Chùm thơ 269

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/05/2016 10:52 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

CHÙM THƠ 269
CN 6 PS C 01-5-2016
PM. CAO HUY HOÀNG 

 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 14, 23 – 29)
    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con.  Nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin". 
 
                     
 
Đó là lời Chúa.
 
 
 
HỒ GIANG A
 
 
YÊU MẾN THẦY, GIỮ LỜI THÂY
 
Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”
 
Lạy Đức Giê-su Ki-tô
Con, đứa giang hồ rày đây, mai đó
Chúa biết con, Chúa biết rất rõ
Biết từng nhịp thở, biết từng nghĩ suy
Biết cả lối bước, biết cả đường đi
Nào dám giấu diếm gì trước mắt Chúa
Xin ban ơn Thánh Thần phù trợ
Để người sáng soi, nâng đỡ đời con
 
Vì có dễ chi giữ và sống lời vàng
Lời của Chúa lời ban ơn cứu độ
 
Bởi Lời giải thoát con khỏi vòng khốn khổ
Bằng con đường vác khốn khổ mà đi
Vác vì yêu, khốn khổ chẳng nặng gì
Cầm bằng không yêu, nặng hơn chì gấp bội
 
Tự sức con, sẽ không làm gì nổi
Một chấm phảy Lời Ngài, cũng quá đỗi đắng cay
Nhưng con tin sức mạnh Thánh Thần Ngài
Là Tình Yêu giúp đời con vững bước
 
Cho con tin, Cha rất gần, phía trước
Chỉ cần con dám bước một, bước hai
Thì Cha yêu sẽ ẵm con lên ngay
Và bay thẳng tới thiên đài vĩnh phúc
 
Tự sức con, sống Lời Ngài sao được
Xin Thánh Thần thương dẫn bước đời con
Tự sức con, gánh khổ sao cho tròn
Xin Tình Yêu Thánh Thần thương phù trợ
 
 
ả giang hồ, 27-4-2016
 
 
GIỮ LỜI THẦY
 
 
 
Thưa Thầy, con giữ Lời Thầy
Nhưng không vì mến yêu Thầy nhiều đâu
Mà vì mối lợi lớn lao
Nhìn con ai cũng cúi chào, bẩm thưa
 
Tình này ích kỷ lạ chưa!
Mượn Lời Thầy để dối lừa trần gian
Nói yêu trên miệng môi ngoan
Tâm hồn còn mãi bãi hoang rợn rùng
 
Làm sao Thiên Chúa ở cùng
Người tình gian dối thủy chung môi hờ
Bình an ảo, mỏng như tơ
Hão huyền hạnh phúc, giả vờ tình yêu
 
Hóa ra con đã bao chiều
Lòng còn trống rỗng chút yêu thật thà
Lời Ngài con vẫn hát ca
Chỉ như não bạt thanh la vang rền
 
Trần gian ghi tuổi lưu tên
Trong lòng Thiên Chúa uy quyền, thì chưa
…..
Yêu con biết mấy cho vừa
Chúa đang chờ đợi con chừa điêu ngoa
Về yêu mến Chúa thật thà
Giữ Lời để được tình Cha thắm nồng
Cây tình mai sẽ trổ bông
Cùng Thầy hạnh phúc trong lòng Cha yêu
 
ả giang hồ, 3-5-2013
 
 
GIỮ LỜI THẦY 2
  
 
Giữ Lời Thầy
vì yêu Thầy từng bao phen lận đận
Xót thương đời cô quạnh những nỗi đau
Chia niềm vui, chia sự sống cho nhau
Yêu liều mạng cho người yêu hạnh phúc
 
Giữ Lời Thầy,
Vì yêu Thầy từng làm người tủi nhục
Nay đó mai đây hồi bỉ cực lầm than
Chia với đời phận bụi biến tro tan
Chia nỗi chết tấm thân tàn mai một…
 
Xin đừng giữ Lời Thầy trong lô cốt
Trong tủ kính, trong từng trang Thánh Kinh
Bài giảng cao siêu, ca khúc đẹp tình
Nhưng hãy biến Lời Thầy thành cơm bánh
 
Xin bước xuống những mảnh đời bất hạnh
Dưới gầm cầu, khu ổ chuột, ngoài bãi rác tanh hôi
Đưa Lời đi đến góc biển chân trời
Sáng niềm tin mọi hang cùng ngỏ tận
 
Giữ lời Thầy yêu thương thay thù hận
Khiêm tốn, thứ tha, kham nhẫn, hiền hòa
Khoan dung với người lạc lối phù hoa
Tên bịp bợm, ả giang hồ, tội lỗi
 
Giữ Lời Thầy vì yêu Thầy tuyệt đối
Nhờ ơn Thầy tiếp nối bước Thầy đi
Mang  bình an như quà tặng diệu kỳ
Cho ai yêu mến thực thi Lời Thầy dạy
 
ả giang hồ, 3-5-2013
 
HƯƠNG NAM
 
NGỢI KHEN NGƯỜI
“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”. (Ga 14, 26)
 
 
 
Chính Chúa Thánh Thần trong lòng con
Chính Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội
Khơi dậy lời Đức Ki-tô đã nói
Cho trí lòng con thấu hiểu từng Lời
 
Để trong mọi lúc và ở mọi nơi
Con được sống trong niềm vui hiệp nhất
Với Ba Ngôi trong nguồn bình an thật
Và lòng con như mái ấm tình vui
 
Lạy Đức Ki-tô ngợi khen Người
Đấng cứu con khỏi từ thần nguy biến
Bằng cái chết và phục sinh vinh hiển
Còn dưỡng nuôi bằng thánh thể, bằng Lời
 
Lạy Đức Ki-tô ngợi khen Người
Đấng van xin Chúa Ngôi Ba ngự đến
Cho con sống hồn nhiên trong tình mến
Dẫn đưa về đúng bến hẹn an vui
 
Lạy Đức Ki-tô ngợi khen Người
Đấng là Đường kết nối trời với đất
Cho con sống trong nguồn tình chân thật
Là trong Cha, trong hiệp nhất Ba Ngôi
 
Lạy Đức Ki-tô ngợi khen Người
 
Hương Nam, 25-4-2016
 
 
TRONG ĐỨC GIÊ-SU
 
 
Con không còn bận tâm, sợ hãi
Cũng chẳng hề lo lắng, bất an
Khi cả Cha, Con, và Thánh Thần
Cho con kết tình thân thông hiệp
 
Nỗi mừng vui đời đời kiếp kiếp
Niềm hạnh phúc bền vững thiên thu
Duy chỉ có nơi Đức Giê-su
Qua thập giá, phục sinh vinh hiển
 
Xin cho con bằng lòng hy hiến
Xác hồn này kính tiến lên Cha
Hương yêu thương phả khắp giang hà
Dẫu tàn tạ, nhạt phai, héo úa
 
Xin được chết vì tình chan chứa
Cho vinh danh Thiên Chúa xót thương
Xin an vui trong lũng khiêm nhường
Nơi cư ngụ thường hằng của Đấng Thánh
 
Trong thông hiệp vô cùng linh hạnh
Con mừng vui trong cảnh bình yên
Có Ba Ngôi tình mến diệu huyền
Nhờ trong Đức Giê-su chí ái
 
Con không còn bận tâm, sợ hãi…
 
Hương Nam, 28-4-2016
 
 
 
CHÚNG TA
 “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.
chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy” ( Ga 14, 23 ).
 
Ôi! Diễm phúc nào cao vời hơn nữa
Cả Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Linh Ngôi Ba
Ngự xuống lòng ai mến yêu thật thà
Hằng tuân giữ, thực thi lời Ngôi Con thương dạy
 
Và chính khi hiệp thông toàn vẹn ấy
Chúa và người có tên gọi “chúng ta”
Vinh dự thay tình hiệp nhất sum hòa
Cả Hội Thánh trong tình Cha nhân hậu
 
Mầu nhiệm này dễ chi lòng suy thấu
Nếu tình yêu chưa trọn hảo thành tâm
Nếu Lời yêu chưa nghe, giữ, thực hành
Cho Thiên Chúa vinh danh nơi cõi đất
 
Tạ ơn Cha mở lòng yêu chân thật
Đón con vào miền ngây ngất trường sinh
Cho con vui ơn phước lạ an bình
Cùng thần thánh, cõi thiên đình vạn hạnh
 
Xin cho con yêu Con Cha Chí Thánh
Sống Lời Tình giữa muôn dặm dương gian
Là Tin Cha yêu cứu rỗi nhân trần
Là hóa thân thành Giê-su đang sống
 
Xin cho con luôn vững niềm hy vọng
Có Giê-su luôn hiện diện, đồng hành
Có Thánh Thần soi dẫn trí lòng thanh
Cho con bước gieo Tin Mừng Cứu Thế
 
Xin cho con hân hoan nên lễ tế
Của tình yêu dâng hiến trót cho đời
Trong Giê-su nên lễ tế tuyệt vời
Đẹp ý Cha, đẹp lòng Cha mong ước
 
Con sẽ nếm niềm bình an đến trước
Khi hãy còn đương bước giữa trần gian
Niềm bình an rất tuyệt cõi Thiên Đàng
Của “chúng ta”: Ba Ngôi và Hội Thánh
 
Hương Nam, 2-5-2013
 
BA CHUÔNG
 
CUNG ĐIỆN TÌNH YÊU
 
 
 
Liên kết trong tình mến yêu
Vì mến yêu
Không liên kết theo luật điều
Cứng ngơ cứng ngắc
 
Khi đã có một tình yêu duy nhất
Với Cha, Con và với cả Thánh Thần
Thì em đã sống vui trong nguồn thật
Đã yên lòng hoàn tất cuộc thế nhân
 
Khi tình yêu còn ở đâu xa lắc
Quanh quẩn, lòng vòng ngõ ngách phù vân
Thì lòng em sẽ mãi còn quay quắt
Chuyện vô duyên hết phú quý, lại cơ bần
 
Và nếu vì yêu mà đời em lây lất
Giữa dòng đời tất bật đến tàn phai
Bước xuống nhân gian xuống tận tuyền đài
Bước anh dũng vì yêu loài hèn mọn
 
Thì tình yêu đã trót đời trao trọn
Cả thân mình cùng sự sống khiêm nhu
Là tình yêu của chính Đức Giê-su
Sẽ nối kết em vào nguồn thơm thật
 
Chỉ có một tình yêu linh hiển nhất
Là tình người đành mất chính mình đi
Ấy mối tình thánh thiện sáng lưu ly
Cả Ba Ngôi sống vì nhau nên một
 
Vui lên em, bình an và xinh tốt
Yêu mến Đức Giê-su hãy giữ Lời
Trong Đức Giê-su, và sống như Người
Nên cung điện vàng Ba Ngôi ngự trị…
 
Ba Chuông, 25-4-2016
 
 
CHUYỆN Ở KHU Ổ CHUỘT
Thân em bọt, thân em bèo
Thân em héo xèo, gieo neo, trôi nổi
Giữa những mùa đời buồn lâu, vui vội
Chuyện kiếp người nơi góc tối cùng đinh
 
Ngó quanh nhân gian chẳng một ai như mình
Ai cũng có cửa nhà xinh, vườn đẹp
Có công việc, có bạc tiền, quyền phép
Có thoải mái thanh nhàn, nào khép nép như em
 
Có ai xin đêm ơi đừng dài thêm
Có ai khẩn khoản ngày ơi mau ngắn lại
Để lòng mình ít đi niềm tê tái
Một cuộc người thừa thải cõi nhân sinh
 
Có ai xin sớm thấy một mối tình
Trong trái tim kẻ cùng đinh hèn hạ
Vẫn một đời chừng khát khao, đói lả
Chút an bình, chút êm ả, hồn nhiên

 
Sáng hôm nay có phép lạ nhãn tiền
Khu ổ chuột có “người điên” mới chết
Giữa biết bao niềm thương, niềm nuối tiếc
Một người điên chẳng biết giận bao giờ
 
Chỉ một nụ cười như đứa trẻ thơ
Từ sáng sớm đến chiều mờ, trao tặng
Ai có buồn cuộc đời sao quá nặng
Cũng hơn một lần đã nhận nụ hồng tươi…

Em hiểu ra, em đã giấu nụ cười
Từ lâu lắm, mấy mươi mùa thất vọng
Bởi trong em chỉ toàn là ảo mộng
Tưởng giàu sang mới sống được niềm yêu
 
Hóa ra người nghèo chưa hẳn đã khiêm nhu
Nhưng đức khiêm nhu
làm cho người nghèo vui sống
Cảnh khó nghèo
không làm nên lòng khiêm nhượng
Nhưng lòng khiêm nhượng
cho em chấp nhận cảnh khó nghèo
 
Ba Chuông, 26-4-2016



CŨNG MỘT ĐỜI YÊU
 
  
Con đã một đời yêu
Nhưng người con yêu không phải là Thiên Chúa
Mà là yêu chính con
Yêu chính bản thân rất mỏng rất dòn
Lòng kiêu ngạo cứ còn cao như núi đá
 
Con chưa chấp nhận Chúa là tất cả
Chưa ngộ ra Lời ban phước lạ cho con
Mãi ngông ngênh tìm mỏi, tìm mòn
Tìm bình an tạm, tìm hạnh phúc hão
 
Con làm theo ý đam mê đời dạy bảo
Bước theo đường kiêu ngạo dẫn con đi
Chẳng màng chi tiếng thiêng thánh thầm thì
Nên mãi xao xuyến, bất an, hoảng sợ…
 
Nghe Lời Thầy phút ban đầu ngượng ngợ
Học làm chi bài khiêm nhượng trong lòng
Sống ở đời há lẽ cứ về không
Cứ thua cuộc, trôi theo dòng nhục nhã
 
Con vẫn lãng du những ngày hối hả
Chẳng được gì chỉ chuốc họa vào thân
….
Trong bi thương cả trần thế xa dần
Chỉ còn Chúa đang gần con an ủi
 
Xin thứ tha kiếp giang hồ gió bụi
Cũng một đời yêu mà lạc lối tình si
Chút tình còn xin hiến tế huyền vi
Yêu mến Chúa, thực thi Lời Chúa dạy
 
Bỏ mình đi, mới mong ngày gặp lại
Chính thân mình trong lòng Chúa từ bi
 
Ba Chuông, 3-5-2013
 

PDF
Từ khóa:

sao cho, tình yêu

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận