Giáo Xứ Tân Lý 102 Thiếu Nhi Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

Đăng lúc: Thứ tư - 09/08/2017 02:26 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

Giáo Xứ Tân Lý 102 Thiếu Nhi Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

 

  Sáng Chúa nhật ngày 6.8.2017, cha Giuse Nguyễn Kim Anh quản xứ đã cử hành trọng thể thánh lễ kính Chúa Hiển Dung và tạ ơn Chúa, mừng 102 em thiếu nhi Xưng tội Rước lễ lần đầu. Với sự hiệp thông dâng lễ của các bậc Phụ huynh, quý Tu sĩ nam nữ, quý Giáo lý viên, Hội đồng mục vụ cùng cộng đoàn dân Chúa Tân Lý.

 

hình ảnh

 

   Niềm vui được giao hòa với Chúa trong bí tích giải tội và nhận lãnh hồng ân Thánh Thể lần đầu hôm nay, là niềm mơ ước của mỗi em thiếu nhi xuyên suốt thời gian 2 năm qua, bởi qua một thời gian dài các em được quý cha xứ, quý sơ, quý giáo lý viên gieo hạt giống quý Lời Chúa, Lời Giáo hội dạy ngay trong hồn thơ của các em chẳng khác chi những thuở đất tâm hồn đơn sơ trong trắng, những hạt giống quý được chăm sóc hết sức tận tâm của cộng đoàn, của chính mái ấm gia đình các em. Để đến hôm nay, những hạt giống quý thấm đượm tình thương yêu đã nảy mầm trổ hoa trong những tâm hồn tuổi thơ, lan tỏa niềm vui khắp không gian ngôi thánh đường và chính cha Giuse quản xứ cũng cảm xúc trước niềm vui rước Chúa của các em nên mở lời chúc mừng, mời gọi cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho các em trước khi thánh lễ bắt đầu.

 

  Và qua bài giảng lễ, cha Giuse lại gieo vào tâm hồn các em, tâm hồn các tín hữu việc Thiên Chúa tỏ mình nơi người con Giêsu, để 3 môn đệ hôm xưa và mọi người hôm nay thấy rõ quyền năng đầy vinh hiển của Người. Cha nhẹ nhàng mời gọi, hướng lòng trí các em cùng cộng đoàn việc Chúa Giêsu tỏ mình trong hình bánh hình rượu một cách huyền nhiệm, tái hiện mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Người một cách trọn vẹn để Người sẽ ở lại mãi mãi với các em và mọi người làm của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn của mỗi người mỗi khi lãnh nhận Thánh Thể Người...

 

   Trước khi thánh lễ kết thúc, đại diện của 102 em thiếu nhi rước Chúa lần đầu có lời cảm ơn quý cha, quý sơ, quý giáo lý viên cùng các bậc cha mẹ đã rộng mở tấm lòng, chung sức chung tình hướng dẫn, dạy bảo, nuôi nấng các em để hôm nay các em được lãnh nhận hồng ân Thánh Thể, một ân huệ cao quý cho suốt cuộc đời của các em...

 


   Nguyễn Đình Ngân

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận