Chùm thơ 310

Đăng lúc: Chủ nhật - 12/02/2017 02:55 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 310
CN 6 TN A
12-02-2017
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5, 17-37)
      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục.
 
      Ta bảo thật các ngươi biết: Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. "Các con đã nghe nói với người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. "Cũng có lời dạy rằng: 'Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình. "Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: 'Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa'. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra". 
     
 Đó là lời Chúa.

GÃ TUẦN PHIÊN

CHỚ GIẾT NGƯỜI
 
 
 
Người đang chết dần chết mòn trong cay đắng
Chỉ vì một lời nhiếc mắng, khinh khi
Chẳng cần gươm sắc, chẳng cần súng đạn chi
Chỉ một thầm thì, tiễn người đi biền biệt
 
Em đã giết người, mà vờ như không biết
Bởi trong lòng chẳng tha thiết yêu ai
Cũng cho đi, nhưng đòi đáp trả ngay
Mắt đòi mắt, răng đòi răng, sòng phẳng
 
Em đã giết người bằng lòng thù im ắng
Để người tàn hơi trong trống vắng, đơn côi
Chút cảm thông, thương xót cạn vơi rồi
Mặc ai sống chết, nổi trôi, tàn tạ
 
Em đã giết người bằng lời yêu gian trá
Yêu cho mình được thỏa những khát khao
Khi ai kia vừa xuống vực cơ cầu
Em cũng vội thay màu hương sắc mới
 
Em đã giết người mà vờ như vô tội
Cũng không hề nhận biết lỗi nơi em
Người chết vì bệnh già, bệnh phổi, bệnh tim
Nào ai chết vì người tình phản bội!
 
Chúa kiện toàn lề luật cho nên mới
Điều răn thứ năm, vẫn “tội chớ giết người”
Bằng vô cảm, dửng dưng, ích kỷ, dể duôi
Bằng miệng lưỡi, mắt môi đầy gian xảo
 
Nhớ nhé em, yêu thương là trọn hảo
“Chớ giết người”, đừng nghịch “đạo yêu thương”.
 
Gã Tuần Phiên, 07-02-2017
 
CƠN THẮT NGỰC CỦA GÃ
 
 
Gã có cơn thắt ngực đầu năm gà
Đau như con gà mổ vào mụt ghẻ
Lâu lâu một lần, tưởng chừng nhè nhẹ
Mà kinh hồn, rún rẩy cả châu thân
 
Gã nhớ cái đinh đi ngọt vô ngần
Làm co giật tay chân, đau tím tái
Nhớ lưỡi gươm toạc trái tim tình ái
Cho máu hồng tuôn chảy đến khốc khô
 
Gã sốt trong chăn, nhớ chuyện lạnh lõa lồ
Trên đồi tử, một chiều xưa lộng gió
Gã cô đơn thênh thang căn phòng nhỏ
Nhớ ai người vò võ giữa thinh không
 
Có điều chi quặn thắt tận đáy lòng
Gã bỗng nhớ lời tình nồng: “Ta khát”
Đớn đau kia là đớn đau “hoàn tất”
Đớn đau này gã chật vật chưa qua
 
Gã có cơn thắt ngực đầu năm gà
Xin Người hãy thương tha bao lầm lỗi
Cho gã được hiệp công mà đền tội
Tội tày trời, một núi tội kiêu căng…
 
Gã Tuần Phiên, 06-02-2017)
(ngày bệnh nhân 11-2,
tâm sự một bạn bệnh nhân đầu năm gà)
 
 
 
 
 
KINH ĐAU
“Nhà giàu đứt tay, bằng ăn mày đổ ruột” (Tục Ngữ Việt Nam)
 
 
Con không xin
đau cái đau của con “nhà giàu đứt tay”
Nhưng xin
đau cái đau của gã ăn mày đổ ruột
Cho con cảm nếm một chuyện tình bi thiết
 
Của Vị Hành Khất kia
xin đau cho được các linh hồn
 
Trong cảnh đói nghèo, bệnh tật, cô đơn
Trong nỗi đớn đau đến tận cùng tê tái
Đói xót thương, khát thèm lòng nhân ái
Con cảm niềm đau của đám vô loại, cùng đinh
 
Vỡ lòng ra con thấu nghĩa “Chữ Tình”
Là thần dược an bình trong khốn khổ
Hiểu tình yêu là hồng ân cứu độ
Lòng xót thương xoa dịu những cơn đau
 
Vỡ lòng ra con cảm nỗi cơ cầu
Vị Hành Khất trên đồi cao lõa thể
Không chỉ đau với đầm đìa máu lệ
Còn nhục thân Người Cứu Thế vì yêu
 
Vỡ lòng ra con hiểu nghĩa huyền siêu
Ai cô đơn, ai bệnh tật, ai đói nghèo hơn nữa
Chính Người Cứu Thế, gã ăn mày đổ ruột
Để con được là con nhà giàu đứt tay
 
Xin cho con vui nhận đớn đau này
Hiệp với nỗi đau kẻ ăn mày đổ ruột
Vì con tin con được phần vinh phúc
Cùng với Người đã khổ nhục vì con.
A men.
 
Gã Tuần Phiên, 09-02-2017
(ngày bệnh nhân 11-2,
tâm sự một bạn bệnh nhân đầu năm gà)
 
 
 
M. SAO KHUÊ
 
 
ĐỨC BÀ CỨU KẺ LIỆT, KẺ KHỐN
 
Liệt phần xác, khốn phần hồn
Đớn đau khôn dịu, sầu buồn chưa vơi
Tin Bà Rất Thánh Bà ơi
Xót thương cứu giúp phận người bi thương
 
Phần hồn muôn tội còn vương
Buông ân thánh Chúa, bỏ đường chính nhân
Cuốn theo mê muội phàm trần
Đắm danh lợi dục, phù vân, gian tà
Một đời chưa chịu khôn ra
Chưa tin tưởng Chúa là Cha nhân từ
Chẳng trông cậy Chúa hộ phù
Không yêu Chúa, chẳng mến người trần gian
Bây giờ muôn nỗi tân toan
Lửa tình thiêu đốt héo hon cõi lòng
Một đời về lại tay không
Cuối mùa hư đốn ngửa trông lên Bà
 
Còn đây, thân xác phù hoa
Cánh nhung lụa, đã lìa xa cành hồng
Hơi tàn, sức tận bên trong
Ngoài, con mắt khép, ruồi mòng bu bay
Còn đây tê bại chân tay
Thân người như thể một loài yêu tinh
Thời gian chẳng có vô tình
Chỉ tại chính mình chẳng biết thương ai
Tự yêu, tự đọa, tự đày
Tự con chuốc họa đời này đớn đau
Còn đau tới tận đời sau
Bà ơi xin cứu con mau hỡi Bà
 
Này con khẩn nguyện thiết tha
Xin Bà thương cứu hồn hoa thảm sầu
Cho lòng thống hối thẳm sâu
Cho tin cậy mến dạt dào thiên thu
Lạy Bà sinh Chúa Giê-su
Mẹ Thiên Chúa cả, trên trời vinh quang
Rưng rưng mắt lệ đôi hàng
Con tin phép trọng nắm trong tay Bà
Xin Bà thương cứu hồn hoa
Linh hồn con được về nhà trường sinh
Xác thân kia có bệnh tình
Miễn linh hồn được an bình thảnh thơi
 
Đức Bà Cứu Kẻ Liệt ơi!
Xin dâng thân xác rã rời đớn đau
Đức Bà Cứu Kẻ Khốn ơi!
Cứu hồn con khỏi sa nơi ngục hình
Con tin Bà Chúa Thiên Đình
Xót thương con khốn, linh đinh phút này
Con tin Bà sẽ đưa tay
Níu con thoát cảnh đọa đày vực sâu
….
M. Sao Khuê
11-02-2017, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Ngày Bệnh Nhân
 
 
 
ẢO TƯỞNG THÁNH
 
“Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu” (x Mt 5, 17-37).
 
Có khiêm nhu, mới có yêu người
Nếu không, cũng chỉ toàn lời dối gian
Có yêu người, mới có bình an
Nếu không, hỗn độn lan tràn nội tâm
Có bình an, mới có vui mầng
Nếu không, buồn bã, trầm luân, đọa đày
….
 
Cho con học ở nơi Ngài
Hiền lành khiêm nhượng trong ngoài Chúa ơi
Bởi kiêu căng, ích kỷ trên đời
Khiến con không thể yêu người thành tâm
Có chăng dối trá âm thầm
Yêu người tìm chút hư danh yêu người
 
Tìm đâu được, tình tuyệt vời
Yêu người dám chết vì người mình yêu
Mấy ai yêu kẻ khó nghèo
Yêu người khốn khổ gieo neo, bụi bờ
Ném con mắt, chút tình vờ
Mà rêu rao khắp cõi bờ trần gian
Rằng thánh nhân, chí thiện toàn
Dưới con mắt Chúa, cũng toan dối lừa
 
Kinh sư biệt phái ngày xưa
Chúa từng lên án thói ưa giả hình
Chúa ơi, con đã xét mình
Chẳng hơn những kẻ dối tình, gian yêu
Chỉ vì con vốn tự kiêu
Giờ con xin Chúa một điều nhỏ thôi
Hiền lành khiêm nhượng Chúa ơi
Để con có thể yêu người thành tâm…
 
M. Sao Khuê, 10-02-2017
 
 
 
LỜI CẦU CỦA BỆNH NHÂN
 
Bởi biết xót thương ai người nghèo khổ
Ngày em hoạn nạn, Chúa độ trì em
Lòng hân hoan ôi hạnh phúc êm đềm
Mạng sống em Chúa giữ gìn bình thản
 
Người chăm nom lúc em lâm nạn
Chữa cho lành mọi bệnh hoạn thương đau
Tin tưởng nhé em, tha thiết nguyện cầu
Đừng bận tâm ai buông câu nguyền rủa
 
Canh cánh bên em, lòng xót thương của Chúa
Chẳng sức mạnh nào hủy hoại được đâu
Có gian nan, có khốn khó, cơ cầu
Mới hiểu thấu tình nhiệm mầu, vĩ đại
 
Có cô đơn, có lạnh lùng tê tái
Khi loài người hờ hững mãi dửng dưng
Mới hiểu ra lòng Chúa rất khoan duông
Không bỏ mặc em một mình cô độc
 
Chúc tụng Chúa đi, tình thương đích thực
Trung tín ngàn đời, chẳng chấp tội vương
Người tặng ban hạnh phúc thực lạ thường
 Chỉ mình Chúa có tình thương tuyệt diệu
 
M. Sao Khuê, 12-02-2017
(cảm thánh vịnh 40 (41)
 
 
 
HỒ GIANG A
 
SÔNG CHẢY
 
 
 
Sông kia chẳng biết giận hờn
Bởi sông không tính thiệt hơn như người
Lặng lờ sông chảy, nước trôi
Âm thầm khiêm hạ đắp bồi phù sa
 
Sông kia êm dịu hiền hòa
Bởi sông cứ sống thực thà kiếp sông
Nhớp nhơ ném xuống giữa dòng
Chảy đi sông sẽ sạch trong bao là
 
Sông không giữ lại phù hoa
Không buồn đọng chút gian tà, hư danh
Sông im lặng, rất chân thành
Bốn mùa vẫn chảy lại xanh trong ngần
 
Đếm chi sông chảy bao lần
Từ xa sông chảy về gần đại dương
Đưa vào biển rộng tình thương
Giận hờn, oán trách, sầu buồn thế gian
 
Lòng con tăm tối miên man
Ao tù đọng vũng muôn ngàn nỗi đau
Chỉ vì giữ lại cho lâu
Dòng sông không chảy đục ngàu rong rêu
 
Xin cho con được tình yêu
Chảy đi tất cả, dám liều hy sinh
Chẳng lo giữ lại cho mình
Chảy về lòng Chúa trọn tình xót thương
 
ả giang hồ
 
 
NỤ CƯỜI HỒN NHIÊN
 
 
 
Chu toàn lề luật Nước Trời
Một lòng tích cực biến Lời thành cơm
Thành bánh miến, thành rượu thơm
Chia nhau sự sống sớm hôm an bình
 
Đừng phẫn nộ, chớ rẻ khinh
Cũng đừng đay nghiến giết tình thiêng liêng
Một khiêm nhu, một dịu hiền
Từ bi nhân hậu thuốc tiên tặng người
 
Phúc trời đã rõ mười mươi
Cho ai công chính giữa nơi phàm trần
Chẳng tham danh lợi phù vân
Sống vui xây dựng nghĩa gần tình xa
 
Biết chạnh lòng, biết xótxa
Chia cơm sẻ áo thiết tha ân cần
Biết mình lỗi nghĩa lỗi nhân
Giải hòa trước lúc đến dâng lễ tình
 
Giữ lòng trong trắng sạch tinh
Không vương tỳ ố, đẹp xinh tâm hồn
Là đền thờ Chúa chí tôn
Ngôi nhà thánh thiện trường tồn mai sau
 
Không nói không, khó gì đâu
Có nói có, mới xứng câu anh hùng
Thêm điều đặt chuyện lung tung
Chiều theo ý quỷ, sống cùng dối gian
 
Xin cho con nhớ chu toàn
Luật trời, luật Chúa, khôn ngoan giữa đời
Thành tâm giữ luật yêu người
Cho con luôn nở nụ cười hồn nhiên
 
ả giang hồ


THÔI! CON CHẲNG NÓI YÊU NGƯỜI
  
 
Thôi! Con chẳng nói yêu người
Chỉ xin lặng lẽ bẻ đôi đời mình
Chẳng giành phần đẹp, phần xinh
Âm thầm dâng hiến, hy sinh cho người
Gánh sầu nhẹ, gánh buồn vơi
Người vui sống giữa cuộc đời bi thương
 
Thôi! Con hiền hậu khiêm nhường
Cho người vĩ đại con dường nhỏ đi
Mỗi ngày thêm một từ bi
Lựa lời mà nói điều gì thật hay
Lòng này chẳng nhớ chuyện sai
Mà luôn nghĩ tốt nghĩ hay cho người
 
Con tin có Chúa trên trời
Thấu lòng con, thấu lòng người con yêu
Yêu nhau tuân giữ luật điều
Sống đời công chính mỹ miều đời con
Thôi ngày buồn tủi héo hon
Bởi tình yêu Chúa mãi còn trong tim
 
Thôi! Con chẳng muốn kiếm tìm
Trăng hoa, lãng mạn, hư vinh cõi đời
Chỉ xin yêu Chúa, yêu người
Yêu người vì Chúa, giữ lời Chúa ban
Để người hạnh phúc chứa chan
Bằng lòng con chịu nát tan đời mình…
 
ả giang hồ
 
 
 
BA CHUÔNG


KHÉO THÌ VỀ
 
 
 
“Thiên đàng hỏa ngục hai quê
Ai khéo thì về, ai vụng thì sa
Đêm nằm nhớ Chúa nhớ Cha
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn
Linh hồn phải giữ linh hồn
Đến khi gần chết được lên Thiên Đàng”
 
Câu đồng dao của một thời con nít
Có biết gì chuyện sống chết, tử sinh
Nay mới ngộ, sống chết chuyện do mình
Khéo thì sống, vụng về thì phải chết
 
Giữ luật Chúa cho đến ngày sau hết
Là biết yêu như Chúa đã phán truyền
Đừng phẩn nộ nhưng hãy thực nhân hiền
Đừng khinh rẻ nhưng khiêm cung dễ mến
 
Tình hiệp nhất là thiên đàng hiển hiện
Mau giải hòa trước lúc tiến lễ dâng
Giữ trinh nguyên cho tâm trí xinh ngần
Đền Chúa ngự toàn thân luôn trong trắng
 
Chớ nói dối thề gian nhưng thẳng thắn
Sống thực thà, công chính chẳng điêu ngoa
Thà mất đi thân xác bụi phù hoa
Mà được sống ngàn thu nơi cõi sống
 
“Khéo thì về” luôn đặt niềm hy vọng
Nơi Chúa thôi, duy chỉ Chúa mà thôi
Xin cho con ngộ chân lý rạng ngời
Yêu như Chúa đã yêu người dương thế
 
Ba Chuông
 
LUẬT YÊU
  
 
Muôn khúc nhạc, vạn bài thơ
Cũng không đến được bến bờ yêu thương
 
Chỉ khi cúi xuống, khiêm nhường
Mới hay mình đã bất lương chừng nào
Có gì đâu, đáng tự hào
Nếu như Chúa chẳng ban trao ơn Người
 
Vậy khi con có nụ cười
Cũng là ơn cả Chúa Trời thương ban
Sao con có thể phụ phàng
Người vương kiếp khổ, thở than từng giờ
 
Dăm câu chữ, đôi vần thơ
Tự con không thể ươm tơ dệt mành
Vậy mà con cứ đành hanh
Khen chê ai ấy tập tành uổng công
 
Câu kinh có thuộc nằm lòng
Không bằng tấc dạ khát mong thiện toàn
Sao con khinh miệt thế gian
Chẳng nên công chính như con tốt lành
 
Sống sao lòng thật, tâm thành
Đừng gian dối, khi thực hành luật yêu
Chớ nên đặt chuyện thêm điều
Có thì nói có, không thì nói không
 
Giữ hồn thanh sạch trắng trong
Hơn dài tua áo mà lòng vấn vương
Chu toàn lề luật yêu thương
Là vui sống cõi thiên đường hôm nay
 
Con cầu xin Chúa ơn này
Cho con khiêm nhượng mỗi ngày một yêu
Mối tình như lễ huyền siêu
Cho người ơn vẹn, phúc nhiều hơn con...
 
Ba Chuông
 
 
HƯƠNG NAM



CỬA SINH HAY CỬA TỬ?
Cảm hứng: Sir 15,15-20
 
  
Con quyết định mình đi vào cửa sinh
Cũng chính con định cho mình cửa tử
Đừng đổ thừa chết là do sự dữ
Hay trách hờn Chúa chẳng thương con
 
Một bên là vực lửa,
một bên là suối mát trong
Chúa ban cho con quyền chọn lựa
Hoặc không dối gian,
không độc ác nữa
Hoặc công chính thật thà
theo lối Chúa mà đi
 
Chúa muốn con luôn gẫm, năng suy
Thánh chỉ Chúa là tình thương cứu rỗi
Chúa không cần dăm câu thơ sám hối
Chúa chỉ cần làm mới lại tâm tư
 
Những gì là gian dối, là lừa lọc, âm mưu
Thảy đều dẫn lối, đưa đường về cửa tử
Tâm tư mới, là chân thành tuyệt đối
Sống công minh như giữa ban ngày
 
Xin cho con câu kinh nguyện hôm mai
Chọn Chúa là hiện tại, là tương lai, là vĩnh cửu
Xin xóa tội con một thời quá khứ
Cho con hân hoan tuân giữ luật Ngài
 
Luật yêu thương, yêu chân chính, nồng say
Yêu tôn trọng, yêu tỏ bày chân lý
Giúp nhau toàn thiện, cho nhau toàn mỹ
Để cùng nhau yên nghỉ cõi trường sinh
 
Hương Nam



NỖI ĐAU TỰ CHỌN
 
  
Con trách Chúa sao để đời đau khổ
Phận lẻ loi cứ vò võ tâm hồn
Mà quên là Chúa vẫn mãi yêu con
Nỗi đau đời con tự do chuốc lấy
 
Lề luật Chúa và Lời Ngài phán dạy
Con chẳng vâng nghe, cũng chẳng thực hành
Một theo đường tà, theo lối gian manh
Tâm chẳng chính, lòng chẳng thành, kiêu ngạo
 
Mãi si mê những phù vân hư ảo
Tưởng mình là tuyệt hảo giữa nhân gian
Xem tha nhân như rác rưởi bên đàng
Ai cũng kém cỏi, dưới chân mình vĩ đại
 
Không giết người nhưng mất tình nhân loại
Tự đời con chuốc đau khổ cho con
Rất oai phong nhưng dối trá trong lòng
Chẳng giây phút được bình an thư thái
 
Quà tặng tự do, Chúa không lấy lại
Nhưng Chúa luôn nhẫn nại yêu thương
Cho con bước đi theo đúng con đường
Đường Chúa muốn con về trong cõi sống
 
Con sẽ vui với nỗi đau tự chọn
Khi bằng lòng từ bỏ chính mình đi
Và sẽ thôi những nỗi đau chuốc lấy
Bởi lòng mình còn cứ mãi ngu si….
 
Hương Nam
 
YÊU NGƯỜI
  
Là con thảo của Cha trên trời
Con không thể gian lòng dối trí
Bởi cha biết rõ con từng ý nghĩ
Biết từng cử chỉ, biết cả những khát khao
 
Có điều chi con giấu diếm được đâu
Dù những lẽ kín cả thiên hạ này không ai biết
Niềm vui lắng sâu hay nỗi đau khôn tả xiết
Tội kiêu căng khi nhận thua thiệt cách khiêm nhường
 
Duy Lời Chúa chân thật, chỉ lối soi đường
Giữ luật Chúa con mới nên công chính
Xin cho con thảo ngay, tin kính
Vì yêu Cha, con giữ Luật, giữ Lời
 
Luật xưa bảo chớ giết người
Còn Chúa Giê-su bảo đừng phẩn nộ
Vì phẩn nộ đủ làm người đau khổ
Như độc dược làm cho chết từ từ
Đừng mắng người khùng, người ngốc, người ngu
Chẳng khác đẩy người vào nơi tuyệt vọng
Và tuyệt vọng là chẳng còn sự sống
Trong xác thân vẫn đi lại bình thường
 
Chúa muốn con giữ tâm trí sạch trong
Miệng công chính chưa hẳn lòng công chính
Chúa thấu tỏ những niềm riêng lẽ kín
Đừng dối lừa bị án phạt muôn thu
 
Vâng lạy Cha, con tin Đức Giê-su
Kiện toàn luật yêu người, tình chân thực
Để chẳng còn trái tim nào buốt nhức
Bởi vết dao nơi đầu lưỡi dối gian
 
Luật yêu thương, xin giúp con chu toàn...
 
 
Hương Nam
 
 
 PDF

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận