Thơ: Mẹ Tapao

Đăng lúc: Thứ bảy - 10/10/2015 22:38 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
MẸ TÀ PAO
 
Con về với Mẹ Tà Pao
Sương đêm lạnh lẽo thấm vào áo con
Mặt trời còn khuất núi non
Rừng cây thăm thẳm vẫn còn ngủ say
 
Núi rừng thấp thoáng mây bay  
Là nơi Mẹ đứng chắp tay nguyện cầu   
Hôm nay con đã về đây
Niềm vui như thể phút giây thiên đàng
 
Bốn trăm bậc đá sẵn sàng
Chênh vênh dốc núi nhẹ nhàng bước chân
Lên cao con đến thật gần
Chờ con, Mẹ đứng âm thầm chờ con
 
Con dâng đời đã héo hon
Hoang mang những lúc mỏi mòn được thua
Thế gian vẫn thói lọc lừa
Lòng người đen tối như chưa bao giờ
 
Niềm vui nhẹ tựa giấc mơ
Mênh mông sương khói lững lờ mây trôi
Đời con, thuyền đã ra khơi
Mà sao hờ hững xa xôi bến bờ
 
Bao năm Mẹ đứng đợi chờ
Từng đàn con ở khắp nơi tìm về
Thị thành cho đến thôn quê
Từ duyên hải đến cao nguyên bản làng
 
Cùng chung câu hát rộn ràng
Lời ca đánh thức núi rừng Tà Pao
Bình minh gọi nắng xôn xao 
Gà lên tiếng gáy, dậy mau cây rừng
 
Maria con kính mừng
Năm mươi kinh đủ một tràng Mân Côi
Bó hoa tươi thắm rạng ngời
Từng làn hương tỏa Mẹ ơi ấm lòng
 
 
Mẹ ơi thương những đứa con
Đường xa vất vả mà lòng cậy trông
Rộng tay chúc phúc ban ơn
Như lời khấn nguyện con chờ đợi mong
 
Cám ơn rừng núi mênh mông
Cám ơn nỗi nhớ trông mong Mẹ hiền
Đã đem người khắp mọi miền
Về Tà Pao đất linh thiêng đợi chờ.
 
 
Tháng 9/2015
Nhân chuyến hành hương Đức Mẹ Tà Pao
Giáo khu Mân Côi, giáo xứ Bà Điểm tổ chức

Nhà Quê
 
 
 
 
 
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận