Nói Với Đời Lòng Chúa Mãi Xót Thương

Đăng lúc: Thứ hai - 09/05/2016 19:06 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
NÓI VỚI ĐỜI LÒNG CHÚA MÃI XÓT THƯƠNG
 
Dẫu chỉ là lời nói nghịch đùa thôi
Cũng phải nghịch đùa cho vinh danh Thiên Chúa
Huống chi là một thông tin lan tỏa
Phải là thông tin chất chứa những niềm vui
 
Để cho nhau còn ý sống tuyệt vời
Xin đừng nói những lời thù, lời hận
Lời không xót thương, lời gây hờn oán
Lời vô tình phỉ báng một tình yêu
 
Để cho nhau còn hạnh phúc thật nhiều
Xin đừng nói những điều gian, lẽ dối
Không chân thành, lại mưu cầu, mưu lợi
Thỏa lòng mình gây nỗi khổ cho ai
 
Để cho nhau còn hy vọng ngày mai
Ngày Thương Xót kéo dài đến vô tận
Xin đừng nói những điều nhơ, điểu bẩn
Làm hư thân lớp hậu duệ hồn nhiên
 
Để cho nhau tròn ân sủng bình yên
Xin đừng nói điều tôn vinh cá vị
Có ẩn kín, có toan che giấu kỹ
Cũng không qua con mắt Chúa quyền linh
 
Một bài thơ, một bài viết, một bản tin
Không cổ xúy lòng yêu người, yêu Chúa
Cũng không làm vinh danh Ngài thêm nữa
Thì xin cho con anh dũng quẳng đi
 
Lạy Thiên Chúa, Đấng Công Chính, Đấng Từ Bi
Xin hướng dẫn con nghĩ suy đẹp ý Chúa
Khát khao, ca tụng một Tình Yêu Chan Chứa
Nói với đời Lòng Chúa mãi Xót Thương
 
Hương Nam
(Ngày Truyền Thông Công Giáo, 08-5-2016)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 38 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận