Thánh lễ giỗ 10 năm của Linh Mục Phêrô Hồ Văn Hưởng

Đăng lúc: Thứ tư - 26/11/2014 20:20 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
THÁNH LỄ GIỖ 10 NĂM CỦA LINH MỤC PHÊRÔ HỒ VĂN HƯỞNG.
 
 
Sáng ngày 25/11/1014, lúc 5giờ 30 sáng, Thánh Lễ giỗ 10 năm Linh mục Phêrô Hồ Văn Hưởng tức Linh mục nhạc sỹ Hương Văn được diễn ra tại  thánh đường Gx Thanh Xuân-Gp Phan Thiết, và lúc 19 giờ tại Thánh đường GX Phước An do các Linh mục trong giáo phận cùng linh tông, huyết tộc, thân hữu gần xa tổ chức.

xem hinh
 
Trong tâm tình tưởng nhớ và cảm tạ tri ân, Thánh lễ buổi sáng 25/11/2014 tại nhà thờ Thanh Xuân do Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh - Hạt trưởng hạt Bắc Tuy chủ tế cùng 18 linh mục đồng tế. Tham dự còn có  quý nam nữ tu sĩ gần xa và đông đảo bà con giáo xứ Thanh Xuân, Phước An và các GX lân cận về tham dự.
 
 
Cũng trong ngày này, vào lúc 19giờ tại nhà thờ Phước An – nơi cha cố đã nằm xuống tại đây – cũng tổ chức lễ giỗ.
Trong phần chia sẻ lời Chúa lễ tối, Cha Phêrô Hồ Đức Thắng gợi lại một số ký ức về Cha cố: tấm gương của vị mục tử trung tín đạo đức và hiền lành. Đạo đức trong lối sống và hiền lành trong từng lời ăn tiếng nói, dáng đi… Với những biến cố xã hội thời đó từ những năm tháng trong Đại Chủng Viện và đạo mạo nghiêm trang trong chức Thánh linh mục thánh thiện cùng chiếc áo dòng đen, Cha cố là những hành trình phấn đấu vượt mọi cám dỗ và khó nguy để viết tiếp những nốt nhạc cho đạo cho đời. Giữa thời điểm kinh tế khủng hoảng nhưng Cha vẫn cố sức để kéo nguồn nước sạch về cho bà con xứ khô cằn đá sỏi sinh hoạt. Đặc biệt tháp chuông hiện tại mỗi lần vang lên, bà con càng thêm tưởng tiếc vị Cha xứ năm xưa khổ ải xây dựng… Từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi nhưng vị linh mục đáng kính của chúng ta luôn tỏ ra là người mục tử  “Giàu lòng thương xót”.
 
Ca đoàn đã dùng chính những bài thánh ca của Cha Cố Hương Văn đưa cộng đoàn vào bầu không khí tưởng tiếc. Lời ca có sức lay động làm ai ai cũng thấy gần nhau hơn, đón nhận cùng nhau và đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta ngậm ngùi thương tiếc một vị mục tử đã dành cả cuộc đời để phụng sự Chúa và mưu ích cho các linh hồn…
 
Cuối lễ cha quản xứ Phước An cất cao lời ca do Cha cố sáng tác “Tôi ngủ yên trong tội lỗi đã bao năm rồi giữa đêm dài xa xôi. Ôi bao năm rồi tôi xa lạ tình Ngài, tình ngủ yên…Chúa tôi. Tôi trong cơn mộng vàng say đắm miên trường, Chúa đến thời gian không ngờ…” cả giáo đường đượm nhuần bầu không khí linh thiêng đầy cảm động ai cũng cảm thấy mình được nâng cao tâm hồn để gặp một thứ ánh sáng rực rỡ. Lòng sùng kính cao đẹp khiến Cha cố nổ lực mở rộng tinh thần văn hóa Thánh nhạc để lại nhiều khúc nhạc thiêng tuyệt vời trong nền Thánh ca Việt Nam.
 
Tháng 11. Mỗi tháng linh hồn là dịp khẳng định lại lòng tin tưởng của niềm hy vọng sống lại. “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”  Tin rằng Cha cố đang sống và hiện diện với chúng ta trong ơn Phục Sinh với Chúa Kitô. Đúng thế, giờ này Cha cố đang vui sống muôn đời trên thiên quốc.
 
 
 
Trước phép lành cuối lễ, Cha Fx. Hồ Xuân Hùng, em trai của LM Pet Hồ Đức Thắng thay mặt linh tông huyết tộc và ban tổ chức cảm ơn quý Cha và cộng đoàn…

Sau lễ Cha chủ tế kêu gọi mọi ngươi tiếp tục cầu nguyện đồng thời hãy noi gương Cha cố để mạnh mẽ sống đức tin và tích cực góp phần xây dựng Giáo phận ngày càng thăng tiến hơn.
 
 
Vài nét về Linh Mục Phêrô Hồ Văn Hưởng
 
Linh mục Phêrô HỒ VĂN HƯỞNG
Bút hiệu sáng tác nhạc:
Linh mục HƯƠNG VĂN
 
Thân sinh:
Cụ Cố Phêrô Hồ Ngọc Kham (+29/05/2004)
Bà cố Anna Trần Thị Mến
( Ông Bà Cố được Chúa ban cho 10 người con. 8 Nam, 2 Nữ )
 
LINH MỤC PHÊRÔ HỒ VĂN HƯỞNG
Sinh ngày 01  tháng 11 năm 1949
Tại Thanh Dạ - Quỳnh Lưu – Nghệ An
 
  • Năm 1963: theo học tại Tiểu Chủng Viện Sao Biển - Nha Trang  .
  • 30 -08 – 1969: Tú tài 1
  • 12 – 1969: 3 tháng quân trường
  • 1970: Học tiếp để lấy tú tài 2, ngày 28 -05 – 1971
  • Tháng 10 năm 1971: Tiểu chủng viện Lâm Bích Nha Trang
  • 1971 – 1972: Giúp xứ Tân Bình – Cam Ranh
  • 1972 – 1973: Giúp xứ Vinh Phú – Phan Thiết
  • 1974 – 02/01/1976: Học tại Đại Chủng Viện Sài Gòn
  • 1975 – 1993: Phục vụ tại Giáo xứ Thanh Xuân
  • 16/07/1978: Thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ tại Đan Viện Châu Thủy, Hàm Tân
  • 1993 – 1996: Phục vụ tại Giáo xứ Thuận Nghĩa
  • 20/04/1996: Chịu Chức Phó Tế tại nhà thờ Chính Tòa, Phan Thiết
  • 02/05/1996: Chịu chức Linh Mục tại Giáo xứ Thanh Xuân
  • 1996 – 1999: Phục vụ tại Giáo xứ Đồng Tiến
  • 22/10/1999 – 2004: Phục vụ tại Giáo xứ Phước An
  • Tháng 10,11,12 năm 2000: Đi Du Lịch và hội thảo âm nhạc tại Mỹ
  • Ngày 24 tháng 11 năm 2004 được Chúa gọi về lúc 13 giờ
                         Hưởng Dương 55 Tuổi
 
 
Thục Oanh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận