Chùm thơ 309

Đăng lúc: Chủ nhật - 05/02/2017 03:55 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
CHÙM THƠ 309
CN 5 TN A
05-02-2017
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5, 13-16)
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại?  Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. "Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".
 
 
     
 Đó là lời Chúa.
 
 
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
HẠT MUỐI CỨU RỖI
 
 
 
 
Xin tạ ơn Hạt Muối Tình Cứu Rỗi
Tự đẩu đâu xuống tới tận gian trần
Lúc loài người đương đánh mất chữ tâm
Hạt Muối ướp lòng nhân nồng mặn lại
 
Xin tạ ơn Hạt Muối Tình Từ Ái
Giữ cho đời thắm mãi một Tình Yêu
Xóa nhạt nhòa, xua quạnh quẽ cô liêu
Khơi tươi tắn, thắp nồng nàn ấm áp
 
Xin tạ ơn Hạt Muối Tình Bát Ngát
Khắp cõi đời dấu phiêu bạt muôn nơi
Chỉ vì yêu mà hạt muối gieo lời
Lời “hãy yêu như Người trên thập giá”
 
Xin tạ ơn Ánh Sáng Tình Nhiệm Lạ
Chiếu nơi nào, nên phước cả: hồi sinh
Ánh quang vinh phát xuất tự chân tình
Không kiếu hãnh nhưng là tình Khiêm Hạ
 
Xin tạ ơn Ánh Sáng Tình Quý Giá
Soi lối về nguồn hoan lạc bình yên
Dìu nhân gian xa lối tục ưu phiền
Thắp sáng lên miền thiên niên rất mới
 
Xin tạ ơn Ánh Sáng Tình Cứu Rỗi
Đưa con xa muôn lũng tối trầm luân
Dẫn con về trong rực rỡ mùa xuân
Và tẩn hưởng niềm vui Xuân Vĩnh Cửu
 
Gã Tuần Phiên, 02-02-2017
 
ỐC NHỎ ƠI!  VẪN BÌNH YÊN ĐẤY CHỨ?
 
 
 
Ốc nhỏ ơi vẫn bình yên đấy chứ
Trong tháp ngà lọt thỏm giữa biển khơi
Có biết mình là ích kỷ lắm thôi
Chỉ muốn sống cõi riêng đời ốc nhỏ
 
Nghe mặn không, tình đại dương đương tỏ
Mà thản nhiên vò võ chút quạnh không
Bởi giả như trong biển có một dòng
Chẳng mặn muối, liệu có còn ốc nhỏ
 
Sống với nhau đừng trốn mình trong vỏ
Mở lòng ra mà đón nhận tình nhau
Chia với nhau niềm hạnh phúc xanh màu
Uống cùng nhau chung sầu đau trần thế
 
Người có ta cũng một dòng dâu bể
Ta có người cùng giọt lệ buồn vui
Người hiểu ta lúc bão tố giập vùi
Ta hiểu người khi cuồng phong tan tác
 
Có với nhau giữa phận đời lưu lạc
Về cùng nhau nơi suối thác nghìn thu
Đẹp biết bao chung lời sóng hát ru
Lúc ồn ả, khi dặt dìu trầm lắng
 
Không có ai một mình trên biển vắng
Chỉ có người ái kỷ, chẳng ái nhân…
 
Gã Tuần Phiên, 02-02-2017
 
 
CÁNH MAI VÀNG
 
  
 
Ôi! cánh mai vàng rơi lả tả
Lẽ nào tàn tạ một mùa xuân
Lộc biếc vươn chồi muôn nhánh lá
Mầm xanh mơn mởn, đẹp vô ngần
 
Vâng, cánh mai vàng vảo kỷ niệm
Cùng người nghinh đón một mùa xuân
Vẹn nghĩa ân tình là tế hiến
Cho đời nối tiếp nhiệm mầu dâng
 
Này cánh mai vàng trên thập tự
Khởi mùa xuân mới kiếp nhân sinh
Cho cả nhân trần nguồn phúc mới
Là yêu tan tác cuộc đời mình
 
Này cánh mai vàng im ắng đợi
Một lần tao ngộ để nghinh xuân
Hãy trổ sinh nhiều cành lá mới
Mùa sau mai vạn cánh thiên thần
 
Ôi! cánh mai vàng rơi lả tả
Nhưng không tàn tạ một mùa xuân
Lộc biếc vươn chồi muôn nhánh lá
Mầm xanh mơn mởn, đẹp vô ngần
 
Tin chắc mai về màu nhiệm lạ
Trổ vàng phúc cả cõi trường xuân
 
 
Gã Tuần Phiên, 03-02-2017
 
 
M. SAO KHUÊ
 
CÓ CÒN LÀ HẠT MUỐI…
 
 
Có còn là hạt muối chịu hòa tan
Trong dòng chảy cuộc đời ngàn dâu bể
Cho mặn lên niềm tin, chiều hoang phế
Mặn niềm vui đêm sầu lệ tuôn rơi
 
Có còn là hạt muối bé nhỏ thôi
Tan trong nhau cho rạng ngời, tươi tắn
Dài thêm ra một kiếp người vốn ngắn
Nhờ tình yêu trọn vẹn nghĩa cho đi
 
Có còn là hạt muối trắng lưu ly
Thơm nồng lắm hương xuân thì diệu vợi
Cho trái tim rộn ràng reo mạch mới
Bờ môi nồng khúc ca ngợi tình yêu
 
Có còn là hạt muối mãi chắt chiu
Ru khoảng lặng đìu hiu lên tiếng hát
Người với nhau dưới trăng thanh gió mát
Nhắp giọt buồn nghe dịu ngọt niềm vui
 
Có còn là hạt muối mãi nổi trôi
Trong dòng chày loài người cùng vạn vật
Ướp lòng đời bình an trong sự thật
Yêu là mất, để tồn tại trong nhau…
 
M. Sao Khuê, 01-02-2017
 
 
 
ƯỚP TÌNH
 
 
 
Ướp tình nhau lại đi em ơi
Bởi mấy mùa xa nhạt nhẽo rồi
Xin phép, cảm ơn, xin lỗi nhé
May chăng còn đẹp đến tàn hơi
 
Ướp tình nhau lại cho nồng thôi
Hạt muối thiện chân đẹp ý, lời
Dẫu rát cõi lòng, vui chịu nhé
Hiền lành, khiêm nhượng giữa dòng trôi
 
Ướp tình nhau lại cho xinh tươi
Rất mới con tim, mới nụ cười
Thông cảm, xót thương chia khốn khó
Thứ tha, nhân hậu sẻ mừng vui
 
Ướp tình nhau lại cho lòng vui
Từng mỗi phút giây trong cuộc đời
Đừng để muối tình ra nhạt nhẽo
Ngày mai có chắc còn rong chơi
 
Ướp tình nhau lại em và tôi
Với cả thiên nhiên, cả triệu người
Cùng Đấng Yêu Thương, nguồn chánh thiện
Tan hòa trong biển mặn tinh khôi…
 
M. Sao Khuê, 02-02-2017
 
 
 
 
THẬT TÌNH
“Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an” (Mt 11, 29)
 
  
Cuộc tình nào lăn dài giọt lệ
Xuống vũng đời dâu bể tang thương
Chuốc cho nhau nấc nỗi đoạn trường
Bởi vắng bóng khiêm nhường sâu thẳm
 
Ồ ! Hóa ra, những ngày đẹp lắm
Chỉ như là một thoáng phù du
Hạnh phúc nào tồn tại thiên thu
Lúc ích kỷ che mù tình ái
 
Thôi nhé em! Buông tay, bỏ lại
Mớ bòng bong, vô loại, hư đời
Buông lọc lừa, ngoa ngoắt bờ môi
Bỏ gian dối, hợt hời ánh mắt
 
Hãy cho nhau những gì chân thật
Tận đáy lòng chất ngất niềm thương
Rất bao dung, nhân hậu khiêm nhường
Luôn chấp nhận, cảm thông, ngọt dịu
 
Nhỏ bé thôi, tình mình chút xíu
Mà vụng về, nũng nịu, kiêu căng
Đòi người yêu đáp trả công bằng
Còn đâu nghĩa hiến dâng, cứu rỗi
 
Bỗng ngu ngơ biến tình thành tội
Thành nỗi đau vời vợi cho nhau
Thật tình đi, khiêm nhượng thẳm sâu
Mãi hiến trao cho người hạnh phúc…
 
M. Sao Khuê, 02-02-2017
 
TIẾNG CHUÔNG BAN MAI
 
 
 
Người vẫn gọi em mỗi sớm mai
Lời yêu chan chứa khởi đầu ngày
Như sương trời đẫm trên cành lá
Tình rất âm thầm nhiệm lạ thay
 
Gọi đúng tên em giữa vạn loài
Bởi Người ghi khắc trong lòng tay
Bờ môi kề sát trao thương mến
Hồng phúc tình Người mãi đắm say
 
Gọi ngọt niềm thương chẳng nhạt phai
Khẽ thôi, cứ thế đến lâu dài
Bởi Người chung thủy, hằng trung tín
Yêu đến nghìn thu chẳng đổi thay
 
Người vẫn gọi em mỗi sớm mai
Nhẹ lay thức giấc sau đêm dài
Dâng câu cảm tạ tình yêu mến
Ký thác niềm vui, nỗi đắng cay
 
Người đã cho con thêm một ngày
Làm thân hạt muối giữa trần ai
Xin tình ướp mặn lòng thương xót
Con biết xót thương hết mọi loài…
 
M. Sao Khuê, 03-02-2017
 
                                   
HỒ GIANG A
 
HẠT MUỐI XÓT THƯƠNG
 
 
Xin Lòng Thương Xót Chúa ấp ủ con
Nên hạt muối mặn nồng tình cứu rỗi
Nên ánh sáng chiếu soi vào bóng tối
Hờ hững, dửng dưng, vô cảm, vô tình
 
Bời Lòng Thương Xót như ánh bình minh
Luôn rất mới, soi vào lòng thế giới
Cho niềm đau đời, tan đi diệu vợi
Thành nỗi mừng vui khấp khởi bình an
 
Lòng xót thương như muối mặn hòa tan
Sẽ kết nối muôn ngàn người nên một
Một niềm cảm thông, một lòng thương xót
Một đức hiền nhu, một lẽ cậy trông
 
Xin lòng xót thương chiếu ánh tình hồng
Xuống tràn ngập tâm hồn con thiếu thốn
Để đời con sẽ không còn khốn đốn
Vì nhạt nhòa, vì vắng bóng tình yêu
 
Xin Lòng Xót Thương nơi con thật nhiều
Thật thành thật, thật khiêm nhường, thật mặn
Và xót thương vì danh Cha cả sáng
Để mọi người tìm đến trong Nước Cha.
A men.
 
ả giang hồ, 02-02-2017
 
SỚM MAI, PHÔ HÁT
 
 
 
Sớm mai phố ngập tiếng hát tưng bừng
Tình khúc xuân là lời mừng dịu ngọt
Người trao cho nhau lòng thương lòng xót
Quà tặng nghinh xuân ôi đẹp vô ngần
 
Sớm mai phố rộn ràng nhịp tình thân
Như tiếng chuông rung ngân mùa đồng cảm
Chia với nhau kiếp phù sinh bi tráng
Người cùng nhau ướp nhau mặn tin yêu
 
Phố đã thôi ngày quạnh quẽ đìu hiu
Mỗi sớm mai, rất mỹ miều duyên dáng
Lời tình xa như gió ngàn thoang thoảng
Nhẹ ru đời năm tháng êm đềm trôi
 
Phố đã thôi chiều lữ quán đơn côi
Nườm nượp khách đông vui câu chào chúc
Nhắp chén mừng loài người đương hạnh phúc
Lòng xót thương tràn lút khắp giang hà
 
Sớm mai phố hát đẹp bờ môi hoa
Dưới nắng xuân hiền hòa xanh như ngọc
Giãi giề sáng trên đồi hồng thơm ngát
Ánh từ bi của nhân hậu khoan dung
 
Sớm mai phố, ôi hạnh phúc vô cùng
Bóng đêm tan vào nghìn trùng hư huyễn
Một loài người yêu nhau và dâng hiến
Cho đời nhau linh hiển một mùa xuân
 
Sớm mai phố hát tình khúc Tin Mừng
Của hạt muối hòa tan trong lòng phố
Của ánh sáng soi niềm vui cứu độ
Người yêu nhau, thương và xót với nhau…
 
ả giang hồ, 03-02-2017
 
GIỮ MÌNH CHO MẶN NHÉ
 

giữ mình cho mặn nhé, hạt muối ơi
mặn tin cậy, mặn kính mến Chúa Trời
mặn suy gẫm hồng ân làm muối đất
mặn tạ ơn phước cả hóa đèn ngời
 
giữ mình cho mặn nhé hạt muối ơi
mặn vâng thánh ý, mặn sống theo Lời
mặn thánh thể bẻ vụn đời chiếc bánh
chia mối người, một chút mặn tinh khôi
 
giữ mình cho mặn nhé hạt muối ơi
mặn muối Giê-su sống trọn tình người
mặn nhân ái, mặn thương mười bốn mối
mặn từ bi, chạnh lòng kiếp tả tơi
 
giữ mình cho mặn nhé hạt muối ơi
chịu thương chịu khó có mặt khắp cõi đời
để ướp cho người thôi ngày buồn vô cảm
mặn niềm cảm thông thôi cô độc chơi vơi
 
giữ mình cho mặn nhé, hạt muối ơi
mấy mươi mùa qua đã dặn lòng rồi
cứ khi nhớ, lúc quên, thời nhạt nhẽo
bởi tình yêu dâng được mấy cho đời
 
Giê-su ơi ở lại lòng con thôi
cho hạt muối con, mặn muối của Người
muối yêu thương hiến dâng bằng lòng chết
cho mặn cuộc đời ơn sự sống xanh tươi
 
 
ả giang hồ, 06-02-2014
 
 
CÓ MỘT XÓ ĐỜI
 
 
 
có một xó đời
mặn tình bờ nghĩa bụi
bởi mỗi người là một hạt muối
ướp đời nhau giữ tươi mới tình người
 
không hẳn nơi gầm cầu hay khu ổ chuột tanh hôi
mà con người trở nên hư, nên thối
cũng chẳng vì khốn khổ hay nghèo đói
mà ai kia chẳng nói được lời yêu
 
có chắc gì trên lầu tháp mấy chục tầng cao
mà thiên hạ bằng lòng làm hạt muối
hay mặc kệ nhau, mặc kệ ai lầm lũi
chạnh lòng chi thêm nặng nỗi từ tâm
 
có một góc khuất rất âm thầm
mà nơi ấy hoa tình thâm nở rộ
hoa tin yêu giữa xó đời cùng khổ
 thắp đời nhau rạng rỡ nghĩa công minh
 
người với nhau chia cho nhau chút tình
miếng khi đói, gói khi no, quý lắm
che cho nhau thành chăn êm nệm ấm
bẻ đời mình ra thành bánh thành cơm
 
phận mọn hèn như lá cỏ, cọng rơm
mà cuộc sống nghĩa nghì hơn núi đá
chia cho nhau Lời Tình Yêu cao cả
hóa nên Người cũng tất tả ngược xuôi
 
giữ cho nhau vị mặn của tình Người
làm Hạt Muối ướp cuộc đời tươi mới
 
ả giang hồ, 04-02-2014
 
 
HẠT MUỐI
 
 
khi trao người, một nụ cười
con là hạt muối ướp đời tươi xinh
mỗi niềm vui, một chân tình
con nên bức họa phục sinh sáng ngời
 
chiếc bánh đời, chịu bẻ đôi
chia sầu, chung phúc, sẻ côi, hài hòa
chút chạnh thương, chút xót xa
con mời người hiểu lòng Cha nhân hiền
 
thành xây trên núi thánh thiêng
lộc trời ban tặng ơn riêng tuôn trào
con nên ánh sáng anh hào
tỏa vinh quang Chúa qua bao việc lành
 
chẳng mơ mình được vinh danh
chỉ mong dâng tấm lòng thành tạ ơn
được làm hạt muối hòa tan
được làm ánh sáng chiếu ngàn tình thương
 
xin cho con mãi can trường
ướp đời nên mặn, soi đường công minh
chút dấn thân, chút hy sinh
cho thiên hạ thấu nỗi tình Cha yêu
 
về trong ân phúc huyền siêu…
 
ả giang hồ, 07-02-2014
 
 
 
XIN CHÚA TIẾP CHO CON
 
Xin Chúa tiếp cho con thêm vị mặn
Của tình yêu hiến dâng cho cuộc đời
Để lòng con sẽ không hề thiếu vắng
Chút chạnh lòng trước bao cuộc nổi trôi
 
Xin Chúa tiếp cho con thêm ánh lửa
Lửa tình yêu Chúa cháy mãi khôn vơi
Để cuộc đời không nhận ra con nữa
Mà chỉ nhìn thấy Chúa trong con thôi
 
Xin Chúa tiếp cho con thêm đau khổ
Chẳng quá sức con, nhưng nhiều hơn người
Để gánh đời con đi trong bão tố
Cho gánh đời người thong thả, nhẹ vơi
 
Xin Chúa tiếp cho con thêm nước mắt
Những giọt ăn năn tội lỗi trong đời
Để thà phải khóc, hơn là phải mất
Khóc cả tội con, khóc cả tội người
 
Xin Chúa tiếp cho con thêm nhục nhã
Nhục nghèo, nhục nợ, nhục tớ, nhục tôi
Để con hiểu thế nào là thập giá
Chúa đã yêu đền trả cho con rồi
 
Xin Chúa tiếp cho con thêm lì lợm
Chẳng sợ đời mình tan tác tả tơi
Để đời biết chỉ một điều đáng sợ
Là không cần đến Chúa nữa mà thôi
 
ả giang hồ, 08-02-2014
 
BA CHUÔNG
 
XIN LÀM HẠT MUỐI

 
xin là hạt muối lặng thinh
ẩn trong thanh vắng, tỏ tình bao la
tinh khôi, trong vắt, thật thà
(không là ngoa ngữ, ý tà, lời gian)
 
xin là hạt muối bình an
tự trong sâu thẳm suối ngàn thương yêu
rất sớm mai, đến tàn chiều
chia nhau sầu héo, hắt hiu kiếp người
 
xin làm hạt muối xuống đời
âm thầm, lặng lẽ, không lời, không tên
chẳng màng kẻ nhớ người quên
miễn là người được mặn lên chút tình
 
xin làm hạt muối gieo mình
trong vuông ruộng phố u minh cõi lòng
chừng như tháp chín tầng không
chắc gì đã thực ấm nồng niềm thương
 
xin làm hạt muối khiêm nhường
tan đời, làm mặn lên hương tình người
 
Ba Chuông, 03-02-2017
 
 
TRƯỚC KHI LÀ HẠT NGỌC
 
 
Trước khi là hạt ngọc
Trong lòng Chúa muôn đời
Thì con là hạt bụi
Lóng lánh ánh sáng Người
Thì con là hạt muối
Mặn tình yêu khôn vơi
 
Người yêu con quá đỗi
Mặn hạt muối bằng Lời
Giữa phận người tăm tối
Sáng hạt bụi bẻ đôi
Thánh Thể hay tình nói
Bụi ơi và muối ơi!
 
Chưa xin là hạt ngọc
Trong lòng Chúa muôn đời
Chỉ xin là hạt muối
Mặn trọn nghĩa tình thôi
Chỉ xin là hạt bụi
Lóng lánh vinh quang Người
 
Hạt muối tầm thường nhé
Hãy khiêm cung mặn mà
Hạt bụi hồng nhỏ bé
Ánh nhè nhẹ tình xa
Mãi mãi đời tươi trẻ
Trong lòng Chúa bao la
 
Xin Giê-su hạt muối
Ướp đời con thiết tha
Xin Giê-su hạt bụi
Sáng đời con chan hòa
 
Ba Chuông, 05-2-2014
KHÔNG BỞI CON
 
 
 
Nếu không có tình yêu Chúa thúc bách
Thì đôi tay con dễ chi làm việc lành
Vậy mà con giành cho mình vinh danh
Giữa ban ngày! Con đúng là tên cướp
 
Nếu không có tình yêu Chúa là muối ướp
Hạt muối đời con sẽ mặn được mấy khi
Vậy mà lúc chút tình mến cho đi
Con vỗ ngực muối từ bi cho Chúa
 
Chúa chẳng cần vinh quang gì hơn nữa
Chúa chỉ cần đời vĩnh cửu cho con
Con là muối, là ánh sáng trần gian
Cho chính con và muôn người được cứu rỗi
 
Xin cho con trung thành là hạt muối
Mặn đời mình, ướp mặn cả đời ai
Xin cho con chiếu ánh vinh quang Ngài
Trong mỗi việc lành đôi tay con thực hiện
 
 Chúa chẳng cần nhạc cùng thơ biểu diễn
Mà chỉ cần một lòng mến đơn sơ
Là muối mặn tin yêu, mặn tôn thờ
Là ánh sáng trinh nguyên từ sâu thẳm
 
Xin cho con khiêm cung và thầm lặng
Như lá hoa trong nắng sớm mưa chiều
Mãi hồn nhiên đắm đuối một tình yêu
Và đền đáp bằng tình yêu chung thủy
 
Là hạt muối luôn chu toàn thánh ý
Là ngọn đèn soi dấu chỉ trời cao
Cho trần gian hiểu được cõi nhiệm mầu
Và ca tụng Chúa muôn đời vinh hiển
 
Ba Chuông, 06-02-2014
 
HƯƠNG NAM
 
 
 
ƯỚP MẶN LẠI ĐỜI CON
 
nguyện xin Chúa Giê-su
Đấng yêu thương nhân loại
ướp mặn lại đời con,
ướp mặn lại đời người,
bằng tình yêu Chúa chan chứa khôn nguôi
để cuộc đời thôi những ngày vô cảm
 
người cùng con
chơi vơi, lẻ loi, buồn thảm
giữa dòng đời rất nhạt nhẽo, vô duyên
chẳng có tình yêu,
chẳng khiêm tốn, dịu hiền
tựa hạt muối nhạt rồi
không còn mặn nữa
 
xin hãy quăng hạt muối con
vào lòng biển cả
đừng quẳng ra đường
cho người chà đạp dưới chân
xin cho con được mặn lại dù chỉ một lần
ướp mặn con, con ướp mặn đời,
vị mặn tình yêu mến
 
biết chạnh lòng thương,
biết ra đi và sẽ đến
mọi ngỏ hẻm hang cùng,
nơi tràn ngập sầu bi
hạt muối âm thầm giữ mặn mối tình si
người yêu Chúa,
Chúa yêu người mãi mãi
 
Hương Nam, 06-02-2014
 
CÁI ĐÈN HỘT VỊT
“Các con là sự sáng cho thế gian” (Mt 5, 14)
 
 
Cái đèn hột vịt
không sáng bằng bà bán hột vịt
tự chiều đến tối mịt, quá nửa khuya
bấc lạnh buổi đông thì
ở góc phố quen kia
sáng ánh hy sinh, góp từng đồng lẻ, nuôi bầy con nheo nhóc
 
quên mình đã là hoa khôi một thời trung học
quên làn da trắng hóa chì,
quên mái tóc nuối tiếc màu xanh
nhớ mình chỉ là một đóm sáng, dẫu mong manh
cứ phải sáng, để thắp đời con nên lộng lẫy
 
ôi cái đèn hột vịt ngày xa xưa ấy
cùng người mẹ hiền thắp sáng cuộc đời con
từ ngày bé thơ chạy nhảy lon ton
đến tuổi lớn, con chu du cùng trời cuối đất
 
ngày con trở về,
vết chân chim đậu trên đôi bờ mắt
mẹ vẫn sáng ngời những chân thật thưở xưa
lời kinh yêu của bà cụ quê mùa
miệng gẫm Mân Côi, tay thêu thùa khăn thánh
ánh đèn hột vịt ngày xa xưa lóng lánh
mẹ ngời lên đức tin, đức cậy mến trung trinh
cho con yên tâm vào cuộc dâng mình
mẹ là sự sáng trong gia đình công giáo
 
mẹ sống theo Lời, nên cơm nên gạo
sống Thánh Thể,
mẹ bẻ vụn đời mình nên áo, nên chăn
mẹ sáng ngời hy lễ tiến dâng
mẹ chủ tế…
chiếc khăn thánh…
cuộc đời đẫm lệ
 
tạ ơn Chúa ban cho con người mẹ
không là linh mục, nhưng tế lễ hằng ngày
sáng niềm tin, sáng tình yêu, đẹp thay
mẹ là sự sáng cho tương lai con hiến tế
 
Hương Nam, 06-01-2014
 
EM QUÊN?
 
 
 
 
Có thể là em đã quên
.....
Lỡ quên hay cố tình quên
Em là ái nữ ngoan hiền của Cha
 
Áo xưa trắng ngọc trắng ngà
Trinh nguyên thơm ngát thiên tòa cao sang
Thướt tha trong nắng lụa vàng
Chân dung chiếu tỏa vinh quang Nước Trời
 
Ơi! em đẹp lắm em ơi!
Không vương tỳ ố cõi đời si mê
Hạt muối nào, tựa pha lê
Mặn tuyền, trắng nõn, đường về, lối đi
 
Long lanh ánh mắt từ bi
Lung linh tay ngọc huyền vi trao tình
Tim em ngời ánh bình minh
Mặt trời công chính in hình xót thương
 
Em đi xuống cõi đời thường
Tình trời mặn cả tình trường dối gian
Cõi đất nay, hóa thiên đàng
Ngợi khen Cha, Đấng cao sang muôn trùng
 
Sinh em ái nữ thủy chung
Mặn mà, sáng ánh vô cùng tình yêu
……
Bỗng dưng, có một buổi chiều
Em quên mất, hay đã liều mình quên
 
Muối ơi, muối vẫn còn tên
Mà không mặn nữa, nằm bên vệ đường
Em ơi ái nữ ngàn thương
Dáng xưa sáng rỡ nay dường tối tăm
 
Đã ngộ ra, những mê lầm
Em xin lượng cả từ nhân khoan hồng
Cho muối em, lại mặn lòng
Áo xưa ái nữ trắng trong rạng ngời
 
Ái nữ nè! Cha Yêu ơi!
 
Hương Nam, 07-02-2014

PDF
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận