Thương cha

Đăng lúc: Chủ nhật - 05/03/2017 10:57 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

Thương cha

Hôm nay, con chợt nghe tin
Mới nghe con thật giật mình,
Tim Cha bốn lần ngưng đập
Thương đàn chiên nhỏ trọn ân tình.

Bầu Trời sao giăng mây tím,
Gió Xuân về sao lại buồn hắt hiu.
Hàng Thông xanh tức tưởi đứng lặng nhìn.
Cuộc đời này sao chơi vơi bể khổ.

Nhớ Cha hiền trìu mến yêu thương
Dẫu con biết,
Chết là niềm vui đời dâng hiến,
Dẫu con biết,
Chết là ngàn lần cách biệt
Sao lòng con buồn lắm Cha ơi !
Giáo Phận giờ vắng bóng Cha,
Đàn chiên nhỏ chưa có người chăm sóc.
Sợ đêm về ác thú sẽ vây quanh....

Lòng chạnh thương Cha chịu khó vô ngần,
Tìm chiên lạc giữa khung trời cô quạnh
Bước chân Cha lướt khó ân cần,
Trời Tà pao âm u thương nhớ !
Bước cần cù , cha gieo vãi thương yêu.

Miền Tuy Phong nắng Trời lộng gió,
Đã vọng ngân sóng biển gợi buồn.
Miền Lagi chạnh lòng thương tiếc,
Người Cha hiền, ôi ! Sao đã ra đi.

Dân Phan Thiết, càng thương nhớ ngậm ngùi,
Nước mắt nào, dang thấm ướt vành khăn sô...


Lm. Lê Nguyên.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận