Tiễn Đưa

Đăng lúc: Thứ ba - 07/03/2017 15:11 - Người đăng bài viết: admin

Tiễn Đưa.

Đưa người về bên ấy.

Nước mắt ngập tràn mi.

Đau lòng sao qua đổi.

Cớ sao người vội đi.

Đưa người về bên ấy.

Dưới huyệt mộ thẳm sâu.

Người về vui với đất.

Vọng mãi tiếng kinh cầu.

Đưa người về bên ấy.

"Đôi Khi" lòng nặng sầu.

"Tôi Mơ" ngày gặp lại.

"Sao Không" "Một Chút" thôi!

Đưa người về bên ấy.

Thầm thỉ lời nguyện xin.

Về vui bên chân Chúa.

Người đừng quên thân tình.

Kim Lệ

Phan Thiết, 06/3/17

 

TIỄN CHA
( Tiễn Biệt Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống)


Tà Pao chưa đến một lần.
Mà sao con thấy muôn phần nhớ thương.
Tiễn Người trong nỗi tiếc thương.
Vạn người khắp nẻo muôn phương tìm về.
Cha ơi ! Hạnh phúc gần kề.
Cha về bên CHÚA tràn trề hồng ân.
Cha về để lại người thân.
Cha về để lại hồng ân cho đời.
Cha về để lại biển trời.
Cha về con thấy chơi vơi trong lòng.
Cha về con thấy nhớ mong.
Cha về con sẽ ngóng trông đợi chờ.
Cha về con ngỡ trong mơ.
Cha về mây nước ngẫn ngơ một màu.
Cha ơi ! Con vẫy tay chào.
Ngày sau gặp lại nghẹn ngào nhớ thương.



Maria. NTTN

 

MỒ CÔI TỘI LẮM CHA ƠI!

Nếu ai đã gặp mất mát vì sự ra đi của người cha thân yêu thì sẽ hiểu được cảm giác của những người con Giáo phận Phan Thiết lúc này. Vị cha chung ra đi một cách đột ngột đã để lại một sự trống vắng và tiếc xót trong lòng mỗi người con của Giáo Phận cũng như những người liên hệ.

Trong gia đình, người cha là điểm tựa, là trụ cột của gia đình. Cũng thế, trong một Giáo phận, Giám mục chính tòa là điểm tựa, là người hướng dẫn đời sống thiêng liêng và là vị cha chung của Giáo phận. Đức Cha Giuse, Giám mục giáo Phận Phan Thiết đã được Chúa gọi về trước sự ngỡ ngàng của toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong cũng như ngoài Giáo phận. Người ra đi là một sự mất mát mà khó có gì có thể bù đắp được. Sự ra đi của vị Cha chung đã để lại trong lòng mỗi người một sự trống vắng vô tận.

Với những người con sống trong gia đình thì mong ước có cha để hướng dẫn chở che khi gia đình gặp sóng gió khó khăn. Còn với những người con xa nhà thì mong ước khi có dịp trở về thăm gia đình sẽ nhận được tình cảm ấm áp của người cha yêu dấu. Thế nhưng, với mọi thành phần dân Chúa Giáo phận Phan Thiết lúc này không có được điều đó nữa. Vì người Cha chung đã ra đi, ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại.

Khi nhớ tới một người thân đã mất, mỗi người trong chúng ta thường nhớ lại những ký ức, những kỷ niệm tốt đẹp về người ấy và dễ dàng bỏ qua những khiếm khuyết của phận người khi còn tại thế. Cũng thế, nhiều người sẽ nhớ mãi những ký ức tốt đẹp về người cha chung đã khuất và cầu nguyện cho ngài được sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

Jos Vĩnh Tuấn

 

Từ khóa:

người yêu

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận