Chùm thơ 168 – CN 6 PS A

Đăng lúc: Chủ nhật - 25/05/2014 14:14 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Chùm thơ 168 – CN 6 PS A – 25-5-2014
 

HƯƠNG NAM
 
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/661.jpg
 
CŨNG MỘT THÔI
 
 
Người ở lại mãi đây
Cho đến ngày tận thế
Nhưng người không còn bước dọc ngang dâu bể
Mà thổi vào em luồng thanh khí thanh hương
 
Một đức từ bi kiên nhẫn can trường
Gieo tình ái gặt về muôn tình ái
Người sẽ khơi lên cho lòng em nhớ lại
Tha thiết từng lời yêu nhân loại trầm luân
 
Một niềm thương xót, một cõi thường xuân
Tràn lan cả vũ hoàn trong nắng mới
Mặt địa cầu bỗng xinh tươi diệu vợi
Một loài người cùng vươn tới huyền siêu:
 
Nguồn vĩnh sinh, lẽ chân đạo, tình yêu
Chung tay nắm một tín điều: Thiên Chúa
Đức Giê-su hoàn thành Lời Cha hứa
Chúa Thánh Thần tiếp nối tin mừng vui
 
Cả ba, nhưng cũng một mà thôi
Một hiện diện đến hết thời dương thế
Người ở lại đây bạn bè cùng dâu bể
Cho bể dâu máu lệ hóa thiên đàng
 
Một Tình Yêu không giây phút vơi tan
Cho em mãi bình an và hạnh phúc
Xin kính cẩn nghiêng mình và phủ phục
Ba Ngôi,
một mối tình, một hiện diện mà thôi
 
Hương Nam, 19-5-2014
 
 
ĐẤNG PHÙ TRỢ
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi”. (Ga, 14, 16)
 
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/ll3.jpg
 
 
Thầy sẽ xin Cha ban Thánh Thần
Đến cùng trái đất để canh tân
Tin yêu bác ái tình đoàn kết
Công lý hòa bình nghĩa thiện chân
Thế giới trổ hoa hương thánh sủng
Lòng người nẩy lộc sắc thiên ân
Vững lòng kêu khấn Nguồn Phù Trợ
Kính nguyện Ngôi Ba, Chúa Thánh Thần
 
“Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em”. (Ga 14, 17)
 
Kính nguyện Ngôi Ba, Chúa Thánh Thần
Là Nguồn Sự Thật, Suối Khoan Nhân
Dương trần mê muội không tiếp đón
Người thế dối gian chẳng ước gần
Hạnh phúc đoàn chiên ơn hạnh ngộ
Bình an dân tộc lộc tình thân
Ngôi Ba luôn sống trong tâm trí
Ở giữa chúng ta có Thánh Thần
 
Hương Nam 20-5-2014

BA CHUÔNG

KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN
(chuyển thơ theo ý tưởng trong bài suy niệm cùng tựa đề của Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị)
 
 
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/neu-khong-muon-di-het-con-duong1.jpg
 
Chúa sai con đi vào giữa thế gian
Giữa dối trá, tham lam, lừa lọc
Giữa ích kỷ, hận thù, tranh chấp
Chia rẽ, kiêu căng, chà đạp, bất công
 
Một thế gian cứ cuồn cuộn theo dòng
Ngoảnh mặt làm ngơ trước bao sự dữ
Lương tâm chai lỳ, thánh thiêng trừ khử
Một thế gian loài tục tử lên ngôi
 
Chúa muốn con mau lội ngược dòng đời
Luôn cảnh tỉnh trước đam mê bất chính
Khiêm nhượng, thật thà, nết na, thanh tịnh
Bác ái, công bằng, liêm chính, vị tha
 
Ngược dòng đời là đau khổ, xót xa
Bởi thế gian sẽ cho là điên dại
Ghét ghen, loại trừ, âm mưu hãm hại
Cứ vững tin Người vẫn mãi bên con
 
Bởi vì con không thuộc về thế gian
Đi giữa thế gian, con thuộc về Thần Khí
Sen giữa lầy, thanh tao thanh thiên ý
Cho trần gian bao mỹ vị tình trời
 
Con tin Người. Xin nâng đỡ, Chúa ơi!
 
Ba Chuông, 23-5-2014

NỐT LẶNG TRONG TÌNH YÊU

Chủ đề Đại hội Các Gia đình Thế giới – Philadelphia 2015

 “Tình yêu là sứ mạng của chúng ta - để gia đình được sống dồi dào”
 
 

Không là nốt trầm thì hãy là nốt bổng
Hoặc nốt thong dong giữa khe, giữa dòng
Rất tuyệt vời cả nốt lặng chờ mong
Nên bản tình ca chứa chan hạnh phúc
 
Xin chúc mừng nốt lặng dừng nhẫn nhục
Thầm niềm tin kết hiệp buộc đời nhau
Phút gẫm suy vọng lại tiếng yêu đầu
Buông nhẹ lắm dấu vân tay huyền nhiệm
 
Mỗi nốt lặng, một thoáng đời chiêm niệm
Để nhớ tình một thoáng tới nghìn thu
Im tiếng đi nghe khúc dạo sương mù
Bản tình ca hay lời ru duyên kiếp
 
Tình yêu ơi có vô vàn giấc điệp
Nốt lặng nào im thin thít bên nhau
Biển xanh ơi, sóng cứ vỗ rì rào
Người có nhau không cần câu tình tự
 
Biết có nhau chung tay xây lịch sử
Đôi lúc chẳng cần ngôn ngữ nào hơn
Nốt trầm bổng, nốt bâng quơ giữa dòng
Cả nốt lặng mới xong bài hạnh phúc
 
“Maria ghi nhớ những điều ấy
Và suy niệm trong lòng”
Nhờ phúc Mẹ, xin cung kính hiệp thông
Hát với Mẹ, nốt lặng thầm nhẫn nhục
 
Ba Chuông, 24-5-2014
 
 
 
 
SỐNG CHẾT TRONG TÌNH YÊU
 
 
Sợ gì?
Em ơi, phút chia lìa, ly biệt
Không! Không nên sợ điều chưa biết
Hãy sợ mình chưa tha thiết yêu nhau
 
Một cuộc bể dâu
Có ngờ đâu chỉ là thoáng gió
Mà tình yêu cứ như còn bỏ ngõ
Giữa lưng chừng thật và dối, u minh
 
Tại sao khi yêu có thể chối mình
Mà không hiến trọn tâm linh hồn xác
Cho đời nhau bớt niềm đau bèo dạt
Chút vô tình dệt khúc hát từ ly
 
Trái tim ơi sao có thể ngoảnh đi
Không động nổi nhịp từ bi bác ái
Nỗi xót xa, niềm đau nào tê tái
Cuối hành trình, còn lại một mình thôi
 
Trần gian ơi vắng lạnh dẫu một người
Không ai tiễn kiếp đời vô duyên quá
Ngày thanh xuân ai yêu nhau vội vã
Để mà chi, người tất tả qua đời
 
Chẳng có gì là đáng sợ em ơi
Hãy yêu nhau đúng như lời Chúa dạy
“Yêu như Thầy” chết đi và sống lại
Bởi tình yêu không thể chết muôn đời
 
Đêm đã tàn, còn nhịp thở cầm hơi
Người chưa chết, vội nói lời ly biệt
Bởi trái tim còn âm rung tha thiết
Tiếc một đời chưa viết bản tình ca…
 
Ba Chuông, 24-5-2014

M. SAO KHUÊ

CON CỦA CHA
 

 
Ví dầu xấu xí dung nhan
Trong Cha, con đẹp hơn ngàn sao đêm
Lòng tội lỗi, trí  hom hem
Con là địa chỉ Cha tìm xót thương
 
Ví dầu nghèo khổ thê lương
Cha không để chết dọc đường lầm than
Nợ tình nghĩa, nợ bạc vàng
Cha thương hoàn trả bằng ngàn hồng ân
 
Ví dầu thiệt mạng phong trần
Cha mau cứu chuộc toàn thân an bình
Mom mem cửa tử khiếp kinh
Tay Cha uy dũng phục sinh con rồi
 
Ví dầu kẻ bắt làm tôi
Tự do Cha đến phục hồi con Cha
Run chân bước xuống bóng tà
Cha là sinh lực đậm đà tuổi xuân
 
Ví dầu cáo trạng trầm luân
Không hề bỏ mặc, Cha cần có con
Yêu con yêu mỏi yêu mòn
Chỉ mong con nhớ, con còn có Cha
 
Là con Cha, tự nghìn xa
Là con Cha, lúc đi qua kiếp này
Là con Cha, đến tương lai
Là con Cha mãi, yêu hoài muôn thu…
 
M. Sao Khuê, 21-5-2014

NỖI NHỚ TRÊN SÔNG EM
 
 

 
 
 
Tiếng sóng nhẹ thầm trầm trên sông em
Tiếng rao lạc khản khàn bên bờ kè khuya khoắt
Có khuấy động một không gian trong vắt
Tinh tuyền nỗi nhớ về người đang rất xa!
 
Khi đã yêu nhau, họ cứ như là
Đâu cũng có khúc thương ca quen thuộc
Cũng có đêm chong đèn khuê thao thức
Có tiếng thầm từng nhịp đập song đôi
 
Chuyện tình yêu của con cái loài người
Có khác chi lòng trời nghìn xa trước
Đã yêu rồi, Chúa cũng không giữ được
Khoảng cách xa từ cao thẳm xuống đời
 
Ai đã yêu thân phận của con người
Ai đã nhớ kiểu trần gian thương nhớ
Hẳn rất rõ, Chúa còn hơn thế nữa
Nhớ và yêu, yêu và nhớ khôn nguôi
 
Người đi xa trên sóng lụa cuộc đời
Mà Chúa vẫn cứ nhớ quay nhớ quắt
Nhớ vì yêu, Ngài luôn luôn có mặt

Cảm ơn em, dòng sông khuya khoắt lặng lờ trôi
Cho tôi nghe quen nhịp thở bồi hồi
Chúa đang nhớ tôi nhiều hơn tôi nhớ người xa lắc
 
M. Sao Khuê, 18-5-2014
 
KÍNH MỪNG ĐỨC NỮ
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/oo2.jpg
Kính mừng  Đức Nữ Đồng Trinh
Con xin dâng đóa hoa xinh khiêm nhường
Hoa đời con, mọc dưới mương
Thắm nhờ ơn nắng, lộc sương bởi trời
Sắc màu ai vẽ tuyệt vời
Phần con chỉ biết dâng lời tri ân
 
Kính Mừng Đức Nữ Khoan Nhân
Con xin dâng đóa hoa ngần mến yêu
Đời hoa nở sớm, tàn chiều
Hồn nhiên, thanh thản, phiêu diêu an bình
Lòng vui hiến trọn thân mình
Nên lời ca tụng công trình trời cao
 
Kính mừng Đức Nữ Thương Đau
Con xin dâng đóa hoa sầu héo hon
Sầu chia bước mỏi bước mòn
Vì yêu nên nỗi bằng lòng nát tan
Hoa đời rụng giữa nhân gian
Tím chiều Máu, Lệ tâm can đoạn trường
 
Kính mừng Đức Nữ Vui Mừng
Con xin dâng đóa thơm lừng ngát hương
Nở từ đêm chín đau thương
Dâng lên chúc tụng Nữ Vương Thiên Đàng
Hoa đời Sống Lại vinh quang
Tình hoa đẹp mãi, hân hoan muôn đời
 
Kính mừng Đức Nữ Sáng Ngời
Con xin dâng đóa hoa thời trường sinh
Hoa xinh một cõi Thiên Đình
Sáng niềm hy vọng an bình tin yêu
Sáng tưng bừng, cõi huyền siêu
Sáng cùng Đức Nữ Diễm Kiều nghìn thu
 
M. Sao Khuê, 22-5-2014

HỒ GIANG A

CHIỀU Ý NGƯỜI YÊU EM
(Ga 14,15-21)
 
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/holy-spirit.jpg
 
 
Đã yêu người rồi, thì chiều ý người thôi
Em nào dám trái lời người dạy bảo
Bởi em biết mối tình người tuyệt hảo
Cả trần gian có dễ kiếm được đâu
 
Làm vui lòng, làm toại ý cho nhau
Tình yêu bỗng nên nhiệm màu kỳ diệu
Muốn hiểu cho ra, mà không sao thấu hiểu
Chỉ biết là mình không thể thiếu nhau
 
Như có sợi thần linh cõi thâm sâu
Cứ trói buộc bể dâu cùng thượng giới
Xác phàm hay chết cùng sự sống mới
Sợi thần linh có tên gọi “Tình Yêu”
 
Hèn chi,
tưởng ở với nhau chẳng được bao nhiêu
Hóa ra
còn mãi mãi muôn chiều đời thơm ngát
Rồi có một ngày tình yêu là cực lạc
Nơi Đồng Xanh mát bởi Nguồn Suối Tình Yêu
 
Chiều ý Người thôi, em mãi yêu chiều
Cho em giữ Lời Người Yêu dạy bảo…
 
ả giang hồ, 18-5-2014
 
 
 
Ở TRONG
“ Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em”. (Ga. 14, 20)

Ở gần, chưa hẳn ở trong
Ở xa chắc đã cách lòng mù khơi?
 
Tưởng là biệt tích tăm hơi
Ồ không! Người khát muôn đời: trong em
Cả khi vương tội hom hem
Lẫn hồi bệnh hoạn rũ mềm xác thân
 
Bởi từ chưa hóa thế nhân
Tượng hình, thơ trẻ, thanh xuân đẹp ngời
Đến khi tóc bạc da mồi
Thì em vẫn mãi được Người quí yêu
 
Gian nan nắng sớm mưa chiều
Thương đau bão tố, tiêu điều phù vân
Tình si muôn thuở vô ngần
Khát trong em mãi, Người cần có em
 
Trao Lời chí ái dịu êm
Ban tình nồng thắm, tặng niềm ủi an
Trong em, đi giữa trần gian
Về miền phúc lộc, thanh nhàn, trường sinh
 
“Chúng Ta” trong cõi Thiên Đình
Cả ba nên một mối tình vô biên

 
Em ơi ! Em thật có duyên
Ân tình mầu nhiệm dành riêng em rồi
Sao em còn mãi xa xôi
Mau trong Người Ấy, Giê-su, Tình Nồng
 
Ở gần, chưa hẳn ở trong
Ở xa chắc đã cách lòng mù khơi?
Chỉ trong Đức Mến mà thôi
Mới trong Thiên Chúa muôn đời bình an
 
ả giang hồ, 19-5-2014
 
CHÚA THÍCH, CHÚA YÊU
 
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/gg16.jpg
Thích ở nơi nào, con cứ ở
Nhưng Chúa thì thích ở trong con
Ngày hoan hỉ, ngày héo hon
Miễn là Chúa được trong con, vui rồi
 
Trần thế hỡi! Ai người hiếu thấu
Chúa chẳng nơi nương náu được sao?
Lẽ nào xứng mặt anh hào
Tìm nơi hư đốn ngự vào nương thân?
 
Nhìn lại mình, vong ân quá đỗi
 Một vũng lầy, vực tối khiếp kinh
Dám đâu xin một chút tình
Trên cao bước xuống, cúi mình xót thương
 
Chúa quá biết con phường vô dụng
Thùng thình thôi lọng thụng kiêu sa
Trắng tay, trắng cả chiều tà
Hồn người héo úa, xác hoa hoang tàn
 
Vậy mà Chúa sẵn sàng bước tới
Ngụ nơi này, chờ đợi tiếng yêu
Có chăng si quá hóa liều
Miễn là con nói lời yêu muộn màng
 
Con thẹn, nghẹn hoang mang bối rối
Chúa yêu người tội lỗi như con
Thì thầm được tiếng cảm ơn
Nói yêu, mắc cỡ, Chúa đừng buồn nghe!
 
ả giang hồ, 23-5-2014

KHƠI DẬY CHỮ TÌNH

“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”
(Ga. 14, 15)

 
Em tin trời chẳng làm thinh
Nhưng đang nói một Chữ Tình mà thôi
Chữ Tình khiêm nhượng chia đôi
Nửa trời, nửa đất, tình thời như nhau
 
Nửa trời toàn ý cõi cao
Toàn tâm nửa đất miệt sầu quanh năm
Chữ Tình nhỏ xíu thanh âm
Lung linh, thoang thoảng, thì thầm, xót xa
 
Chạnh lòng một kiếp người ta
Giống dòng vương giả hóa ra giang hồ
Trót mang thân phận tội đồ
Đem bất tử, đổi huyệt mồ thảm thương
 
Chữ Tình nặng mối tơ vương
Nên chi bước xuống dặm trường bi ai
Lặng thinh mặc lấy hình hài
Kiếp người cùng khốn đắng cay vô vàn
 
Chữ Tình bước dọc bước ngang
Gieo niềm hạnh phúc bình an cho đời
Xanh lên thế giới tuyệt vời
Sáng lên nhân loại rạng ngời từ bi
 
Chữ Tình lặng lẽ ra đi
Chữ Yêu tiếp nối diệu kỳ hồng ân
Chữ Tình Yêu, cũng một ngần
Xin mau mau đến canh tân địa cầu
 
Khơi Chữ Tình, đã in sâu
Thành toàn sứ vụ, thành bao việc lành
 
ả giang hồ, 22-5-2014
 

CHUYỆN TÌNH
 
 
 
 
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/n10.jpg
 
 
 
 
 
 
Có sao rồi cũng chẳng sao
Bởi tình yêu đã trao nhau đậm đà
Ai yêu, chẳng nhuốm xót xa
Yêu ai, cay đắng chẳng là chia đôi
 
 
Có đâu riêng chuyện đời tôi
Ô hay! Câu chuyện tình trời khác chi
Một khi tình đã rộ si
Mơ Nàng Trinh Khiết  xuân thì cõi xa
 
 
Trăm ngàn nhánh khổ trổ hoa
Sầu thương Thôn Nữ nhạt nhòa bung bông
Đẹp xinh hơn vạn nụ hồng
Sáng ơn khiêm nhượng, ngời lòng tin yêu
 
 
Người vô hình, cõi huyền siêu
Nàng thơ dáng lụa mỹ  miều đương xuân
Thể nào hiểu chuyện tình quân
Mà thưa thanh thót Xin Vâng Ý Trời
 
 
 
Đã yêu ai cản được lời
Đẹp thay! Chưa biết mặt người mình yêu
Đức Tin thấy được mọi điều
Mà đôi mắt đẹp bao nhiêu cũng lòa
 
 
Thấy trần gian sắp trổ hoa
Trời cao đất thấp sum hòa nên duyên
Thấy Tình Yêu, thấy Vương Quyền
Thấy Vô Hình, thấy Thiêng Liêng, nhiệm màu
 
….
 
Có sao rồi cũng chẳng sao
Bởi tình yêu đã trao nhau đậm đà
Ai yêu, chẳng nhuốm xót xa
Yêu ai, cay đắng chẳng là chia đôi
 
 
Kính mừng Thôn Nữ xa xôi
Kính Mừng Đức Mẹ muôn lời tri ân!
 
 
ả giang hồ, 21 tháng hoa 2014
 

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận