Chùm thơ 293

Đăng lúc: Chủ nhật - 16/10/2016 02:38 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 
CHÙM THƠ 293
CN 29 TN C
16-10-2016
PM. CAO HUY HOÀNG

 
 
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 18, 1-8).
 
 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".
Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"
 
                     
Đó là lời Chúa.
 
 
 
 
 
M. SAO KHUÊ
 
XIN TUÂN HÀNH THÁNH Ý
 

 
Khi con đã dốc quyết một lòng
Là tuân hành theo thánh ý Chúa
Thì chẳng còn bận tâm gì nữa
Chuyện Chúa có nhận lời con không
 
Bởi con tin tình Chúa quan phòng
Luôn ban tặng hồng ân quí giá
Cho ai người biết tìm nương tựa
Duy chỉ nơi lòng Chúa xót thương
 
Bởi Chúa hiểu con, hiểu tận tường
Tình Chúa yêu khôn lường, khôn tả
Chúa đã cho là cho tất cả
Chẳng tiếc với người Chúa đã yêu
 
Nếu có xin, chỉ xin một điều
Được kết hiệp trong tình yêu Chúa
Chúa và con không còn hai nữa
Chỉ một thôi chan chứa niềm vui
 
Dẫu đau thương, nước mắt, ngậm ngùi
Cũng quà tặng lòng trời thương xót
Và đắng cay sẽ nên dịu ngọt…
Bởi Chúa cùng con, một chén tình…
 
M. Sao Khuê, 11-10-2016
 
 
ĐIỀU XIN ĐÚNG Ý CHÚA
  
 
Biết bao lần con van vái khấn xin
Cho con được có cả và thế giới
Chúa làm thinh bắt con dài cổ đợi
Sắp hết đời còn xa vợi, vời xa
 
Một đời người chẳng khác một đời hoa
Sớm nở tươi rồi chiều tà héo úa
Sắc hương người tàn phai cùng dáng lụa
Mới ngộ ra tình Chúa thật bao la
 
Điều con xin đúng ý Chúa, phải là
Tin cậy mến một mình Người đã đủ
Để con được có ngày sau đoàn tụ
Trong nước Người, nước vĩnh cửu, trường sinh
 
Ồ hóa ra, đâu phải Chúa làm thinh
Cách Chúa nói rất tài tình điệu nghệ
Trong mỗi nếp nhăn chiều nghiêng bóng xế
Trong trái tim buồn nhịp trễ, nhịp lơi
 
Ồ hóa ra, đâu phải Chúa tiếc lời
Thần Khí Chúa trong đời luôn khe khẽ
Tin cậy mến Chúa đi linh hồn nhé
Được Nước Trời hơn được cả trần gian
 
M. Sao Khuê, 12-10-2016
 
 
 
 
HỒ GIANG A
 
MỘT CHỮ YÊU THÔI
Ngôn sứ Êlia cười nhạo: “Hãy kêu lớn tiếng nữa lên, vì người là một vị thần mà! Người đang mải suy nghĩ, hay là đi vắng hoặc trẩy đường xa; cũng có khi người đang ngủ, người sẽ thức dậy thôi!” (1V 18,27).
 
Cười nhạo em hoài quê lắm nhé
Hỡi vì ngôn sứ E-li-a
Biết rồi, em hiểu, Chúa không xa
Cũng chẳng đương ngủ gà ngủ gật
 
Chúa ở trong em, và trước mặt
Hiểu điều em muốn, trí em suy
Nghe lời em nói, biết mơ chi
Thấu cả đường đi, địa chỉ đến
 
Người khát lòng em tin cậy mến
Giữ điều tâm nguyện mãi trung trinh
Trong nhau nồng thắm mối chân tình
Không thể rời xa nhau nửa bước
 
Tất cả những gì em có được
Đều do tự ý Người ban cho
Em khao khát chín bậc phù đồ
Người biết xương tro nên nín lặng
 
Yêu nhất em rồi, người sẽ tặng
Nước Trời vĩnh cửu, cõi trường sinh
Cho em thỏa dạ phúc an bình
Hồng lộc của niềm tin cậy mến
 
Em hứa rằng tin Chúa hiện diện
Người nghe ý nguyện thiết tha rồi
Chỉ cần em một chữ yêu thôi
Người sẽ thương ban ngàn phước lạ

Cười nhạo em hoài…
Xin cảm tạ
Lời cười nhạo ấy, hóa lời thương
 
ả giang hồ, 09-10-2016
 
 
 
ĐÃ YÊU, ẮT HIỂU
 
“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt 6,7-8).
 
 
 
Chúa chưa mất khả năng nghe
Mà con lải nhải, lè nhè chẳng thôi
Con cần chi, Chúa biết rồi
Từ trong ý nghĩ ra lời kêu van
 
Chúa muốn con yêu nồng nàn
Và tin Chúa mãi yêu con nhất đời
Đã yêu ắt hiểu nhau rồi
Thời tìm quà tặng tuyệt vời cho nhau
 
Nghe con van vái khẩn cầu
Càng yêu nhiều lắm, càng đau đớn lòng
Bởi điều con khát, con mong
Là điều dẫn tới diệt vong muôn đời
 
Chúa lặng thinh, chẳng trả lời
Chờ con xin được Nước Trời thiên thu
Chúa sẽ ban, chẳng chối từ
Bởi vì Chúa muốn gần người Chúa yêu…
 
Nhớ nhé con, khỏi nói nhiều
Chỉ cần con có lòng yêu, đủ rồi
Chúa sẽ ban cả Nước Trời
Cho con vui thỏa muôn đời bình yên…
 
ả giang hồ, 08-10-2016
 
LỜI THẦM
 
 
    Chúa ơi Chúa ở đâu rồi?
Sao không đáp lại một lời cho con?
    Nghẹn ngào tiếng nỉ tiếng non
Tinh mơ kêu khấn, mỏi mòn chiều hôm
 
    Con tin lòng Chúa khoan duông
Nghe câu gào thét dưới truông thảm sầu
    Lẽ nào Chúa để chờ lâu
Biết con yếu đuối xin mau đáp lời
 
    Chúa chưa dỗi, con hờn rồi
Kiên trì sao nổi, sức hơi đã tàn
    Chợt lòng hiểu lẽ khôn ngoan
Chúa thương biết chuyện Người ban đúng thời
 
    Xin cho con mãi Tin Người
Kiên trì cầu nguyện, chẳng thôi, không ngừng
    Trách chi Chúa quá lạnh lùng
Sao không tin Chúa vô cùng yêu thương
 
    Xin cho con Đức Khiêm Nhường
Biết mình dại dột trong từng điều xin
    Nhờ ơn Đức Chúa Thánh Linh
Soi lòng để biết điều mình ước mơ
 
    Hẳn là ước cuộc tình thơ
Hẳn là mơ đến bến bờ thiên thu
    Thì xin những đóa hư phù
Giống như xin được ở tù nghìn năm
 
    Một lời xin cuối, nói thầm
Chúa ơi con phó toàn thân cho Người
 
 
ả giang hồ, 15-10-2013
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
CHÚA HIỂU TÔI, CHÚA YÊU TÔI
“Deus intimior intimo meo” (St. Augustin)
 
 
 
Thiên Chúa hiểu tôi, hơn tôi hiểu tôi
Vì Ngài là bản thân sâu thẳm nhất của tôi
Khi tôi đã tin, đã yêu, đã cậy trông Người
Tôi được ở trong Người, Người chịu ở trong tôi…
 
Cả lúc làm việc hay lúc rong chơi
Chúa vẫn canh cánh không rời tôi một thoáng
Cả lúc nhịp thở theo nhịp tim quờ quạng
Người luôn hà hơi tiếp sức mạnh cho tôi
 
Tôi có cần chi nữa trong cuộc đời
Khi Đấng Sáng Tạo Đất Trời luôn thấu hiểu
Hồng lộc đầy tràn, không hề túng thiếu
Bởi yêu tôi, Người tính liệu cả rồi
 
Tôi mơ chi quí giá hơn có Người
Còn khát điều chi tuyệt vời thêm nữa
Cậy trông chỗ nào yên tâm nương tựa
Có đâu sánh bằng lòng Chúa Xót Thương
 
Ôi một Vì Thiên Chúa quá đỗi khiêm nhường
Chẳng kể tôi là phường gian, quân ác
Cứ mãi yêu và ban niềm hoan lạc
Người chính là bản thân sâu thẳm nhất của đời tôi..
 
Người chịu ở trong tôi
Tôi được ở trong Người…
 
Gã Tuần Phiên, 10-10-2016
 
VAN XIN EM
“Khi nào ông Môsê giơ tay lên, thì dân Ítraen thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì Amalếch thắng thế”. (x Xh 17,8-13).
 

 
Van xin em, đừng buông tay hạ xuống
Cứ giơ lên mà cầu khẩn cho anh
Bởi vì anh sẽ thảm bại, tan tành
Nếu như em thôi dâng lời kinh nguyện
 
Van xin em hãy kiên trì cung tiến
Vạn lời kinh tin, cậy, mến chân thành
Nên chén tình cứu rỗi cuộc đời anh
Cho anh vượt sóng chòng chành chao đảo
 
Van xin em đưa anh về nguồn đạo
Bằng tiếng van tha thiết của từ tâm
Em còn giơ tay lên, còn nguyện thầm
Anh còn khát mong hồng ân cứu độ
 
Van xin em mở tình thương vũ lộ
Người em yêu ra khỏi mộ trầm luân
Sẽ cùng em vui đón một mùa xuân
Rất thanh khiết, ngát nồng hương vĩnh cửu
 
Van xin em còn giơ tay kêu cứu
Cho linh hồn anh về với nguồn yêu…
 
Gã Tuần Phiên, 11-10-2016
 
 
BA CHUÔNG
 
KHÔNG LÀ CỤC ĐẤT SÉT LINH THIÊNG
 
Có phải con không?
Đã từng trách móc Chúa khi xin hoài mà chẳng được
Từng báng bổ, từng ngang tàng, láo xược
Ném vỡ thần linh, cục đất sét vô tri
 
Có phải con không, không thể kiên trì
Tay chắp gối quì hết lâm râm rồi lải nhải
Tượng Chúa gỗ buồn hoài, làm thinh mãi
Chẳng thấy ngoài kia thiên hạ đã lên đời!
 
Niềm tin của con đặt không đúng chỗ rồi
Con tin vào Chúa hay tin vào tượng gỗ
Tin Đấng vô hình trên đầu trên cổ
Hay tin vào cục đất sét vô tri
 
Chúa làm thinh, tưởng Chúa chẳng nói gì
Mà nói tất một lòng yêu không bờ bến
Chúa không phải là nơi hò điểm hẹn
Đến lãnh tiền, lãnh danh tiếng thơm tho
 
Chẳng tiếc gì mà lại không ban cho
Để thỏa mãn những điều con ước muốn
Nhưng, Người yêu thương và khôn ngoan tiên lượng
Điều ban cho phải là nên phần rỗi cho con
 
Thà không ban để cứ mỏi cứ mòn
Rồi nhận ra đức tin con non yếu
Đức cậy trông cũng hãy còn đang thiếu
Lòng mến yêu kiểu vụ lợi mà thôi
 
Thà không ban thứ phù vân trần đời
Để linh hồn con không bị hủy diệt
Thà không ban để con còn tha thiết
Lời nguyện xin ơn biết Chúa, ơn tin
 
Chúa không là cục đất sét linh thiêng
Để khẽ khó, khẩn riêng điều mơ ước
Đừng nghĩ được, mới là ơn là phước
Còn như không thì ngạo ngược, dể duôi
 
Bao lâu nay, con hờn trách đủ rồi
Mau sám hối, xin lỗi Người đi nhé
Tin cậy mến Đấng Vô Hình, không dễ
Nhờ ơn Người, mới có thể, con ơi…
 
Hãy thành tâm, cứ tha thiết dâng lời
Người ban cho điều quí giá nhất:
Tin vào Chúa là Nguồn Yêu, Lẽ Thật
Đủ bình an, tràn hạnh phúc cho con
 
Ba Chuông, 13-10-2016
 
 
 
CẦU XIN CHO NGƯỜI
 
Cầu xin cho người ta được một
Mà người ta lại được mười
Vì Chúa luôn nghe, luôn nhậm lời
Ai cầu xin cho người điều xinh tốt
 
Lạ kỳ thay! Chúa thực tốt
Tốt với người ta và tốt cả với con
Được mười hay được một vẫn hân hoan
Vì thảy đều là hồng ân cao quí
 
Chúa muốn con biết để tâm, để ý
Người bên con đang bỉ cực lầm than
Đang đói nghèo, đang bệnh tật nguy nan
Mà khẩn khoản, mà nài van cho họ
 
Lời cầu xin cứ thành tâm bày tỏ
Chúa vui mừng vì con có lòng nhân
Chúa không quạu quọ, nhưng rất ân cần
Đáp lời ngay, thi ân ngay, hào phóng
 
Tạ ơn Chúa, lòng xót thương mở rộng
Cho những ai rộng mở lòng xót thương
Nhân danh Chúa xin xóa nỗi đoạn trường
Của tha nhân trên đường đời gian khó
 
Tạ ơn Chúa không chối từ, chê bỏ
Lời con kêu cho ai đó, được ơn
 
Ba Chuông, 14-10-2016
 
HƯƠNG NAM


BÀ GÓA ĐÁNH TRỐNG KÊU OAN
 
 
 
    Một người đánh trống kêu oan
Công đường vắng lặng, cửa quan then cài
    Dập dồn nhức óc inh tai
Quan mà không xử, trống hoài ầm vang
 
    Ở đời muốn động lòng quan
Ắt là phải có tiền vàng trao tay
    Khen rằng bà góa liều thay
Quan mà không xử, trống hoài ầm vang
 
    Thế là quan phải vội vàng
Đáp lời để tránh dân oan quấy rầy
    Quan đời vô cảm xử ngay
Huống là Thiên Chúa lặng hoài được sao
 
    Cho con kiên nhẫn khẩn cầu
Một lòng tín thác dài lâu không sờn
    Bao lâu chưa thỏa nguồn cơn
Bấy lâu tin vững Chúa còn lắng nghe
 
    Chúa chẳng chối, Chúa chẳng chê
Lòng yêu của Chúa tràn trề vô biên
    Xét rằng để thỏa niềm riêng
Hẳn lời kêu khấn làm phiền Chúa thôi
 
    Một xin cho được Nước Trời
Hiển linh ngay giữa cuộc đời trần gian
    Hiển linh trong mỗi tâm can
Người người vui sống yên hàn biết bao
 
    Hai xin cho thỏa khát khao
Chúa yêu con hãy ngự vào lòng con
 
Hương Nam, 15-10-2013

PDF


Từ khóa:

kêu oan, nhức óc, inh tai

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận