Chùm thơ 272

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/05/2016 02:54 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
 
 
CHÙM THƠ 272
CN 8 TN C LỄ CHÚA BA NGÔI
22-5-2016
PM. CAO HUY HOÀNG
 
 
 
 
 
 
 
      
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 16, 12-15)
 
    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
 
                     
Đó là lời Chúa.
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
HƯƠNG NAM
 
CON NƯƠNG TỰA NƠI NGÀI
Sự thật của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Kitô:  “Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người”. (Ga 1,9).
Vậy điểm tựa vững chắc của người tín hữu là Đức Giêsu Kitô: “Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa”. (Ga 1,12).
 
Lạy Đức Giê-su Ki-tô!
Con nương tựa nơi Ngài
Là núi đá vững vàng chứa kho tàng vĩnh cửu
Một tình yêu, một thường sinh, hằng hữu
Của Ba Ngôi Thiên Chúa huyền diệu thay!
 
Lạy Đức Giê-su Ki-tô!
Con nương tựa nơi Ngài
Nơi sự Thật của Thiên Chúa được tỏ bày toàn hảo
Là quyền năng, là giàu xót thương, là chính đạo
Là nguyên thủy, là cùng đích của vũ hoàn
Là nguồn bình an, là nguồn hân hoan
Là điểm gặp gỡ của cả Ba Ngôi chí thánh
Điểm Hiệp Nhất của mối tình thiêng linh hạnh
Điểm Phát Ban cho nhân trần ân sủng của trời cao
 
Lạy Đức Giê-su Ki-tô!
Con nương tựa nơi Ngài
Vì duy chỉ nơi Ngài con tìm được nguồn vui, hạnh phúc
Không huyền ảo phù vân nhưng luôn luôn là đích thực
Nơi dương trần hôm nay, và Thiên Quốc muôn sau
Nơi trùng phùng của những kẻ mến yêu nhau
Theo đường yêu của Đấng Thánh từ trên cao bước xuống
ĐườngThánh Giá của Con Người hiền lành và khiêm nhượng
Con đường tình vô lượng của Thiên Chúa Ba Ngôi
 
Lạy Đức Giê-su Ki-tô!
Con xin cùng Ngài nổi trôi
Với hết thảy nhân sinh trên dòng đời bão tố
Với bạn hữu Ngài là những ai nghèo khổ
Để được cùng Ngài thi thố Lòng Xót Thương
Để Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi nên tỏ tường
Trong khắp nhân gian, Tình Yêu mở đường ơn Cứu Độ...
A men.
 
Hương Nam, 18-5-2016
 
MẦU NHIỆM TÌNH YÊU
 
 
 
 
Con vẫn nguyện cho danh Cha cả sáng
Mà thực lòng muốn rực rạng danh con
Con vẫn ước cho Nước Cha trị đến
Mà đưa mình lên tận đỉnh chon von
 
Ôi ! lòng con, khi chưa tròn khiêm nhượng
Thì làm sao hiểu được Đấng Thương Yêu
Hoài đắm mê trong bao chiều mộng tưởng
Còn cô đơn hoang vắng đến tiêu điều
 
Xin Đức Chúa đã vì yêu bước xuống
Cho lòng con nên bé mọn thẳm sâu
Nghe nhịp thở bên dời kia vất vưởng
Thắp tình yêu hy vọng giữa cơ cầu
 
Xin Đức Chúa đã vì yêu nhẫn nại
Ngự lòng con ban nhân ái thứ tha
Đón nhận người rất chân thành quảng đại
Vui cùng nhau trong tình mến chan hòa
 
Cho con hiểu tình yêu là mầu nhiệm
Của những người chịu tan biến trong nhau
Yêu mến Cha, không chỉ là ước nguyện
Nhưng khiêm nhường trao hiến khối tình sâu
 
Con sẽ nguyện cầu cho danh Cha cả sáng
Bằng một đời yêu, thắm thiết đến ngàn sau…
 
Hương Nam, 28-5-2015
 
 
QUỲ TRƯỚC BA NGÔI
 
 
 
 
Quỳ trong đêm vắng lẻ loi
Nghe thương thân bụi đua đòi trần gian
Nghe gần đây những phai tàn
Nghe xa kia những lỡ làng cuộc vui
 
Nghe bao kỷ niệm ngậm ngùi
Nghe hơi thở muộn dập vùi từng cơn
Nghe đời chẳng có gì hơn
Một thời gieo vãi oán hờn thương đau
 
Cuối cùng là một đêm sâu
Ai người rồi cũng qua cầu tử sinh
Còn chăng chỉ một thương tình
Từ trên cao ấy nơi mình lãng quên
 
Ngày ngày quen lệ gọi tên
Mà không thờ phượng cho nên, cho tròn
Hết rồi dáng lụa dáng son
Những con tin tưởng vẫn còn có Cha
 
Tình thương muôn thưở hải hà
Khoan dung nhân hậu thứ tha tội tình
Lặng quỳ xin đến bình minh
Cho con được sống ngày tình thiên thu
 
Lạy Ba Ngôi rất nhân từ
Thương con phận ả giang hồ hư thân
 
 
Hương Nam, 25-5-2013
 
BA CHUÔNG
 
LÀM DẤU THÁNH GIÁ
 
 
 
 
Khi làm dấu Thánh Giá
Con tuyên xưng mầu nhiệm cao cả
Một Chúa Ba Ngôi
 
Làm dấu Thánh Giá
Là con dặn mình nhớ vác Thánh Giá
Vì yêu người, như Chúa đã từng yêu
Không chỉ một sớm, một chiều
Mà cả một đời chắt chiu, trìu mến
 
Làm dấu Thánh Giá
Là con chứng minh Nước Tình Yêu đã đến
Nước của Ba Ngôi linh hiển vô cùng
Nơi Thánh Giá, lòng thương xót tín trung
Từ muôn thủa đến ngàn muôn muôn thủa
 
Làm dấu Thánh Giá,
Để con nối dài tình yêu của Thiên Chúa
Khi chính mình thực hiện Đức Xót Thương
Chúa Ba Ngôi ngự trị giữa đời thường
Rất gần gũi những đoạn trường nhân thế
 
Làm dấu Thánh Giá
Là con đưa khối tình thiêng trọng thể
Vào tan hòa dòng bọt bể nhân sinh
Cho ai kia niềm hy vọng huyền linh
Đang tiến đến cõi hữu hình chân thực
 
Làm dấu Thánh Giá
Là con cùng Chúa Ba Ngôi làm nên ơn cứu chuộc
Cho chính đời con, và cho cả vũ hoàn
Ôi tuyệt vời hạnh phúc với bình an
Tôn Vinh Chúa Ba Ngôi qua Thánh Giá…
 
Xin cho con vẹn nghĩa tình khiêm hạ
Như Ba Ngôi thương xót cả nhân loài
Làm Dấu Thánh Giá và vác Thánh Giá trên vai
Thánh Giá của con, của ai kia, và thế giới…
 
Ba Chuông, 16-5-2016
 
TÌNH THIÊNG, TÌNH PHÀM
Chẳng ai làm đẹp lòng ai
Bởi trong nhân loài, ai cũng rất riêng
Mừng thay có mối tình thiêng
Ba Ngôi Thiên Chúa kết liên muôn lòng
 
Cùng một Cha, Đấng quan phòng
Xót thương tất cả mà không loại trừ
Cả người hiền đức, khiêm nhu
Cả người tội lỗi, dễ duôi bao lần
 
Cùng Con, Cứu Chuộc nhân trần
Đức Giê-su, đến hiến thân vì người
Chung Tình, chung Bánh, chung Lời
Chung Cây Thập Giá, chung đời Phục Sinh
 
Cùng Ngôi Ba, Chúa Thánh Linh
Một nguồn chân lý quang minh muôn đời
Soi chung một lối lên trời
Chung niềm thương mến người người trao nhau
 
Nhưng đời mãi hỏi tại sao
Yêu nhau còn cứ làm đau nhau hoài
Có chăng vì chẳng thuộc bài
Yêu như Chúa đã yêu loài người ta
 
Mối tình thiêng, mãi đậm đà
Tình phàm gian dối, yêu ta, nói yêu người…
Cúi đầu lạy Chúa Ba Ngôi
Cho con yêu người, như Chúa đã yêu.
 
Ba Chuông, 18-5-2016
 
CHÚA BA NGÔI
 
 
 
 
Muôn phép tắc uy quyền nhưng toàn ái
Rất đỗi anh minh nhưng chí thiện, công bình
Một triều thần thánh, cực sang trọng hiển vinh
Nhưng Cha xa xót cảnh tình đời bi đát
 
Là của Cha kìa mười phương nhã nhạc
Vạn tiếng tung hô, ngàn câu hát mừng khen
Là của Cha muôn tinh tú, sao băng
Cả vũ trụ trần hoàn xanh như ngọc
 
Là của Cha tiếng sầu thương, than khóc
Cõi trần gian đầy tang tóc điêu linh
Cũng là của Cha chan chứa những ân tình
Rực lửa khát khao, mong phục sinh nhân loại
 
Và rồi, tất cả chỉ còn là toàn ái
Một tình yêu vĩ đại đã trao dâng
Cha yêu Con yêu tha thiết vô ngần
Bởi Con yêu Cha, thi hành điều Cha muốn
 
Có Tình Yêu từ trời cao hiện xuống
Đậu trên đầu nên Thần Lực vô biên
Cả “Chúng Ta” nên Một rất thiêng liêng
Mà hiển hiện khắp mọi miền dương thế
 
Xin phủ phục cùng tôn vinh trọng thể
Chúa Ba Ngôi tác dựng cả đất trời
Chúa Ba Ngôi cứu chuộc cả loài người
Chúa Ba Ngôi sáng soi Chân Thiện Mỹ
 
Ba Chuông
 
HỒ GIANG A
 
DẪU EM ĐANG Ở NƠI XA
 
 
 
Dẫu em đang ở nơi xa
Cũng trong lòng mến thiết tha của Người
Và trong nỗi nhớ khôn nguôi
Xót thương thân liễu bên đời quạnh hiu
 
Dẫu em tránh mãi bao chiều
Sợ tình thiêng thánh trao yêu vội vàng
Thì Người cũng kịp bước sang
Bờ kia tăm tối tàn hoang dấu hài
 
Dẫu em trốn mãi cùng ai
Tình phàm đắm đuối bên ngoài vườn thiêng
Thì Người thấu tỏ niềm riêng
Gió mùa cô lẻ chao nghiêng linh hồn
 
Dẫu em biền biệt cội nguồn
Ngược dòng không thể, xuôi buồm dễ hơn
Thì Người xuống tận trũng buồn
Mời em về lại cội nguồn xót thương
 
Dẫu em nghìn tội vấn vương
Tử thần vây khắp nẻo đường em đi
Thì Người tỏa ánh từ bi
Phá tan huyệt mộ, cứu nguy em rồi
 
Em ơi, dẫu có xa xôi
Cũng trong con mắt Ba Ngôi si tình
Trong nỗi nhớ Đấng Tác Sinh
Đấng Cứu Chuộc, Đấng Thánh Linh muôn đời
 
Tin yêu, hy vọng em ơi
Bên em luôn có Ba Ngôi đồng hành…
 
ả giang hồ, 19-5-2016
 
CHÚA Ở TRONG CON
 
 
 
Con tin Chúa rất cao minh, vĩ đại
Trong con người bé nhỏ của con
Chúa mạnh mẽ, anh hùng vô đối
Trong xác thân yếu đuối, mỏng dòn
 
Con tin Chúa quyền uy cao trọng
Trong con vô dụng chẳng nên chi
Chúa quảng đại, cho đi hào phóng
Con hẹp hòi, giữ lại li ti
 
Con tin Chúa muôn đời chân thật
Trong con đầy giả trá, gian ngoa
Chúa chí thiện chín tầng cao ngất
Con  kiêu căng chồng chất ác tà
 
Con tin Chúa bao là toàn mỹ
Trong lòng con xấu xí, gớm ghê
Chúa Chí Thánh tình thương khôn ví
Con phàm phu ích kỷ ê hề
 
Con tin cả Ba Ngôi Thiên Chúa
Không chê con tội lỗi hư hèn
Một thương yêu vững bền muôn thủa
Luôn ở trong và ở ngay bên
 
Xin giữ con trọn niềm vui sống
Trong tin yêu hy vọng hồn nhiên
Dẫu truân chuyên, lụy phiền nhơ bẩn
Vẫn vững tin tình Chúa vô biên
 
ả giang hồ, 16-5-2016
 
 
NGỢI CA TÌNH CHÚA BA NGÔI
 
 
 
 
 
 
Con tin có Chúa Ba Ngôi
Cùng con vui sống giữa đời hành hương
Cho con về tới miền thương
Bến tình vĩnh cửu, thiên đường bình an
 
Lòng Cha thương xót vô vàn
Sai Con cứu chuộc trần gian tội tình
Ngôi Ba thắp ánh bình minh
Địa cầu đổi mới đẹp xinh vô ngần
 
Yêu con, Chúa chẳng ngại ngần
Lòng con nào dám phân vân nghi ngờ
Một xin bé nhỏ đơn sơ
Tin yêu tuyệt đối, cậy nhờ hồn nhiên
 
Trong khiêm nhượng, trong dịu hiền
Một lòng tín thác, bình yên muôn đời
Ngợi ca tình Chúa Ba Ngôi
Con ra đi giữa cuộc đời sầu vương
 
Loan tin tình Chúa yêu thương
Cho muôn dân nước tỏ tường tình Cha
Mai đây thế giới sum hòa
Vui tình huynh đệ, trong nhà Cha Yêu
 
ả giang hồ, 16-5-2016
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
BẺ VÀ CHIA
 
 
 
con có là một hạt bụi li ti
cũng từ mảnh vỡ của từ bi thương xót
bẻ một ra ba, và ba nên một
bởi không chịu nhốt mình trong lầu tháp rất riêng
 
bài toán chia dường mầu nhiệm, linh thiêng
còn nối tiếp diệu huyền ngày sáng thế
cả vinh quang thường hằng ôi trọng thể
bẻ và chia nên hoàn vũ bao la
 
lòng xót thương ôi cao quí hải hà
còn vươn mãi trùng xa ngàn thế hệ
dẫu nhân loại dìm mình trong tội lệ
bẻ và chia, thân dâu bể bọt bèo
 
lòng xót thương như giọt nắng trong veo
chiếu xuống vực đầy hiểm nghèo tang tóc
để trần gian không còn nghe tiếng khóc
của một mùa đời, chết chóc, hư vong
 
xin cho con tin cậy mến hết lòng
mầu nhiệm thánh của tình yêu rất thánh
bẻ và chia cho người nguồn linh hạnh
trong cõi đời chóng vánh, vội chia ly
 
con có là một hạt bụi li ti
cũng từ mảnh vỡ của từ bi thương xót
 
gã tuần phiên, 16-5-2016
 
TÌNH THỨ THA
 
 
 
yêu chàng cứ tưởng vờ thôi
hóa ra giờ đã một đôi chung tình
….
ngày em đẹp, ngày em xinh
yêu chàng em ngỡ là mình ngu si
tiếc cho một đóa tường vi
nở trong vũng lệ sầu bi bất ngờ
 
mấy mươi năm, em tình vờ
còn chàng vẫn đẹp duyên thơ nguyên tuyền
rất khiêm nhượng, rất dịu hiền
yêu em…chàng mãi lặng yên đợi chờ
 
mộng đời nửa thực, nửa mơ
loanh quanh gian dối đường tơ phụ phàng
mới hay em đã phụ chàng
mối tình chung thủy, lòng vàng nguyên yêu
 
chiều về căn gác cô liêu
chừng như đổ nát tiêu điều xác hoa
nghe đâu tiếng lụa mượt mà
vòng tay đón đợi thứ tha vô cùng
 
còn chăng phút ngộ trùng phùng
tạ ơn chàng đã khoan dung một đời
yêu chàng cứ tưởng vờ thôi
hóa ra giờ đã một đôi chung tình
 
cho em hạnh phúc phục sinh
chẳng vì em đẹp
nhưng nhờ tình thứ tha…
 
gã tuần phiên, 16-5-2016
 
KHÔNG CÓ VÀNH MÓNG NGỰA
 
 
 
Ai có thể làm luật sư cho em
Khi trơ vơ đứng trước vành móng ngựa
Ai sẽ nói cho em lời bàu chữa
Lúc lặng cúi đầu sầu lệ ứa hoen mi
 
Vòng cuộc đời rồi đến lúc chia ly
Không ai nữa, một mình đi xa mãi
Có cô đơn, có xót lòng, tê tái
Cũng không thể nào trở lại trần gian
 
Biết sẽ về nơi nguồn cội bình an
Nhưng hãi lắm bởi lòng tràn mê tội
Có còn chăng thoáng vội vàng sám hối
Mấy mươi mùa vong bội mối tình thiêng
 
Trước vành móng ngựa, dáng đứng ngã nghiêng
Tình Yêu rọi mảnh đời riêng nhơ uế
Em đã hư thân một đời trần thế
Bởi kiêu căng, ích kỷ tới phút cùng
 
Luật sư nào bàu chữa nỗi chuyện bất trung
Với Đấng muôn đời thủy chung khiêm nhượng
...
Em bỗng nghe âm thanh từ cõi thượng
Nhẹ nhàng thay, và rất đỗi êm đềm
 
 
Tin tưởng đi, sám hối đi, này em
Nước Thiên Chúa không có vành móng ngựa
Cũng không có luật sư nào bàu chữa
Chỉ có vòng tay thương xót ôm em...
 
Gã Tuần Phiên, 18-5-2016
 
 
M. SAO KHUÊ
 
TÌNH KHIÊM NHƯỢNG
 
 
 
Em đi trong cõi ta bà
Hồng xuân chóng vánh, hương hoa vội vàng
Mùa đời lặng lẽ sang ngang
Bóng chiều giọt nhớ bàng hoàng buông lơi
 
Khẽ khàng em gọi Tình ơi
Về đâu, đâu nữa cuối đời  hồng nhan
Lẽ nào là cuộc tình tan
Giữa mùa vũ trụ chưa tàn, chưa phai
 
Lẽ nào đơn độc bi ai
Một mình về với tuyền đài thiên thu
Hóa ra cuộc thế hư phù
Mà em cứ ngỡ y như thường hằng
 
Nhớ mình chảnh chọe kiêu căng
Yêu vinh lợi dục cầm bằng chưa yêu
Để lòng buồn thỉu buồn thiu
Một mình đau đáu trong chiều xót xa
….
Bây giờ em mới hiểu ra
Ba Ngôi Thiên Chúa chính là Tình Yêu
Cũng thì cao cả huyền siêu
Cũng thì bé nhỏ, tiêu điều xác xơ
 
Một đời em đã hững hờ
Với ai nghèo khổ vật vờ bi thương
Hóa ra Chúa xuống đời thường
Để em yêu Chúa đoạn trường đớn đau
 
Tình Ba Ngôi, quá nhiệm mầu
Không là tình ở trên cao ngất trời
Nhưng Tình Khiêm Nhượng tình ơi
Cho em xin lỗi một đời kiêu sa…
 
M. Sao Khuê, 17-5-2016
 
 
HẰNG HỮU
 
 
 
Không có chi lâu bền, vĩnh cửu
Chẳng có gì hằng hữu, vô biên
Tất cả đều chóng vánh như nhiên
Duy Thiên Chúa vô biên, hằng hữu
 
Là tình yêu không hề xưa cũ
Lòng xót thương vượt quá thời gian
Cả không gian, không đủ chứa, tràn
Là sự thật, vinh quang Thiên Chúa
 
Rồi nhân loại sẽ không còn nữa
Địa cầu này tan vữa ra không
Còn lại đây một mối tình nồng
Của Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh
 
Còn lại đây một nguồn linh hạnh
Cho ai tin vào Đấng Yêu Thương
Đã yêu thương rất đỗi khiêm nhường
Chia tình yêu và muôn ân sủng
 
Còn lại đây lời ca vinh tụng
Của con người dám sống dám yêu
Dám hy sinh, dám chết, dám liều
Cho Thiên Chúa, vì yêu Thiên Chúa
 
Con biết mình đang không còn nữa
Một xác thân sẽ vữa, sẽ tan
Nhưng con tin tình Chúa vô vàn
Biến hạt bụi này nên vĩnh cửu
 
Và trong Chúa, đời con hằng hữu
  Nhờ lòng xót thương, nhờ Chúa yêu
 
M. Sao Khuê, 18-5-2016
 
KHÔNG LÀ HUYỀN THOẠI
 
 
 
Không là huyền thoại đâu em ơi
Rất thực trong ta trong kiếp người
Một tình yêu cao vời, vĩ đại
Là tình yêu của Chúa Ba Ngôi
 
Không là huyền thoại đâu em ơi
Ai cho em hiện hữu trên đời
Xinh đẹp hơn hoa, ngời sự sống
Có niềm tin sinh động khôn nguôi
 
Không là huyền thoại đâu em ơi
Ai cho em nói tiếng yêu người
Biết cần có nhau xây hạnh phúc
Biết hiến dâng đời đến tàn hơi
 
Không là huyền thoại đâu em ơi
Ai cho em khúc hát tuyệt vời
Tự trong đáy tim niềm khao khát
Nguồn chân, thiện, mỹ của cõi trời
 
Không là huyền thoại đâu em ơi
Trong em luôn có Chúa Ba Ngôi
Đấng Tác Sinh, Cứu Chuộc và Thánh Hóa
Cả ba xây dựng một cuộc đời
 
Không là huyền thoại đâu em ơi
Rất thực trong ta trong kiếp người
Em hãy chìm mình trong thinh lặng
Lắng nghe mầu nhiệm chảy xuống đời
 
Bước mau ra khỏi miền cô vắng
Gieo vào lòng người hạt tin vui
Hãy mở lòng ra mà đón nhận
Tình yêu, quà tặng rất tuyệt vời…
 
M. Sao Khuê, 19-5-2016
 

PDF
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận