Chùm thơ 312

Đăng lúc: Thứ hai - 27/02/2017 02:21 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

 

CHÙM THƠ 312

CN 8 TN A  26-02-2017

VÀO MÙA CHAY

PM. CAO HUY HOÀNG

 

 

PDF

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6, 24-34).

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? 

Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. 

Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy". 

   

     

 Đó là lời Chúa.

 

M. SAO KHUÊ

 

VỀ VỚI CHA YÊU

 

Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người…” 

 

Ôi lòng Cha rất khoan dung

Cha luôn kiên nhẫn tín trung, đợi chờ

Dẫu em tội lỗi, nhuốc nhơ

Trở về đi, với bến bờ xót thương

 

Buông mau mê muội xoàng thường

Dừng ngay khao khát hư hương hồng trần

Giã từ hoan lạc phù vân

Thôi danh, lợi, dục tà thần dối gian

 

Hãy khát khao, nên thiện toàn

Nên khiêm nhượng, nên hiền ngoan chân thành

Nên ý đẹp, nên lời lành

Nên tín thác, nên tuân hành Lời Cha

 

Là Lời Thương Xót bao la

Lời khoan hậu, lời thứ tha nhiệm mầu

Lời từ cõi thánh trên cao

Xuống cùng thấp, tận nỗi đau nhân loài

 

Tìm em trong vực bi ai

Lời tha thiết, lời van nài, nỉ non

Về trong Cha, ngủ giấc tròn

Vòng tay ấm, trái tim son ngàn đời

 

Buông mau… về vội… em ơi!

Chân tình duy chỉ ở nơi Cha hiền

 

M. Sao Khuê, 23-02-2017

Chúa Nhật 8 TN A và Vào Mùa Chay

 

VỀ VỚI CHA ĐI EM

 

Đâu rồi em, nét nguyên tuyền một thủa

Giờ chỉ còn diêm dúa triệu màu sơn

Dáng lụa kỳ duyên hoa thắm ghen hờn

Nay rệu rã chiều cuối thôn buồn bã

 

Đâu rồi em, những ngựa xe ồn ả

Giờ cõi lòng thinh vắng quá nghĩa trang

Kìa! Lũ kim cương, của cải, bạc vàng

Cười ngạo nghễ trêu ngươi nàng nô lệ

 

Đâu rồi em, mùa lạc hoan trần thế

Giờ ủ ê câu chuyện kể bi thương

Tưởng chừng em sẽ hạnh phúc miên trường

Hóa sầu thảm giữa đường hoang mụ mị

 

Đâu rồi em, những tình thâm tri kỷ

Cuối đường hoa lời í ới vẳng xa

Chẳng phải trần gian một cõi ta bà

Mà bởi em ngã sa vòng tụy lụy

 

Nhớ nhé em, em vẫn hoài tuyệt mỹ

Trong mắt Người Cha nhân ái, xót thương

Rất khoan dung, rất hiền hậu, khiêm nhường

Chờ em đến ngã vào lòng âu yếm

 

Cha đợi em trao ân tình mầu nhiệm

Của người điên chẳng biết đếm tội khiên

Chỉ biết yêu, và tha thứ triền miên

Khi em đến vì tin Cha yêu mãi…

 

Nhớ nhé em, đừng thẹn thùng e ngại

Lòng xót thương vĩ đại lắm em ơi

Về với Cha đi, đừng đứng giữa vời

Không còn ai trên đời mong em nữa…

 

M. Sao Khuê, 20-02-2017

 

 

 

CHỈ TRONG THIÊN CHÚA MÀ THÔI…

 

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi

Hồn tôi mới được nghỉ ngơi an bình”

Chúa ơi trong cuộc nhân sinh

Bạc tiền, danh vọng, dục tình phù vân

Cuốn con vào chốn vong thân

Tưởng ngần hạnh phúc, hóa ngần khổ đau

 

Dối gian đẹp thắm muôn màu

Lọc lừa, xảo trá nên câu chân thành

Khôn đời quá đỗi tinh ranh

Lòng người thay biến sáng xanh, chiều vàng

 

Luôn ngờ vực, lắm hoang mang

Tin ai chắc chẳng phụ phàng lòng nhau

Hóa ra trong cuộc bể dâu

Tìm đâu hạnh phúc, tìm đâu an bình

 

Chúa yêu con, một mối tình

Tín trung, toàn vẹn, hiến mình vì yêu

Mà con hờ hững đã nhiều

Chạy theo phàm tục, đánh liều hư vong

 

Toáng lên trách phận long đong

Mà quên đấm ngực mình không giữ mình

Để cho mê muội phù sinh

Nhốt trong mạng nhện dục tình nhớp nhơ

 

Chúa yêu con, mãi đợi chờ

Con mau quay gót về bờ bến vui

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi

Hồn con mới được nghỉ ngơi an bình”

 

M. Sao Khuê, 22-2-2017

 

 

GÃ TUẦN PHIÊN

 

LỜI SÁM HỐI MUỘN MÀNG

 

Đóa hồng nhan một thuở

Tàn héo lúc chiều rơi

Bên hóc đời mê muội

Lời vực sâu ới ời

 

Còn đâu trang tuấn kiệt

Anh hùng hảo hớn kia

Tiếng chuông nào da diết

Tiễn biệt phút chia lìa

 

Đóm phù hoan vội vã

Vội lóe đã vội tàn

Người về như chiếc lá

Nửa vàng, nửa còn xanh

 

Chúa ơi, ngày ngắn quá

Sao không thể dài hơn

Mộng phù hoa chưa thỏa

Tay trắng rồi tay trơn

 

Xác như loài hoa cỏ

Hồn mây gió về đâu

Có muộn màng bày tỏ

Lời sám hối thâm sâu

 

Xin Người Giàu Thương Xót

Đón nhận tiếng kinh cầu

Từ vực sâu đắng đót

Gã tuần phiên thương đau…

 

Gã Tuần Phiên, 21-02-2017

 

CHỌN CHÚA

 

Chúa bảo con, tiên vàn, hãy chọn Chúa

Và sống theo Đức Công Chính của Người

Con vẫn tự hào rằng tin Chúa, Chúa ơi

Nhưng Đức Công Chính, thì ới ời lần lữa

 

Bởi phù vân đẹp mê hồn dáng lụa

Chừng như nhiên có phép hóa thần tiên

Mờ mắt con những ảo ảnh diệu huyền

Dường danh lợi dục, có quyền ban hạnh phúc

 

Và con đã nếm mùi đời vinh, nhục

Một thoáng vinh vờ, mấy mùa nhục tang thương

Một thoảng tình ngoa, suốt kiếp họa khôn lường

Một chút hương vời, ngàn đời vương vấn bụi

 

Đã chọn Chúa, sao còn hoài buồn tủi

Bởi không sống theo Đức Công Chính của Người

Một theo đường phàm tục xuôi dòng trôi

Con đã tự hóa thân người dối trá

 

Chiều xuống vội trần gian thinh vắng quá

Một mình con nghe lã chả giọt châu

Hạnh phúc một đời đang ở nơi đâu

Mấy tay với cũng niềm sầu vô tận

 

Xin giúp con! Chúa nhân từ kiên nhẫn

Cho con khiêm nhường, nhận tội dối gian

Nửa vờ yêu Chúa, nửa mê muội phù hoan

Bắt cá hai tay, đôi đàng gian dối

 

Xin cho con biết mình, người phản bội

Và kíp trở về với nguồn cội xót thương

 

Gã Tuần Phiên, 23-02-2017

 

NGAY KHI CON MỞ BÀN TAY

         

Ngay khi con mở bàn tay

Trao đồng bạc lẻ cho ai khổ nghèo

Lòng con sung sướng hò reo

Biết dùng ơn Chúa đúng theo ý Người

 

Cho đi một, Chúa ban mười

Cất mười, còn mãi đúng mười không hơn

Mai ngày tay trắng tay trơn

Không còn một, cũng chẳng còn mười đâu

 

Bạc tiền của Chúa thương trao

Để mua lấy phúc đời sau vĩnh hằng

Chúa còn ban cả tài năng

Để mua lấy phúc Vĩnh Hằng đời sau

 

Làm người xin hãy thương nhau

Xót ai đói rách cơ cầu cùng đinh

Tiền của Chúa, chẳng của mình

Dùng tiền mua sắm phúc vinh muôn đời

 

Ngay khi chia sẻ cho người

Là con được phúc Chúa Trời xót thương

Ngay khi cải thiện, hoàn lương

Chúa liền mở cửa thiên đường cho con

 

 

Gã Tuần Phiên, 24-02-2017

 

 

 

 

 

CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

 

Con vẫn chưa nhận ra lỗi phụ tình

Khi tôn vinh bạc tiền danh lợi dục

Nên ngẫu thần ban cho con hạnh phúc

Và bằng lòng làm đầy tớ trung trinh

 

Con vẫn chưa nhận ra lỗi phụ tình

Khi đắm đuối thú vui đời phàm tục

Không hổ thẹn trong vũng lầy ô nhục

Còn ra công gắng sức, vái cùng van

 

Con vẫn chưa nhận ra những bất an

Trong mớ bòng bong mau tiêu tan tàn tận

Mãi cuốn theo hương ngẫu thần mùi mẫn

Hạnh phúc hão huyền, ảo ảnh vinh quang

 

Con vẫn chưa nhận ra Chúa thượng trí giàu sang

Con mắt Chúa luôn quan phòng thấu suốt

Chẳng để con phải lầm than cơ cực

Trang điểm con rạng ngời, bổ sức cho con xinh

 

Con vẫn chưa nhận ra Chúa chí tình

Trao hiến cả ngôi con mình cứu chuộc

Đem bình an cho ai người theo bước

Bước tình yêu, Đức Công Chính của Người

….

 

Tạ ơn Người, cho nắng rớt, chiều rơi

Cho tơi tả mảnh thân đời kiêu ngạo

Để con hiểu yêu thương là chính đạo

Lòng khiêm nhường sẽ cứu rỗi đời con

 

Bởi rồi đây phù vân sẽ không còn

Danh lợi dục tiền tài như bọt bể

Con sẽ ra đi về miền diễm lệ

Khi trọn niềm tín thác Chúa xót thương

 

Duy mình Chúa, là hạnh phúc miên trường

Tạ ơn Chúa chiều đời buông hối hả

Con nhận ra nơi Chúa là tất cả

Cho lòng con no thỏa những khát khao

 

Gã Tuần Phiên, 22-02-2017

 

 

TÌM ĐIỀU HƯ MẤT

 

Đã đi qua mấy mươi mùa rụng lá

Tóc trên đầu trắng xóa bụi thời gian

Vẫn chưa tìm được giây phút bình an

Giữa cuộc thế bi hoan chừng giả dối

 

Biết rất rõ con thoi đời rất vội

Cuốn người xoay chừng mê muội không hay

Vẫn chưa buông bao ảo mộng đọa đày

Còn thèm khát tiền tài danh lợi dục

 

Biết dại dột từng dòng châu ô nhục

Hiểu trót lầm nẻo hạnh phúc phù hoa

Thấu lòng người nhiều lừa lọc gian ngoa

Cảm thương phận cõi ta bà ngấu nghiến

 

Sao vẫn chưa muốn tìm về chân thiện

Tưởng mình còn thay biến được thời gian

Sẽ muôn năm trên trái đất đẹp ngàn

Để hưởng tận chút phù hoan chóng vánh

 

Thôi nhé em, đường về miền hoang lạnh

Đương mở toang phía tắt nắng sau đồi

Buông ngay đi những khao khát trần đời

Tìm về Chúa thưa lời “con cần Chúa”

 

Khiêm nhường đi, can đảm lên, đừng lần lữa

Nhận tội mình và xin Chúa thứ tha

Bao năm rồi đắm đuối mộng phù hoa

Chúa vẫn đợi phút giao hòa thành thật

 

Ngài đã đến để tìm điều hư mất

Tìm được rồi, lòng chất ngất niềm vui

Vui lên em, vui với Chúa, tuyệt vời!

 

Gã Tuần Phiên, 20-02-2017

 

HỒ GIANG A

 

TÌM ĐÂU

 

Tìm đâu phút lặng an bình

Giữa mùa sóng động phù sinh bọt bèo

Tìm đâu hạt nắng trong veo

Chiều mây tím phủ cuối đèo hư thân

 

Tìm đâu giấc điệp an thần

Trong đêm ồn ả ước gần mơ xa

Tìm đâu hạnh phúc thật thà

Giữa dòng gian dối điêu ngoa bềnh bồng

 

Tìm đâu nghĩa ấm tình nồng

Thuyền trăng lãng đãng bão giông lạnh lùng

Tìm đâu cho vẹn thủy chung

Bóng tình mê muội chập chùng nẻo xa

 

Hóa ra trong cõi người ta

Chỉ là chốn bụi phù hoa vội tàn

Có chăng một thoáng bình an

Với tay vĩnh cửu vỡ tràn cậy trông

 

Bụi tro hóa hạt bụi hồng

Khi niềm tin mến nấp lòng xót thương

Trần gian bỗng đẹp thiên đường

Lúc niềm mơ ước hiền lương kiếp người

 

Chúa ơi con mãi chơi vơi

Chần chừ đôi ngã giữa vời sắc không

Xin cho con quyết một lòng

Ưu tiên chọn Chúa, tình nồng muôn thu...

 

ả giang hồ, 24-02-2014

 

CHE MẮT LẠI

 

Con che mắt lại

Khỏi  nhìn cuộc đời lộng lẫy những phù vân

Vậy mà tiền, vàng, lạc thú, lợi, danh

Cứ quẩn mãi trong lòng ồn ả

 

Có phải bởi lòng con trống rỗng quá

Chẳng chịu đầy ân tình Chúa trong con

Sương trời còn đọng ở đầu non

Chưa thắm đẫm nụ hồng mê muội

 

Có phải bởi con không ngộ ra tăm tối

Bên trong vẻ bóng loáng hào hoa

Lòng cứ muốn gần, chẳng muốn xa

Muốn ôm cả thiên hà vào tâm trí

 

Sao không mở mắt ra nhìn cho kỹ

Đóa phù dung tuyệt mỹ một thoáng mau

Sao không mở mắt ra nhìn lên cao

Chừng  thanh ý, thiên hương mầu nhiệm lạ

 

Ôi lòng này vừa ngu vừa si quá

Tưởng mình khôn khi có cả trần gian

Có ngờ đâu một chóng vánh tiêu tan

Buồn tay trắng đã muộn màng héo úa

 

Chúa bảo con tiên vàn tìm Nước Chúa

Cho ngập tràn nguồn phước cả thần linh

Xin cho con nhìn lại cõi lòng mình

Khát công chính, khát trường sinh, được mấy

 

Thôi con sẽ, không còn che mắt lại

Nhưng mở lòng đón Chúa, đón tình thương

Biết khôn ngoan đi giữa cuộc đời thường

Theo ánh sáng bước theo đường công chính

 

ả giang hồ, 25-02-2014

 

HƯƠNG NAM

 

CHỌN

 

Ai thèm chọn khổ chọn đau

Làm niềm vinh dự dài lâu cho mình

Có chăng cũng một chữ tình

Với người đau khổ hy sinh hiến đời

 

Con vẫn tin, Chúa làm người

Vì yêu thí mạng cho người mình yêu

Chữ tình con đã tiêu điều

Phù vân bỗng đẹp mỹ miều biết bao

 

Phù vân trước, chọn Chúa sau

Đời con tưởng sẽ đẹp màu cao sangg

Không ngờ chẳng phút bình an

Ngày trôi khát vọng, đêm tàn ước mơ

 

Chừng như Chúa vẫn làm ngơ

Để con tự chọn bến bờ  trầm luân

Nhưng không! Lòng Chúa từ nhân

Tiếng Ngài khe khẽ âm thầm gọi tên

 

Lần ngã xuống, Chúa vực lên

Bảo con đi tiếp Chúa bên con rồi

Có tin mới hiểu lòng trời

Vẫn luôn nâng đỡ giữa hồi bi thương

 

Khổ đau là chính con đường

Dẫn về cõi sống quê hương ngàn đời

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi

Hồn con mới được nghỉ ngơi an bình” (Tv 61)

 

Hương Nam, 26-02-2014

 

CON BỎ CHÚA

 

Những tưởng con chọn Chúa

Nhưng không, Chúa cọn con

Những tưởng Chúa bỏ con

Nhưng không, con bỏ Chúa

 

Khi đời con võ vàng héo úa

Ngài đến bên con  tựa mẹ hiền

Bước giang hồ mê muội  ngã nghiêng

Không cô đơn góc đời riêng tàn tạ

 

Con không chọn Chúa là tất cả

Mà Chúa chọn con là tất cả của Ngài

Con lao mình vào hố thẳm, hầm gai

Ngài chẳng để con lạc loài hư mất

 

Đêm mạng nhện giam con trong ngục thất

Những sợi tơ trói chặt mảnh hồn hoang

Ở nơi đâu có tội lỗi ngập tràn

Có ân sủng tình yêu Ngài ở đó

 

Ngài cúi xuống trên tàn hoang lá cỏ

Nhận xác con, truyền hơi thở hồi sinh

Ẵm con lên thương xót ả tội tình

Bởi Chúa tiếc con, thân mình của Chúa

 

Xin cho con, đừng mê đừng muội nữa

Thôi  tìm vui trong nhung lụa phù vinh

Biết tìm vui trong chân lý quang minh

Đường công chính, đường ân tình Nước Chúa…

 

Hương Nam, 27-02-2014

 

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận