Chùm thơ 311

Đăng lúc: Chủ nhật - 19/02/2017 11:14 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

CHÙM THƠ 311

CN 7 TN A

19-02-2017

PM. CAO HUY HOÀNG

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu ( Mt 5, 38-48)

          Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.

    "Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành".

   

     

 Đó là lời Chúa.

 

M. SAO KHUÊ

 

ĐỨC YÊU THƯƠNG, NGUỒN CHÍNH ĐẠO

“Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn (Ep 4,26).

 

                        

Bóng chiều buông, kìa mặt trời đã lặn

Đừng để lòng còn oán giận, ai ơi!

Giận con kiến thôi, đủ bất an rồi

Huống là oán ai kia người bội bạc

 

Đừng hận thù chi người gian kẻ ác

Mưu lợi phần mình, toan hại tha nhân

Trời làm nắng mưa khắp cả gian trần

Xuống cả ruộng người lành, như kẻ dữ

 

Hãy cầu nguyện cho người và tha thứ

Để tâm hồn được thư thái bình an

Mau làm ơn cho phúc đức dư tràn

Một cõi đất vô vàn niềm thương xót

 

Lời yêu thương trên môi luôn dịu ngọt

Tự đáy lòng cực tốt, cực khoan dung

Chẳng có ai gian ác đến tận cùng

Mà không có một tương lai thiện hảo

 

Đức yêu thương, chính đây là nguồn đạo

Xóa hận thù, xóa sạch mọi khổ đau

Xin Tình Yêu chí thánh, chí nhiệm màu

Xuống tràn ngập, dồi dào, lòng nhân thế

 

M. Sao Khuê, 16-02-2017

 

 

YÊU CHÂN THÀNH

 

Lòng ích kỷ trong con

Có bao điều vô lý

Nơi chưa đầy ác ý

Với hết thảy nhân loài

 

Miệng nói lời yêu ai

Mà lòng đầy dối trá

Người yêu bỗng xa lạ

Khi không thỏa lòng mình

 

Miệng đẹp câu ái tình

Lòng u minh tăm tối

Một thoáng, rồi phản bội

Tình thành tội, không hay

 

Lòng ích kỷ còn hoài

Trong lòng con kiêu ngạo

Lời yêu thương lừa đảo

Làm giông bão đời ai

 

Xin Chúa thương đổi thay

Cho lòng con khiêm nhượng

Cho vị tha, độ lượng

Cho ý hướng ngay lành

 

Lời thương xót chân thành

Nên bình an thiện hảo

Cho con về chính đạo

Đạo của Chúa Tình Yêu

 

M. Sao Khuê, 15-02-2017

 

DẤU LẶNG CHỜ TẤU KHÚC SÊ-RA-PHIM

 

Dấu lặng tuyệt mỹ

Của một nhạc sĩ tài hoa

Dấu lặng rất đơn sơ an hòa

Trong cơn giông gió ta bà duy vật

Dấu lặng rất chân tình, chính thật

Giữa dòng đời chồng chất những mưu toan

Dấu lặng chí thánh, vẹn toàn

Làm nghẽn mạch đóm sao vàng gian dối

 

Ôi! Dấu lặng khát khao cứu rỗi

Bằng lời tình nồng, rất đỗi bình an

Dấu lặng tự nguồn thần khí khôn ngoan

Của một cõi thiên đàng chí thiện

Dấu lặng Tin Mừng linh hiển

Hạt lúa mì ẩn nhẫn ruộng quê hương

 

Ôi! Dấu lặng rất nhân hậu, khiêm nhường

Giữa cơn sóng ngông cuồng kiêu ngạo

Dấu lặng của một nguồn chính đạo

Là khoan duông, thương xót, thứ tha

Dấu lặng chấp nhận phai nhòa

Cho danh Chúa Ba Ngôi rực sáng

 

Ôi! Dấu lặng tận cùng năm tháng

Thắm đẫm mùi chiên, loang loáng khổ đau

Dấu lặng trên tay chuỗi nguyện cầu

Cho đoàn chiên biết yêu nhau mãi mãi

Dấu lặng của Cha Toàn Ái

Nói cho nhân loại tất cả nguồn thánh thơm

 

Ôi! Dấu lặng của một chiều ngát hương

Hương hiến tế thành toàn trên thập giá

Dấu lặng yên bình trong mộ đá

Hạt bụi hồng chờ nhiệm lạ phục sinh

Dấu lặng chờ tấu khúc Se-ra-phim

Cùng thần thánh hát mừng ca tụng Chúa…

 

M. Sao Khuê, 17-02-2017

Bên Thi Hài Đức Cố Giám Mục

Phao-lô Nguyễn Văn Hòa

 

 

 

 

XIN QUY TỤ MỌI NGƯỜI

Có thể là con rất đáng ghét

Vì con nhiều tội lỗi xấu xa

Xin cho con thống hối, xót xa

Con đã làm nhiều điều đáng ghét

 

Nhưng cũng có thể là con đáng ghét

Vì con không làm điều đáng ghét như người ta

Xin cho lòng con luôn kiên nhẫn hiền hòa

Và thứ tha người chưa khát khao thiện hảo

 

Cho con trung thành với nguồn chính đạo

Là yêu được người có ý hãm hại con

Bắt bớ, gông cùm, vu khống, hàm oan

Quyết xử với con như kẻ thù của họ

 

Xin thần khí nguồn quang minh chiếu tỏ

Vào tận tâm hồn ai ích kỷ nhỏ nhoi

Mưu lợi phần mình sống chết mặc ai

Để họ biết về đường ngay nẻo thật

 

Là con đường yêu thương hiệp nhất

Bởi mọi người tất thảy là anh em

Cùng một Cha rất khiêm nhượng, nhân hiền

Luôn xót thương ban niềm vui cứu rỗi

 

Xin quy tụ mọi người trên thế giới

Trong mái nhà êm ấm phúc huyền siêu

Một Đức Tin, một Đức Cậy, một Đức Mến Yêu

Cùng trong Đấng đã vì yêu, liều chết…

 

M. Sao Khuê, 16-02-2017

 

 

KHÔNG PHẢI NGƯỜI MỚI CHẾT

 

Không phải người mới chết hôm nay

Người đã chết từ ngàn ngày xa trước

Chết cùng Đức Ki-tô, Đấng Cứu chuộc

Bằng cái chết, và cuộc Phục Sinh

 

Không phải hôm nay, người mới lặng thinh

Người đã im lìm dài bao năm tháng

Trong khiêm nhượng, trong hiền lành bi tráng

Cùng với Đức Ki-tô tử nạn một đời

 

Không phải hôm nay mới nho nhỏ một lời

Cả một đời, lời nhẹ nhàng nho nhỏ

Với đoàn chiên, với cả ai toan làm khó

Cũng khẽ khàng thôi, bày tỏ niềm thương

 

Không phải hôm nay mới thoảng mùi hương

Hương sự chết hằng vương đời mục tử

Chỉ vì yêu đoàn chiên ngày lữ thứ

Giữa bao là sự dữ rất hiểm nguy

 

Không phải hôm nay người mới ra đi

Người mở cửa từ bi từ dạo ấy

Đến với đoàn chiên lạnh lùng, run rẫy

Giữa vùng hoang, mòn trông thấy chủ chăn

 

Người đã chết rồi từ độ thanh xuân

Cho cánh đồng Nha Trang vàng lúa mới

Xin tạ ơn hạt lúa mì hư thối

Khiêm nhượng, hiền lành, quá đỗi xót thương…

 

M. Sao Khuê, 18-02-2017

Tiễn biệt Đức Cha Phao-lô Nguyễn Văn Hòa

tại Nhà Thờ Chánh Tòa  Nha Trang

  

BA CHUÔNG

 

CÂY YÊU THƯƠNG

 

Nguyện xin đức cả yêu thương

Mọc lên giữa những đoạn trường đắng cay

Giữa trái tim, hận thù đầy

Hồn hoang nứt nẻ đường cày xé sâu

 

Nhục thân vương nỗi cơ cầu

Tóc mây bạc bụi vàng màu hàm oan

Mấy ngàn một kẻ giàu sang

Nửa xu mua được mấy ngàn bần nhân

 

Xót xa một núi thất thần

Nghe đêm trở giấc vong thân phụ tình

Quơ tay một tát bình sinh

Lòng đau tê điếng, lặng thinh, rụng rời

 

Chúa ơi, người đã yêu người

Hết yêu lại đến một thời thù nhau

Nghe nực cười chuyện bể dâu

Hận thù ai cũng giữ lâu trong lòng

 

Cúi xin lượng cả khoan hồng

Mọc lên cây đức, trổ bông nhân hiền

Trái hoa chữ nhẫn diệu huyền

Cho con yên giấc trong miền thứ tha

 

Cây cao bóng mát dìm dà

Địa cầu đẹp quá tình Cha xanh màu

 

Ba Chuông

 

 

ĐỪNG TƯỞNG MÌNH THỨ THA

Chúa không bảo con “Hãy thứ tha…

Là cách trả thù ngọt ngào nhất”

Nhưng Chúa dạy hãy yêu thương thành thật

Bằng lời nguyện cầu cho gian ác lui xa

 

Chúa không bảo con “hãy thứ tha

Là lặng thinh hằn sâu thành ký ức”

Chúa đã từng quên tên người sỉ nhục

Quên mặt mũi người đánh đập đẩy xô

 

Chúa không bảo con “hãy thứ tha

Là bằng mặt vẻ hiền hòa nhân ái”

Nhưng tự trong tim hòa bình thư thái

Bằng lòng vui khoan khoái tựa vai nhau

….

Chúa thương con, biết rõ chuyện đêm sâu

Con không thể buồn sầu mà không oán

Mãi ngu si chẳng biết ai thù, ai bạn

Cứ vừa lòng nhau là bạn đấy sao?

 

Chúa bảo con cứ hãy yêu nhau

Yêu cả người làm đau lòng con nhất

Con sẽ hiểu thế nào là sự thật

Ta tha cho người, hay người rất yêu ta...

 

 

 

Ba Chuông

 

 

HỒ GIANG A

KẺ GIAN ÁC TẠ ƠN

“Hãy mến yêu thù địch và khẩn cầu cho những người bắt bớ các ngươi” (Mt 5, 44)

 

Con thù người công chính vì không yêu điều công chính

Thù kẻ hiền nhân vì chẳng muốn nên hiền nhân

Thù ai trong sạch vì chẳng khát khao lòng sạch trong

Thù người yêu quí, vì chẳng quí tình yêu, chỉ thèm tình dục

 

Con thù người ban cho con Lời hồng phúc

Chẳng bán được một đồng, chẳng đổi được áo cơm

Con thù người hay nói con chưa khôn

Cứ sửa dạy con theo đường thánh đức

 

Con thù người bảo con thôi những đam mê trần tục

Họ chẳng biết gì về hạnh phúc trần gian

Còn thù người bảo con sống tinh thần nghèo khó, đừng gian tham

Vâng theo ý Chúa đến bao giờ mới nên giàu nên có

 

Ôi! Lòng thù của con thật đáng sợ

Tính gian ác hại người của con cũng kinh khiếp dường bao

Vậy mà, con chẳng hiểu làm sao

Người công chính của Chúa vẫn yêu con mãi

 

Con sỉ nhục người, người cúi đầu nhẫn nại

Con bắt bớ đánh đập người, người thắp nến cầu nguyện cho con

Con bỏ vạ cáo gian, người ra tòa hiên ngang

Lạ quá! Kêu án tử đe đọa người, người không hề sợ sệt

 

Đúng là người dám sống là người luôn dám chết

Làm chứng cho chân lý Chúa cao siêu

Con thù người, mà người vẫn cứ yêu

Yêu như Chúa đã yêu, mãi còn yêu muôn kiếp

 

Tình yêu ấy cho con nhận ra tội mình khủng khiếp

Xin cúi đầu tạ ơn, lòng Chúa, lòng người rất khoan dung

 

ả giang hồ

 

LÒNG THỨ THA

(Cảm hứng TV 30)

Em là ô nhục trong mắt mọi người

Em là trò cười, khách đời khinh miệt

Em là mối lo sợ cho người quen kẻ biết

Chỉ gặp một lần, rồi ai cũng tránh xa

 

Em đã làm chi hại đến người ta?

Mà người thù em muốn giết em cho khuất mắt

Lời em nói là sự thật trong vắt

Việc em làm cho cõi đất hồi sinh

 

Sao người thù em, chẳng đoái chút tình?

Sao có thể bỏ đời em cô độc

Chẳng cần nghe biết em buồn, em khóc

Riêng một góc trời hoi hóp từng đêm?

 

Vâng! Người chẳng yêu em, người thù em, hại em

Người tưởng em sẽ yếu mềm nghiêng ngã

Trước những trò đời bắt bớ, cùm gông, nhục nhã

Em xin nhận tất cả, vì yêu nở nụ cười

 

Em vẫn xin trời cao tha thứ cho người

Lòng thứ tha sẽ nói thay bao điều trời muốn nói

Và tình yêu có sức diệu thần kỳ biến đổi

Triệu triệu trái tim thù nên triệu triệu cõi lòng yêu

 

ả giang hồ

 

 

 

ĐỪNG TRẢ THÙ ANH, EM NHÉ

 

Đừng trả thù anh, em nhé

Chúa không muốn, mà anh cũng chẳng ưng

Hãy rất dịu dàng, hãy rất bao dung

Cho anh thấy em là công chúa thật

 

Công chúa, con vua trời cao ngất

Mấy tầng xanh, xuống thấp cõi trần gian

Em đi trong biển lệ chứa chan

Nát trái tim cùng trái tim tan nát

 

Em, Công Chúa, âm thầm đi gieo hạt

Trời mưa dầm làm mờ nhạt phấn son

 Cả cả bi thương đau đáu tâm hồn

Yêu cứ yêu mà người còn thù hận

 

Trong số đó, có anh, tên tàn nhẫn

Sỉ nhục em đến cùng tận xấu xa

Cho em thôi đức công chính thật thà

Mà em vẫn cứ thật thà công chính

 

Đừng trả thù anh!  Anh xin nghiêng kính

Công chúa của Vua Trời, chỉ biết yêu

Cứ cho đi dù mất mát thật nhiều

Cả tấm thân, em cũng liều thí mạng

 

Hóa ra, em chẳng bao giờ thù oán

Bởi chính em là họa ảnh vua trời

Tạ ơn em, tạ ơn cả kiếp đời

Vẫn chưa đủ đáp tình thương tha thứ…

 

ả giang hồ

 

 

 GÃ TUẦN PHIÊN

 

 

NÊN TRỌN LÀNH NHƯ CHA

 

Ôi ! Cha là Đấng trọn tốt, trọn lành

Bởi lòng Cha từ nhân, không chấp tội

Người Cha yêu đã đoạn đành phản bội

Vì nghe lời con rắn quỷ điêu ngoa

 

Lỗi tại em mê hoan lạc, phù hoa

Thèm danh lợi, khát dục tình cõi đất

Lòng kiêu căng em tưởng mình đẹp nhất

Thích ngọt ngào, làm ngây ngất, lung linh

 

Lỗi tại em ! Nhưng không nhân lỗi mình

Lại đổ thừa con yêu tinh quyến rủ

Thôi hết rồi, còn gì là ái nữ

Của Cha yêu từ muôn thuở, muôn đời

 

Tay trong tay, em thỏa thích rong chơi

Cùng quỷ sứ những mùa vui hư ảo

Lòng Cha đau, đau tột cùng khôn thấu

Em về đâu giữ giông bão ngày mai

 

Cha nhớ nhung, thao thức những đêm dài

Thương xót lắm, em lạc loài bi đát

Không để em thêm tháng ngày phiêu bạt

Cha đành lòng sai Thiên Tử cứu em

 

Ôi ! Cha là Đấng trọn tốt, trọn lành

Bởi lòng Cha từ nhân, không chấp tội

Người Cha yêu đã đoạn đành phản bội

Vì nghe lời con rắn quỷ điêu ngoa

 

Cha muốn con nên hoàn thiện như Cha

Xin thương ban lòng thứ tha tuyệt đối

Để con thôi oán thù, thôi giận dỗi

Một chỉ yêu, và cứu rỗi người yêu…

 

Gã Tuần Phiên, 14-02-2017

 

 

 

KẺ THÙ CỦA EM

 “Sự dối trá còn tệ hại hơn cả sát nhân”. (Ngạn ngữ Pháp)

 

Kẻ thù của em

Là con quỷ gian ngoa, dối trá

Chẳng phải là người dối trá, gian ngoa

Thương xót người đi, trong cõi ta bà

Ai vỗ ngực xưng mình là hoàn hảo

 

Nay người giấu diếm, vòng vo, lừa đảo

Chẳng thực thà, theo tà đạo, ranh ma

Rồi mai đây, ai có chắc mình là…

Thành trì kiên cố, không sa đà, sụp đổ

 

Khiêm hạ đi, hỡi vật hèn hãy nhớ

Là hạt bụi phàm, bé nhỏ, mong manh

Trong gió giống kia, nghiêng ngả, chòng chành

Đừng oán trách, hãy nhân lành tha thứ

 

Khiêm hạ đi, nhớ Người trên thập tự

Nhận tội thay ai gian dối, tự kiêu

Chết vì yêu ai phản bội người yêu

Tội đã đành rành, còn liều cố chấp

 

Khiêm hạ đi lắng đời mình rất thấp

Cúi xuống chân người, rửa sạch tội vương

Vì lòng nhân từ, tha thứ, xót thương

Sẽ dẫn lối, mở đường vào hạnh phúc…

 

Khiêm hạ đi,

Yêu là vinh, không bao giờ là nhục

Oán thù là tai họa, tha thứ là bình an

 

Gã Tuần Phiên, 15-02-2017

 

 

CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG

 

gã nằm co ro trong xó tối

nhà như hoang trống trước, trống sau

vắng nụ cười, im lìm tiếng nói

một mình với lũ dế đêm sâu

 

chẳng dám mong, cũng không dám đợi

một niềm thương, nỗi nhớ đẩu đâu

tất cả chỉ còn là le lói

hồn đơn, phách chiếc lúc cơ cầu

 

loài người đã rủ nhau về phố

mùa trăng sống sượng lũ đười ươi

thỏa mộng hồng trần dù lổ chổ

những giọt tình phai rũ rượi đời

 

gã nuốt ngụm sầu tê điếng đuối

lòng thù như thể vút lên cao

bỗng nhớ phận mình là tro bụi

sẽ còn nghìn tuổi ở đời sau

 

và gã ngước lên từ xó tối

buông dài muôn nỗi đắng niềm đau

lạy Chúa con là người có tội

muốn để lòng thù thật dài lâu

 

xin lòng xót thương mau cứu rỗi

cho con được nói tiếng yêu người

dẫu có đưởi ươi hay quỷ sứ

rồi một ngày kia cũng tàn hơi

 

xin hãy nhậm lời con khẩn nguyện

lúc này đây, cuộc chiến cuối cùng

giữa tội nhớp nhơ và thánh thiện

giữa lòng thù hận, với khoan dung

….

Gã Tuần Phiên, 15-02-2017

ĐỪNG LỪA DỐI NHAU

Đừng lừa nhau nữa, nhé em ơi

Một chút gian ngoa đủ chết rồi

Huống cả bao năm dài dối trá

Tàn hoang chữ tín vạn con người

 

Đừng hoài ích kỷ nhé em ơi

Chỉ thỏa lòng vui, là được rồi

Sống chết ai người, em cũng mặc

Trái tim quỷ sứ hay đười ươi

 

Đừng hoài cố chấp nhé em ơi

Miệng lưỡi dao găm đã giết người

Chỉ một lời yêu gian dối lắm

Lòng ai thắm đẫm máu hồng tươi

 

Đừng hoài kiêu ngạo nhé em ơi

Cứ tưởng mình em thật rạng ngời

Sắc nước hương trời trong thế giới

Có hay hèn hạ lắm mà thôi

 

Đừng gieo thù hận nhé em ơi

Tiếng xấu, tình oan, lồ lộ rồi

Mấy chục năm trời che giấu mãi

Em là giềng mối hận thù người…

 

Đừng vờ tốt đẹp nữa em ơi

Triệu trái tim khô chẳng ra người

Một lũ vong nô loài quỷ sứ

Chẳng tin Thiên Chúa, chẳng yêu người…

 

Trở về nguồn thật đi em ơi

Hãy sống yêu thương trọn cuộc đời

Như Chúa đã yêu loài phản bội

Anh xin cầu nguyện cho em thôi

 

 

 

Gã Tuần Phiên, 17-02-2017

 

 

HƯƠNG NAM

 

CHỈ YÊU THÔI

 

Chúa muốn con không có lòng thù hận

Dẫu cho người có tàn nhẫn, ghét ghen

Có hạ nhục, khinh khi con thấp hèn

Có cả bắt bớ, giam cầm, đòn vọt

 

Chúa muốn con mặc lấy lòng thương xót

Mà thứ tha cho kẻ hãm hại mình

Như con chiên hiền, khiêm tốn, lặng thinh

Để người xén lông đem đi sát tế

 

Chúa muốn con trải đời trong dâu bể

Trải lòng yêu nên hy lễ huyền siêu

Gian khổ cuộc đời có đáng bao nhiêu

So với triều thiên mỹ miều hằng sống

 

Chúa muốn con chứng minh niềm hy vọng

Lẽ cậy trông kiên vững ở nơi Cha

Cha đang ở rất gần chẳng đâu xa

Trong lòng thương, lòng thứ tha quảng đại

 

Chúa muốn con bây giờ và mãi mãi

Vẫn luôn là họa ảnh của tình Cha

Dẫu có trăm ngàn cay đắng xót xa

Lòng bao dung chan hòa như mưa nắng

 

Chúa muốn con chẳng sợ đời cô vắng

Đừng tưởng lầm Cha thinh lặng bỏ rơi

Lòng con yêu có bóng dáng Cha rồi

Đừng thù oán, chỉ yêu thôi, tha thứ…

 

Hương Nam

 

EM YÊU NGƯỜI

 

Hỡi người tát má phải em

Tát luôn má trái cho thêm đọa đày

Áo trong, người muốn cầm tay

Em xin tặng cả áo ngoài người vui

Một dặm đường, phục dịch thôi

Thêm vài dặm nữa cũng cười mà đi

Cần xin, vay mượn điều chi

Biết người không trả, em thì cứ đưa

 

Chẳng vì em chấp nhận thua

Mưu đời gian ác trò đùa thế gian

Nhưng vì Lời Chúa truyền ban

Yêu như lòng Chúa dịu dàng, thứ tha

 

Sống chung trong cõi người ta

Cứ mà thù oán, còn là bất an

Chỉ khi chữ nhẫn nên vàng

Mới nên giống Chúa cao sang trên trời

 

Nắng mưa bát tiết, tứ thời

Đơn sơ Chúa tặng cho người thế gian

Dữ, lành cũng bấy tình ban

Nhân hiền, ác độc cũng ngàn ân thiêng

 

Vậy thì em xóa niềm riêng

Cho quên buồn giận ưu phiền trần gian

Chỉ xin hồng phúc bình an

Khi lòng em đã sẵn sàng thứ tha

 

Và thứ tha, không chỉ là

Quên đi, chẳng nhớ, nhưng mà hoài yêu

 

Hương Nam

PDF

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận