Phan Sinh Tại Thế Miền Phan Thiết Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Đăng lúc: Chủ nhật - 04/12/2016 16:07
- Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2016 HĐĐ PHAN SINH TẠI THẾ MIỀN PHAN THIẾT
CHỦ ĐỀ:HOÁN CẢI ĐỂ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN TỔ CHỨC TẠI GIÁO XỨ THÁNH LINH HẠT HÀM TÂN.
Ngày 03/12/2016, vào lúc 7g30 tại Gx Thánh Linh hạt Hàm Tân, chào mừng Cha Fx. Vũ Văn Mai, Ofm cùng gần 300 (A,C,E) anh, chị, em của 21 HĐĐ (Huynh Đệ Đoàn) PSTT (Phan Sinh Tại Thế) Miền Phan Thiết Tĩnh Tâm mùa Vọng 2016. Đặc biệt về tham dự lần này còn có 10 em GTPS (giới trẻ Phan Sinh) của HĐĐ Antôn Gx Vinh An mới thành lập.
8g15: Sinh hoạt huynh đệ: Pv Miền - Giuse Nguyễn Công Bằng chia sẻ thông tin về:
- Cuộc họp Hội Đồng Quốc Gia, với những quyết định mới. - Bổn mạng, trao quyết định và tu nghị HĐĐ Gioan Vinh Lưu - Bổn mạng, trao quyết định và tu nghị HĐĐ Louis Hòa Vinh - Trại huấn luyện đầu tiên của GTPS Miền tại Gx. Hiệp Đức - Kêu gọi ACE đóng góp kinh phí. - Hành hương Tết.
Đến 8g45’ Cha Fx. Vũ Văn Mai, Ofm chia sẻ đề tài: HOÁN CẢI ĐỂ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN
Đề tài chia sẻ gồm 2 phần chính:
Kinh nghiêm hoán cải của Cha Thánh và Hoán cải theo quy định của Luật và THC (Tổng Hiến Chương) Dòng PSTT. Có thể nói, hoán cải là hành vi luôn được Giáo Hội mời gọi người Ki Tô Hữu thể hiện trong mọi khoảnh khắc của hành trình sống ở trần gian, từ Xuân, Hạ, Thu, Đông hay các mùa của năm Phụng vụ. Hoán cải là hành vi hết sức cần thiết mà chúng ta phải thể hiện đặc biệt trong Mùa Vọng, thời gian chờ đợi Chúa đến trong ngày cánh chung, chờ đợi đại lễ Chúa Giáng Sinh hằng năm và chờ đợi ngày ta được bị cất ra khỏi trần gian. Qua các cuộc tĩnh tâm, giờ thống hối, việc tham gia các nghi thức phụng vụ, gia tăng các hành vi bác ái yêu thương,… là những biểu lộ cụ thể của hoán cải thông thường nơi các đoàn thể Công Giáo. Với người Phan Sinh chúng ta, hoán cải là gì? Tại sao ta phải sống hoán cải? Hoán cải phải được thể hiện như thế nào? Hiệu quả của nó ra sao? Đó là những điều chúng ta cùng ôn lại và khích lệ nhau để có thể sống tốt ơn gọi của mình, cách riêng trong Mùa Vọng này, hoán cải để sẵn sàng đón Chúa đến. Và Cha Fx đã kết luận như sau: “Như vậy, tinh thần của Luật và THC mời gọi mỗi ACE không ngừng làm mới lại đời sống của mình bằng việc sống hoán cải và sinh hoa trái mỗi ngày. Phải làm sao để hoán cải trở thành nét riêng biệt và nổi bật của chúng ta trong đời sống theo Chúa. Có như thế, chúng ta mới xứng đáng và sẵn sàng đón mừng Con Chúa, Đấng đã đến lần thứ nhất trong biến cố Giáng Sinh sắp tới, Đấng sẽ đến trong ngày tận cùng thế giới và Đấng ấy cũng đến cách tình cờ trong một ngày nào đó”.
Để kết thúc buổi Tĩnh tâm hôm nay Cha đã đọc tặng cho anh, chị, em bài thơ đầy ý nghĩa sau:
TỪ BỎ CÁI TÔI Con chôn cái Tôi xuống mồ sâu Để con chỉ biết Chúa là đầu Kết nghĩa anh em với vạn vật Nhận mình cát bụi khác gì đâu.
Con chôn cái Tôi xuống mồ sâu Để thôi tự phụ cao, quý, giàu Hết khinh kẻ hèn người khốn khổ Mà biết chia sẻ những lo âu. Con chôn cái Tôi xuống mồ sâu Để chừa nói nhảm, thù hận lâu Hết giận vu vơ, buồn vớ vẩn Nhưng siêng hoán cải với nguyện cầu.
Con chôn cái Tôi xuống mồ sâu Loại trừ kiêu ngạo, bớt u sầu Đơn sơ, khiêm nhường và thánh thiện Xứng với thân mình, mảnh áo nâu.
Sau Thánh Lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xavie, chụp ảnh lưu niệm và ACE chia tay ra về.
Buổi chiều 14g00 họp Hội Đồng Miền. 16g00 kết thúc.
Tạ ơn Chúa, chúng con xin chân thành cám ơn Cha Fx Vũ Văn Mai Ofm Trợ úy Miền Phan Thiết, anh, chị, em HĐĐ PSTT Miền Phan Thiết đã dâng những hy sinh và hiệp lời cầu nguyện, tin tưởng vào những ơn ban của Chúa và sự nỗ lực hiệp thông của từng thành viên. Chúng con cũng xin cảm ơn Cha Aug Nguyễn Đức Lợi, Chánh xứ Gx và các anh chị trong HĐĐ Piô 5 Dấu Gx Thánh Linh đã tạo mọi điều kiên tốt nhất, để buổi Tĩnh Tâm thành công tốt đẹp.
Ý kiến bạn đọc