Chùm thơ 313

Đăng lúc: Thứ năm - 09/03/2017 16:08 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

CHÙM THƠ 313

CH 1 CHAY A – 05-3-2017

PM. CAO HUY HOÀNG

 

PDF

 

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 4, 1-11).

 

     Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra".

 

     Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Đền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi".

 

    Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài'". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.

 

 

Đó là lời Chúa.

M. SAO KHUÊ

 

CON MUỐN XÂY NHÀ MÌNH TRÊN ĐÁ

 

Người khôn ngoan xây nhà mình trên đá

Có gió táp mưa sa, có sóng cả dâng tràn

Chẳng lung lay, không xiêu vẹo tiêu tan

Vẫn vững chắc, vẫn bình an vui hát

 

Kẻ khờ dại xây nhà mình trên cát

Dễ dàng thôi, cũng dễ đổ nát thôi

Một thoáng lốc qua đủ thốc bay rồi

Điều chắc chắn là màn trời chiếu đất

 

Chỉ nơi Chúa Giê-su là nguồn thật

Con mới vững vàng trước thách thức dối gian

Chỉ nơi Chúa Giê-su đấng thiện toàn

Con mới thắng nỗi mưu toan mụ mị

 

Chỉ nơi Chúa Giê-su, nguồn tuyệt mỹ

Con mới tinh tuyền, thanh ý, thanh tâm

Chỉ nơi Chúa Giê-su chí khoan nhân

Con mới có lòng yêu thương diệu vợi

 

Chỉ nơi Chúa Giê-su nguồn sống mới

Con mới an bình trong cõi phục sinh

Chỉ nơi Chúa Giê-su nguồn quang minh

Con mới thoát khỏi ngục hình đày đọa

 

Chỉ nơi Chúa Giê-su là tất cả

Để làm nên điều nhiệm lạ đời con

Xin cho lòng con trung tín sắt son

Với Lời Ngài, với niềm hân hoan Thập Giá

 

Lạy Chúa Giê-su,

Con muốn xây nhà mình trên đá..

 

M. Sao Khuê, 01-3-2017

 

LỜI TÌNH CHO CON

 

 

Cái ôm rất nhẹ nhàng, thân mật

Lời nhỏ lời to thật ngọt ngào

Lòng con nghiêng ngã, chênh chao

Dễ buông tay Chúa, lạc vào phù vân

 

Đời con đã bao lần thất bại

Trước bao lời dấu ái gian ngoa

Tìm đâu chân chính thật thà

Giữa mùa mụ mị, ta bà, hư không

 

Sao con vẫn hoài trông phía phố

Những niềm vui loang lỗ chóng phai

Để chiều tay trắng bàn tay

Xác hồn lâm lụy đọa đày thương đau

 

Con ơi hãy tựa đầu ngực Chúa

Nghe lòng mình muôn thủa bình yên

Một tình yêu, rất dịu hiền

Nhưng là vững mạnh vô biên vô cùng

 

Con sẽ thắng mưu toan thách thức

Nhờ Lời Ngài là sức thần linh

Xin cho con mãi trung trinh

Sống Lời của Chúa, Lời Tình cho con.

 

M. Sao Khuê, 02-3-2017

 

HỒ GIANG A

 

VÀO SA MẠC

 

Cúi chào hồng phúc Cô Đơn

Cúi chào Hoang Địa tâm hồn vào chay

Cúi chào Sa Mạc cát bay

Cúi chào Phút Vắng giữa ngày xôn xao

 

Trong cô đơn, thấu ngọt ngào

Lời Tình nồng ấm trên cao xuống đời

Mênh mông hoang địa chơi vơi

Bước con cùng với bước Người bên nhau

 

Cuồng phong sa mạc rát đau

Con không cô lẻ, nỗi sầu chia hai

Đẹp sao phút vắng muôn loài

Mình con với Chúa học bài khiêm nhu

 

Mùa Chay làm mới suy tư

Mùa Chay làm đẹp con người thần duyên

Mùa Chay chữa khỏi tật nguyền

Mùa Chay đổi mới niềm riêng lỗi thời

 

Vào sa mạc, không đơn côi

Có muôn ánh nắng tinh khôi cõi lòng

Hy sinh với Chúa nên công

Dẫu là buông bỏ cũng không tiếc gì

 

Bên Người, một khối tình si…

 

Ả Giang Hồ

 

ƯỚC GÌ

 

Ước gì em đen đi một chút

May ra hiểu được phận màu da

Ước gì em đớn đau một chút

May ra thấu được cõi phù hoa

 

Ước gì em xấu đi một chút

May ra thôi được thói khinh khi

Ước gì em nghèo đi một chút

May ra hiểu chữ nghĩa, chữ nghì

 

Ước gì em thấp đi một chút

May ra thương kịp dưới chân mình

Ước gì em ngu ngơ một chút

May ra cảm được kiếp nhân sinh

 

Ước gì em thiếu ăn một chút

May ra hiểu được nghĩa sẻ chia

Ước gì em mất đi một chút

May ra nhỏ lệ những xa lìa

……

Mùa Chay từ bỏ đi một chút

Một chút phàm trần chẳng đáng chi

Lại được cho mình ơn đổi mới

Trong Thần Khí Chúa đẹp bước đi

 

Mùa Chay khiêm nhu đi một chút

Thấy mình già cỗi với rong rêu

Để Chúa Thánh Thần làm trẻ lại

Phục hồi sinh lực với tình yêu

 

Mùa Chay hy sinh đi một chút

Cho người một chút rất riêng tư

Bác ái sẽ khơi nguồn phép lạ

Kho tàng muôn thưở trang thiên thư

 

Ả Giang Hồ

 

LỜI TÂM SỰ CỦA PHÙ VÂN

 

Chẳng biết nói, nhưng hiểu được lòng anh

Anh quí em, cất, giữ, dành kỹ lưỡng

Chẳng dám cho ai một đồng, một lượng

Phút vắng em, anh mất hướng, rã rời

 

Em thầm lặng nhưng thấu tỏ, anh ơi

Anh ước em, ước cả đời chưa thỏa

Tên tuổi anh phải rạng ngời chói lóa

Dẫu bạc xi, vàng mạ cũng tự hào

 

Còn em câm nín, tên là khát khao

Anh phải đứng trên tòa cao lộng lẫy

Khắp thiên hạ đều cúi mình sụp lạy

Tay uy quyền anh nắm trọn mười phương

 

Em hồn nhiên tên em là thèm thuồng

Thèm chứng minh anh luôn là tráng sĩ

Phải được vui chơi, thỏa lòng thỏa ý

Xác thân nầy vô lý lụi tàn nhanh

 

Em không hề cám dỗ cuộc đời anh

Chỉ vì anh bằng lòng làm nô lệ

Lũ chúng em, đứa nào rồi cũng thế

Trói đời anh quăng vào bể tàn vong

 

Không mời mọc, chẳng to nhỏ bên lòng

Chỉ là hấp dẫn một vòng dạo chợ

Thế mà anh trót đành vương món nợ

Tiền, hư danh, quyền, lạc thú phù vân

 

Đáng gì đâu một chóng vánh rất gần

Mà anh quên một viên thành vĩnh cửu

Tạ ơn anh, đừng kêu lời cấp cứu

Đã muộn rồi, anh từ hữu đến vô

 

Lời phù vân tâm sự kiểu giang hồ

Có lẽ nào con nên đồ phế thải

Xin cho con biết lòng trời chí ái

Vẫn ngóng trông đứa con dại tìm về

 

ả giang hồ, 05-3-2014

 

 

HƯƠNG NAM

 

ĐỜI CON, HẠT BỤI

 

Đời con hạt bụi mong manh

Chúa thương tác tạo cho thành hình dung

Vào đời, một cõi lao lung

Giang hồ phiêu bạt khắp cùng thế gian

 

Đời con hạt bụi ngỡ ngàng

Bay trong nắng gió vô vàn xinh tươi

Cũng có tuổi, cũng có thời

Có hồi héo úa có hồi mượt xanh

 

Đời con hạt bụi long lanh

Ánh hồng cứu chuộc thiên thanh rỡ ràng

Bay trong Trời Mới bình an

Đậu trong Đất Mới thư nhàn nghỉ yên

 

Đời con hạt bụi trinh nguyên

Không hề tan tác trong miền nhân sinh

Nhờ ơn Chúa đã đoái tình

Cho con hạt bụi phục sinh với Người

 

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi

Đời con hạt bụi tuyệt vời thiên thu

 

Hương Nam

 

TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI

 

 

Người tìm vào hoang địa

Nơi tịnh lắng tâm hồn

Gặp gỡ và suy tôn

Tình yêu Cha tuyệt đối

 

Vâng ý Cha, cứu rỗi

Cùng Cha yêu nhân loài

Không thể nào đổi thay

Dẫu trăm ngàn thử thách

 

Lời Cha là Sự Thật

Là lương thực trường sinh

Giang sơn Cha hữu tình

Đây Trời mới, Đất mới

 

Đường Tin Yêu diệu vợi

Soi bước bởi Thánh Linh

Nơi hoang địa một mình

Hành trình không cô lẻ

 

Xin tôn vinh trọng thể

Thiên ý Cha cao vời

Duy chỉ mình Ngài thôi

Muôn đời Con ca tụng

 

Bao tà lực ấp úng

Trước quyền năng vô biên

Vì Con ngoan, Con hiền

Chịu làm Chiên sát tế

 

Xin tôn vinh trọng thể

Tình yêu Chúa Ngôi Hai…

 

Hương Nam

BA CHUÔNG

VÀO CHAY VỚI CHÚA

 

Con Thiên Chúa đầy quyền năng, có thể

Làm cho đá kia thành bánh thành cơm

Nhưng Người sống không chỉ nhờ cơm bánh

Mà sống bằng Lời Thiên Chúa truyền ban

 

Con Thiên Chúa với Cha, và Thánh Thần

Đáng chúc tụng! Vinh quang Người muôn thủa

Muôn dân nước thảy đều thờ lạy Chúa

Chỉ một mình Người trên mọi sự thế gian

 

Cha yêu Con yêu thắm thiết vô vàn

Con ra đi, ánh Thánh Thần soi bước

Muôn thiên thần phù trợ con đi trước

Vững chân con trên muôn nẻo hành trình

 

Xin cho con trong cuộc sống đức tin

Yêu mến Chúa trên mọi điều trần thế

Chỉ tình yêu mới giúp con có thể

Thắng ba thù, thắng cám dỗ đời con

 

Đức Giê-su vào hoang địa cô đơn

Có Chúa Cha, Thánh Thần luôn nâng đỡ

Vào Mùa Chay, con quyết lòng từ bỏ

Chỉ còn tin, còn yêu mến Chúa luôn

 

Ba Chuông

 

Ý CHÚA

 

Ý Chúa, lương thực nuôi hồn

Lời Ngài, hướng đạo bước con trên đời

Một mình mà chẳng đơn côi

Bên con luôn có Ba Ngôi đồng hành

 

Bao cơn cám dỗ chòng chành

Mấy phen điên đảo dữ lành bất phân

Khấn xin ơn Chúa Thánh Thần

Giúp con thắng vượt Satan ác thù

 

Xưa hoang địa, Chúa Giê-su

Không màng của cải hư phù trần gian

Vì yêu chỉ muốn chu toàn

Ý Cha trên cả giang san đời này

 

Đời con xin nguyện từ nay

Vào mùa Chay Thánh đổi thay lòng người

Xác hồn trong trắng tinh khôi

Tiến dâng Thiên Chúa cuộc đời tin yêu

 

Dẫu cho cay đắng tiêu điều

Vẫn câu chung thủy những chiều hy sinh

Con xin buông bỏ chính mình

Vác cây Thập Tự ân tình trời cao….

 

Ba Chuông

 

GÃ TUẦN PHIÊN

 

BIỂN VẪN VỖ NHỊP TÌNH

 

Đức Cha ơi! Biển chỉ còn sóng vỗ (1)

Thuyền biệt khơi về bến đỗ xa xôi

Trăng Ta-pao chừng khuyết nửa nụ cười

Đôi lục bát mỗi mười ba, im ắng

 

Chiên mồ côi trắng một rừng tang trắng

Chút tàn tro lịm lặng xót mùa xa

Đã đành buông niềm mê đắm phù hoa

Sao đành nhận nỗi ly sầu tê tái

 

Thanh thản người đi, tơ vò kẻ ở lại

Gót son hồng giờ đen nháy ruộng châu

Đức Cha đi khi mùa tím khởi đầu

Nhắc con cái biết đâu là nguồn cội

 

Yêu nhau đi thời gian đang rất vội

Không biết chờ chẳng biết đợi một ai

Khiêm nhường đi, đừng ảo tưởng  anh tài

Sẽ sống mãi trong lâu đài trần thế

 

Hiền lành đi mới mong điều có thể

Nên giống người đổ máu lệ vì yêu

Hồn nhiên đi sáng sớm tới mịt chiều

Cạn chén đắng nên huyền siêu ngọt lịm

 

Hát cho vui đời, đời vui ơn mầu nhiệm

Khúc tân ca trong lòng biển xót thương

Có cô đơn giữa thinh vắng đêm trường

Mới thấu hiểu nghĩa vườn yêu rướm máu

 

Đức Cha ơi! Như Lời Tình Yêu Dấu

Vẫn âm vang trong bất động ngàn thu:

Duy “Thống Khổ” mới nên giống Chúa Giê-su

Người Mục Tử Hiền Lành và Khiêm Nhượng

 

Xin Chúa nhân từ, khoan dung vô lượng

Đón tôi tớ Người vào hưởng phúc vinh

 

Đức Cha ơi! Biển vẫn vỗ nhịp tình…

 

(1) Thơ Xuân Quỳnh

(Trước thi hài Đức Cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống)

Gã Tuần Phiên, 03-3-2017

 

 

ĐÓN ĐỨC CHA VỀ

 

xe Đức Cha, qua cái vèo

để bao ánh mắt trông theo, xót lòng

nhớ tay vẫy, nụ cười hồng

bây giờ thinh lặng, đoàn con ngậm ngùi

thương lắm lắm, Đức Cha ơi!

hiền lành, khiêm nhượng, rạng ngời tình yêu

hiệp cùng hiến lễ huyền siêu

thông vi vu mãi đồi chiều Cal-vê

Chúa ơi đón Đức Cha về

vui mùa vĩnh phúc cận kề Mẹ Yêu

 

01-3-2017

gã tuần phiên

 

TMT

KHÓC TRONG VAI ANH


 


Tại sao em có thể
nức nở trong vai anh
và chỉ trong vai anh
em thật lòng bày tỏ

một đời em đây đó
rong ruỗi khắp nhân gian
không một chỗ bình an
cho em dài tâm sự

thân em gầy vũ nữ
nhảy nhót khắp phố khuya
tình ái là chia lìa
như mộng đời tan tác

bóng chiều mây bàng bạc
như nét vẽ phù dung
chiếc lá xanh cuối cùng
trong em, vừa vàng úa

em tin vào Đức Chúa
đang ẩn hiện trong anh
một ánh mắt nhân lành
một bàn tay thánh thiện

đời anh là dâng hiến
tai nghe tiếng cuộc đời
miệng Lời yêu khôn vơi
toàn thân là chiếc bánh

chưa tin anh là thánh
nhưng có thánh trong người
chịu thương khó, chịu ngồi
nghe cuộc đời kể lể

tại sao em có thể…
vì anh là hiện thân
một Thiên Chúa rất gần
một tình yêu rất thực

 

tuyết mai texas

 

MẸ ƠI !

Bà ơi chuỗi ngọc tay Bà
Sáng soi thiên hạ giang hà điêu linh
Cho con nhìn tận lòng mình
Một vùng tăm tối u minh lâu đời

Con quì, dâng giọt lệ rơi
Dâng kinh chúc tụng dâng lời tri ân
Xin Bà nhận lại tấm thân
Quên Bà, Từ Mẫu lòng nhân vô cùng

Dẫu con đã lỡ điên khùng
Vẫn tin chuỗi ngọc bao dung muôn đời
Dưới chân Từ Mẫu kính lời…
Cho con được gọi “ Mẹ ơi” một lần

Con tin Mẹ,  sẽ ân cần
Chuyển lời con đến Phụ Hoàng thương con
Tấm thân dẫu đã héo mòn
Linh hồn còn nhớ là “con Vua trời”
……
Mẹ ơi, con gọi “Mẹ ơi!” 

 

tuyết mai texas

 

THỦY CHUNG

 

Tung tăng chiều biển sóng

Hồn nhiên đến bất ngờ

Ngã mình vào khát vọng

Trong một mối tình Thơ

 

Tình Thơ là biển rộng

Em hạnh phúc vô biên

Ước mơ nào cháy bỏng

Dâng hiến đến muôn niên

 

Sóng đời không chỉ đẹp

Những ngọn sóng vô tình

Em, vì yêu tha thiết

Chấp nhận và trung trinh

 

Em tin, yêu rồi biết

Lòng đại dương bao dung

Câu thơ nào sẽ viết

Cho hết cái vô cùng

 

Bài thơ nào kể xiết

Tình yêu của Thủy Chung

Em ngã mình vào biển

Yêu rồi. Viết chưa xong

 

Người tình ôi quá tuyệt

Ngọn bút em bần cùng

Làm sao em viết nỗi

Người Vô Cùng Thủy Chung.

 

tuyết mai texas 14-2-2008

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận