GX Tân Lý- Thánh Lễ Tạ Ơn - Quý Nữ Tu HD Ánh Sáng Phúc Âm

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/07/2015 16:37 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 

TÂM TÌNH TẠ ƠN VÀ NGÀY TRỞ VỀ VỚI NGUỒN CỘI

 
Giáo Xứ Tân Lý- Giáo Hạt Hàm Tân
Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn

Quý Nữ Tu Hội Dòng Ánh Sáng Phúc Âm            
 
  
Lời Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI Nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2012 
   Anh chị em thân mến, tôi khẩn cầu Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy trên việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc, đặc biệt trên những ai đang loan báo Tin Mừng, để Ân Sủng của Thiên Chúa làm cho công cuộc rao giảng Tin Mừng tiến bước vững vàng trong lịch sử thế giới. Cùng với Chân phước John Henry Newman, tôi muốn cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin đồng hành với các nhà truyền giáo tại các xứ truyền giáo, xin đặt trên môi miệng họ những lời lẽ chính đáng, xin làm cho công lao khó nhọc của họ sinh nhiều hoa trái.” Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ là Mẹ Hội Thánh và là Ngôi Sao dẫn đường loan báo Tin Mừng, xin đồng hành với tất cả các thừa sai Tin Mừng.
Vatican, ngày 6 tháng 1 năm 2012, Đại lễ Chúa Hiển linh
Bênêđictô XVI, giáo hoàng
[Bản dịch của Ủy ban Loan báo Tin Mừng / HĐGMVN]
      Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói lên rằng Giáo Hội luôn quan tâm và đặt việc loan báo Tin Mừng lên vị trí hàng đầu, lời cầu nguyện của Ngài như vang lên khắp năm châu bốn bể, và nhất định Giáo Hội bé nhỏ Việt Nam chúng ta được Chúa Thánh Thần tuôn đổ tràn đầy để hưởng ứng lời mời gọi của các Đấng Chủ Chăn Giáo Hội toàn cầu.Thánh Thần Chúa đã không trọng nam xem nhẹ nữ như thói quen của cuộc sống đời thường, vì vậy mà ngoài các nhà truyền giáo nam nhân thì còn có các nữ truyền giáo, vườn ươm truyền giáo của Giáo hội Vệt Nam thật phong phú bởi được ươm các loại giống quí được tuyển chọn từ khắp mọi miền trên đất nước và được tinh luyện trong  các ân sủng của quyền năng Chúa Thánh Thần. Một trong các hạt giống quí được vườn ươm truyền giáo chăm sóc nay đã đâm chồi nở nhụy đơm hoa kết trái hương thơm lan tỏa khắp chốn và đó chính là Hội Dòng Ánh Sáng Phúc Âm một trong các Hội Dòng của Giáo hội Việt Nam, vườn ươm của Hội dòng ánh sáng phúc âm đang được chăm sóc tại ba cộng đoàn: Cộng đoàn Hàm Tân,giáo hạt Hàm Tân, giáo phận PhanThiết, Cộng đoàn Bùi Chu và Cộng đoàn An Chu giáo hạt Phù Thịnh, giáo phận Xuân Lộc.
 
    Không quên công ơn Giáo Hội Mẹ cưu mang dưỡng dục mình trở thành những chứng nhân Tin Mừng cho Đức Kitô nên Hội Dòng tiếp nối sứ mạng gieo hạt Tin Mừng trên khắp mọi cánh đồng và không ngừng nguyện cầu xin cho mưa Hồng Ân luôn tưới thấm vào những hạt giống mới để kịp tới ngày hội mùa bội thu mà dâng lên cho Thiên chúa.
  Thiên Chúa đã nhận lời vì nhờ sự kiên trì nguyện cầu , nhờ đất trời thuận hòa, nhờ giao hòa giữa Thiên Chúa và Hội dòng, Ba trong số muôn vàn hạt giống đã kịp thời trổ hoa khoe sắc, hương thơm công đức của Hội Dòng lan tỏa từ Ba nụ hồng Nữ Tu:TÊRÊSA Hồ Thị Hồng Phước, MARIA Hồ Thị Mỹ Hạnh, MATTA Nguyễn Thị Thúy Huyền đang được vòng tay yêu thương của cộng đoàn giáo xứ Bùi Chu, giáo phận Xuân Lộc đón nhận vào lúc 9h00 sáng ngày 14/7/2015 trong ngôi Thánh Đường thân yêu của giáo xứ, trong sự hiệp thông của Đức Cha Chủ Tế Đaminh Nguyễn Chu Trinh Giám  Mục Giáo Phận Xuân Lộc ,Quý Linh mục, Quý tu sĩ nam nữ, Quý cộng đoàn và thân ân nhân của Quý nữ tu để dâng lên Thiên Chúa lời Tuyên Vĩnh Khấn của các Nữ Tu nguyện  sống trung thành với đời Thánh Hiến mãi mãi phục vụ Giáo Hội Chúa Kitô.
    Ơn Chúa Thánh Thần tràn ngập xác hồn Quý nữ tu, với niềm vui đang mong chờ ngày trở về với nguồn cội nơi Quý nữ tu cất tiếng khóc chào đời trong sự hạnh phúc vô bờ của đấng sinh thành được Thiên Chúa trao ban nhiệm vụ dưỡng dục vì Ơn Gọi đã được Thiên Chúa tiền định nơi cung lòng của người mẹ,vì chính Ngài đã an bài mọi sự nên ngày về lại nơi chôn nheo cắt rốn ngoài niềm vui sum họp gia đình, Thiên Chúa còn tạo nên biết bao vui mừng bất ngờ nơi giáo xứ yêu dấu để chờ đón Quý nữ tu, những người con thân yêu đã vâng lời và đáp trả lời gọi dấn thân từ Thiên Chúa.Với tuổi như hiện nay các nữ tu có lẽ không hiểu được có một người Thầy đã đượcThiên Chúa thử thách trong những năm biến động của lịch sử và được Ngài gọi về lại giáo xứ để tạo nên một vườn ươm Ơn Gọi cho tương lai, vườn ươm đầu tiên của giáo xứ Tân lý thân yêu được Thầy gieo ban đầu chỉ có bốn hạt giống, nhưng hai hạt lại trổ mầm sinh trái nhờ biết bao công lao tái tạo, hai hạt giống quí này trở thành Linh Mục đầu tiên trong vườn ươm ngày ấy, tiếp nối chăm sóc vườn ươm, có một người chị miệt mài vun tưới tỉa trồng các hạt giống mới, và rồi chị như cánh chim én đầu xuân trở thành Nữ tu Hội Dòng Ánh Sáng Phúc Âm đầu tiên của giáo xứ Tân Lý.Tình yêu Thiên Chúa dành cho Quý nữ tu của cộng đoàn chúng ta thật kỳ lạ Ngài đã sắp xếp để các nữ tu đáp trả ơn gọi và ra đi từ vườn ươm của thửa ban đầu.

Và cho đến hôm nay, một buổi sáng của ngày 15/7/2015 vào lúc 4h30, ngày mà Quý nữ tu sẽ hiệp thông cùng cộng đoàn Tân Lý chung lời Tạ Ơn Thiên Chúa đã cưu mang cùng gìn giữ các nữ tu bền đỗ  đến cùng cho ơn gọi. Hiệp thông với Quý nữ tu và cộng đoàn còn có Quý Cha trong đoàn đồng tế Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh Tân tổng đại diện giáo phận Phan Thiết Chủ Tế Thánh Lễ Tạ Ơn, Cha GioanBaotixita Quản xứ Giáo Xứ Đồng Tiến, Cha Giuse Quản Xứ Giáo Xứ Vinh Tân, Cha Giuse và Cha Phanxicôxavie Chánh Xứ,phó Xứ Giáo Xứ Tân Lý. Quý Thầy, Quý Nữ Tu cộng đoàn Mến Thánh Giá PhanThiết, Quý Nữ Tu cộng đoàn Đaminh Lạng Sơn. Bầu khí Thánh Thiêng trong Thánh Lễ  Tạ Ơn nơi ngôi Thánh Đường Tân Lý như gói trọn niềm vui đang dâng trào của các nữ tu Hội Dòng Ánh Sáng Phúc Âm và đưa hồn các Nữ Tu hòa nhập vào Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô .
     Cộng Đoàn Tân Lý chúng con, xin cầu chúc Nt Têrêsa Hồ Thị Hồng Phước,
Nt Maria Hồ Thị Mỹ Hạnh, Nt Matta Nguyễn Thị Thúy Huyền luôn được Thiên Chúa gìn giữ  để sống trung thành với đời Thánh Hiến và hiệp thông với Đức Kitô Phục Sinh như lời nhắn nhủ của Cha Chủ Tế Phêrô trong giờ đầu Lễ, vì nhờ Đấng Phục Sinh Quý nữ tu sẽ vượt qua mọi thử thách trên bước đường loan báoTin Mừng và xin Quý nữ tu noi gương Cha Chủ Tế Phêrô  cũng chính là người Thầy của thửa ban đầu tạo nên vườn ươm đầu tiên của giáo xứ Tân Lý luôn biết tín thác mọi sự trong tay Chúa. Và nếu được sai đi trên cánh đồng Truyền Giáo của Hội Thánh hoàn vũ, Quý Nữ Tu hãy học tính chăm chỉ cần cù , chịu thương chịu khó, như người chị đã tiếp quản vườn ươm ngày xưa ấy, hiện giờ là Nt Matta Nguyễn Thị Bông đang phục vụ tại Hội Dòng Ánh Sáng Phúc Âm nơi đất nước Nhật là giáo hội chị em của chúng ta, đã được Cha Quản Xứ Tân Lý Giuse Nguyễn Kim Anh gợi nhớ lại trong giây phút Kết Lễ. Nguyện Xin Thiên Chúa Nhân Từ tuôn đổ mọi Ơn Lành cho Quý Nữ Tu của cộng đoàn chúng con.                                     (Ban TT Tân Lý)
TÂM TÌNH TẠ ƠN
 
 
 
GIAO HÒA CÙNG GIÊSU THÁNH THỂ
QUÝ CHA ĐỒNG TẾ
CON VÀ CHA CHIA SẺ NIỀM VUI 
MỪNG CHA TÂN TỔNG ĐẠI DIỆN VỀ LẠI MÁI NHÀ XƯA
 
CẢM TẠ TRI ÂN
CHẮP TAY CON THƯA CÙNG VỚI CHÚA, TỪ NAY CON THUỘC VỀ CHÚA VÀ CHÚA THUỘC VỀ CON
SAO ĐẸP QUÁ CUỘC ĐỜI THÁNH HIẾN
CHA CHÁNH VÀ PHÓ XỨ TÂN LÝ VUI QUÁ VÌ CON THÁNH HIẾN TRỌN VẸN
 
CHA CHÁNH XỨ TÂN LÝ CHIA SẺ NIỀM VUI

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận