nhau chia sẻ hồng ân Tin Mừng
 
Hãy yêu đi, chớ ngại ngùng
Khó nghèo sẽ mãi thủy chung tuyệt vời
Xin tri ân Chúa muôn đời
Sai con mang đến cho người Tinh Yêu
 
Gã Tuần Phiên, 29-6-2016


MỘT ĐỜI YÊU
 

 
Còn những ngày đi dưới đất thấp
Còn mang ân tình cõi trời cao
Về phía khổ đau đương vùi dập
Triệu trái tim kia những nghẹn ngào
 
Khi trái tim còn vài nhịp đập
Anh hãy còn e ấp tiếng yêu
Vẫn biết thời gian như hấp tấp
Dìm vội ai kia xuống bóng chiều
 
Khi thanh âm chừng như gãy gấp
Chẳng thành ca khúc, chẳng thành lời
Khao khát trong anh đương thành thật
Minh chứng đời mình chẳng đơn côi
 
Khi giun dế ngõ lời chia cắt
Bẽ bàng về bụi đất trăm năm
Triệu triệu niềm yêu còn quấn chặt
Một chỗ thương thân một chỗ nằm
 
Anh phải qua đời, nhưng không mất
Nghìn ngày tất bật gieo yêu thương
Tay trắng giữa đời thường lây lất
Gặt ánh thiên thu cõi thiên đường
 
 
Gã Tuần Phiên, 01-7-2016
 
 
CHỈ CẦN YÊU THÔI
 
 
 
Con vẫn cứ thèm thuồng bao vinh dự
Khao khát chức quyền tên tuổi, giàu sang
Mơ phương tiện, ước bạc vàng
Để có thể làm chứng nhân Nước Chúa
 
Con nào biết ý nhiệm màu muôn thủa
Người được sai đi, nghèo khó khiêm nhu
Là Tin Mừng có tên gọi Giê-su
Chẳng cần chi chuyện phù du chóng vánh
 
Chỉ cần yêu thôi, khai mùa vạn hạnh
Cho nhân gian từng vắng lạnh niềm yêu
Chỉ cần yêu thôi, sẽ nói được nhiều
Hồng phúc cả huyền siêu ơn cứu rỗi
 
Chỉ cần yêu thôi như Người Chuộc Tội
Ánh Tin Mừng diệu vợi sẽ tỏa lan
Tất cả phù vân rồi sẽ hoang tàn
Chỉ tình yêu là bình an hạnh phúc
 
Xin cho con thôi khát khao phàm tục
Để lòng con chỉ một cần yêu thôi
Con sẽ mang Tình Yêu đến với cuộc đời
Chính Tin Mừng Người vì yêu chịu chết
 
Chẳng bằng lời nhưng bằng lòng cho đi hết
Cả tấm thân đến cạn kiệt, tàn hơi
Xin giúp con trọn ước nguyện dâng đời….
Chúa ơi…
 
Gã Tuần Phiên, 29-6-2016
 
 
ĐÔI ĐÓA HỔ NGƯƠI
 
 
 
Đôi ta như đôi hoa hổ ngươi
E ấp mãi dưới chân người vô ý
Những khát khao tưởng như là mụ mị
Rất chân thành nên tri kỷ thủy chung
 
Mỗi phút đời là một phút nhớ nhung
Trong thầm lặng xin ai đừng khua động
Màu tím nhạt rất khiêm nhường bé bỏng
Nói lời gì lọng ngọng chẳng nên câu
 
Dưới thấp nhé cùng gai góc khổ đau
Cứ điềm nhiên có nhau loài mắc cỡ
Yêu nhau đi mà giữ chừng ngượng ngợ
Chút chạnh lòng đủ vỡ lở niềm thương
 
Đôi hoa hổ ngươi, đôi mộng đời thường
Dưới nắng lụa cõi thiên đường sáng đẹp
Còn mãi nhé tấm chân tình khép nép
Trong chiều đời theo lối hẹp về khuya
 
Đôi hoa hổ ngươi không thể chia lìa
Cầm bằng đôi lia thia trong cùng chậu
Chậu thánh ân của một mùa đổ máu
Mối tình nồng hôn phối trong Giê-su
 
Mãi thủy chung cho tới cõi thiên thu
Mối tình hổ ngươi, nghìn đời khiêm nhượng…
 
Gã Tuần Phiên, 01-7-2016
 
 
 
HƯƠNG NAM
 
CHÚA SAI CON ĐI
 
 
 
 
Chúa sai con đi vào cuộc đời
Mang Tình Yêu Chúa cho người vui
Tất cả phù vân rồi tan biến
Chỉ có tình yêu vĩnh cửu thôi
 
Chúa sai con đi vào cuộc đời
Rao truyền chân lý khắp mọi nơi
Có một tình yêu, lòng thương xót
Vượt chín tầng không đến cứu người
 
Chúa cùng con bước muôn nẻo ngược xuôi
Dẫu lắm gian truân xô lấp tơi bời
Lòng con vững tin không hề nao núng
Có Chúa bên đời, con không đơn côi
 
Chúa cùng con bước trên đường xa xôi
Ánh sáng tin yêu luôn vẫn xinh ngời
Lòng con chứa chan niềm vui thanh khiết
Hát mãi Tin Mừng cho đời luôn thắm tươi
 
Chúa sai con đi vào cuộc đời
Gieo lòng nhân ái nối bờ vui
Đất trời cùng chung nguồn yêu mới
Trong Đức Giê-su đến muôn đời…
 
Hương Nam, 30-6-2016
 
ĐỒNG LÚA QUÊ HƯƠNG
 

 
    Cảm ơn Chúa “rất Việt Nam”
Cho con Đồng Lúa chín vàng Quê Hương
    Ấy, tám mươi triệu người lương
Là người lương thiện tìm đường trường sinh
 
    Vẫn tin có Đấng Vô Hình
Toàn năng, chí thiện, tác sinh muôn loài
    Nhưng chưa tin Chúa Ngôi Hai
Vì con chưa sống Lời Ngài thành tâm
 
    Nhìn thấy con, họ trách thầm
Đức Tin môi miệng, việc làm gian ngoa
    Không kéo gần, đẩy ra xa
Xét mình, hổ thẹn, bao là hư thân
 
    Chúa thương tám chục triệu dân
Chúa mong tất cả dự phần phục sinh
    Mai sau trên cõi Thiên Đình
Toàn Dân Nước Việt hiển vinh trong Ngài
 
    Giáo dân mười triệu hôm nay
Một người sống tốt, tám người bình yên
    Sói nằm trong cánh tay chiên
Chiên hiền, sói sẽ ngoan hiền dễ thương
 
 
    Nguyện xin Thiên Chúa khiêm nhường
Cho con đấm ngực lối đường tà gian
    Từ nay sống đạo đàng hoàng
Nên Lời chứng thực vinh quang Nước Trời
 
    Cho quê hương đẹp rạng ngời
Hồng Ân Cứu Rỗi người người hoan ca
 
   “Phúc thay nước, phúc thay nhà
Chúa thương tuyển chọn làm gia nghiệp Người” (TV 32)
 
Hương Nam
 
 
 
 
MẸ ƠI HÃY XIN
 
 
Mẹ ơi hãy xin Thánh Thần Cha hiện xuống
Để lòng chúng con mạnh mẽ can trường
Vui lên đường nên họa ảnh tình thương
Của Thiên Chúa Đấng toàn năng, chí thiện
 
Mẹ ơi hãy xin Thánh Thần Cha thánh hiến
Cho đời chúng con tan biến trong Giê-su
Cùng Ngài bước đi khắp trần thế hư phù
Đổi mới cuộc đời thành thiên thu vĩnh cửu
 
 
Mẹ ơi hãy xin Thánh Thần Cha, Ánh Lửa
Đốt lòng chúng con cháy rụi những hư hèn
Lửa nhiệt tâm nhiệt tình xin thắp lên
Một thế giới Lời yêu nồng bày tỏ
 
Mẹ ơi hãy xin Thánh Thần Cha, Ngọn Gió
Rất đỗi dịu dàng, mát rượi thế nhân
Cho lòng người thôi cay đắng bâng khuâng
Niềm tín thác trao dâng vào tay Chúa
 
Mẹ ơi hãy xin Thánh Thần Cha, Nắng Lụa
Soi lòng con dọi sáng mối tình thơ
Một Người Yêu đã xuống tận cõi bờ
Chung phận đất, chia phận người tan nát
 
Mẹ ơi hãy Xin Thánh Thần Cha, Tiếng Hát
Lời chúc vinh dào dạt khúc tri ân
Bởi con tin nếu không có Thánh Thần
Chẳng ai dám bước gần Thiên Nhan Chúa
 
Con phải là thợ gặt trên đồng lúa
Mẹ hãy xin cho con Chúa Thánh Thần
Nếu không có Ngài con sẽ chùn chân
Không dám bước giữa vô vàn nguy biến
 
Mẹ ơi hãy xin Thánh Thần Cha hiển hiện
Trong từng lời con nói, trong từng bước con đi
Trong từng ước muốn, trong mỗi nghĩ suy
Và trong cả nơi hiểm nguy con đến…
 
 
 
Hương Nam
 
  
 
 
HỒ GIANG A
 
NGƯỜI ĐI MÓT NHÁNH LÚA RƠI
 
 
 
Lúa chín đầy đồng
Thợ gặt thì ít….
 
Con không dám làm người thợ gặt
Chỉ xin làm người đi mót nhánh lúa rơi
Trên mọi nẻo xa, trên khắp ruộng đời
Nơi lưu dấu tình người nồng thắm lắm
 
Nhánh lúa rơi phía cùng thôn lệ đẫm
Bên bờ kia lấm tấm vạt sương đơn
Cuối phố mênh mang hơi gió dỗi hờn
Người còn hiểu nhau, còn thương nhau mãi
 
Có vẻ như từ nghìn năm xa ngái
Lời thanh hương còn mềm mại trái tim
Người vẫn khát khao, người mãi đi tìm
Chút nồng ấm mối chân tình diệu vợi
 
Có vẻ như còn yêu là còn mới
Còn mới hoài, còn mới tới nghìn sau
Hóa ra Lời đã thấm tận lòng sâu
Trong nhân loại đẩu đâu còn âm vọng
 
Xin mót lúa trên đồng yêu cháy bỏng
Trũng thấp cùng vuông ruộng ngập xót thương
Mót nơi non cao, duyên hải, miệt vườn
Những nhánh lúa no tròn tình nhân ái
 
ả giang hồ, 27-6-2016
 
SỚM MAI CON MẮT BỖNG CƯỜI
 
 
     sớm mai con mắt bỗng cười
chào ngày còn nhớ tới người mình yêu
     không ai buồn phận cô liêu
dẫu là đôi ngã ít nhiều xa xôi
 
    chút nhớ thôi, cũng đủ rồi
thấy lòng nồng ấm giữa vời nhân gian
    có chăng tàn tạ dung nhan
tình người còn mãi hân hoan cùng người
 
    chẳng cần thơm mọng đôi môi
chẳng cần ngon ngọt một thời hồng hoa
    chẳng cần vàng bạc kiêu sa
chẳng cần dáng lụa, điệu đà, thanh xuân
 
    chỉ cần một nỗi nhớ nhung
một lòng thương cảm, gõ cùng nhịp tin
    yêu nhau người giữ, người gìn
chút hương thanh khiết giữa nghìn ô nhơ
 
    một đôi, là một đôi bờ
trăm năm sau cũng kẻ chờ, người trông
    chỉ cần nhớ, chỉ cần mong
tin ngày sau sẽ trùng phùng ai ơi
 
    sớm mai con mắt bỗng cười
chào ngày còn nhớ tới người mình yêu
 
ả giang hồ, 01-7-2016
 
 
NGƯỜI TỘI LỖI TRUYỀN GIÁO
 
 
Con sắp đi qua một kiếp người
Qua những tháng năm đời nhung lụa
Có bao giờ bận tâm chi đồng lúa
Cứ vô tình ngày ba bữa cơm ngon
 
Mặc ai gieo, mặc ai gặt trên đồng
Con thỏa chí thong dong, hơi ngỗ ngáo
Chỉ biết mình là con nhà có đạo
Không cần chi phải sống đạo cho nên
 
Đạo giấy tờ, đạo có tuổi có tên
Chẳng nhớ Chúa, còn quên luôn luật Chúa
Thưở ban đầu đẹp Hồng Ân phép Rửa
Rồi nguội ngơ tắt ngúm lửa tin yêu
 
Con hư thân giữa phố chợ mỹ miều
Họa ảnh Chúa cũng tiêu điều đổ nát
Con đã sa chốn buông tuồng, lầm lạc
Tự nhìn mình cũng thấy khác hơn xưa
                             …
 
Chúa yêu con yêu biết mấy cho vừa
Con khe khẽ một lời thưa xấu hổ
Chúa bảo con nếu dừng chân, tỉnh ngộ
Thì ra đồng làm thợ gặt ngàn bông
 
Chúa không chê nhưng Chúa bảo thật lòng…
Con cầm bút viết mấy dòng sám hối:
 
Ai ấy ơi hãy xa đường tội lỗi
Trở về đi, Chúa rất đỗi khoan dung
Tôi đang tin lòng từ ái vô cùng
Ngài tha thứ, bảo tôi làm thợ gặt…
 
ả giang hồ
 
NGƯỜI MÓT LÚA
 
 
Bông lúa lép cứ vươn mình lên cao
Bông chắc mẫm cúi đầu, rồi gục xuống
Người thợ gặt thích gặt cây lúa đứng
Có dám cúi mình lượm những bông rơi
 
Chính con là hạt lúa mót Chúa ơi
Trong chùm bông nghiêng ngã rồi quị té
Rất thầm lặng trong cõi đời dâu bể
Tưởng trầm luân không thể lượm hong phơi
 
Có những người đi mót lúa khiêm nhu
Chịu cúi xuống lượm con về nhiệm lạ
Phận mọn hèn giờ đây thôi tất tả
Được làm cơm, bánh quí giá cho người
 
Con xin làm người mót lúa Chúa ơi
Âm thầm thôi xuống tận nơi bùn nhớp
Tìm cho ra bông chắc vàng nằm mọp
Dưới chân đời những cây lúa vươn cao
 
Xin cho con lòng yêu mến dạt dào
Những mảnh đời luôn khát khao vui sống
Đương hãy còn chìm sâu trong thất vọng
Bởi đói nghèo, vỡ mộng lắm thương đau
 
Xin cho con, người mót lúa sinh sau
Luôn đền ơn người mót con thưở trước
Biết chuyên chăm không dễ dàng sót được
Bông lúa vàng của Nước Chúa, Chúa ơi!
 
Dẫu có gian nan, mòn mỏi, rã rời
Tin có Chúa cùng con đi mót lúa
Chúa không chê phận đời con nhớp nhúa
Xin cho con đừng xua đuổi một ai
 
Những người nghèo, bạn của Chúa hôm mai
Người đau khổ, đồng hành đường thương khó
Hạt chắc mẫm đang nằm vùi đâu đó
Chúa cùng con đi mót lúa, Chúa ơi!
 
ả giang hồ
 
 
 
LÚA VÀNG BÔNG
 
  
Một trần gian người và người hỗn độn
Không ai xem ai là cao trọng hơn mình
Ai cũng mặc cho mình quyền rẻ khinh
Kẻ cùng đinh, ít học, giang hồ, nghèo khổ…
 
Người có tiền mới có quyền bày tỏ
Nghĩa công minh, ý đức độ cho đời?
Còn những ai nghèo, đói, rách tả tơi
Chẳng đáng gì! Ấy hạng người tồi tệ
 
Nhưng với Chúa thì không là như thế
Ngài không chê ai nhỏ bé thấp hèn
Vẫn chọn người trong phận kiếp bạc đen
Nên thợ gặt nhiệt thành cho Nước Chúa
 
Vui lên em ả giang hồ nhớp nhúa
Ngài yêu em từ muôn thủa xa xôi
Lúa vàng bông nơi ước muốn đổi đời
Nên công chính, đưa Lời đi đây đó
 
Vui lên anh, chàng xe ôm nhăn nhó
Nụ cười hồng thành lối ngõ bình an
Lúa vàng bông trong đau khổ, hân hoan
Thương vợ con luôn chu toàn sứ vụ
 
Vui lên nhé cụ bà hàng rau, củ
Suốt một đời gồng gánh mỏi đôi vai
Lúa vàng bông xinh nguyện ước hôm mai
Cho con cháu một tương lai sáng lạn
 
Vui lên đi, cảnh nợ nần đáo hạn
Tiền chưa cầm, đã có lệnh ra đi
Lúa vàng bông trong nhục nhã, kiên trì
Nuôi nhau sống nhờ từ bi, kham nhẫn
 
Vui lên nhé kẻ mơ hồ lú lẫn
Giữa chợ đời tay vẫn ngửa xin ăn
Lúa vàng bông kìa đức ái, lòng nhân
Người cảm cảnh kẻ cơ bần, cơ nhỡ
 
Vui lên em “o-shin” hay “con ở”
Được chia phần “tôi tớ” của Giê-su
Lúa vàng bông lòng phục vụ khiêm nhu
Đèn soi chiếu vào ngục tù cao ngạo

 
Vui lên nhé, hỡi những người có đạo
Đạo Đức Giê-su, Có Đức Giê-su
Dẫu thấp hèn, vẫn yêu mến Giê-su
Sống công chính giữa mịt mù bất chính
 
Chúa rất công minh, Chúa luôn thành tín
Sẽ ghi tên “người sống đạo” trên trời
Ấy người gieo, người gặt khắp muôn nơi
Gieo công chính, gặt muôn người cho Chúa…
 
 
 
ả giang hồ
 
 PDF
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận