Giáo Xứ Tân Lý Dâng Lễ Bế Mạc Tuần Bát Nhật Tháng Linh Hồn

Đăng lúc: Thứ bảy - 11/11/2017 20:45 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

 

Giáo Xứ Tân Lý Dâng Lễ Bế Mạc Tuần Bát Nhật Tháng Linh Hồn

 

    Đất thánh Tân Lý, chính là ngôi nhà chung rất thân thương, rất gần gũi với người giáo dân Tân Lý. Bởi nơi đây, không còn là nơi khơi gợi thương đau, nỗi buồn mất mát, mà là nơi chốn để biết bao kỷ niệm ùa về giữa người còn sống với người đã khuất,và cũng là nơi thể hiện cái tình thiêng liêng để nối kết tình yêu giữa Giáo hội lữ hành và Giáo hội thanh luyện.

 

hình ảnh

 


Nên, trời vừa chập choạng tối ngày 8.11, các thành phần dân Chúa khắp nơi nơi trong và ngoài giáo xứ tất bật tuôn về đất thánh để cùng hiệp thông với cha Phêrô Võ Tấn Luật quản xứ Long Hương, cha Phêrô Hoàng Văn Thinh quản xứ Tân Lập và cha Giuse Nguyễn Kim Anh quản xứ Tân Lý dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời nhân ngày cuối của tuần bát nhật tháng linh hồn.

  Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Phêrô quản xứ Long Hương và cũng là người con của giáo xứ Tân Lý, có lời cảm ơn cha Giuse quản xứ cùng cộng đoàn đã tạo điều kiện để cha được về hiệp thông dâng lễ cầu nguyện cho người thân và các tín hữu qua đời ngay chính trên nghĩa trang quê hương thân yêu Tân Lý...

 

   Chia sẻ trong bài giảng, cha Giuse quản xứ Tân Lý  như cảm xúc bởi tác phẩm “Ở Trọ” của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nói về thân phận muôn vật rồi sẽ qua đi, tất cả chỉ là ở trọ, tạm bợ nơi quán trọ. “Con chim đậu ở cành tre/Con cá ở trọ trong khe nước nguồn,
                       Tôi đây ở trọ trần gian/Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời”.


Cộng đoàn Tân Lý chúng ta, với thời gian 132 năm biết bao người đã ở trọ trần gian, đã hoàn thành kiếp người ở trọ và nằm lại dưới lòng đất nghĩa trang. Kẻ ít tuổi nhất là chưa sinh ra, người nhiều tuổi nhất cũng không quá trăm tuổi. Trăm tuổi rồi cũng chết, rồi về chốn xa xăm cuối trời. Vậy, chốn xa xăm là gì? chốn xa xăm là ở đâu? Trịnh Công Sơn cũng không trả lời được, chẳng có ai trả lời được. Chẳng có nhà Khoa học nào có thể nói chết rồi về đâu? con người từ đâu mà đến? sống để làm gì? chẳng có Triết học nào trả lời được. Chỉ có các Tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo, để qua Lời Chúa nói với chúng ta ánh sáng chân lý về: sống, chết, biệt ly, gặp gỡ. Vì vậy mà, Tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay cho biết, khi Matta đến gặp Chúa Giêsu, thật sự là Chúa Giêsu đã đến gặp chị em cô, khi Lagiarô chết. Matta nói: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Nhưng con tin rằng bất cứ điều gì Thầy xin, Chúa Cha sẽ ban cho Thầy”. Cô Matta muốn nói đến cái chết hiện tại, thể lý, Lagiarô đã chết. Matta dừng lại cái chết đời này, đời ở trọ, đời tạm này. Chúa Giêsu bảo chị: “Em con sẽ sống lại”. Matta tuyên xưng: “Em con sẽ sống lại ngày sau hết, khi xác kẻ chết sống lại”. Chúa Giêsu tiếp tục bày tỏ tình thương của Ngài và xoa dịu nỗi đau của Matta khi cho em trai cô, Lagiarô sống lại. Nhưng, Chúa hướng lòng trí Matta về với đời sống vĩnh cửu, đến đức tin vì đức tin sẽ cứu thoát, sẽ giúp vượt qua “Ai tin vào Thầy sẽ sống lại, ai sống và tin vào Thầy sẽ không phải chết đời đời”. Đó cũng chính là niềm tin của chúng ta “Ai tin vào Chúa Giêsu Kitô sẽ không chết, không bị vùi dập trong cõi đời này”. Đức tin là cốt lõi đời sống đạo của chúng ta...

   Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phêrô quản xứ Tân Lập cũng có lời tâm tình cùng cộng đoàn và sau đó cha Giuse quản xứ có lời cảm ơn tất cả các thành phần dân Chúa đã quảng đại hy sinh tâm sức góp phần tôn tạo đất thánh Tân Lý ngày càng khang trang tươi đẹp. Cộng đoàn nhận lãnh phép lành của quý cha đồng tế ra về với tâm hồn thanh thản bình yên, cho dù nơi tâm trí vẫn còn lưu luyến nghĩ tới  người thân, sẽ mãi ở lại với ngôi nhà chung chờ ngày Chúa thương gọi về Quê Trời hưởng phúc.


 Nguyễn Đình Ngân

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận