Tháng Hoa Về, Dự Lễ Bên Mẹ Tà Pao

Đăng lúc: Thứ bảy - 14/05/2016 04:01 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
THÁNG HOA VỀ, DỰ LỄ BÊN MẸ TÀ PAO
 
Trong dịp hành hương tháng năm bên Mẹ Tà pao này, nối tiếp nhiều hoạt động đạo đức linh thiêng của tối hôm qua như lần chuỗi Mân Côi, dâng hoa, diễn nguyện, chầu Thánh Thể, hôn kính Máu Thánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô II…, sáng ngày 13/5/2016 đã có hơn 20 ngàn khách hành hương từ khắp phương về tham dự thánh lễ tại quảng trường Trung tâm Thánh Mẫu.

xem hinh

Giờ khấn diễn ra như thường lệ trước thánh lễ. Cha Giuse Nguyễn Anh Thi chủ sự xông hương kính Mẹ. Sau đó đại diện cộng đoàn lần lượt dâng tất cả các ý khấn nguyện của khách hành hương tháng tư vừa qua lên Mẹ. Cha chủ sự đọc và suy niệm Tin Mừng, cộng đoàn cùng ngắm lần hạt “thứ ba Mùa Mừng”.

Lúc 7 giờ 00’, Chính Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống – Giám Mục Giáo phận Phan Thiết – đã chủ sự thánh lễ đồng tế này. Cùng với ngài có 70 linh mục dòng triều liên giáo phận hiệp dâng thánh lễ.

Video đoàn rước





Đáp ca:





Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, Đức Cha nhắc nhớ cộng đoàn hướng về ngày kỷ niệm 99 năm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima (13/5/1917 – 13/5/2016). Ngài đặc biệt mời cộng đoàn sống theo tinh thần Tin Mừng hôm nay, hãy mang tâm tình hân hoan đón mừng “Ngày của Mẹ” - người “Mẹ của lòng tin” là Đức Maria với ba mục đích và ý nghĩa sau đây:
- Hiệp lòng ghi nhớ công ơn sinh thành trong Đức tin của Mẹ, giữa lòng Tháng hoa chúng ta hãy dâng lên Mẹ trái tim và tấm lòng để Mẹ dẫn đường, chỉ lối.
- Hiệp lời với Đức Mẹ ngợi khen Thiên Chúa qua bài ca kiểu mẫu của lời tạ ơn Magnificat mà Mẹ đã hát khi gặp bà Elisabeth.
- Và cụ thể nhớ về biến cố xảy ra 99 năm trước Đức Mẹ hiện ra lần đầu với ba trẻ tại Fatima, Mẹ dạy rằng: hãy năng lần hạt, hy sinh chịu khó và trở lại điểm hẹn gặp Mẹ.
Tóm kết bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hành hương hãy cùng gắn bó với Đức Trinh Nữ Maria, vì dẫu cho có phải đối diện với mọi khó khăn của cuộc sống vẫn có thể vượt qua khi được Mẹ luôn che chở, phù trì.

Video bài giảng




Dù tiết trời oi bức, nóng nực, thánh lễ vẫn diễn ra trong trang nghiêm, sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha đã làm phép nước và ảnh tượng rồi cùng cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính để nhận phép lành lãnh ơn Toàn Xá của Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.

Sau Thánh Lễ, Thầy phó tế tiếp tục cung nghinh Máu Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II cho quý khách hành hương hôn kính.

Video bài ca tạ lễ


 



BTT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận