Chùm thơ 297

Đăng lúc: Chủ nhật - 13/11/2016 14:45 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
CHÙM THƠ 297
CN 33 TN C. KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
13-11-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu ( Mt 10,17-22)
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 
Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đạp anh em torng các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Những kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
 
Đó là lời Chúa.
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca ( Lc 21, 5-19).
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – C
 
            Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá". Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?" Người phán: "Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: 'Chính ta đây và thời giờ đã gần đến'. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu".
            Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: "Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan quyền vì danh Thầy; các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con".                      
 
Đó là lời Chúa.
 
HƯƠNG NAM
 
TRI ÂN MUÔN HẠT GIỐNG
 

 
Xin dâng lời tri ân muôn hạt giống
Chịu vùi mình trong ruộng lúa quê hương
Hư thối đi, nẩy mầm sống yêu thương
Xinh Đất Mẹ đươm vàng bông, kết trái
 
Xin tri ân những chứng nhân Đức Ái
Chết vì yêu, và yêu bởi vì Tin
Tin Đấng vì yêu đã hiến trót đời mình
Nên hạt giống phục sinh người dương thế
 
Không kiêu sa, không tưng bừng trọng thể
Rất âm thầm đời dâu bể tân toan
Chỉ mong sao một chữ Tín bằng vàng
Chữ Trung ngọc, chữ Tình son thắm mãi
 
Đức Tín Trung thắng bao điều sợ hãi
Chữ Tình yêu vượt chướng ngại nguy nan
Dẫu đau thương, dẫu nhục nhã phũ phàng
Vẫn một lòng hiến dâng không bận vướng
 
Xin dâng lời tạ ơn muôn hạt giống
Là Tiền Nhân dòng máu dỏ da vàng
Đã anh hùng trên Đất Nước Việt Nam
Làm chứng nhân cho Tình Yêu Cứu Độ
 
Vì niềm tin đã dày bao tân khổ
Mặc xích xiềng, mặc máu đổ đầu rơi
Vẫn hiên ngang minh chứng có Chúa Trời
Nguồn sự sống đến muôn đời, vĩnh cửu
 
Chúng con tin Chúa là Cha Hằng Hữu
Rày thưởng ban cuộc sống mới trường sinh
Cho Tiền Nhân trên cõi phúc Thiên Đình
Cùng hợp tiếng tôn vinh và cảm tạ
 
Nguyện chư vị cầu thay cho con cái
Chốn trần gian sống Đức Ái, Tín, Trung
Mong mai sau nơi Thiên Quốc trùng phùng
Tôn vinh Chúa đến muôn đời muôn kiếp
 
Hương Nam 13-11-2014
 
THÁNH GIÁ TRONG TIM
 
Cho con đặt Thánh Giá Chúa
Vào ngay giữa trái tim con
Để hiểu tình yêu vẹn toàn
Là vui hiến dâng mạng sống
 
Vì đức tin, tràn hy vọng
Một mùa hạnh phúc thiên thu
Trong tình yêu Đức Giê-su
Phải bắt đầu từ đau khổ
 
Máu hồng chiều xưa loang lổ
Tím bầm núi thánh xa xôi
Con không thể cứ yêu người
Mà không chịu tàn hơi sức
 
Thánh Giá Chúa, nguồn sinh lực
Một tình yêu mãi hiến dâng
Xin giúp con không ngại ngần
Để toàn thân con tan nát
 
Ruộng đời mênh mông bát ngát
Con là hạt giống yêu thương
Hạt âm thầm, giữa đêm sương
Nẩy mầm, vươn lên cây lúa
….
 
Cho con đặt Thánh Giá Chúa
Vào ngay giữa trái tim con
Để hiểu tình yêu vẹn toàn
Là vui hiến dâng mạng sống
 
Hương Nam 14-11-2014



THỜI TẬN MẠT
Suy Niệm Lc 21, 5-19
 
 
Đền thờ nào không có viên đá góc
Sẽ đến thời sụp đổ, nát tan, hoang
Dẫu dát kim cương, đá quí, bạc vàng
Lộng lẫy lắm nhưng mau tàn lụi lắm
 
Tâm hồn nào không vươn lên cao thẳm
Cũng lần hồi lạ lẫm cõi siêu nhiên
Chỉ bình yên trong ảo tưởng bình yên
Mà ngây ngất cứ như miền hạnh phúc
 
Ngôn sứ nào chỉ tìm vinh, trốn nhục
Sẽ tự mình chuốc hiểm họa vào thân
Áo mão cân đai ai dám lại gần
Hư danh ấy là mộ phần phong kín
 
 
Đức tin nào tin vào nơi hư huyễn
Hẳn suy tàn tan biến với phù sinh
Dẫu hào hoa đánh bóng sáng công trình
Cũng thoáng chốc điêu linh ngàn muôn thưở
 
Tôn giáo nào giả danh trời phổ độ
Lấy tham ô đem cứu khổ chúng sinh
Dùng gian ngoa sắm vạn tiếng tôn vinh
Sẽ đổ nát trước bình minh Sự Thật
 
Đạo rất chính, đạo từ trời xuống đất
Vì yêu thương cõng cõi đất lên trời
Thân xác nào đã tan tác tả tơi
Cho hạnh phúc rạng ngời trong thế giới
 
Có Đạo Thật, mới có Đường tiến tới
Cõi vô biên nơi vĩnh cửu trường sinh
Hãy khôn ngoan cảnh giác cuộc đời mình
Trước những kẻ giả danh người cứu độ
 
Giải phóng nhau thoát lầm than cơ khổ
Hay dìu nhau xuống địa ngục nghìn thu
Cho nhau đê mê tận hưởng phù du
Mà chẳng tiếc một đời sau tan tác
 
Tất cả dối gian thảy đều đổ nát
Hãy khôn ngoan thời tận mạt đến rồi
Tin Đấng bởi Trời, sẽ được lên trời
Tin người bởi đất, nghìn thu về đất…
 
Hương Nam 14-11-2013
 
 
 
BA CHUÔNG
 
SAO KHÔNG GIÀNH CÂY THẬP TỰ?
 
 
Sao không dám tranh giành cây thập tự
Cho đặng rỗi mình, rỗi cả nhân gian
Tranh giành chi cho tên bạc tuổi vàng
Sáng Danh mình hay vinh quang cho Chúa?
 
Sao không tranh giành trái sầu muôn thủa
Của kẻ bi thương tàn tạ dong nhan
Mà với lên cao danh bạ rỡ ràng
Cho thiên hạ chít khăn tang mặc niệm?
 
Nghĩa gì đâu những lụa là trang điểm
Đá quý, bạc vàng, vinh hiển phù vân
Đeo vào mình cho nặng cả tấm thân
Sao có thể bay lên nơi thanh thoát
 
Xin người hãy đập lòng con đổ nát
Đền đài tự tôn, lầu tháp hư vinh
Đáng tiếc cho con, tuyệt mỹ công trình
Cõi thánh thiêng nay tàng hình quỷ dữ
 
Sao không dám tranh giành cây thập tự
Xuống tận cõi đời vác nỗi khổ lên
Sao không xóa mình, xóa tuổi, xóa tên
Sợ thiên hạ rồi sẽ quên công trạng?
 
Xin người hãy vùi giập con cho đáng
Tội giả danh, tội giả dạng từ bi
Giành được cho con, Chúa chẳng được gì

Xin cứu con khỏi tàn suy, đổ nát
 
Hãy là lúc này, xin người cứ phạt
Đừng để mai sau, con mất một đời…
 
Ba Chuông, 15-11-2013
 
 
 
CÒN, MẤT
“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”(Lc 21,19)
 
 
nhớ thưở ngu ngơ
như hạt bụi vật vờ
bay bay trong vũ trụ
con, sinh vật hữu hình, lỗm ngỗm lô nhô
 
thấy mắc cười, mà lại đẹp như thơ
bức tranh tác thành đến giờ hoàn mỹ
từ hư không bỗng công trình như ý
một con người bởi thượng trí hạ sinh
 
có chút khôn mới hiểu được chút tình
ai vô cớ dựng nên mình hảo hớn
được tác thánh cho trái tình thêm lớn
chín thơm ngon mãn nhởn cõi hồng nhan
 
rất quý yêu, giữ mãi, nét son vàng
loài thụ tạo ơn trời ban vô lượng
giữa dòng chảy xô bồ ngàn muôn hướng
ai trụ mình kiên vững đóa thiên ân
 
lỡ đỗ thừa cho con tạo xoay vần
thì có lắm cũng một lần đường đột
ai ngờ đâu cả một đời dại dột
đổ nát, tan hoang, hủy hoại, tàn vong
 
thương tiếc thay rồi tay trắng về không
một kiếp sống một lâu đài đổ nát
thành, trụ, hoại, không… như con giun đất
không uổng công trình cứu chuộc đấy sao?
 
không lẽ nào, và cũng không thể nào
khi thành, trụ, hoại, không đều bởi Chúa
và con tin, khi con không còn nữa
là lúc con tồn tại tới ngàn thu…
 
Ba Chuông, 16-11-2013


CHẲNG TIẾC GÌ VỚI CHÚA
 
Chẳng tiếc gì với Chúa
Kể cả mạng sống mình
Vì niềm tin Phục Sinh
Cho ai cùng Ngài chịu chết
 
Làm người, ai mà không sợ sệt
Chẳng âu lo bao bức bách kinh hoàng
Chẳng ngại ngùng khi lẽ hợp tan
Trong thoáng chốc chia đôi đàng sinh tử
 
Làm người, ai mà không do dự
Chọn ích phù phàm, hay chọn lợi siêu nhiên
Chọn thế gian sống vui với bạn hiền
Ai dại dột chọn oan khiên nghiệt ngả
 
Làm người, ai muốn đời mình tất tả
Chưa hừng đông đã vội vả trời tây
Mộng phù du còn chất ngất mơ say
Sao có thể chia tay mùa xuân thắm
 
Làm người, ai mà không mê đắm
Trái phù hoa đương bụ bẫm công danh
Ai tham chi một thúng khổ chòng chành
Trên mặt sóng quá đành hanh, trôi nổi
 
Làm người, ai dại gì nhận tội
Tội người dưng, tội người cõi xa xăm
Tội gieo tin mừng, từ ái, từ tâm
Tội công chính nầy mầm trong gian dối
 
Làm người. ai dại gì sống vội
Mà chẳng tham thêm tuổi hưởng phù vân
Ai mong chi sớm ly biệt thế trần
Về tro bụi mấy ngàn năm chưa biết
……
Vậy mà có trăm ngàn người chẳng tiếc
Chỉ vì yêu tha thiết Đấng Phục Sinh
 Ai vì chân lý, liều mất mạng mình
Người ban phúc trường sinh trong cõi sống
 
Muôn lời ca ngợi khen và chúc tụng
Dâng trăm ngàn Thánh Tử Đạo Việt Nam
Rày phúc vinh trên cõi thánh, Thiên Đàng
Xin nguyện giúp đoàn con nên công chính
 
Luôn sống vui trọn một bề thờ kính
Chúa là Cha, Đấng Chí Thánh, Toàn Năng
Đấng yêu thương cứu chuộc cả nhân trần
Bằng cái chết nhục thân trên Thánh Giá
 
 
Ba Chuông, 13-11-2014
 
 
 
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN

CÙNG CHẾT VỚI ĐỨC KI-TÔ
 
 
Kìa gươm sắc sẵn sàng kề bên cổ
Chờ trống buông, một nhát bổ, đầu rơi
Giờ trùng phùng chỉ một thoáng nữa thôi
Xin hãy đón con về trời với Chúa
 
Ngày nhục nhã, đẫm lệ tràn ngập ngụa
Sắp xa rồi, không còn nữa, Chúa ơi
Đêm tuần phiên nghe thân xác rã rời
Cũng vừa hết khi tàn hơi thở lụa
 
Những mòn mỏi khát khao về với Chúa
Cùng vẹn toàn một lời hứa trung trinnh
Duy nơi Ngài con no thỏa chân tình
Chỉ nơi con chân tình Ngài no thỏa
 
Giờ vinh quang ôi Thiên Đàng đẹp quá
Vòng tay Cha vồn vã đón con vào
Khẽ bên tai, con Cha, xứng anh hào
Bởi con giống Giê-su người Anh cả
 
Con đã đi chính con đường Thập Giá
Cũng đòn roi, cũng nhục nhã, đau thương
Cũng bấy thịt da, cũng tan nát đoạn trường
Và cùng chết với Con Cha, trọn đạo
 
Hãy vào đây Cha sẵn rồi xiêm áo
Mũ triều thiên vĩnh hảo dành cho con
Phúc thiên thu là trọn Nước Thiên Đàng
Vui cùng Cha, Thánh Thần và Thánh Tử
……
 
 
Đêm tuần phiên gẫm suy Bi Hùng Sử
Nguyện Chúa thương gìn giữ trí lòng con
Một tình yêu dâng hiến mãi sắt son
Đường Thập Giá vẹn toàn theo chân Chúa
 
gã tuần phiên, 14-11-2014
 
SỰ CHẾT

sự chết không thể tách tôi
ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa
trong Đức Ki-tô
 
sự chết gắn bó đời tôi
với thập giá muôn đời là sỉ nhục
cũng với thập giá muôn đời là hạnh phúc
cho ai người chịu sỉ nhục vì yêu
 
đã bao lần
trí lòng tôi nghiêng ngã, vẹo xiêu
tham giữ lại cho riêng mình sự sống
để được một cuộc người nhàm rỗng
chẳng vơi đi, đầy lên đống cũ mèm
 
tưởng mình xinh, chẳng hay biết hom hem
lòng ích kỷ bốn bề xanh rêu phủ
cứ tưởng chết là đời mình xưa cũ
có ngờ đâu nên mới lạ tinh trong
 
cho tôi nhìn gương sáng của cha ông
ôm thập giá vào lòng, hôn kính cẩn
để tình yêu trong tôi là bất tận
người chết đi mà vẫn sống hiên ngang
 
sự chết ơi, tôi không thể lụi tàn
nếu cùng chết với chính người hằng sống
xin cho tôi đức tin tràn hy vọng
chết mỗi ngày những hão mộng phù vinh
 
chết tuổi chết tên, yêu mãi sự rẻ khinh
yêu sỉ nhực, yêu bạc tình, yêu đau khổ
bởi Đức Ki-tô đang chờ tôi ở đó
cứ chết đời mình mới có phục sinh
 
gã tuần phiên, 15-11-2014


HỒ GIANG A
 
NGÀY XƯA NGƯỜI TRÓI ĐÔI TAY
 

 
Ngày xưa người trói đôi tay
Bằng dây xích sắt, kẽm gai, cùm đồng
Bây giờ tay trói vàng ròng
Kim cương, nhẫn bạc niêm phong nghĩa tình
 
Ngày xưa lăng nhục khổ hình
Khét mùi tả đạo nín thinh bằng lòng
Bây giờ má phấn, môi son
Trăng hoa đùa giỡn chẳng còn mai sau
 
Ngày xưa giáo, mác chặt đầù
Sông hồ máu đỏ loang màu trung trinh
Bây giờ chỉ một niềm tin
Có tiền, được cả muôn nghìn ước mơ
 
Ngày xưa cấm đến nhà thờ
Cấm người giảng đạo Gia-tô cho người
Bây giờ muôn chuyện vui chơi
Tự mình chẳng muốn đến nơi nhà thờ
….
Chúa ơi, con thật dại khờ
Chẳng hề hiểu thấu mưu mô hiện thời
Không cần máu chảy đầu rơi
Chỉ cần quên Chúa quan đời vỗ tay
 
Thản nhiên chối Chúa mỗi ngày
Bước qua Thập Giá, mê say phàm trần
Xin muôn Chư Vị Chứng Nhân
Cho con tỉnh thức trước ngần dối gian
 
ả giang hồ, 12-11-2014
 
 
ĐEM CHÔN MẤY NÉN BẠC THƠ
 
Gánh thơ đi giữa chợ đời
Rao khản giọng, mà chẳng người hỏi mua
Lại còn dè bỉu chanh chua
Khùng điên sao chọn nghiệp thua vào mình
Có ai hiểu được sự tình
Tôi đây chẳng chọn, chẳng xin khi nào
Chẳng vì Ông Chủ thương trao
Tôi đành nỗ lực mong sao lãi lời
Có hay đâu, chuyện ở đời
Ai thèm mua Chữ, mua Lời mai sau
Có chăng mua thứ sang giàu
Mua mau hạnh phúc, mua mau tình vờ
 
Đem chôn mấy nén bạc thơ
Dưới cây mê muội, hững hờ, vong ân
Bởi thơ chẳng phước, chẳng phần
Chẳng giàu có, chẳng vinh thân, thêm sầu
 
Tôi đi vào cuộc bể dâu
Chừng mơ ước sẽ sang giàu vinh hoa
Có lời, có lãi thêm ra
Vui lòng Ông Chủ hẳn là dĩ nhiên
Nhưng sao tôi chẳng bình yên
Cứ như tôi đã phụ tinh chủ ông
….
 
Trời chiều nắng tắt bên sông
Tôi về tìm lại nơi chôn nghĩa tình
Đào lên nén bạc đời mình
Gánh thơ đi tặng nhân sinh, ngỡ ngàng
Bấy giờ mới được bình an
Chủ Ông về tới đầu làng bỗng vui
 
ả giang hồ, 14-11-2014
 
 
M. SAO KHUÊ

ĐÓA HOA CƯỜI
 
 
 
Trời thương tặng đóa hoa cười
Em đành để héo bên đời hẩm hiu
Sớm mai héo tận tàn chiều
Đêm hoang úa tím tiêu điều xác xơ
 
Mấy mươi năm, đôi môi hờ
Bởi lòng em cũng trơ vơ khô cằn
May ra có chút muộn mằn
Cũng không cười được họa hoằn một khi
 
Hình như  đôi mắt so bì
Che con ngươi lại dễ gì nhìn ra
Hoa cười sao gọi là quà
Có đâu hạnh phúc, thôi thà ngậm tăm
 
Một ngày rồi lại bao năm
Em là ốc đảo lặng thầm khơi xa
Chẳng vì chia bảy, chia ba
Sợ người hạnh phúc còn ta u sầu
 
Em ơi chẳng phải vậy đâu
Những gì đã nhận hãy trao cho người
Chỉ là một đóa hoa cười
Đủ là quà tặng từ trời thương ban
 
Trao người em sẽ bình an
Hơn là cất giữ tới ngàn năm sau
Trời sẽ hỏi, hoa cười đâu
Bấy giờ em đáp đã trao cho người
 
Hoa cười cùng cả niềm vui
 
M. Sao Khuê, 12-11-2014

DÁNG EM TRONG CÕI THIÊN ĐÌNH
 
Chúa chẳng hỏi
đời con đã sinh lãi lời gì cho Chúa
một xem
nên lợi gì cho phần rỗi chính con
……
 
từ mai nở, đến chiều tàn
sao không quí chuộng thời gian tuyệt vời
trải lòng ra với cuộc đời
để yêu ta, để yêu người bên ta
 
để yêu gần, để yêu xa
để trao thiên hạ món quà trời ban
là từ tâm, một nén vàng
tin yêu, hy vọng, bình an dâng đời
 
chút tài hoa, nét môi cười
tấm lòng nhân ái rạng ngời tình thân
chút cảm thương, đẹp vô ngần
bàn tay nở đóa hoa thần từ bi
 
nén vàng cứ hãy cho đi
mới hay lời lãi là gì em ơi
là niềm vui, gửi đến người
để người lại gửi cho đời niềm vui
 
nén vàng đã rõ sinh lời
người người vui sống tuyệt vời lời yêu
cứ cho đi, đến tiêu điều
đến tàn tạ, em mỹ miều đẹp xinh
 
thấy em trong cõi thiên đình
dáng xưa thay biến nên hình thánh nhân…
 
M. Sao Khuê, 14-11-2014
 
PDF
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận