Giáo Xứ Tân Lý Đại Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Đăng lúc: Thứ năm - 27/08/2015 14:03 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 

GIÁO XỨ TÂN LÝ ĐẠI HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

 
 
                  
Chúa Nhật, 8g30 ngày 23/8/2015 Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Giáo Xứ Tân Lý tổ chức Đại Hội.Để mừng Thánh Lễ nhớ Thánh Nữ Mônica bổn mạng các bà mẹ công giáo(BMCG) của giáo xứ vào ngày 27/8/2015, ban trị sự BMCG trình bày nguyện vọng xin được tổ chức đại hội vào Chúa nhật ngày 23/8/2015 và được Cha chánh xứ đồng ý, như vậy mọi việc đã được Chúa an bài sắp xếp, chị em vui mừng ra về và thầm cảm ơn Chúa...
     
Thánh Lễ một, sáng Chúa nhật kết thúc trong bầu khí hân hoan hạnh phúc, các bà mẹ Tân lý được hưởng trọn vẹn niềm vui trong ân sủng Chúa, nhờ ơn Chúa nên trở về nhà sắp xếp mọi việc gọn gàng nhanh chóng. Và giờ phút sum vầy bên nhau trong ngôi thánh đường thân thương đầy ắp kỷ niệm tuổi thanh nữ ngày nào, như tạm quên đi gánh nặng bởi tuổi tác của dòng thời gian với biết bao lo toan cho cuộc sống gia đình. Mỗi người mẹ hôm nay thật đẹp trong trang phục màu trắng phục vụ hiến dâng hòa chung cùng màu xanh hy vọng tràn đầy sức sống bởi cây lá bao quanh, ánh sáng mặt trời tám giờ như muốn góp phần vào niềm vui nên chiếu tỏa những tia nắng lung linh đan xen vào màu xanh cây lá tạo cho khuôn viên nhà thờ một không gian thật yên bình êm ả.
     
Sáng hôm nay, sao Chúa ban cho các bà mẹ công giáo của tám giáo họ giáo xứ Tân lý một không gian thanh bình đến như vậy, có lẽ nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Mônica và Chúa đã nhậm lời.  Vì vậy, tiếng cười tiếng nói rộn rã của các bà mẹ hòa nhịp cùng tiếng vỗ tay chào mừng Cha chánh, Cha phó xứ, quý Sơ cùng quý HĐMV đến tham dự ngày đại hội hằng năm của các bà mẹ càng tăng thêm ý nghĩa của tình hiệp thông cha con, huynh đệ mỗi khi giáo xứ diễn ra các kỳ đại hội của các đoàn thể.
     
Lời mở đầu chào mừng ngày đại hội, Cha chánh xứ chúc mừng các bà mẹ công giáo của tám giáo họ trong giáo xứ đã sốt sắng tham gia đại hội hằng năm và Cha cầu chúc ngày đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Nhân ngày đại hội hôm nay Cha xin nhắc nhở rằng: Hiện trạng của đời sống hôm nay, các gia đình trẻ và giới trẻ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng tiêu cực của thế giới mạng và trên điện thoại di động, các gia đình trẻ và nhất là giới trẻ phụ nữ đang sống trong thế giới ảo, lơ là việc học hỏi đạo lý và không chu toàn bổn phận người vợ, người mẹ. Cha xin chia sẻ về nền giáo dục tại đất nước ÚC mà Cha đã có dịp gặp gỡ và biết được nhân chuyến đi thăm nước úc vừa qua, việc giáo dục trẻ em tại úc  giới hạn không cho trẻ em tham gia mạng, họ dạy trẻ em kỷ năng sống cụ thể như thể dục thể thao, sinh hoạt ngoài trời, nấu ăn...vì vậy các bà mẹ trong giáo xứ hãy cho con đi học giáo lý theo đúng lứa tuổi để việc giáo dục đức tin cho con trẻ được tốt hơn. Riêng đối với các bà mẹ trẻ nên tự huấn luyện kỷ năng sống cho mình và cho con cái về thể dục thể thao, nấu ăn, sinh hoạt ngoài trời với thiên nhiên hơn là đắm say vào mạng, càfe, karaokê, xa lìa bổn phận làm vợ làm mẹ. Và một lần nữa, Cha xin cầu chúc ngày đại hội các bà mẹ được diễn ra thành công tốt đẹp trong ân huệ Chúa.
   
Tiếp nối chương trình là phần báo cáo tổng kết sinh hoạt của hội các bà mẹ công giáo trong suốt một năm qua với biết bao khó khăn, thử thách nhưng nhờ ơn Chúa cũng đã vượt qua được để giờ đây chị em sum vầy bên nhau, tiền quỹ hội được báo một cách chi tiết và công khai minh bạch tất cả các khoản thu chi khiến các bà mẹ phấn khởi vì những gì mình đã đóng góp cho công việc chung của giáo hội, điều đáng trân trọng và quý giá là sự đóng góp từ tấm lòng thành tâm của trên hai trăm năm mươi hội viên cho ngân quỹ Lazarô để hổ trợ cho hoạt động bác ái, sự điều hành uyễn chuyển cùng sự cộng tác đắc lực giữa các thành viên trong ban trị sự của các bà mẹ đã tạo nên bầu khí hài hòa cởi mở, các bà mẹ hưởng ứng nhiệt tình khi được quý Sơ tập cho các điệu múa nhẹ nhàng để xoa tan nổi uể oải bởi tiết trời. Tiếng cười tiếng nói lại tiếp tục rộn rã vang lên khi Cha phó xứ điều hành phần thi đố vui Kinh thánh giữa các bà mẹ trong tám giáo họ, bầu khí thi đua diễn ra thật sôi nỗi và sinh động,tiếng vỗ tay nhịp nhàng tán thưởng mỗi khi có chị em đáp đúng đáp án như phá tan những lo âu ưu phiền về cuộc sống đời thường cân đong đo đếm, cơm áo gạo tiền như khiến các bà mẹ đang trong lứa tuổi đôi mươi, và thật sự là như vậy, hãy nhìn xem những điệu múa, những màn kịch, những nụ cười ngập tràn hạnh phúc lan tỏa trên các khuôn mặt của các bà mẹ diễn viên cũng như các bà mẹ khán giả thì chúng ta mới thấm thía được tình thương bao la diệu kỳ mà Chúa ban tặng cho con cái của Ngài một khi biết tín thác, trông cậy, nương tựa vào Ngài.
     
Ngày đại hội kết thúc với Thánh Thể Chúa, những tâm tình đơn sơ, những hoài vọng ước mơ được chu toàn bổn phận làm vợ, làm mẹ được dâng cho Chúa Giêsu Thánh Thể cùng với lời cầu khẩn xin Thánh Nữ Mônica chuyển cầu để các bà mẹ được Chúa ban cho những đức tính hiền hòa nhẫn nhục, kiên tâm cầu nguyện, âm thầm hy sinh như Thánh Nữ khi xưa còn làm bổn phận của người vợ,  người mẹ để các bà mẹ giáo xứ chúng con có được cuộc sống bình an hạnh phúc.      
                                                          
        (Lời Nguyễn Đình Ngân + Ảnh Triều Nguyệt) 
 
SUM VẦY BÊN NHAU
 
CHA CHÁNH XỨ BAN HUẤN TỪ
 
DUYÊN DÁNG CÙNG QUÝ SƠ
 
 
CÁC BÀ MẸ DIỄN VIÊN MÚA
 
BÀ MẸ CÔNG GIÁO TRỞ THÀNH NAM ẢO THUẬT GIA LỪNG DANH
 
KỶ NIỆM TUỔI THIẾU NHI THÁNH THỂ
 
LỜI CHÀO TẠM BIỆT
 
 
CHA PHÓ XỨ SAN SẺ NIỀM VUI
 

Từ khóa:

công giáo, tổ chức

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận