Chùm thơ 281

Đăng lúc: Thứ ba - 02/08/2016 03:15 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 281
CN 17 TN C
24-7-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 1-13).
      Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông: "Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 'Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'".
     Và Người còn bảo các ông rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy'. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được'. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. "Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.
     "Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người". Đó là Lời Chúa


 
            M. SAO KHUÊ

CHÚA KHÔNG CẤM CON ƯỚC MƠ
 
 Có bao mơ ước vẫn chưa tròn
Vì con khát thèm điều bất chính
Vừa ước mơ cũng vừa toan tính
Chừng như mình cầm chắc trong tay
 
Có bao mơ ước đã tan bay
Theo cơn gió phù vân chóng vánh
Để lại lòng con niềm bất hạnh
Cõi uông mang, trống vắng, cô liêu
 
Có bao mơ ước đến muôn chiều
Vẫn mãi mãi hắt hiu chờ đợi
Dẫu con có vạn lần í ới
Muôn trùng xa, vời vợi trùng xa
 
Đến bao giờ con hiểu cho ra
Chúa không cấm lòng con mơ ước
Nhưng Chúa yêu và Chúa biết trước
Con đang muốn được điều hư vong
 
“Ước mơ ” luôn là chuyện của con
“Thành hiện thực” là chuyện của Chúa
Xin ước mơ sao cho vinh danh Chúa
Và sinh trái hoa phần rỗi cho con
 
M. Sao Khuê, 17-7-2016
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
LỜI XIN GIAN DỐI
 
Lời con nguyện xin cho danh Cha cả sáng
Mà lòng mong sao rực rạng tuổi tên mình
Phải chăng là, con mượn Chúa uy linh
Để có thể tàng hình nên thần thánh
 
Lời con nguyện xin cho Nước Cha trị đến
Mà lòng khát khao những bặm bã phù vân
Cho đầy lên của chóng vánh, phàm trần
Mặc ai sống chết, ai thân tàn ma dại
 
Lời con nguyện xin tròn ý cha toàn ái
Mà lòng thì e ngại chút hy sinh
Chẳng xót thương ai, đợi ai xót thương mình
Chẳng phục vụ ai, đòi ai ai phục vụ
 
Con vẫn nguyện xin cho hằng ngày dùng đủ
Mà cứ thèm thuồng tất muôn sự trần gian
Chẳng cho đi, mãi tích góp đầy tràn
Của thừa mứa, lòng tham lam chưa thỏa
 
Con vẫn nguyện xin Chúa ban ơn tha thứ
Mà ghét ghen khư khư giữ trong lòng
Chút kiêu căng đủ dẫn tới diệt vong
Huống là con, núi tôi chưa sụp đổ
 
Con vẫn nguyện xin không thua cơn cám dỗ
Mà lòng thì như của sổ mở toang
Đón vào nhà bao chuyện trái, chuyện ngang
Bao sự dữ quá kinh hoàng, tăm tối
 
Đến bao giờ lòng con thôi gian dối
Trong lời nguyện xin với Chúa tối cao
Vì với Chúa, mà chẳng thật chút nào
Thì với người đời, con là loài quỷ sứ
 
Gã Tuần Phiên, 19-7-2016
 
 
HƯƠNG NAM
 
CON KHÔNG CÔ ĐƠN
 
 
Khi thầm thì lời kinh trong thinh lặng
Bốn bề cô vắng, lòng nặng đơn côi
Con cứ tưởng mình con với Chúa thôi
Nhưng Chúa bảo có người đang cùng nguyện
 
Bởi nhân gian khắp năm châu bốn biển
Thảy đều là con cái của một Cha
Con không cô đơn dưới bóng trăng tà
Con không côi cút “Lạy Cha” hằng hữu
 
Tất cả vui trong vòng tay Thiên Hựu
Dưới mắt nhìn vĩnh cửu để ý yêu
Hãy kết liên con sẽ được phúc nhiều
Nhắm mắt lại thấy mỹ miều thế giới
 
Dẫu thì thầm hay vang lời ca ngợi
Cũng tuyệt vời kinh nguyện đẹp ý Cha
Nhớ đến Cha cho dẫu ở tại nhà
Cũng thông hiệp với cả và thiên hạ
 
Con không cô đơn giữa ngày vất vả
Con không côi cút giữa đêm mịt mùng
Đọc kinh Lạy Cha với tinh thần chung
Không chỉ con mà con cùng thế giới
 
Xin cho con niềm an bình rất mới
Cùng mọi người cất tiếng ngợi khen Cha…
 
                                        Hương Nam
 

ĐÂU CHỈ XIN LÀ ĐƯỢC 
 
Chúa bảo con
Không chỉ xin,
còn phải cất công kiếm tìm
Và vững tin,
mạnh dạn mà gõ
 
Con vẫn xin rồi ngồi chờ sung rụng
Chờ mỏi, chờ mòn rồi trách cứ Chúa chẳng ban
Quên một điều Chúa đã ban thời gian
Con lười lĩnh để thời gian hoang phí
 
Chúa đã ban tự do, ý chí và lý trí
Con cũng chẳng dùng cứ chờ đợi nhưng không
Chỉ chờ ơn, chờ lộc chẳng góp công
Nhàn cư vi bất thiện
 
Không chỉ xin
Chúa muốn con động não nghĩ suy và cất công tìm kiếm
Đổ mồ hôi, sôi nước mắt, hy sinh
Muốn có của phù du cũng phải hết sức mình
Huống là muốn được mối tình Thiên Chúa
 
Chẳng đi tìm nhà thì làm sao thấy cửa
Chẳng tin tưởng mạnh dạn bước vào
thì dám gõ được sao?
Không thể !
 
Xin cho con biết xin, biết tìm, biết gõ
Kìa con chim trời không lo no lo đói
nhưng mãi cất cánh bay
Xin cho con biết dùng khối óc, trái tim, bàn tay
Và tin tưởng, mạnh dạn gõ cánh cửa lòng Ngài luôn thương xót
 
Đâu chỉ xin là được…
 
Hương Nam
 
BA CHUÔNG
 
ĐIỀU CON XIN
  
Con chưa xin những gì được cho Chúa
Mà chỉ xin những gì được cho con
Cho thỏa đam mê, chẳng mất cứ còn
Nên cả đời con chẳng còn, cứ mất
 
Lời con xin tưởng như là thành thật
Thì hóa ra quá gian dối điêu ngoa
Xin cho mình chẳng xin cho người ta
Mà người ta được, còn mình chẳng có
 
Chưa bao giờ con xin cho được Chúa
Mà luôn luôn xin được của được tiền
Được sức khỏe, được sắc đẹp, tình duyên
Xin mà không được, con liền bất mãn
 
Con vẫn xin Chúa ơi đừng trì hoãn
Hãy ban ngay cho được sáng danh mình
Chưa bao giờ để lòng trí lặng thinh
Nghe Chúa nói điều cần xin khẩn cấp
 
Tưởng khôn ngoan hóa ra mình dại dột
Chẳng xin cho ý Chúa được viên thành
Theo ý mình, một thọ tạo mong manh
Xin để chết muôn đời mà không biết
 
Tạ ơn Chúa có lòng yêu tha thiết
Dạy cho con cầu nguyện “Kinh Lạy Cha”
Xin cho con thôi xin những phù hoa
Mà chỉ xin cho lòng con được Chúa
 
Ba Chuông
 
BA NGƯỜI XIN 

    Chúng con hiện có ba người
Một người đang ở trên trời với Cha
    Một người dưới đất châu sa
Một người luyện ngục xót xa nỗi sầu
 
    Ba chúng con, mãi cùng nhau
Một lời kinh nguyện khẩn cầu cùng Cha
    Cho chúng con được sum hòa
Trong lòng Thiên Chúa một nhà an vui
 
    Lời kinh thương mến ngậm ngùi
Xin Cha tha tội cho người trầm luân
    Lời kinh thắm mối tình thân
Cho người lữ khách về gần tim Cha
 
    Lời kinh chúc tụng ngợi ca
Cho người vui hưởng chan hòa ánh quang
    Lời kinh tha thiết dịu dàng
Ba người như một rập ràng nguyện xin
 
    Trọn tình, với cả lòng tin
Cha thương khứng nhận ban nghìn hồng ân
    Bởi Cha biết rõ điều cần
Cả ba được sống tình thân Nước Trời
 
    Chúng con đồng kính dâng lời
“Lạy Cha” là Chúa muôn đời hiển vinh
 
Ba Chuông
 
HỒ GIANG A
 
CÓ CHA TRONG NGÀY
 
Chúa dạy cho con kinh lạy Cha
Không phải để đọc mà để sống
Mở mắt trông mặt trời lên lồng lộng
Ngợi khen Cha là Chúa cả đất trời
 
Tiếng rao hàng rất sớm chị bán xôi
Con nhận ra mọi người là huynh đệ
Cùng một Cha trong năm châu bốn bể
Sống với nhau trọn tình nghĩa bền lâu
 
Trên đồng xanh nương lúa đã khoe màu
Người vất vả nuôi đời nhau no ấm
Cho danh Cha mỗi ngày thêm cả sáng
Mỗi hy sinh người trao tặng cho nhau
 
Phút nghỉ ngơi dưới bóng mát che đầu
Mỗi câu chuyện sẻ chia bao tình mến
Là ước nguyện Nước Cha mau trị đến
Nước tình thương linh hiển giữa dương gian
 
Nhắc nhở nhau sống công chính đàng hoàng
Từ suy nghĩ, lời thưa, cùng cử chỉ
Cho ý Cha luôn thành toàn tuyệt mỹ
Nơi đời con, bức họa đẹp lòng Cha
 
Mỗi hạt cơm, rau quả quý như là
Hạt ngọc thánh bởi tình Cha ban phát
Bởi nếu Cha không hoài trông để mắt
Đồng lúa kia ai gặt được gì đâu
 
Ôi tình Cha thật vĩ đại dường bao
Con đền đáp chẳng thể nào cân xứng
Xin tha cho những vô tình vô cảm
Con cũng tha kẻ vô cảm vô tình
 
Mỗi ngày đời bao sự dữ khiếp kinh
Xin giữ con trí lòng không vương vấn
Trong tình yêu Cha toàn năng chí thiện
Con nguyện dâng cả thân xác linh hồn
 
                                       ả giang hồ


LẠY CHA
  
Xin khiêm cung biết mình là nhỏ bé
Trong lòng Cha, Chúa trời đất tối cao
Cùng mọi người tình huynh đệ có nhau
Chung niềm tin, cậy trông và yêu mến
 
Dâng lên Cha lòng trung trinh ước nguyện
Tên tuổi Người vượt bốn biển trần gian
Triều đại Cha mau trị đến thành toàn
Và thánh ý rỡ ràng trong trời đất
 
Thành tâm xin có của ăn hồn xác
Xin tha cho nợ cứu chuộc chưa đền
Và bằng lòng tha nợ của anh em
Xin kéo ra khỏi bóng đêm tội lỗi
 
Xin cứu thoát sự dữ tràn muôn lối
Cùng  nhất tâm hiệp nguyện với mọi người
Cha trên trời sẽ thấu trọn ý lời
Và ban xuống ơn cao vời trọng đại
 
Bởi lòng Cha không thể làm thinh mãi
Khi con mình cứ van vái, nỉ non
Xin kiên tâm cầu nguyện mãi không ngừng
Và phó thác tình Cha thương vạn thưở
 
Xin sẽ được, tìm sẽ gặp, gõ sẽ mở
Cứ xin, cố tìm, mạnh dạn gõ lòng Cha
Bởi nơi Cha lòng thương xót bao la
Luôn tuôn đổ cho ai thành tâm nguyện
 
Trong tay Cha, đời con xin trao hiến
Để tình Cha mãi hiển hiện nơi con…
 
                           ả giang hồ
PDF

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận