Cho con!

Đăng lúc: Thứ ba - 06/05/2014 05:32 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Cho con!

Cho con mẹ đã hao mòn,
Cho con mẹ đã chẳng còn tuổi xuân.
Một đời nước mắt mẹ lăn,
Lên cao xuống thấp phận thân mẹ hiền.
Mẫu từ hai chữ thiêng liêng,
Con ơi nhớ giữ hiếu trung làm đầu.
Cuộc đời sóng gió đẩy sâu,
Tả tơi áo mẹ bạc đầu tóc cha.
Con đi xa nhớ quê nhà,
Canh chua khế ngọt tương cà cơm thơm.
Chiều đồng vọng cỏ đưa rơm,
Thương cha nhớ mẹ sớm hôm đi về.

Lm Giacobe Tạ Chúc
 
Từ khóa:

hao mòn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận