Chùm thơ 265

Đăng lúc: Chủ nhật - 03/04/2016 21:11 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
CHÙM THƠ 265
CN 2 PHỤC SINH C – LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
03-4-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20, 19 – 31)
 
            Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa".
       Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!"
         Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
 
                     
Đó là lời Chúa.


M. SAO KHUÊ
 
TỪ CẠNH SƯỜN
 
 
 
Người đi ra từ cạnh sườn A-dam
Là Mẹ sinh nhân loài trong tội lỗi
Để hôm nay từ cạnh sườn Người Cứu Rỗi
Máu nước tuôn tràn nguồn suối tái sinh
 
Thọc tay vào đây kín múc ân tình
Của lòng xót thương: công minh, từ ái
Mắt đền mắt,
mạng đền mạng,
 rõ phải
Nhưng chẳng vì thương, chẳng ai dại cứu ai
 
Xin tôn vinh Chúa tác sinh muôn loài
Giàu thương xót sai Ngôi Hai xuống thế
Cứu chúng con thoát trầm luân tội lệ
Và tái sinh ơn nghĩa tử phúc vinh
 
Xin tạ ơn Con Một Chúa hiến mình
Nên lễ tế sinh, nên Chiên Đền Tội
Cho con biết tội nặng nề quá đỗi
Mà lòng xót thương lớn gấp bội, khôn bì
 
Xin cho con chiêm ngưỡng vẻ uy nghi
Người Thương Xót gục đầu trên Thánh Giá
Mở lòng con ra, đón hồng ân cao cả
Nhập vào người con ơn lạ: xót thương
 
Hãy đi cùng con khắp phố khắp phường
Khắp thôn xóm, khắp hang cùng ngõ hẽm
Cùng con xót thương, giúp con trao hiến
Toàn thân con vì hạnh phúc tha nhân…
 
M. Sao Khuê, 02-4-2016


QUÌ TRƯỚC LÒNG THƯƠNG XÓT
 

 
Gối quì, tay chắp, van xin
Cho em thấu hiểu mối tình tuyệt luân
 
Ai người gánh cả gian truân
Lên đồi sát tế tuổi xuân thơm nồng
Cho trời đẹp ý, vừa lòng
Mở toang cánh cửa niêm phong lâu đời
 
Giê-su ơi, tình tuyệt vời
Khiêm nhường, hiền hậu, vâng lời, khoan dung
Hiến dâng mạng sống anh hùng
Tình yêu cứu rỗi, vô cùng thánh thiêng
 
Dẫu em nghìn nỗi niềm riêng
Bấy mùa trần thế ngã nghiêng tang bồng
Nhưng không về với hư không
Một em về với tình nồng xót thương
 
Em tin Người lắm đoạn trường
Cho em được phúc thiên đường muôn thu
Tạ ơn hy lễ Giê-su
Cho em mặc lấy tình yêu cứu đời
 
Ra đi khắp bốn phương trời
Cùng mười phương đất gieo Lời Xót Thương….
 
M. Sao Khuê, 30-3-2016
 
 
CHIỀU HỒNG ÂN
 
 
hỡi hồng ân của tôi ơi
là con người, là nụ cười
là dòng nước mắt chơi vơi
là khoảng không đơn côi vò võ
là dáng khom chiều không ai ngó
là bước chân thầm chẳng gõ nổi âm thanh
hỡi hồng ân của Nhân Lành
của Xót Thương kiếp mong manh vồi vội
của cảm cảnh bao niềm đau quá đỗi
của phép màu lệ mặn thành niềm vui
 
người còn với nhau chia ngọt sẻ bùi
bẻ chút đời thừa nên bánh dư đầy thúng
sẽ không còn nguội ngơ, rẻ rúng
như âm dương cách biệt mấy trùng khơi


hỡi hồng ân của tôi ơi
là con người và con người
trước lúc môi hoa rời nhân thế
xin chúc tụng hồng ân trọng thể
suốt những chiều vàng bóng xế phía trời tây
 
M. Sao Khuê, 01-4-2016
 
 
 
GIỌT XÓT THƯƠNG !
 
  
 
Xin tuôn giọt xót, giọt thương
Xuống hồn tục nữ trăm đường xấu xa
Dầm mình chốn bụi phù hoa
Nhớp nhơ tâm trí, phai nhòa sắc hương
 
Xin tuôn giọt xót, giọt thương
Chữa lành vết cắt dặm trường rong chơi
Nước Người, một chút cầm hơi
Máu Người, tươi tốt phục hồi đời con
 
Tin tình Người, mãi sắt son
Biển Lòng Thương Xót mãi còn bao la
Cho con sinh khi sum hòa
Con là ái nữ của Cha trên trời
 
Giọt xót thương ! Giọt tình rơi !
Thương con ái nữ kiếp đời hoen nhơ
Ngửa trông lượng cả vô bờ
Cho con về lại bến mơ thiên đàng
 
Chẳng vì tiếc đóa hồng nhan
Mà vì yêu mến Người mang thập hình
Cho nhân trần được phúc vinh
Vui ngày vĩnh cửu phục sinh trong Người
 
Giọt xót thương ! Giọt tình ơi !
 
M. Sao Khuê, 23-4-2014
 
 
HỒ GIANG A
 
CÒN ƯỚC AO, CÒN KHÁT VỌNG
 
“Con đã nên trò cười cho thù địch, và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa. Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hoá thành đồ hư vất bỏ”. (Tv 30 (31),12-13)
 
 
Dẫu phàm trần có xem em là đồ vô dụng
Em ước là trò cười cho thiên hạ lấy làm vui
Dẫu bị quăng xuống chín từng sâu, lũng trũng
Ước cho người vừa cái bụng người thôi
 
Dẫu tan nát dưới chân đời đi nữa
Ước là cánh hoa mục rữa nên mỡ màu
Dẫu cõi đất không còn buồn chấp chứa
Ước cũng vừa khi dừng một thủa đớn đau
 
Bởi em tin dẫu chỉ là hạt bụi
Cũng không hề đến nỗi quá vô duyên
Mà không thể cho ai lời nhắn gửi
Ai cũng về với hạt bụi uyên nguyên
 
Hạt bụi nào không được quyền hy vọng
Khi có tin mừng: hạt bụi phục sinh
Trong con mắt Đấng làm nên sự sống
Điều chi hư hỏng, cũng lại đẹp xinh
 
Em xác tín: chữ tình là phép tắc
Là uy quyền lớn nhất của hóa công
Vì nếu không, cả trần gian muối mặt
Một đời người, về lây lất hư không
 
Trong mắt ai, em có là vô dụng
Thì trong mắt trời, em cũng có tên riêng
Tên của em: hạt bụi đời rẻ rúng
Trời gọi em là khiêm nhượng, nhân hiền
 
Em vẫn mãi ước ao, và khát vọng
Hạt Bụi Hồng mở rộng lối uyên nguyên…
 
ả giang hồ, 29-3-2016
 
 
XIN NÍU EM RA
 

 
Xin níu em ra khỏi vòng mụ mị
Ngộ lòng mình ích kỷ nhiều hơn yêu
Biết trăm năm còn lại chỉ một chiều
Mà ky cóp toàn tiêu điều tan tác
 
Níu em ra khỏi lòng đêm lầm lạc
Tưởng là yêu, hóa tội ác gớm ghê
Chẳng cho đi, chỉ khát được nhận về
Ngại cảm cảnh, ngại lắng nghe thấu hiểu
 
Níu em ra khỏi căn nhà bé xíu
Vừa cô đơn vừa bẩn thỉu, rong rêu
Tắm nắng mai cho thơm ngát ánh thiều
Trái tim em sáng tình yêu cứu độ
 
Níu em ra khỏi nỗi lòng huyệt mộ
Tự nghìn xưa khốn khổ tới nghìn nay
Giam mình trong tù ngục, tưởng lâu đài
Mặc ngoài kia nhân loài, ai chết, sống
 
Níu em ra khỏi hoàng cung kín cổng
Cho tim máy động, cho lệ tình sa
Chạnh xót thương, cảm cảnh kiếp ta bà
Chia bệnh tật, sẻ đọa đày, thành ý
 
Em sẽ hiểu tình yêu là chân lý
 
ả giang hồ, 30-3-2016
 
 
 
TIẾNG ĐINH THẦM
 
 
Lắng mà nghe, tiếng đinh thầm
Len đi chầm chậm vừa tầm khoan thai
Không làm đau đớn lòng ai
Bỗng người quỵ xuống tuyền đài xa xăm
 
Lắng mà nghe, tiếng đinh thầm
Ngọt lời nhân ái tưởng lầm tình thương
Rất dịu dàng, quá du dương
Dìu nhau về cuối con đường tối tăm
 
Lắng mà nghe, tiếng đinh thầm
Mỏng chừng không chút thanh âm vọng về
Hơi xuân trong nắng đê mê
Ngờ đâu tan tác lê thê vũng trầm
 
Lắng mà nghe, tiếng đinh thầm
Thoảng trong quá khứ nghìn năm dội về
Giang hà chưa tỉnh cơn mê
Trơ vơ tượng Chúa bốn bề vô tâm
 
Lắng mà nghe, tiếng đinh thầm
Giữa mùa áp bức, tưởng lầm tự do…
 
ả giang hồ, 25-4-2014
 
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
THIÊN ĐƯỜNG CHẲNG Ở ĐÂU XA
(x. Khải Huyền, 21)
 
 
Thiên đường chẳng ở đâu xa xôi
Đương ở đây rồi, nơi cõi đất
Bởi lòng xót thương là có thật
Từ chín tầng cao đã xuống đời
 
Thánh đô linh hiển trong mỗi người
Thay cho nơi phượng thờ ngày cũ
Địa ngục trần gian là quá khứ
Mặt đất tưng bừng nở muôn hoa
 
Thượng uyển thơm tho của Vua Cha
Nhờ đức từ bi vừa tái thiết
Nguồn sống mới trào tràn mãnh liệt
Từ vết đòng máu nước tuôn rơi
 
Vua nhớ lắm rồi, xuống dạo chơi
Như thuở ban đầu tri kỷ lắm
Mời Người ghé vườn này xanh thắm
Nhờ máu hồng tưới tắm lòng tôi
 
Ôi Đấng Xót Thương rất cao vời
Xin chọn lòng tôi mà cư ngụ
Và ước sẽ là nơi thường trú
Của Đấng Xót Thương tới muôn đời…
 
Thiên đường chẳng ở đâu xa xôi
Trong lòng ai cùng Người Sống Lại
 
Gã Tuần Phiên, 30-3-2016
 
MỞ LÒNG RA
 
 
Chiều trong quán trọ bơ vơ
Biết đâu bến, biết đâu bờ nhân sinh
Một mình chẳng lặng, mà thinh
Hỏi ra thế giới còn tình hay thôi
 
Không nghe một tiếng đáp lời
Đi đâu hết cả loài người bặt tăm
Còn chăng tiếng hạc xa xăm
Tiếng con cú vọ đêm nằm hắt hơi
 
Còn chăng một ánh sao rơi
Vụt rồi phụt tắt giữa vời hư không
Ước gì có một nguồn trông
Để còn phép lạ yên lòng già nua
 
Đường trần vạn cuộc tình thua
Mắt môi, hương sắc cũng vừa hư hao
Xót thương ơi, ở nơi nào
Để người mọng chín trái sầu nhân sinh
....
 
Trong thâm tâm, vọng Lời Tình
Ai ơi mở cửa nhà mình, bước ra
Gặp người, gặp phố, gặp hoa
Đừng trong vỏ ốc xót xa bồi hồi
 
Hóa ra con chẳng cút côi
Hiện thân Chúa vẫn bên đời quạnh hiu
Mới hay khi chẳng biết yêu
Thì con còn mãi cô liêu một mình
 
Lòng ơi tràn ngập an bình
Yêu người, yêu cả linh đinh phận người
Mở lòng ra với cuộc đời
Chạnh thương, chia xót, tuyệt vời niềm vui…
 
Gã Tuần Phiên, 29-3-2016


KHÁT BÌNH AN
 
 
Khát em, tôi khát một đời
Tên em gọi mãi ơi hời: Bình An
Đi đâu xa ngút xa ngàn
Để tôi đau khổ vô vàn em ơi
 
Đường đời muôn dặm hụt hơi
Tìm em chưa thấy, đã rời môi hoa
Bộn bề trong cõi ta bà
Có chăng ảo ảnh như là phù vân
 
Hóa ra trong cõi dương trần
Không ai có được phước phần bình an
Nếu như chẳng được ân ban
Từ Ngôi Con Chúa khải hoàn, phục sinh
 
Bởi người trong chốn phù vinh
Ai rồi cũng mớ tội tình hư vong
Tội từ tổ, tội từ tông
Chỉ khi sạch tội mới mong an bình

Con tin, lạy Chúa Phục Sinh
Vì con Chúa đã hiến mình chuộc con
Khát bình an, đã mỏi mòn
Con xin tín thác vào lòng xót thương
 
Thứ tha con, những tội vương
Cho con hạnh phúc thiên đường bình an…
 
Gã Tuần Phiên, 31-3-2016
 
 
BA CHUÔNG
 
XÓT THƯƠNG NGƯỜI
 
 
 
Xót thương người đã đánh mất chân tâm
Từ nguyên thủy thuở khai mầm vũ trụ
Trời khiêm nhượng xóa tan lòng tự phụ
Lời thật thà tha thứ trí gian ngoa
 
Xót thương người bỏ vườn thánh về xa
Nơi gai góc, mắt lệ nhòa tang tóc
Trời không nỡ để người đi cô độc
Xuống làm người cùng sánh bước đớn đau
 
Xót thương người chẳng biết xót thương nhau
Trời bước xuống tận cùng sâu thăm thẳm
Nơi huyệt mộ đã nghìn năm lạnh lắm
Thắp lửa tình nồng, khơi ấm nhân gian
 
Đem bình an vào chỗ loạn bất an
Khơi hy vọng nơi vô vàn tuyệt vọng
Diệt thần chết khởi nguồn ơn sự sống
Mở cửa trời đã đóng tự ngàn năm
 
Người trần gian, ai xứng nhận hồng ân
Nếu trời chẳng có chút tình thương xót
Bấy tội lỗi có nặng nề, nhơ nhớp
Lòng xót thương lớn gấp bội, tội ơi
 
Hãy xót thương, khi được xót thương rồi
Cho nhân thế vang lời ca tụng mãi
Chúa chúng ta thực là Cha Toàn Ái
Xót thương người, cho sống lại niềm vui…
 
Ba Chuông, 30-3-2016


TRÚT HƠI THỞ
 

“Nầy là con của Mẹ
Nầy là Mẹ của con”
 
Trút cho Mẹ, Mẹ dấu yêu ơi
Lời nghẹn thào thều, hơi thở cuối
Trút xuống môn đệ, người chung thủy
Chút hơi tàn, cố nén nên câu…
 
Trút hơi thở cuối, hay khởi đầu
Một dân mới, thay dân riêng cũ
Trao tay Mẹ đây trang tình sử
Là hồng ân cứu rỗi, xót thương
 
Và hôm nay, giữa những bình thường
Người phục sinh tỏ tường thánh ý
Rất long trọng thổi hơi thần khí
Ban bình an ngự trị tâm can
 
Tin Mừng Phục Sinh sẽ tỏa lan
Khắp nhân loại vui ngàn hồng phúc
Quyền bính thế gian đành khuất phục
Hội Thánh hiển vinh thực rỡ ràng
 
Con xin chúc tụng Chúa vinh quang
Cảm tạ hồng ân Người Cứu Chuộc
Ngợi khen Mẹ khiêm nhường đầy phước
Anh dũng nhận cho Hội Thánh Người
 
Kính xin Người thương xót thổi hơi
Hơi thương xót, bình an, cứu độ
Xuống chúng con cơ cùng, khốn khổ
Vững bước về bến đỗ nghìn thu
 
Ba Chuông, 01-4-2016
 
HƯƠNG NAM
 
 
 
HÃY XỎ NGÓN TAY VÀO LỖ ĐINH
 
Xin cho con có đôi mắt Đức Tin
Để con nhìn ra dấu đinh của Chúa
Nơi những phận người khổ đau, tàn úa
Đinh nhọn cuộc đời chan chứa lệ rơi
 
Xin cho con có đôi mắt sáng ngời
Nhìn ra vết đòng khắp nơi lưu dấu
Nơi những thân người vì yêu nên nỗi
Tận hiến cho đời máu nước tuôn rơi
 
Xin cho con thấy Chúa trong mọi người
Người đang sống, đang cùng con sánh bước
Ngàn nẻo xa trên hành trình xuôi ngược
Vạn lỗ đinh, muôn vết đòng hằn sâu
 
Xin cho con biết xỏ ngón tay vào
Vào nỗi đau người, nỗi đau của Chúa
Để lòng con không còn cứng tin nữa
Nhận ra rồi, Chúa đang ở bên con
 
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con
Con kính thờ dấu tình thương của Chúa
Giữa thế trần bi ai sầu lệ ứa
Cho con yêu chan chứa kẻ đớn đau
 
Hương Nam, 06-4-2013


LỖ ĐINH, VẾT ĐÒNG
  
 
“Hãy xỏ ngón tay con vào đây
Và hãy xem tay Thầy
Hãy đưa bàn tay con ra đây
Thọc vào vết đòng này…”
 
Chúa ơi hôm nay vẫn còn đầy
Lỗ đinh, vết đòng, máu và nước
Trên bước hành trình con xuôi ngược
Người còn đóng đinh, còn đâm thủng cạnh sườn nhau
 
Vẫn còn đây bao oan nghiệt, cơ cầu
Vòng gai nhọn cắm vào đầu sâu hoắm
Tiếng roi đòn, giọt máu rơi hồng thắm
Nơi những mảnh đời cùng thấp bi ai
 
Vẫn còn đây, chiếc đinh nhọn thật dài
Cứng ngơ ngắt đóng chân tay thật ngặt
Vẫn còn đây những lưỡi đòng thật sắc
Xé nương long rách toạc cả thân người
 
Có thể nào con hờ hững Chúa ơi
Nhìn mà không thấy, nỗi đau đời vụn vỡ
Thấy mà ngại ngùng, tim mình không dám mở
Một chút chạnh lòng, một bày tỏ cảm thông
 
Xin lòng xót thương nhen nhóm lửa hồng
Cho cháy lên mối tình nồng rực rỡ
Để lòng con biết thương người đau khổ
Mở bàn tay, cùng nhịp mở buồng tim
 
Hương Nam, 09-4-2015
 
LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
 
 
Chúa thèm khát linh hồn con
Bởi linh hồn con vốn trắng trong tuyệt mỹ
Cho dẫu hôm nay, cỗi cằn, xấu xí
Chúa vẫn hoài để ý, để lòng yêu
 
Khi đã yêu, Chúa luyến tiếc thật nhiều
Một tuổi xuân, ngát mỹ miều tinh tuyết
Thuở hồn nhiên ngây thơ mà đẹp tuyệt
Rất bình an tình tha thiết trao ban
 
Mùa phù hoa trên phố lụa dương gian
Con đánh mất thời dong nhan hồn hậu
Trong mê đắm những chiều đời hư ảo
Linh hồn con nay héo úa tàn vong
 
Lòng Chúa Xót Thương, thắp hy vọng hồng
Máu và Nước, gọi linh hồn con đến
Cho con vui ân tình vô bờ bến
Bởi Ngài quên, Ngài chẳng nhớ tội con
 
Lòng xót thương tắm gội tấm linh hồn
Cho thơm phức hương nồng ơn cứu rỗi
Ôi lòng xót thương,
nơi náu nương của linh hồn tội lỗi
Hãy nhận chìm con
trong đại dương tràn dâng nỗi xót thương
 
Hương Nam, 10-4-2015

PDF
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận