Chùm thơ 273

Đăng lúc: Chủ nhật - 29/05/2016 02:47 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
CHÙM THƠ 273
CN 9 TN C LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

29-5-2016
PM. CAO HUY HOÀNG
 
 
 
 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9, 11b - 17)
    
     Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa."
    Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông nầy. Số đàn ông độ năm ngàn". Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.
   
                     
Đó là lời Chúa.
 
 
 
 
HƯƠNG NAM


MỘT BỮA TIỆC
 
 
 
Thiên Chúa sẽ chiêu đãi dân người
Một bữa tiệc linh đình trên ngọn núi
Rất ngon lạ món thường sinh vĩnh cửu
Là Thịt Máu Đấng Cứu Rỗi trần gian
 
Tưởng con chiên chịu sát tế hàm oan
Có ngờ đâu là chu toàn Thiên Ý
Vì Người đến để lâm vòng lao lý
Một lần thôi thay cho cả nhân loài
 
Người đã đến tự nguyện chết bi ai
Một lần thôi cho nhân loài được sống
Sống hôm nay trong tin yêu hy vọng
Có ngày mai vĩnh phúc chốn trường sinh
 
Có ai yêu đến nỗi hiến thân mình
Làm của ăn nuôi người tình khỏe đẹp
Chỉ tình yêu mới có quyền có phép
Biến không đành thành có thể hiển nhiên
 
Lạy Chúa Giê-su khiêm nhượng, dịu hiền
Khi có Ngài, con bình yên vui sống
Trên dòng đời đầy bão giông, sóng động
Những đam mê đời toan cuốn con đi
 
Lạy Chúa Giê-su nhân ái, từ bi
Xin cho con lòng từ bi nhân ái
Bẻ đời ra thành bánh thơm, hoa, trái
Nuôi đời nhau, hoàn tất cuộc hồi hương
 
Hương Nam, 22-5-2016
 
TIỆC HIỆP NHẤT
 
 
 
Bữa tiệc yêu không chiêu đãi nhiều món
Để có thể chọn theo ý riêng mình
Duy một món là Con Chiên Tế Sinh
Cho tất cả sống vui tình hiệp nhất
 
Cùng ăn chung tấm bánh là Thịt thật
Cùng uống chung chén rượu, Máu hồng tươi
Mỗi chúng ta, và hết thảy mọi người
Cùng sự sống của Lời thành Thánh Thể
 
Không phân biệt tự do hay nô lệ
Chẳng giàu nghèo, quyền thế hay phàm phu
Tất cả cùng trong một Đức Giê-su
Tình Huynh Đệ đến thiên thu bền vững
 
Bởi sức sống mà mỗi người tận hưởng
Là sức thiêng của Thiên Chúa quyền linh
Nhiệm mầu thay trong tấm bánh hữu hình
Có Ba Ngôi ân tình cùng ngự trị
 
Lạy Chúa Giê-su,
Đấng chu toàn Thiên Ý
Nhờ Thánh Thần, Ngài nên lễ tế sinh
Đẹp lòng Cha, cứu nhân loại tội tình
Con ca ngợi tôn vinh và chiêm ngưỡng
 
Xin cho lòng con hân hoan tin tưởng
Rước Mình Máu Ngài, tận hưởng hồng ân
Và cho con bẻ tấm bánh đời mình
Làm quà tặng hồng ân cho người thế
 
Để mọi người sống vui tình Huynh Đệ
Trong cùng một Thánh Thể, Đức Giê-su..
 
Hương Nam, 23-5-2016


CHÚNG TÔI
 
 
 
“Moi et Le Père, Nous sommes Un”
Tôi và Cha, Chúng Tôi là Một”
 (Ga. 10, 30; Ga. 10, 36.37.38).
 
    Chúa Con luôn ở trong Cha
Nhờ ơn Thông Hiệp Ngôi Ba Thánh Thần
 
    Xin vâng ý Cha vẹn phần
Cũng ơn Khiêm Nhượng Thánh Thần Ngôi Ba
 
    Chết đi cho thỏa lòng Cha
Bởi ơn Yêu Mến Ngôi Ba Thánh Thần
 
    Cha Con tình đến vô ngần
Là ơn Chung Thủy Thánh Thần Ngôi Ba
 
   Con và Cha, Chúng Ta là
Một thân duy nhất chan hòa Tình Yêu
....
   Xin tạ ơn Chúa Giê-su
Khai thông mầu nhiệm thiên thu cao vời
   Tỏ bày không chỉ bằng Lời
Còn bằng cuộc sống con người trần gian
    Cho ai thân phận phù phàm
Niềm vui thánh khiết làm con Chúa Trời
 
    Con tin Một Chúa Ba Ngôi
Ba Ngôi, một Chúa đời đời hiển vinh
    Cho con thông hiệp đời mình
Với lòng khiêm nhượng, chân tình, thủy chung
 
    Khát khao phút ấy trùng phùng
Niềm vui vĩnh cửu: con cùng Chúng Ta
 
Hương Nam 22-5-2016
 
HỒ GIANG A
 
CHUYỆN ĐỜI TẤM BÁNH
 
 
 
   Thân em là hạt lúa mì
Người quăng xuống ruộng sân si cuộc đời
    Đất bùn nghìn thuở tanh hôi
Chôn vùi hạt nhỏ lẻ loi một mình
 
    Trong nơi tăm tối, lặng thinh
Em rời áo lụa đồng trinh nguyên tuyền
    Nẩy mầm chồi mới hồn nhiên
Tuổi thơ cây lúa bình yên dịu dàng
 
    Cùng em xanh lúa bạt ngàn
Xuân thì thiếu nữ gió mang hương trời
    Đòng đòng đương độ kết ngôi
Rồi muôn bông ngậm sữa ngời ngọt thơm
 
   Cánh đồng vàng rực vàng rơm
Bông no hạt trĩu người ôm lúa về
    Đập thân cây lúa ê chề
Cho bung hạt mới tràn trề niềm vui
 
    Trải mình dưới nắng phong phơi
Lúa xinh, hạt rắn, hạt ngời long lanh
   Người xay, người giã tan tành
Cho thành hạt gạo, rồi thành hạt cơm
 
    Trên sàng, hạt lúa no thơm
Giữ riêng tán nhuyễn bột làm bánh ngon
    Bánh vuông, bánh dẹp, bánh tròn
Bánh chiên, bánh nướng cho vàng ruộm da
 
    Bánh nuôi dân tộc, nước nhà
Nuôi người trần thế đẹp ra với đời…

   Từ thân hạt lúa tinh khôi
Bằng lòng y lệnh chôn vùi, nát tan…
 
ả giang hồ, 26-5-2016
 
 
CHIẾC BÁNH CỦA TÌNH YÊU
  
 
Chiếc bánh phàm trần
bỗng hóa thành
bánh thơm hương thánh thiện
Bởi chiếc bánh kết tinh từ hạt miến
Nguyên là hạt lúa
chịu xay giã,
chịu nghiền nát,
chịu nhào nhuyễn
Rồi nướng thiêu
trên ngọn than hồng
rực lửa mến lửa yêu
 
Chiếc bánh nuôi dân
anh dũng vượt qua bao dốc núi,
qua vạn đường đèo
Tiến về phía xa kia
có tiếng hò reo mừng chiến thắng
Chiếc bánh của cõi trời cao
 vì xót thương ban tặng
Cho trần gian đương chết lặng
bỗng òa lên
đón nắng mới phục sinh
 
Ôi, chiếc bánh thơm ngon
của một khối chân tình
Hiến mạng sống mình
để cứu muôn muôn vàn sinh mạng
Xin chúc tụng và ngợi khen
một mối tình bi tráng
Cùng cảm tạ ơn trời
ban Chiếc Bánh của Tình Yêu…
 
ả giang hồ, 27-5-2016
 
PHÉP LẠ TRƯỜNG SINH
 
 
 
 
Lẽ nào tôi lại để ngoài tai
Những âm thanh của loài hoa chính trực
Khơi dậy trong lòng người một ý thức
Sống là tin điều chân thực ở ngày mai
 
Lẽ nào tôi lại để ngoài tai
Tiếng vọng ngân của bài ca thương xót
Từ nơi cao sang bước xuống đời bèo bọt
Rót một tình yêu trao trót chẳng nhạt phai
 
Lẽ nào tôi lại để ngoài tai
Khúc thương ca của anh tài, hảo hớn
Trong bé nhỏ có cái vô cùng to lớn
Trong đau khổ đọa đày có hạnh phúc đắm say
 
Lẽ nào tôi lại để ngoài tai
Tiếng thất thanh của muôn loài đòi kêu cứu
Hãy đưa chúng tôi về vùng trời vĩnh cửu
Bến bình yên, nơi cực lạc, diệu huyền thay
 
Lẽ nào tôi lại để ngoài tai
Lời hằng sống rày đã hóa nên nhục thể
Có đói no, biết khóc cười cùng phận người dâu bể
Bẻ đời mình ra nên Thánh Thể nuôi nhân loài
 
Lẽ nào tôi lại để ngoài tai
Một tiếng sét ái tình dội ngay vào con tim đà hóa đá
Hãy mềm ra đi, xé nát ra đi, và cho đi tất cả
Để lúc không còn gì, sẽ làm nên phép lạ: trường sinh
 
Cho nhân gian, cho cả chính mình
 
ả giang hồ, 27-5-2016
 
 
PHẦN BÉ NHỎ CỦA CON
 
 
 
 
Không là năm chiếc bánh và hai con cá
Nhưng phần bé nhỏ của con
Là ve chai, là lon bia, là nhôm nhựa
Là rác rưởi, là nhớp nhơ, là thừa mứa
Con gom về và tẩy rửa, hong phơi
 
Cũ của ai đâu, mới của con rồi
Với người là phế thải, với con thời quí giá
Nuôi cả nhà năm miệng ăn tất cả
Hai nhóc đến trường thỏa dạ ước mong
 
Lưng cúi mãi, biết ngày kia sẽ còng
Mắt cứ chong, rồi sẽ không sáng nữa
Nhưng chẳng biết làm chi hơn nhôm nhựa
Thôi cũng đành cho trọn hứa yêu thương
 
Mỗi sớm mai đến dự lễ ngày thường
Cứ nhớ Chúa rất khiêm nhường, nhân hậu
Là Thiên Chúa sang giàu ai sánh thấu
Lại hiến mình nên Thịt Máu nuôi con
 
Thì phận con có chi đáng để còn
Mà không mất cho tròn tình thương mến
Phần bé nhỏ lòng con xin kính tiến
Là hy sinh hiệp với lễ hy sinh
 
Dẫu có bẻ ra tan nát đời mình
Con cũng chịu, để gia đình hạnh phúc
 
ả giang hồ, 23-5-2016
 
 
PHÚT CÒN
 
 
    Cuộc đời có những trắng đêm
Nghe lòng bỗng nhớ, bỗng quên điều gì
    Nhớ mình có cuộc chia ly
Quên mình thiếu đức từ bi chân tình
 
    Hóa ra một cuộc phù sinh
Chẳng là để được hy sinh vì đời
    Sống yêu người, sống cho người
Nếu không thời chẳng kịp thời hồi tâm
 
    Mai về trong cõi xa xăm
Còn nghe tiếng gọi nợ nần chưa nguôi
    Nợ ai một mái thuyền xuôi
Chung dòng mà chẳng chung vui, chung buồn
 
    Nợ ai một dạ yêu thương
Để riêng người gánh đoạn trường vì yêu
    Chiều tàn bóng xế cô liêu
Trăng sầu nghiêng bóng tiêu điều hồng nhan
 
    Trắng đêm đấm ngực tội ngàn
Nhớ, quên, quên, nhớ lan man bấy mùa
    Yêu mình là cuộc tình thua
Yêu người đến chết mới là tình vui
 
    Phút còn trong kiếp nổi trôi
Ước gì phút ấy chưa nguôi yêu người…
 
 ả giang hồ 24-5-2016
 
 
BA CHUÔNG
 
ÔI HUYỀN DIỆU THAY
 
“…Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.”
 
 
 
 
 
 
 
ôi huyền diệu thay!
tình yêu Thiên Chúa bao la cao vời
luôn ước muốn phát ban nguồn phúc thật
khi con tiến dâng hoa màu ruộng đất
và lao công vất vả của con người
chẳng đáng là chi, trong một góc đời
lại có thể trở nên Mình Máu Chúa
làm thần lương trên đường về đất hứa
cho chính con và cho cả muôn người
 
ôi huyền diệu thay!
tình vô biên và khao khát cháy ngời
trong trái tim Đấng dựng nên trời đất
cả vũ trụ và muôn loài muôn vật
thảy đều đẹp xinh trong mắt của Người
vì Máu Đức Ki-tô như hạt mưa rơi
tắm gội cả trần gian nên tinh sạch
Người thỏa lòng nhận về muôn lễ vật
cùng hiệp dâng với Lễ Tế Con Người
 
ôi huyền diệu thay!
lòng xót thương lòng khoan hậu cao vời
Chúa biết rõ những cuộc đời hư đốn
mà vòng tay, trái tim vẫn mở rộng
đón ai về ban nguồn sống trường sinh
chút hy sinh cùng với chút thực tình
hiệp với lễ hy sinh trên thánh giá
đủ để Chúa thương thứ tha tất cả
cho ai người yêu mến Chúa Giê-su
 
 
ôi huyền diệu thay
hoa màu kia nơi ruộng mới tốt tươi
nhờ máu Chúa Giê-su tuôn tưới tắm
giọt mồ hôi vì yêu nên đẹp lắm
cả giọt máu hồng thắm đẫm ruộng yêu
xin tạ ơn Chúa Giê-su thật nhiều
cho con được bẻ đời mình nên rượu bánh
và rượu bánh trở nên nguồn sống thánh
khi việc con làm, tất cả vì tình yêu…
 
Ba Chuông, 26-5-2016
 
 
TẤM BÁNH XÓT THƯƠNG
 
 
 
thương xác bảy mối: “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết”
 
con xin cùng Chúa giàu thương xót
làm việc xót thương của chính con
để lời cảm tạ không ngơi ngót
dâng Chúa này đây cả xác hồn
 
tim con, xin tháp vào tim Chúa
nên một đôi đều nhịp xót thương
tay con xin tháp vào tay Chúa
đói khát trần không, vui thỏa lòng
 
chân con xin tháp vào chân Chúa
cùng bước bên nhau tới giữa đời
thăm tù, thăm bệnh, chôn người chết
mời khách đỗ nhà, chuộc kẻ tôi
 
con xin cùng Chúa nên hy lễ
bẻ bánh cuộc đời của chính con
đền ơn Thánh Thể nuôi người thế
bằng bánh trường sinh, thịt máu ngon
 
con xin cùng Chúa luôn vui sống
trong Chúa, trong tình Chúa xót thương
con là bánh rượu, là hy vọng
là lộc Chúa yêu ai đoạn trường
 
Ba Chuông, 27-5-2016
 
 
 
MỖI LẦN RƯỚC CHÚA
 
 
Cứ mỗi lần được rước Mình Máu Chúa
Xin cho con tin kính Chúa nhiều hơn
Ngoài Chúa ra không còn ai khác nữa
Dám hiến thân nên lương thực nuôi hồn
 
Cứ mỗi lần được rước Mình Máu Chúa
Xin cho con yêu mến Chúa nhiều hơn
Vì tình yêu và hồng ân chan chứa
Con nhớ mình không có phút cô đơn
 
Cứ mỗi lần được rước Mình Máu Chúa
Xin cho con ở lại trong Chúa luôn
Tràn hạnh phúc con không lo sợ nữa
Chúa cùng đi bên con hết con đường
 
Cứ mỗi lần được rước Mình Máu Chúa
Xin cho con nên một với Chúa luôn
Để con sống, mà không là con nữa
Nhưng chính Ngài đang sống ở trong con
 
Cứ mỗi lần được rước Mình Máu Chúa
Xin cho con yêu mến mọi người hơn
Bởi hết thảy hưởng chung nguồn Thánh Thể
Một tinh tuyền tình huynh đệ thân thương…
 
Ba Chuông, 27-5-2016
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 

MỘT NGỤM THƠ
 
 
    lão không có bánh dâng đời
cũng không có rượu mời người nhâm nhi
….
    già rồi chẳng biết làm chi
ngày thì cô vắng, đêm thì bơ vơ
    túp lều mục tử xác xơ
giường nằm lão bộc bên bờ tử sinh
 
    đôi khi mình thẹn với mình
một thời trai trẻ linh đinh khốn cùng
    đổ thừa cho vận mệnh chung
làm đâu ăn đó, mịt mùng tương lai
 
    nuôi nhau qua bữa, qua ngày
đủ là hạnh phúc không ai sánh bì
    cho đi theo tháng ngày đi
chẳng màng giữ lại chút gì làm riêng
 
    may còn một mái tranh nghiêng
trống trên, dột dưới, cột kiềng mục chân
    bằng lòng để được nương thân
vài ngày còn lại dương trần, chẳng sao
 
    may còn một khát, một khao
đứng lên, ngồi xuống, ra vào làm thơ
    tạ ơn trời đất nối bờ
đã nuôi lão sống đến giờ thảnh thơi
 
    một ngụm thơ, mời người xơi
cũng là nước mắt, mồ hôi trên đồng
     cũng là lễ vật hiệp thông
với Thân Tan Nát, Máu Hồng tuôn rơi…
 
    một ngụm thơ, mời người xơi…
 
gã tuần phiên, 26-5-2016
 
 
 
HÃY LO CHO HỌ CÁI ĂN
 
 
người bệnh, người già thiếu cái ăn
phải ăn cái thiếu chất đương cần
ngày qua tháng lại rồi tàn mạng
mùa tới năm lui hóa phế nhân
đêm xuống nằm nghe già, tủi phận
ngày lên đứng khóc bệnh, thương thân
rượu nồng bánh ngọt đi đâu cả
một chén canh rau được  phúc phần
 
 
 
Chúa bảo con lo cho họ ăn
của ăn vật chất lẫn tinh thần
không vì ơn nghĩa người sanh dưỡng
còn bởi mến yêu Chúa hiện thân
không chỉ bữa ngon, viên thuốc bổ
còn là an ủi, cách ân cần
hy sinh, gian khổ, cùng Con Chúa
bẻ Bánh dưỡng nuôi người thế trần.
 
gã tuần phiên, 26-5-2016
 
 
VƯỜN HỒNG GIÊ-SU
 
 
    vườn hồng chẳng có buổi trưa
chẳng chiều, chẳng tối, chẳng mùa, tháng năm
    khởi từ muôn thuở xa xăm
đến ngàn sau nữa, thường hằng thiên thu
 
    vườn hồng tên gọi Giê-su
làm em say đắm Lời ru khiêm nhường
    nụ nhung mườn mượt xinh thương
nở ra từ cõi thiên đường tình yêu
 
    vườn hồng có Gió hiu hiu
có làn Thần Khí nâng niu dịu dàng
    sương trời sủng ái nhẹ loang
hạt tình vỡ mát trên ngàn cánh nhung
 
    vườn hồng ân lộc tín trung
Lời giao ước thủa khốn cùng nhân gian
    cúi mình xuống tận tân toan
biến nơi tang tóc nên dung nhan vườn hồng
 
    vườn hồng là một tấm lòng
hiền lành, khiêm nhượng, khoan hồng, xót thương
    Giê-su đi giữa đời thường
vườn hồng đương nở và đương yêu người…
 
gã tuần phiên, 24-5-2016
 
 
M. SAO KHUÊ
 
CÔ EM THƯƠNG XÓT CỦA TÔI ƠI
 
 
 
cô em thương xót của tôi ơi
cô đã bỏ đi lâu lắm rồi
chẳng nhớ đường về nơi cố quận
để lòng tôi lạnh đến chơi vơi
 
cô em thương xót của tôi ơi
vắng bóng cô em tôi rã rời
đang sống mà như là đã chết
đẹp người, nhưng nấm mộ tô vôi
 
cô em thương xót của tôi ơi
tôi biết rằng cô dụ dỗ tôi
là hãy xót thương mình trước đã
rồi sau mới tính chuyện yêu người
 
nhưng
cô em thương xót của tôi ơi
tôi chẳng bình yên một phút đời
khi mãi giam mình trong tháp ngọc
yêu mình, tự nhốt mình đơn côi
 
cô em thương xót của tôi ơi
mau hãy về thôi, về với tôi
cho trái tim yêu bừng lửa mến
bàn tay từ ái nói nên lời
 
M. Sao Khuê, 24-5-2016
 

SỐNG CHO NGƯỜI
 
 
    Chìm trong khoảng lặng chính mình
Tìm ra ý sống phục sinh cho người
    Người còn, mình cũng còn thôi
Người thời chết cả, mình thời cô đơn
 
    Sẽ nghe trong tận đêm buồn
Có Lời vang vọng như tuôn suối tình
    Sống cho mình, sẽ mất mình
Sống cho người, sẽ phục sinh muôn đời
 
    Chúa ơi con hiểu Chúa rồi
Muốn con được sống tuyệt vời bình an
    Sống cho người những hân hoan
Chia cùng người những tân toan ê chề
 
    Sống cho người được thỏa thuê
Một niềm hy vọng bến quê thanh nhàn
    Nay còn lữ thứ trần gian
Mai còn hạnh ngộ thiên đàng muôn thu
 
    Sống sức sống Chúa Giê-su
Là bằng lòng chết vì yêu nhân loài
    Bằng lòng bẻ bánh trao ai
Ai người được sống, con hoài bình an…
 
 
M. Sao Khuê, 23-5-2016
 
 
 
TRONG LÒNG CHÚA YÊU
 
 
    Cho con lòng bé, lòng thơ
Lòng thành thật, lòng đơn sơ, lòng lành
    Lòng tinh, lòng sạch, lòng thanh
Lòng thương xót, lòng hùng anh, lòng mừng
 
    Để con chẳng phải ngập ngừng
Khi người cần chút góp phần của con
    Chẳng sợ hết, chẳng lo còn
Một mong rượu bánh thơm ngon mời người
 
    Tình con một hủ không vơi
Khi con trao tặng cho đời niềm vui
    Bởi con tin Chúa biết rồi
Hết còn, đâu chuyện con thời bận tâm
 
    Chúa là chỗ con nương thân
Bàn tay từ ái, lòng nhân khôn lường
    Cho con lòng xót lòng thương
Với lòng tin tưởng khiêm nhường cậy trông
 
    Chúa là Chúa cả quan phòng
Con là thơ bé trong lòng Chúa yêu
 
M. Sao Khuê, 25-5-2016
 
 
 PDF
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận