Chùm thơ 258

Đăng lúc: Chủ nhật - 14/02/2016 11:20 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
CHÙM THƠ 258
CHÚA NHẬT 1 CHAY C
14-02-2016
PM. CAO HUY HOÀNG
 

 
 
 
                      Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 4, 1 – 13)
 
              Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa  ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi". Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa".
 
          Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!" Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi".
 
Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: "Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!" Và còn thêm rằng: "Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá". Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!" Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.
 
           
Đó là lời Chúa.
 
 
M. SAO KHUÊ
 
KHAI XUÂN
 
 
 
Trời đã khai xuân muôn lộc xanh
Một mùa chay thánh đẹp long lanh
Ai kia hãy nhớ mình tro bụi
Đằng ấy đừng quên phận mỏng manh
Tin tưởng Phúc Âm, mau sám hối
Lắng nghe Lời Chúa sớm thi hành
Hồng ân thương xót và tha thứ
Tuôn đổ như mưa xuống đất lành
 
Trời đã khai xuân lòng xót thương
Trần gian xinh ngất phúc thiên đường
Vì yêu nên gánh niềm cay đắng
Muốn cứu thành mang nỗi đoạn trường
Thập giá trên cao kia đẫm máu
Ân tình dưới thấp ấy thơm hương
Mùa xuân Hôn Phối đôi Trời Đất
Áo tím vào Chay đẹp lạ thường
 
Có phải là em từ phố hoa
Nghe Xuân hát khúc tình bao la
Trái tim nghèn nghẹn, hơi ngăn ngắn
Đôi mắt rưng rưng, lệ nhạt nhòa
Tím lụa em mang chờ trước ngõ
Vàng len Chúa sắp đón vào nhà
Từ nay thôi nhé đừng xa nữa
Ở lại trong nhà, con với Cha…
 
M. Sao Khuê, 10-02-2016,
thứ tư lễ tro, mùng ba tết Bính Thân
 
XUÂN NHỚ
 
 
 
Giao thừa sum họp cả nhà
Dâng lời kinh nguyện thiết tha chân tình
 
Ngợi khen Thiên Chúa quyền linh
Nơi con nương tựa an ninh muôn đời
Lòng Yêu của Chúa cao vời
Quan phòng, gìn giữ, ban Lời bình yên
Một năm qua, vui hồn nhiên
Nhờ ơn thương xót dịu hiền khoan dung
Xin tin, cậy, mến hết lòng
Đường đời, ký thác vào trong tay Người
 
Ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi
Cho con hiện hữu trong đời trần gian
Nhờ ơn Cha Mẹ vô vàn
Hy sinh tân khổ, vững vàng niềm tin
Cho con đẹp, cho con xinh
Lớn lên theo với ân tình bao la
Năm canh lục bát hiền hòa
Lời ru man mác thiết tha ấm nồng
 
Nhớ sao, quặn thắt cõi lòng
Giờ kinh sum họp phút trông giao thừa
Đón xuân này, nhớ xuân xưa
Di ngôn Cha Mẹ, con chưa chu toàn
“Đẹp ý Chúa, sống hiền ngoan
Làm lành lánh dữ, dạy con nên người…”
Nén hương tay thắp rụng rời
Cúi đầu tạ lỗi, khôn vời xót xa…
 
M. Sao Khuê, 08-02-2016, giao thừa Bính Thân
 
HỒ GIANG A
 
KHÔNG LÀ CHUYỆN HÓA KIẾP
 
 
 
Em không hề tin có chuyện hóa kiếp (1)
Từ hạt bụi phàm đến sự sống của em
Bởi hiện hữu chẳng phải chuyện tự nhiên
Nhưng bởi tình thương, quyền năng của Chúa
 
Vâng, em vốn là một hạt bụi sáng lóa
Bay thênh thang trong vũ trụ huy hoàng
Tay quyền năng Người chạm tới khẽ khàng
Và Thần Khí thổi vào hơi sự sống
 
Mặc lấy Tình Yêu, thẳm sâu, cao, rộng
Em vào dương trần lộng lẫy, tinh khôi
Tưởng tự hóa kiếp, em hư đốn rồi
Thành hạt bụi lông bông đời nhớp nhúa
 
Lòng Xót Thương nếu không dài muôn thủa
Thì nghìn thu em tàn úa, vong thân
Sẽ mãi tiêu tan trong cõi hồng trần
Rồi ra cũng một xác thân tro bụi
 
Nhờ Lòng Xót Thương, nhờ Ơn Cứu Rỗi
Em có niềm vui rất mới, rất xinh
Em sẽ là một hiện hữu phục sinh
Và sáng chói nơi thiên đình vĩnh cửu…
 
ả giang hồ, 09-02-2016
(1) “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi” (ca từ trong một ca khúc TCS)
 
 
 
EM, NGƯỜI MẪU
 
 
 
nhớ không em, em từng ngồi làm mẫu
để họa hình người nhân hậu, từ bi
khuôn mặt tinh khôi, vầng trán diệu kỳ
đôi mắt đẹp ánh tình si thiêng thánh
 
nhớ không em, em ngát mùi đức hạnh
đóa hồng nhan khôn sánh giữa trần gian
giống như đúc, người từ cõi thiên đàng
lòng khiêm nhượng, dạ hiền lành, nhẫn nhục
 
chỉ một thời gian vắng xa, mờ khuất
ở chân trời nào đánh mất đời em
để bây giờ làm người mẫu hom hem
ai đương họa hình tên tội đồ phản phúc
 
đôi mắt tinh tuyền, nay nên ngàu đục
nét dịu hiền thành gấp khúc hung hăng
lòng khiêm nhu bỗng cuồng vọng kiêu căng
còn đâu nữa tấm thân tàn ma dại
 
hãy nhìn vào chân dung em hiện tại
và nhớ lại hình dáng ấy ngày xưa
có thấy mình gớm ghiếc lắm hay chưa
ôi người mẫu của một thời thánh thiện
 
cũng thì em, cũng tại em thay biến
trong cuộc đời, trong cuộc chiến tử sinh
cứ bao lâu không bỏ được chính mình
thì em sẽ là người tình thua trận…
 
về lại đi em, về nguồn yêu bất tận
về với Giê-su, với Đấng “Chết vì Yêu”
 
ả giang hồ, 10-02-2016
 
VÀO SA MẠC
 
 
Cúi chào hồng phúc Cô Đơn
Cúi chào Hoang Địa tâm hồn vào chay
Cúi chào Sa Mạc cát bay
Cúi chào Phút Vắng giữa ngày xôn xao
 
Trong cô đơn, thấu ngọt ngào
Lời Tình nồng ấm trên cao xuống đời
Mênh mông hoang địa chơi vơi
Bước con cùng với bước Người bên nhau
Cuồng phong sa mạc rát đau
Con không cô lẻ nỗi sầu chia hai
Đẹp sao phút vắng muôn loài
Mình con với Chúa học bài khiêm nhu
 
Mùa Chay làm mới suy tư
Mùa Chay làm đẹp con người thần duyên
Mùa Chay chữa khỏi tật nguyền
Mùa Chay đổi mới niềm riêng lỗi thời
 
Vào sa mạc, không đơn côi
Có muôn ánh nắng tinh khôi cõi lòng
Hy sinh với Chúa nên công
Dẫu là buông bỏ cũng không tiếc gì
 
Bên Người, một khối tình si…
 
ả giang hồ
 
 
 
ƯỚC GÌ
 
Ước gì em đen đi một chút
May ra hiểu được phận màu da
Ước gì em đớn đau một chút
May ra thấu được cõi phù hoa
 
Ước gì em xấu đi một chút
May ra thôi được thói khinh khi
Ước gì em nghèo đi một chút
May ra hiểu chữ nghĩa chữ nghì
 
Ước gì em thấp đi một chút
May ra thương kịp dưới chân mình
Ước gì em ngu ngơ một chút
May ra cảm được kiếp nhân sinh
 
Ước gì em thiếu ăn một chút
May ra hiểu được nghĩa sẻ chia
Ước gì em mất đi một chút
May ra nhỏ lệ những xa lìa
……
 
Mùa Chay từ bỏ đi một chút
Một chút phàm trần chẳng đáng chi
Lại được cho mình ơn đổi mới
Trong Thần Khí Chúa xinh bước đi
 
Mùa Chay khiêm nhu đi một chút
Thấy mình già cỗi với rong rêu
Để Chúa Thánh Thần làm trẻ lại
Phục hồi sinh lực với tình yêu
 
Mùa Chay hy sinh đi một chút
Cho người một chút rất riêng tư
Bác ái sẽ khơi nguồn phép lạ
Kho tàng muôn thưở trang thiên thư
 
ả giang hồ

LỜI TÂM SỰ CỦA PHÙ VÂN
 
Chẳng biết nói, nhưng hiểu được lòng anh
Anh quí em cất, giữ, dành kỹ lưỡng
Chẳng dám cho ai một đồng,, một lượng
Phút vắng em, anh mất hướng, rã rời
 
Em thầm lặng nhưng thấu tỏ, anh ơi
Anh ước em, ước cả đời chưa thỏa
Tên tuổi anh phải rạng ngời chói lóa
Dẫu bạc xi, vàng mạ cũng tự hào
 
Còn em câm nín, tên là khát khao
Anh phải đứng trên tòa cao lộng lẫy
Khắp thiên hạ đều cúi mình sụp lạy
Tay uy quyền anh nắm trọn mười phương
 
Em hồn nhiên tên em là thèm thuồng
Thèm chứng minh anh luôn là tráng sĩ
Phải được vui chơi, thỏa lòng thỏa ý
Xác thân nầy vô lý lụi tàn nhanh
 
Em không hề cám dỗ cuộc đời anh
Chỉ vì anh bằng lòng làm nô lệ
Lũ chúng em, đứa nào rồi cũng thế
Trói đời anh quăng vào bể tàn vong
 
Không mời mọc, chẳng to nhỏ bên lòng
Chỉ là hấp dẫn một vòng dạo chợ
Thế mà anh trót đành vương món nợ
Tiền, hư danh, quyền, lạc thú phù vân
 
Đáng gì đâu một chóng vánh rất gần
Mà anh quên một viên thành vĩnh cửu
Tạ ơn anh đừng kêu lời cấp cứu
Đã muộn rồi, anh từ hữu đến vô
 
Lời phù vân tâm sự kiểu giang hồ
Có lẽ nào con nên đồ phế thải
Xin cho con biết lòng trời chí ái
Vẫn ngóng trông đứa con dại tìm về
 
ả giang hồ, 05-3-2014
 
 
MÙA GẶP
 
 
Mùa con mắt nhẹp nhòe gặp nắng mới
Chiếc vảy mù lòa diệu vợi biến thay
Mùa đôi tai khô âm thanh nào chạm tới
Thức dậy bên đời, hứng ngọt những đắng cay
 
Mùa trái tim si chợt phải lòng bụi cát
Nhịp vỗ lạ kỳ dào dạt đến vô duyên
Mùa nghĩ suy buông dòng theo cánh hạc
Chở về nơi đâu, cứ mặc thác mặc ghềnh
 
Mùa đôi chân trói vào nhau thật chặt
Một dấu đinh buồn buột ngặt một đường đi
Mùa đôi tay không đủ che khuôn mặt
Trống trước trống sau đường nét của chia ly
 
Mùa cả tấm thân gặp từ bi lây lất
Chốn giang hồ góp nhặt lẽ từ tâm
Mùa chim sẻ còn âm thầm réo rắt
Sau vuông vải thô chừng bẻ mặt tần ngần
 
Mùa gặp kín tình nhân nghe tức ngực
Thảng thốt thưa chuyện ngờ vực xưa nay
Mùa tình yêu tỏ bày đầy ý thức
Đã yêu nhau thì nên giống nhau hoài
 
 
 
ả giang hồ, 19-02-2015
 
 
 
BỐN MƯƠI NGÀY ĐÊM
 
 
bốn mươi ngày đêm hay cả một cuộc đời
có lúc nào con được thảnh thơi
mà không phải canh phòng cẩn mật
chút lơ là thôi, đủ thất trận rồi
 
bốn mươi ngày đêm là cuộc chiến tơi bời
từ sớm mai cho đến lúc chiều rơi
cả đêm tối dẫu rã rời giấc ngủ
cũng nhủ lòng con phải chiến thắng thôi
 
bốn mươi ngày đêm đâu dễ chắc một lời
con sẽ anh hùng hảo hớn đến tàn hơi
để bảo toàn linh hồn con cho Chúa
khi xác thân đầy thương tích tơi bời
 
bốn mươi ngày đêm, Chúa biết rõ con rồi
ngài bên con chiến đấu không phút ngơi
con thất trận khi buông rời tay Chúa
cậy phù vân nên tiều tụy đơn côi
 
bốn mươi ngày đêm, còn nữa trong cuộc đời
chẳng dám buông rời tay Chúa Chúa ơi
Người là sức mạnh tuyệt vời cho chiến thắng
giữ linh hồn con xinh xắn cho Người
 
bốn mươi ngày đêm xin chấp nhận tơi bời
xác thân này có thối rửa tanh hôi
con vẫn tin con cùng Lời Chiến Thắng
đến muôn thu vĩnh phúc trong tình Người
 
ả giang hồ, 18-02-2015
 
HOANG ĐỊA
 
 
 
Chúa đưa con vào trần gian
một nguyên xưa thơm ngát địa đàng
nay thay biến thành nơi hoang địa
gió cát mênh mang, thú dữ hung tàn
 
nhưng lòng trí con, vẫn cứ mơ màng
bởi trần gian lộng lẫy dong nhan
có thấy gì đâu là hoang địa
lá vẫn nhung xanh dưới nắng vàng
 
con vẫn miệt mài những lo toan
cho trẻ trung, cho xinh đẹp, giàu sang
cho cao lớn những đền vàng ngất ngưỡng
có đâu là hoang địa hay địa hoang
 
con vẫn thản nhiên, vẫn hiên ngang
mớ lụa là xúng xính, xênh xang
cuộc trần gian đến ngàn đời vẫn đẹp
có ngờ đâu là đẹp dối, đẹp gian
 
chỉ khi trời đất kia già cỗi võ vàng
chưa xuống núi, mà đời đã tiêu tan
con mụ mị khẽ khàng ồ hoang địa
thì ra không phải cõi thiên đàng
 
tất cả đang chờ phút sang trang
lâu đài cao, cả tên ngọc tuổi vàng
Chúa đưa con vào trần gian nhiễm độc
 tất cả chỉ là lừa lọc, dối gian
 
gánh chay đi, về Sự Thật Rỡ Ràng
từ hoang địa đến Bến Vàng Vĩnh Cửu
 
ả giang hồ, 21-02-2015
GÃ TUẦN PHIÊN
 
VIỆC PHẢI LÀM
 
“Điều lành tôi muốn, tôi không làm; trong khi điều dữ đáng gớm ghét, tôi lại làm…
Vô phúc thay con người tôi!” (Rm 7, 19.24).
 
 
 
Vô phúc thay, con người tôi!
Điều lành chẳng chọn, điều tồi lại ham
Chẳng muốn làm, việc phải làm
Một làm việc thích, việc tham hư phù
 
Những gì là việc Giê-su
Toàn là thua thiệt, mịt mù tương lai
Việc đau khổ, việc bi ai
Tôi hoài lẫn tránh, tôi hoài từ nan
 
Cả đời cầu lợi, cầu an
Cầu vinh, cầu phúc, cầu nhàn, cầu danh
Mặc ai đau khổ hoành hành
Miễn sao phần được để dành cho tôi
 
Vô phúc thay, con người tồi!
Chìm sâu trong tội, xa rời thiên nhan
Trong tối tăm, chẳng bẽ bàng
Tự mình đánh mất thiên đàng nghìn thu
 
Tôi ơi, tĩnh ngộ, giã từ
Việc gian, việc dữ, việc phù, việc tham
Xin cho biết việc phải làm
Sáng danh Thiên Chúa, bình an tâm hồn
 
Gã Tuần Phiên, 11-02-2016
 
CUỐI CÙNG
 
 
 
Cuối cùng
Sẽ chỉ toàn là lời trách móc
Một cuộc đời ngu ngốc không hơn
Rồi cũng chỉ còn một nắm tay trơn
Chút bụi đời mình cũng không nắm nổi
 
Cuối cùng
Sẽ hiểu ra dòng đời trôi rất vội
Nghĩa nghì nào lặn lội tới thủy chung
Chẳng có ai cùng bước tới vô cùng
Còn khinh miệt kẻ lùng khùng, dại dột
 
Cuối cùng
Chỉ một đoạn đường chính mình đi nốt
Vẫn còn nghe niềm chua xót đắng cay
Thời gian ơi những tháng tháng, ngày ngày
Nhân ái ơi, đời vay vay, trả trả
 
 Cuối cùng
Có yêu nhau cũng chưa là tất cả
Nếu tình yêu còn dối trá, gian ngoa
Chưa thật thà, chưa thương xót, thứ tha
Thì cũng chỉ mớ lụa là bóng bẫy…
 
Và cuối cùng
Sám hối đi !  Mắt mù ơi sẽ thấy
Một lòng thương còn mãi tới muôn sau
Một vòng tay nhân hậu đón người vào
Miền vĩnh cửu ngạt ngào hương hạnh phúc…
 
Gã Tuần Phiên, 11-02-2016
 
NẰM MỘT CHỖ
(mùng ba tết, thánh hóa công việc)
 
 
 
Nằm một chỗ, vẫn làm thơ
Cho con quí chuộng thì giờ Chúa ban
Còn ăn, còn thở, còn làm
Chút thơ ước nguyện rỡ ràng danh Cha
 
Nằm một chỗ, chạnh xót xa
Thương người hấp hối, tài hoa đương tàn
Thầm lời khấn nguyện bình an
Cho người tín thác yên hàn thảnh thơi
 
Nằm một chỗ, nhớ cuộc đời
Nghĩa tình, phúc lộc, dâng lời tri ân
Chút kinh lấp vấp mấy lần
Cũng niềm quí mến vô ngần thương yêu
 
Nằm một chỗ, giữa tiêu điều
Thương ai trôi giữa dòng chiều trơ vơ
Ước một nơi để vật vờ
Chắc gì có được nấm mồ yên thân
 
Nằm một chỗ, nghĩ xa gần
Nhớ mình dại dột đường trần đã qua
Dám xin Thần Khí của Cha
Sáng soi chân lý bao la tình trời
 
Nằm một chỗ, chưa nghỉ ngơi
Âm thầm việc mọn thưa lời van xin
Khi còn thở, hãy còn tin
Còn làm việc bởi đức tin yêu cầu
 
Nén vàng Chúa đã thương trao
 
 
gã tuần phiên, 21-03-2015
 
 
 
 
 
 
TRONG CHÚA
 
 
Đã quyết lòng bước theo chân Chúa
Khi nhận phép rửa trong Thánh Thần
Là con buông bỏ phù vân
Để còn chỉ một tấm thân cùng Ngài
 
Nhưng không dễ một ngày một bữa
Mà con nên giống Chúa Giê-su
Trần gian có những lời ru
Cuốn con về phía hư phù đẹp xinh
 
Kìa gian dối tài tình kỳ diệu
Lời ru nào giai điệu mượt nhung
Nghe như hảo hớn, anh hùng
Nghe chừng thánh thiện vô cùng Chúa ơi
 
Ai dám nói rằng đời xấu xí
Khi hào quang tuyệt mỹ ngất ngây
Lòng con đắm, lòng con say
Khi nào chẳng biết, buông tay Chúa rồi
 
Cơn lâm lụy xa rời nhan Chúa
Không còn là mình nữa mình ơi
Còn chăng một đóa hoa đời
Tàn trong chiều tím tơi bời đời hoa
 
Lòng thống hối thiết tha lời nguyện
Xóa tội con theo lượng khoan nhân
Cho con buông bỏ phù vân
Để còn chỉ một tấm thân cùng Ngài
 
gã tuần phiên, 20-02-2015
BA CHUÔNG
 
 
 
CÚI LẠY
"Ngài cũng phải chịu trăm chiều thử thách y như ta" (Do-thái 4,15).
 
 
Xét mình trước mặt Chúa thôi
Lời tin cũng chỉ mép môi bao lần
Chưa thành tín, chửa thành tâm
Bởi lòng còn nặng phàm trần, phù hoa
 
Thưa rằng tin, Chúa là Cha
Còn tin một mớ ta bà chóng phai
Cũng khấn xin, cũng van nài
Thương ơi, con đã lạc loài niềm tin:
 
“Lạy vàng, lạy bạc, lạy tiền
Cho tôi mua được chức quyền trần gian
May ra mới có yên hàn
Lòng này mới thỏa mộng vàng nhân sinh
 
Lạy tên tuổi, lạy dục tình
Lạy danh vọng, lạy phù vinh vội vàng
Cho tận hưởng, thú vui phàm
Thì tôi mới thỏa lòng tham cuộc đời”
…..
 
Chúa ơi, con đã ngộ rồi
Bao phen thua trận vì lời dối gian
Tưởng vinh quang, hóa điêu tàn
Tưởng như thật, hóa bẽ bàng nhuốc nhơ
 
Thân tàn trơ trẽn, trẽn trơ
Một tin lòng Chúa vô bờ xót thương
Cho con về lại Con Đường
Mang tên Thập Giá Khiêm Nhường Giê-su
 
Ba Chuông, 11-02-2016
 
 
VÀO CHAY VỚI CHÚA
 
 
 
Con Thiên Chúa đầy quyền năng, có thể
Làm cho đá kia thành bánh thành cơm
Nhưng Người sống không chỉ nhờ cơm bánh
Mà sống bằng Lời Thiên Chúa truyền ban
 
Con Thiên Chúa với Cha, và Thánh Thần
Đáng chúc tụng! Vinh quang Người muôn thủa
Muôn dân nước thảy đều thờ lạy Chúa
Chỉ một mình Người trên mọi sự thế gian
 
Cha yêu Con yêu thắm thiết vô vàn
Con ra đi, ánh Thánh Thần soi bước
Muôn thiên thần phù trợ con đi trước
Vững chân con trên muôn nẻo hành trình
 
Xin cho con trong cuộc sống đức tin
Yêu mến Chúa trên mọi điều trần thế
Chỉ tình yêu mới giúp con có thể
Thắng ba thù, thắng cám dỗ đời con
 
Đức Giê-su vào hoang địa cô đơn
Có Chúa Cha, Thánh Thần luôn nâng đỡ
Vào Mùa Chay, con quyết lòng từ bỏ
Chỉ còn tin còn yêu mến Chúa luôn
 
Ba Chuông
 
 
Ý CHÚA
 
 
 
Ý Chúa lương thực nuôi hồn
Lời Ngài hướng đạo bước con trên đời
Một mình mà chẳng đơn côi
Bên con luôn có Ba Ngôi đồng hành
 
Bao cơn cám dỗ chòng chành
Mấy phen điên đảo dữ lành bất phân
Khấn xin ơn Chúa Thánh Thần
Giúp con thắng vượt Satan ác thù
 
Xưa hoang địa, Chúa Giê-su
Không màng của cải hư phù trần gian
Vì yêu chỉ muốn chu toàn
Ý Cha trên cả giang san đời này
 
Đời con xin nguyện từ nay
Vào mùa Chay Thánh đổi thay lòng người
Xác hồn trong trắng tinh khôi
Tiến dâng Thiên Chúa cuộc đời tin yêu
 
Dẫu cho cay đắng tiêu điều
Vẫn câu chung thủy những chiều hy sinh
Con xin buông bỏ chính mình
Vác cây Thập Tự ân tình trời cao….
 
Ba Chuông
 
 
 
CHAY
 
 
Xin cho cõi lòng chay
Biết điều cần nghĩ tưởng
Giữa trăm ngàn định hướng
Lầm lạc giữa ban ngày
 
Xin cho đôi tay chay
Là đôi tay có việc
Của trái tim tha thiết
Tình yêu mến dâng đầy
 
Xin cho đôi chân chay
Biết đường đi, nơi đến
Đúng điểm tình hò hẹn
Giữa bao nhiêu vòng xoay
 
Xin cho miệng lưỡi chay
Biết điều cần lên tiếng
Biết khi cần ngậm miệng
Thầm lời kinh hôm mai
 
Xin cho một mùa chay
Kéo dài trong cuộc sống
Là mùa vui hy vọng
Huyền diệu cuộc đổi thay
 
Từ gió bụi khói mây
Nên lâu đài vĩnh phúc
Từ đắng cay khổ nhục
Nên ca khúc khải hoàn
 
Ba Chuông, 20-02-2015
 
HƯƠNG NAM
 
 
KHI CỐ TÌNH QUÊN
 
 
 
Khi cố tình quên lòng thương xót Chúa
Và sự quan phòng muôn thủa bình yên
Thì đời con sẽ thất bại liên miên
Trong trận chiến thánh thiêng và phàm tục
 
Danh vọng, chức quyền, bạc tiền, nhục dục
Một mớ ta bà vô phúc mà thôi
Có nghĩa chi trong mắt Đức Chúa Trời
Nếu không là bầy tôi cho nhân loại
 
Sao con có thể cúi mình thờ lạy
Những thứ phù phàm như vị cứu tinh
Cho vinh hoa một thoáng chốc đời mình
Rồi tay trắng, cố giữ gìn chẳng nổi
 
Sao con có thể tôn thờ tuyệt đối
Đóa phù dung luôn vồi vội tàn phai
Đời trăm năm chưa dám kể là dài
Thì huống nữa thoi đưa ngày tiễn tháng
 
Khi cố tình quên lòng thương vô hạn
Và chọn cho mình một thoáng bình yên
Thì đời con đã thất bại liên miên
Nơi trần thế, tình, tiền như bọt bể
 
Ôi lạy Chúa đời con ra tồi tệ
Vì cố tình quên lòng Chúa Xót Thương
Xin cứu con khỏi mộng mị xoàng thường
Con ký thác đường đời con cho Chúa…
 
 
 
Hương Nam, 10-02-2016
 
 
 
ĐỜI CON, HẠT BỤI
 
Đời con hạt bụi mong manh
Chúa thương tác tạo cho thành hình dung
Vào đời, một cõi lao lung
Giang hồ phiêu bạt khắp cùng thế gian
 
Đời con hạt bụi ngỡ ngàng
Bay trong nắng gió vô vàn xinh tươi
Cũng có tuổi, cũng có thời
Có hồi héo úa có hồi mượt xanh
 
Đời con hạt bụi long lanh
Ánh hồng cứu chuộc thiên thanh rỡ ràng
Bay trong Trời Mới bình an
Đậu trong Đất Mới thư nhàn nghỉ yên
 
Đời con hạt bụi trinh nguyên
Không hề tan tác trong miền nhân sinh
Nhờ ơn Chúa đã đoái tình
Cho con hạt bụi phục sinh với Người
 
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Đời con hạt bụi tuyệt vời thiên thu
 
Hương Nam
 
 
 
 
TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI
 
 
 
Người tìm vào hoang địa
Nơi tịnh lắng tâm hồn
Gặp gỡ và suy tôn
Tình yêu Cha tuyệt đối
 
Vâng ý Cha, cứu rỗi
Cùng Cha yêu nhân loài
Không thể nào đổi thay
Dẫu trăm ngàn thử thách
 
Lời Cha là Sự Thật
Là lương thực trường sinh
Giang sơn Cha hữu tình
Đây Trời mới, Đất mới
 
Đường Tin Yêu diệu vợi
Soi bước bởi Thánh Linh
Nơi hoang địa một mình
Hành trình không cô lẻ
 
Xin tôn vinh trọng thể
Thiên ý Cha cao vời
Duy chỉ mình Ngài thôi
Muôn đời Con ca tụng
 
Bao tà lực ấp úng
Trước quyền năng vô biên
Vì Con ngoan, Con hiền
Chịu làm Chiên sát tế
 
Xin tôn vinh trọng thể
Tình yêu Chúa Ngôi Hai…
 
Hương Nam
 
ĐỂ TÔI LUYỆN ĐỨC TIN CON
Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa”. (Mc 12)
 
 
Chính Thánh Thần, sức mạnh của con
Xô con vào nơi khô cằn, hoang địa
Chắc là không để thử sức Chúa
Nhưng để tôi luyện đức tin con
 
Có lẽ nào Ngài bỏ, Ngài buông
Để con dễ đầu hàng, thất bại
Rất có thể, con thì ngược lại
Buông tay Ngài, mà nắm lấy phù vân
 
Xin cho con tin vững Chúa Thánh Thần
Muốn cho con nên trọn lành, trọn thiện
Như viên đá kia gồ ghề xấu xí
Va vào đời cho mịn, nhẵn, tròn, thanh
 
Bốn mươi ngày đêm cho nát bấy tan tành
Cái gai nhọn thói đành hanh, hung tợn
Cái núi dốc loài kiêu căng dị hợm
Cái buông tuồng ảo tưởng với hư danh
 
Xin cho con tin vững Chúa Thánh Thần
Dẫu cuồng phong hay chòng chành sóng dữ
Dẫu cùng cực trên đường đời lữ thứ
Vẫn an bình thắng vượt những mưu toan
 
Chính Thánh Thần, sức mạnh của con
Xô con vào nơi khô cằn, hoang địa
Chắc là không để thử sức Chúa
Nhưng để tôi luyện đức tin con
 
Hương Nam, 19-02-2015
 
 
 
XIN ĐỪNG CÁM DỖ NHAU
 
 
 
Xin đừng cám dỗ nhau
Bằng những lời đường mật
Sao không là Lời Thật
Dẫu có mất lòng nhau
 
Xin đừng mời mọc nhau
Chén rượu đào gian dối
Dắt dìu nhau vào tội
Cùng tắt thở đời nhau
 
Xin đừng rủ rê nhau
Đi vào đường gian ác
Cho nhau ngày tận mạt
Trong cõi chết muôn đời
 
Xin đừng tiếc chi lời
Gọi nhau về công chính
Chung một niềm tin kính
Chung một niềm mến yêu
 
Ai rồi cũng một chiều
Đếm tiêu điều đổ nát
Dưới bóng mây nhòa nhạt
Trôi dạt phía chân trời
 
Còn tìm đâu được người
Thương trao lời đường mật
 
Hương Nam, 18-02-2015
 
 
TUYẾT MAI TEXAS

 

 
MÙA QUÊN
Mùa Chay hay mùa quên?
Mùa quên ngôi cao, nhớ đời dưới thấp,
Quên điện ngọc xuống tận cùng cõi đất
Quên chức quyền, thương lưng nắng mồ hôi
 
Quên mình đi để nhớ đến người
Quên cô đơn, thương ai hiu quạnh
Quên rét buốt, cảm người giá lạnh
Quên ưu phiền, tưởng kẻ thương đau
Quên công danh, nhớ kiếp bụi sầu
Quên sự nghiệp, qua cầu gửi lại
Quên thời gian, dừng chân mê mải
Quên không gian, một chỗ lặng thầm
Quên xác thân, khao khát hồi tâm
Quên cõi đất, vọng trời vĩnh cửu
Quên phù vinh, ước gì hằng hữu
Quên niềm đau, nhớ mãi niềm vui

Làm sao cho tôi quên những ngậm ngùi
Như chiếc lá vẫn vô tình rụng xuống
Trái tim yêu là quên đi ước muốn…
cho riêng mình, nhưng ước muốn cho ai
Làm sao cho tôi quên những đêm dài
Để nhớ một bình minh đang ló dạng
Trái tim yêu là quên đi thời hạn…
Mà cứ yêu yêu mãi chẳng hề phai
 
Làm sao cho tôi quên chốn tuyền đài
Lòng tưởng vọng lối thiên thai rộng mở
Trái tim yêu sẽ không còn bỡ ngỡ
Bởi một đời tôi đã sống cho trần ai
Ai đã quên cảnh bồng lai, nhớ chín tầng địa ngục
Quên cung ngà điện ngọc, nhớ lều du mục xa xôi
Quên thiên hồng nhan, nhớ phận bạc nổi trôi
Quên sắc thánh hương, nhớ thương đời bụi cát?
 
Mùa quên ơi! hành hương hay phiêu bạt?
Một đời người, xin trọn một mùa quên
 
Tuyết Mai Texas

 
PHÚT THƠ
 
Có những phút lắng
tự nguyện trong cuộc đời
dẫu đau thương đã đầy hay niềm vui bỗng vơi
vẫn cứ lắng vì rất rất cần phải lắng
lắng chỉ để nghe
mà không nói một lời
Có những phút vắng
tự nguyện trong cuộc đời
dẫu niềm thương nỗi nhớ cứ khôn nguôi
vẫn cứ vắng vì rất cần phải vắng
vắng để ngộ ra
bên ta
có một người.
Có những phút trắng
tự nguyện trong cuộc đời
dẫu vạn sắc màu vàng xanh đỏ tím đương lên ngôi
vẫn cứ trắng vì rất cần phải trắng
trắng để thương thân một kiếp đời
 
Tuyết Mai Texas
 
 
PHÚT LẮNG
 
 
Hãy cứ để Sương mai rơi, đậu xuống
Trên cánh nhung đời, một giọt hồng ân
Cho nắng lên hoa lá đẹp vô ngần
Thân lữ khách nhuốm màu Chân Thiện Mỹ
 
Có đâu là một tình yêu vô ý
Bỗng mừng rơn tế nhị cả không gian
Ôm hôn nhau giữa vô vị vô vàn
Nụ thánh đức tặng cõi phàm ngây dại
 
Hãy cứ để Mây vàng xuân con gái
Phủ tròn vòng che kín trái vô duyên
Chừng thức ơi ngậm lại những ưu phiền
Cho quả ngọt giữa miền cay đắng lắm
 
Có đâu là một tình yêu lạ lẫm
Giữa trần gian cô vắng khúc yêu đương
Trao cho nhau gói phận số kiên cường
Mới hiểu được tình thương là tận hiến
 
Hãy cứ để nỗi lòng ai lúng liếng
Chút Gió yêu sinh khí của trời cao
Mà tưởng như cơn ác mộng mưa rào
Say với đắm quay cuồng hương tình ái
 
Có đâu là một bình yên thư thái
Để mà yêu bóp nát trái tim mình
Cho ra ngoài lồng ngực kiếp nhân sinh
Máu và nước, tận tình mà chưa thỏa
 
Nhiệm mầu ơi sao là Sương Mây Gió
Mà không là chút tơ tưởng nguyên sinh
Cho tôi xin ấm lại cõi lòng mình
Muôn ý tứ tái sinh nguồn tình ái
Sẽ muôn đời lời tôi ca vang mãi
Trái tim Người làm ngây ngái lòng tôi
Dẫu có đi xa cũng sẽ bồi hồi
Phút lắng lặng nghe Trời thương để ý
 
Tuyết Mai Texas, 02-6-2012
 
KHÔNG BỖNG DƯNG
 
Không bỗng dưng
bên em
có Anh
không bỗng dưng lời ru ngọt dỗ dành
cho em một sớm thiên thanh
cất đi nỗi thẹn thùng quá khứ
không bỗng dưng
cánh phù vân làm nên lịch sử
hạt bụi vô danh nên tên tuổi đời đời
không bỗng dưng
em có một chỗ bình yên trong lòng trời
ngoảnh nhìn thiên địa xa vô cùng vô tận
không bỗng dưng
hạt lệ sầu sáng màu lên hạt nắng
trái trầm luân thơm hương ngọt nghìn thu
không bỗng dưng
em tắt thở lâu rồi
thay nhịp đập bằng khí thiêng bất diệt

Không bỗng dưng em biết
Nhưng vì tình yêu Anh
“Yêu nên nỗi” tan tành
tan trong em trần tục
Ôi! Tình Yêu Anh
Làm trái tim em thổn thức
Em không thể vô tình
Nhưng chẳng dám ngước nhìn lên
Môi hôn – Anh đang cúi xuống
Trên trần tục đời em
 
Tuyết Mai Texas

PDF


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận