Giáo Họ Tân Long Bế Mạc Tháng Mân Côi

Đăng lúc: Thứ bảy - 31/10/2015 19:34 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

NHÀ THỜ TÂN LONG, GIÁO HỌ PHANXICÔXAVIE, GIÁO XỨ TÂN LÝ BẾ MẠC THÁNG MÂN CÔI

 
   Trong lời tâm tình mục tử tháng 10/2015, Đức Cha
Giuse - Giám mục Giáo phận Phan Thiết chia sẻ rằng: 
"...Kinh Mân Côi được ưa chuộng trên hết vì nội dung
được ví như cuốn Phúc Âm rút gọn, diễn tả cuộc đời Chúa
Giêsu từ lúc nhập thể cho đến khi chịu khổ nạn rồi phục sinh vinh quang đem ơn cứu rỗi cho hết mọi loài. Trong
kinh Mân Côi, Đức Maria hiện diện bên Chúa Giêsu với
tư cách người nữ "đầy ơn phúc", người môn đệ chăm chú
và người mẹ thông phần, để cuối cùng Mẹ hiện diện bên các
 tín hữu trong cương vị là Nữ Vương Thiên Quốc và Mẹ nhân
lành hằng yêu thương cầu bầu cho mọi con cái. Vậy trong tháng  

Mười này, anh chị em hãy sốt sắng thực hành việc đọc Kinh
Mân Côi và không ngừng phổ biến chuỗi kinh này đến với những
người biết rằng mình có một người Mẹ trên trời, không xa
cách cuộc đời trần thế".

   Đáp lại lời mời gọi của vị Cha chung giáo phận, cha Giuse
quản xứ Tân Lý triển khai chương trình đọc kinh tháng Mân Côi
trong giáo xứ để cùng với mẹ Maria đưa Chúa Giêsu đến hiện
 diện trong từng gia đình qua việc suy ngẫm các Mầu nhiệm.
Giáo xứ Tân lý có 8 Giáo họ, sau một tháng luân phiên
nhau đến từng gia đình để hiệp thông nguyện cầu với nhau, vào  
tối Chúa nhật ngày 25/10/2015, bảy giáo họ trong giáo xứ
 đã bế mạc tháng Mân Côi tại nhà thờ Tân lý.
Riêng giáo họ Phanxicô xavie, là một trong tám giáo họ của 
giáo xứ, nhưng có được ngôi nhà thờ Tân Long bé nhỏ, 
 vì vậy mà tối hôm nay giáo dân trong giáo họ đã tề 
tựu về bên Mẹ Maria để dâng cho mẹ những bó hoa lòng
của đời mình để nhờ Mẹ chở che hộ phù, cùng sát cánh
với giáo dân trong giây phút bế mạc tháng Mân Côi có
sự hiện diện của Cha Giuse chánh xứ Tân lý, quý Sơ
dòng mến Thánh Giá Phan thiết, quý Sơ dòng Đa Minh
Lạng sơn, tất cả cùng đồng hành bên nhau và cùng nhau
suy ngẫm Mầu nhiệm năm sự Sáng. Đứng lặng im dưới 
ánh sáng nhạt màu của bóng đèn, cành lá đung đưa bởi
những làn gió nhẹ tạo nên một không gian ấm áp bởi tình 
từ mẫu, Mẹ âu yếm đón nhận những lời nguyện cầu, những
điệu múa uyễn chuyển thướt tha, tay nâng tràng hạt Mân Côi
tiếng dâng lên cho mẹ hiền của các em thiếu nhi, những
 bó hoa tươi thắm của nổi lòng con thảo cũng được mẹ đón
nhận như hương lòng hòa quyện cùng tiếng hát thiết tha của
các em ca đoàn và mãi mãi mẹ còn đón nhận tất cả
 những nổi niềm mà đoàn con thành tâm dâng cho mẹ.
   Sau phần nguyện ngẫm, múa và dâng hoa Cha chánh xứ
trao quà lưu niệm tháng Mân Côi cho quý Sơ, các đại diện
của các tổ đọc kinh trong giáo họ, đặc biệt cho các em
các lớp giáo lý của nhà thờ Tân Long trong suốt tháng qua
 các em cùng tham gia đọc kinh cho các gia đình.
  Và sau cùng là giây phút mọi người tôn thờ Thánh Thể Chúa,
Cha chánh xứ đã chia sẻ trong giờ phút Thánh Thiêng tối hôm
 nay như gói trọn tâm tư của tình mục tử dâng lên cho Mẹ
 và Con của mẹ: "Mẹ Chúa chính là người mẹ hiện diện trong 
tiệc cưới Cana, để cho gia đình được đầy đủ, mẹ Chúa đứng
bên cạnh Chúa, đi với Chúa trong cuộc thương khó, và đứng 
bên thập giá của Chúa, đặc biệt mẹ Chúa trở thành mẹ của
 chúng con, mẹ Chúa cũng hiện diện với các tông đồ trong
ngày lễ ngũ tuần, mẹ chuẩn bị tâm hồn các tông đồ để
 đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, và mẹ Chúa hiện diện trong
lòng lịch sử, trong mọi hoàn cảnh như ở Fatima, hay những
nơi khác và ngay ở Tàpao mẹ vẫn hiện diện. Mẹ vẫn hiện

diện ở trong giáo xứ chúng con đặc biệt trong tháng Mân Côi
cũng như trong tháng Hoa mà mọi người chúng con cùng rước
 mẹ đến với từng gia đình để Chúa chúc lành, để mẹ chúc
lành từng gia đình, mẹ đi trước, mẹ đi với Chúa, để cùng
Chúa chúc lành cho các gia đình. Hôm nay chúng con kết
thúc tháng Mân Côi tại nhà thờ Tân Long này, cũng như 
mấy ngày trước chúng con cũng kết thúc tháng Mân Côi
tại nhà thờ Tân Lý, và nhiều nơi cũng cử hành những nghi
thức rất long trọng để kết thúc tháng Mân Côi. Tháng Mân
Côi kết thúc nhưng chúng con vẫn tiếp tục rước Chúa, đón
Chúa đón Mẹ trong tâm hồn chúng con, chúng con vẫn tiếp
 tục thờ phượng Chúa qua Đức Maria trong từng gia đình của
chúng con, chúng con vẫn tiếp tục tôn thờ Chúa với mẹ Maria
trong tâm hồn sâu thẳm của chúng con. Hôm nay tháng Mân Côi

kết thúc để bước sang tháng các linh hồn, nhưng chúng con
không kết thúc suy gẫm các mầu nhiệm đem lại ơn cứu độ
 cho chúng con: Năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng
và tối hôm nay chúng con suy gẫm năm sự sáng, để đời kitô
hữu chúng con trở thành ánh sáng cho đời và cho muối của
thế gian, để cho lời cầu nguyện và việc làm phúc đức được

làm tốt tiếp nối với nhau, xin cho tháng Mân Côi kết thúc
với những đóng góp tốt đẹp mà Mẹ đã trao cho chúng con
 và Con Chúa đã trao cho chúng con qua bí tích Thánh Thể
để làm cho chúng con lớn lên trong tình yêu thương, trong
lòng mến, trong đức cậy, trong đức tin và trong đức ái.
Xin Thánh Thể Chúa hôm nay chúc lành cho chúng con
 để chúng con luôn tôn thờ Chúa trong tâm hồn chúng con,
cũng như trong gia đình chúng con. Và trong năm lòng thương
 xót Chúa xin cho chúng con trở thành khí cụ của lòng thương
 xót Chúa đem tình thương Chúa đến cho mọi người, đem sự tha 
thứ cho mọi người và đem ơn cứu độ cho mọi người.
Xin Chúa chúc lành cho chúng con. AMEN

    Mọi người đón nhận phép lành Chúa trong sự an vui, chia tay nhau ra về để tiếp tục sống chứng nhân cho Chúa giữa lòng từ bi nhân hậu của Mẹ Maria bởi Mẹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng đoàn con thân yêu của Mẹ và cho đến tận cùng Mẹ mãi mãi vẫn ở cùng chúng con.
  BAN TT Tân Lý
Nguyễn Đình Ngân 

 
NHÀ THỜ TÂN LONG- GIÁO HỌ F.X- GX TÂN LÝ
 










 
BAN LỄ SINH VÀ LEGIO THIẾU THỜI
 
 
CA ĐOÀN TÂN LONG
 
QUÀ LƯU NIỆM








 
 
SUY GẪM NĂM SỰ SÁNG
 
 
 
 
BÀI MÚA CHUỖI NGỌC VÀNG KINH
 








 
 
 
 
DÂNG HOA
 
 
 
QUÀ LƯU NIỆM








 
 
 
 
 
TÔN THỜ THÁNH THỂ
 
 
 
 
LƯU NIỆM

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận