Bài thơ: đôi dép ...tách đôi

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/03/2017 23:26 - Người đăng bài viết: admin
Bài thơ: ĐÔI DÉP...TÁCH ĐÔI
 
Mới hôm nao còn nghe bài Đôi dép
Thế mà giờ đôi dép tách làm hai
Chiếc về thiên cung,chiếc giờ ở lại
Sự chia lìa, ôi đột ngột làm sao.
 
Nghĩ về Cha mà hồn con thơ thẫn
Cạnh bên Cha duy nhất chỉ một lần
Diễm phúc ngày lãnh hồng ân tiên khấn
Một bức hình, vương vấn mãi Cha ơi...
 
Cha đi rồi mới thấy lòng nhung nhớ
Từng ngày qua, con hờ hững lãng quên
Xin thứ lỗi cho người con bất hiếu
Thiếu lời cầu gởi tới vị Cha chung.
 
Dép tách đôi nhưng vẫn còn luyến tiếc
Khóe mi cay, biền biệt giã từ Cha
Tâm ghi khắc nguyện giữ luôn "hai chiếc"
Cầu mong Cha sớm hưởng chốn thiên tòa.
...
Về bên Chúa...vẫn sáng tác thi ca.

 
Nguyễn Ngọc Thảo Phương 
Từ khóa:

thế mà, chia lìa

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 106 trong 26 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận