Chùm thơ 249

Đăng lúc: Thứ bảy - 12/12/2015 23:15 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
CHÙM THƠ 249
CHÚA NHẬT 3 VỌNG C
13-12-2015
PM. CAO HUY HOÀNG

 
                     
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 3, 10-18).
 
          Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy". Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi". Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình".
 
          Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, - chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!" Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. 
Đó là lời Chúa.
 
 
Đó là lời Chúa.
 
HƯƠNG NAM
 
CON NGƯỜI MỚI CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG
 

 
Xin hãy lấy Lòng Xót Thương của Chúa
Biến con nên người mới của xót thương
Cho con đi thầm lặng giữa đời thường
Mang trái tim cõi thiên đường trao tặng
 
Dòng nghĩ suy luôn tinh tuyền trong trắng
Giữa vũng lầy vắng ánh nắng công minh
Vững bước chân gieo rắc mối chân tình
Trên khắp nẻo phù sinh nhiều gian dối
 
Cùng đôi tay biết mình từng phạm tội
Đỡ nâng người lầm lỗi đứng dậy mau
Ánh mắt này đầy thương cảm dâng trao
Bao trìu mến tràn trào niềm hy vọng
 
Lời chân thực xây thành muôn ý sống
Đức khiêm nhường khởi động đóa từ bi
Chút hơi còn là chút để cho đi
Cho đến phút sinh thì vừa tàn tận
 
Lòng Xót Thương đưa con về cố quận
Dẫu mình trần, tay trắng cũng an vui
Một đời yêu không luyến tiếc, ngậm ngùi
Khi đã trót trao người Lòng Thương Xót
 
Hương Nam, 10-12-2015
 
 
CHÚA ĐẾN XÓA BẤT CÔNG
"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà”.  (Mt 23, 23-24)
 
 
 
 
Con đã gạn lọc từng con muỗi
Mà nuốt chửng cả con lạc đà
Khó với người bán thì là, bạc hà, rau húng
Dễ với ai cao ngất ngưỡng mấy tòa nhà
 
Con giữ lẽ công bằng với người bé mọn
Mà không tròn công lý với kẻ giàu sang
Với đám bần cùng, con lên tay xuống ngón
Với quân phú quý thì đầu khọm, lưng khom
 
Để được chút chút gì cho Chúa
Hay được chút chút gì cho con
Mà đánh đổi cả phẩm hàm quí giá
Mà đang tâm vun đắp những bất công
 
Thôi nhé!
Chúa không muốn ! Đừng thêm nữa !
Bởi chuyện bất công là gian dối, vô tâm
Hãy xây dựng công bình, lòng nhân và sự thật
Cho cuộc đời chan chứa những hồng ân
 
Hãy chạnh thương bao người, trước đã
Rồi làm gì, lòng dạ sẽ mách cho
Chúa đã đến vì yêu thương tất cả
Yêu công minh, thành tín, chẳng bến bờ
 
Hương Nam , 11-12-2015
 
 
BA CHUÔNG
 
NGÀY HÒA BÌNH
“Ðức ôn hòa của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến”
(x. Pl 4, 4-7)
 

 
 
Ngày hòa bình khắp năm châu bốn bể
Đã khởi đầu trọng thể rất đơn sơ
Đấng Chí Tôn khiêm nhượng đến bất ngờ
Xuống cùng thấp nối đôi bờ xa cách
 
Người chính là “Tình Yêu trong Sự Thật”
Đến xua tan thù hận bởi dối gian
Vội lên em hãy rộn rã hân hoan
Chân thành nhé, luôn ôn hòa nhẫn nại
 
Mở lòng ra thắm màu hoa quảng đại
Nhường nhịn đi rực rỡ ánh từ bi
Đức khoan dung chói lọi tựa lưu ly
Niềm thương xót nên nghĩa nghì, nhân ái
 
Khe khẽ chút cho êm đềm khoan khoái
Dịu dàng thôi khiến thư thái, hồn nhiên
Khiêm nhượng đi, tỏa ngát hương nhân hiền
Thành thực mãi có bình yên ngây ngất
 
Yêu nhau đi như tình trời yêu đất
Thứ tha nhiều nên chất ngất niềm vui
Lời ủi an lau giọt lệ ngâm ngùi
Chia cay đắng, chia ngọt bùi nhân thế
 
Ngày hòa bình khắp năm châu bốn bể
Đã khởi đầu trọng thể rất đơn sơ
….
Ba Chuông, 06-12-2015
 
MẦM HÒA BÌNH
 

 
Thù hận, chiến tranh, bạo tàn, khủng bố
Ngay trong nhà mình em có biết không
Bởi bao lâu lòng kiêu ngạo vẫn còn
Thì bấy lâu, bình an chưa hiện diện
 
Em có đủ can đảm mà tuyên chiến
Với kẻ thù không thể đội trời chung
Là cái tôi quá kinh khủng hãi hùng
Vẫn trong em cứ ung dung tự tại
 
Hay cúi đầu làm theo lời khuyên dạy
Của tử thần đương hủy hoại chính em
Mà chẳng hay, chẳng sợ, cũng chẳng phòng
Lại mời mọc về hoành hành bát nháo
 
Em có biết chính vì lòng kiêu ngạo
Mà em ganh ghét, tỵ hiềm, xảo trá, gian ngoa
Chỉ khi nao em khiêm nhượng ôn hòa
Mới có được lòng thiết tha trìu mến
 
Đấng Khiêm Nhượng đã vì em mà đến
Giải thoát em, khỏi trói buộc của tử thần
Bằng khiêm nhượng, bằng hiền lành, bằng khoan nhân
Cho em vui sống bình an, hạnh phúc
 
Từ nơi em,
Men khiêm nhượng, men hiền lành, men nhẫn nhục
Sẽ dậy lên cho khắp cả nhân trần
Mầm hòa bình như chuỗi ngọc màu xanh
Nối tiếp nhau vươn thành cây hạnh phúc
 
Cây khiêm nhượng, cây hiền lành, cây nhẫn nhục
Cây Hòa Bình chân thực giữa trần gian…
 
Ba Chuông, 07-12-2015


GÃ TUẦN PHIÊN
 
NGÀY MỚI
 

 
 
Đêm đã qua, và ngày đã tới
Nỗi buồn vời vợi phải tan bay
Kìa ánh hồng soi lối thẳng ngay
Vui lên em đón chào ngày mới
 
Ngày xót thương và ngày tha thứ
Đã mở ra cho cả vũ hoàn
Cả đất trời rộn rã hân hoan
Vì được yêu vô vàn, vô lượng
 
Ngày hiền lành và ngày khiêm nhượng
Từ chí cao bước xuống vực sâu
Nối đôi bờ vui, nối nhip cầu
Muôn muôn xưa nghìn sầu xa cách
 
Ngày hòa bình, và ngày chân thật
Xóa hận thù và xóa bất công
Trao cho nhau trót cả tấm lòng
Rất từ bi, khoan dung nhân hậu
 
Ngày mạc khải Tình Yêu khôn thấu
Mòn mỏi chờ, mòn mỏi khát khao
Cho dòng yêu tự cõi trời cao
Được đồng ý tràn vào nhân thế
 
Ngày thương xót, rày nên trọng thể
Khi trần gian là vũng lệ sầu
Mở cửa ra, mở cửa ra mau
Cho ánh sáng xót thương tràn ngập…
 
Gã Tuần Phiên, 08-12-2015
 
CON HÂN HOAN NHẢY MỪNG
 
 
 
con hân hoan nhảy mừng
vì được Chúa xót, Chúa thương và tha thứ
những tội lỗi, những hư hèn trong quá khứ
đón con về nơi hội tụ những người thương
 
con hân hoan nhảy mừng
vì tình thương Chúa đương bao trùm thế giới
đẩu đâu cũng vang lên lời ca ngợi
một Thiên Chúa uy hùng mà diệu vợi xót thương
 
con hân hoan nhảy mừng
vì người người đương thương nhau thắm thiết
không cách ngăn, không loại trừ, không phân biệt
trong một mối tình duy nhất tín trung
 
con hân hoan nhảy mừng
vì được sống giữa muôn lòng trìu mến
được nhận lãnh, được cho đi, được dâng hiến
được thông phần cung tiến Chúa tình thương
 
con hân hoan nhảy mừng
vì ngộ lẽ mộng thường cao quí lắm
là hãy yêu nhau đi cho buồn dài bỗng ngắn
cho đêm dài cô vắng thành nốt lặng của bình an…
 
 
 
gã tuần phiên 10-12-2015
 
 
 
HỒ GIANG A
 
MỞ CỬA ĐI EM!
 
 
 
Chim bay xuống đậu bờ ao
Đậu ở hàng rào, trước ngõ nhà ai
Cành Ô-liu mới đẹp thay
Ô kìa! cõi đất đến ngày khai xuân
 
Sao ai còn mãi tần ngần
Vén màn cửa sổ bâng khuâng đợi chờ
Một nửa tin, một nửa ngờ
Hay còn tiếc nuối bóng mờ mùa đông
 
Sao không mở cửa khuê phòng
Cho tình quân bước vào trong nội thành
Mở cửa đi! Nhanh!  Nhanh!  Nhanh!
Chớ đành từ chối lòng lành xót thương
 
Còn gì nữa, để vấn vương
Có chăng thoang thoảng dạ hương trần đời
Trong đêm đen, tưởng tuyệt vời
Khuê phòng hạnh phúc, hóa ngôi mộ buồn

Tin Mừng rộn rã mười phương
Trời cao gửi Đấng Xót Thương xuống trần
Khoan vô lượng, thứ vô ngần
Vòng tay ôm cả hư thân, tội đồ
 
Mở cửa đi! em giang hồ !
 
ả giang hồ, 09-12-2015
 
CHÚNG CON HỌP NHAU
 
 
 

 
 
Chúng con họp nhau,
Để tôn vinh, chúc tụng và tạ ơn Chúa
Không để tôn vinh, chúc tụng và tạ ơn nhau
 
Bởi tên tuổi gì trong cuộc bể dâu
Rồi cũng sẽ tan mau thành bèo bọt
 
Đáng là gì những cung son nắn nót
Nếu thần linh chẳng rót giọt hồng ân
 
Dăm câu thơ thoảng lạc điệu lỗi vần
Sao sánh nổi vẻ tuyệt trần hoa cỏ
 
Lọn tài năng long lanh trong nắng gió
Nắng tắt, gió ngừng, võ võ, mong manh
 
Chưa thuộc bài thơ Khiêm Nhượng, Hiền Lành
Thì không thể là hùng anh, hào kiệt
 
Chúng con họp nhau nài xin tha thiết
Cho chúng con luôn biết tạ ơn Cha
Dùng chúng con như khí cụ an hòa
Cho thế giới hiểu lòng Cha thương xót
 
Chút đóng góp dẫu chỉ là bèo bọt
Thì xin là bọt sóng của xót thương
 
ả giang hồ, 08-12-2015
 
 
M. SAO KHUÊ
 
CHO CON BIẾT VIỆC PHẢI LÀM
 

 
 
 
Sao con chưa thấy hân hoan ?
Bởi vì còn mớ dối gian lọc lừa
 
Ai đời, vừa nắng vừa mưa
Vừa yêu, vừa ghét, lại vừa dửng dưng
 
Nhận, bảo được !  cho, bảo đừng !
Nhân thời hỉ hả, chia, lưng lưng buồn
Hồi xin đẫm giọt lệ tuôn
Lúc cho đay nghiến, lời buông nặng nề
 
Lỗi mình, lo sợ cười chê
Lỗi người rao bán, môi trề khinh khi
Giúp người chẳng đáng là chi
Bảo người phải nhớ nghĩa nghì, đừng quên
 
Lo mình vàng tuổi, son tên
Danh người, chà xuống, giẫm lên cố tình

Làm sao con được an bình
Nếu không thắm đức công minh, thật thà
 
Mấy ngày nữa, Chúa sinh ra
Mà lòng bề bộn ta bà, gian tham
Cho con biết, việc phải làm
Để lòng phấn khởi, hân hoan đón Người
 
M. Sao Khuê, 11-12-2015
 
DUYÊN HỒNG
 
 
 
Chúa ơi, xin hãy ngự vào
Hồn con đủ tím khát khao duyên hồng
 
Tím chờ, tím đợi, tím mong
Tím ngàn mây tục bềnh bồng trôi xa
Tím bất công, tím bất hòa
Tím bất nhân, bất nghĩa và bất lương
 
Tím chiều tục lụy vấn vương
Tím đêm đày đọa lạc đường ô nhơ
Tím hư thân, tím dại khờ
Tím nuối tiếc, tím vô bờ nhớ nhung
 
Tím vồn vã đóa phù dung
Tím câu thơ vụng, tím cung nhạc sầu
Tím lời gian dối trao nhau
Tím hương tình ảo, tím màu phù vân
 
Chúa ơi tím cả dương trần
Tím sám hối, tím ăn năn tội tình
Tím chung thủy, tím trung trinh
Tím phàm tục… cho thần linh tràn trào
 
Duyên hồng đã sẵn dâng trao
Chúa ơi xin hãy ngự vào lòng con…
 
Chúa Nhật Hồng 3 Vọng C 2015
M. Sao Khuê, 11-12-2015


PDF
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận