Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh Mục qua đời.

Đăng lúc: Thứ năm - 05/11/2015 03:06 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh Mục qua đời.

Vào lúc 8g30 sáng ngày 04.11.2015, tại Giáo xứ Vinh An nơi có Nghĩa trang các linh mục giáo phận Phan thiết, Cha Tổng Đại diện cùng với Linh mục đoàn giáo phận Phan Thiết và cộng đoàn đã đến viếng thăm các phần mộ đọc kinh cầu nguyện chung tại đây.

xem hinh
Sau đó cùng Linh mục đoàn tiến vào thánh đường long trọng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho hai Đức cha Nicôla - Phaolô và 40 cha đã qua đời. Cha Tổng Đại diện chủ tế thánh lễ, đồng tế với ngài có khoảng 150 Cha, khá đông đảo quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.
Đây là Thánh lễ mang tính truyền thống, nhằm bày tỏ lòng tri ân của Giáo phận đối với các Giám mục và Linh mục đã qua đời, như lời cha Tổng đại diện qua phần mở đầu thánh lể: “Hàng năm vào những ngày này chúng ta cùng đến giáo xứ Vinh An là địa chỉ, là điểm hẹn thân thương để cùng nhau cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục đã qua đời trong giáo phận. Đó là một cử chỉ hiệp thông biểu lộ lòng biết ơn đối với những bậc tiền nhân đã hết lòng phục vụ Chúa Kitô. Là địa chỉ của hành trình và kết thúc, thì chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các linh mục hiện hữu hôm nay sống xứng đáng ơn Chúa ban để tiếp nối chu toàn sứ vụ cao cả sẽ dành một đời hi sinh cho bao linh hồn.”
Trước khi Thánh lễ bắt đầu, cha Quản lý TGM Giuse Nguyễn Văn Soi đọc lại danh tánh của 40 linh mục qua đời từ năm 1957 đến 2015 để cùng hiệp thông đến mầu nhiệm phục sinh trong niềm cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Cũng là niềm bày tỏ thiêng liêng cả Giáo phận luôn luôn tưởng nhớ các giám mục, các linh mục quá cố và xin Chúa nhớ đến các ngài trong sự sống muôn đời.  
Trong bài giảng, cha Tổng Đại Diện đã mời gọi mọi người hãy luôn noi gương khiêm nhường trong phục vụ của Chúa Giêsu. Vì thế, ngài nhấn mạnh hai điểm chính:
- Những linh mục đã chết thật khi còn sống: Là biết chết đi cái tôi ích kỷ- cái tôi tham lam kiêu căng rồi vượt qua yếu hèn để chỗi dậy mạnh mẽ trở nên mẫu gương cho đoàn chiên. “Bẻ vụn đời mình” xây dựng tình huynh đệ kiến tạo nước thiên Chúa ngay tại cuộc sống lữ hành.
- Những linh mục đang sống nhưng chết thật rồi: Là những linh mục luôn trở nên mẫu gương: luôn lấy Đức ái và lòng khiêm nhường để dấn thân phục vụ như mục tử Giêsu đã dám xả thân, bước xuống cảm thông với đoàn chiên, làm nhân chứng hùng hồn không xem con chiên là tôi tớ mà như là bạn hữu thân tình.
Chúng ta cùng khẩn khoản nài xin Thiên Chúa xót thương các linh hồn các giám mục, linh mục và cả chúng ta cũng không thoát khỏi phận yếu hèn. Xin cho anh em biết noi gương Chúa Giêsu để chúng ta cũng có thể cùng tham dự chiến thắng với Ngài, nếu chúng ta chọn lựa tình thương phục vụ và khiêm tốn.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và trật tự dù có rất đông giáo dân tham dự. Và đến 10giờ 30, thánh lễ kết thúc.
Quý cha tiếp tục giờ tĩnh tâm trong Nhà thờ.
“Xin Mẹ Maria, các Thánh, các đẳng Linh hồn cầu bầu cùng Chúa cho Linh mục đoàn có ngọn lửa tình yêu của Chúa Thánh Thần, luôn có Chúa ngự trong lòng, cùng đồng hành thiêng liêng với hi sinh cao cả để lại những nhân đức khó phai mờ. Cho đoàn chiên thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu trong tâm hồn qua hiệp thông Thánh lễ. Chúa Giêsu sẽ đến nối kết chúng ta với Ngôi Ba Thiên Chúa và với nhau, tạo thành một gia đình Thiên Chúa đầy tình thương ngay ở trần gian lữ hành là Giáo hội.
 
BTT Hàm thuận nam.

DANH SÁCH CÁC LINH MỤC QUA ĐỜI

(1957-2015)

STT

Họ và Tên

Ngày qua đời

Nơi an táng

1

Giuse Nguyễn Hữu Lễ

1957

 

2

Phêrô Nguyễn Quốc Bồng

1963

 

3

Antôn Mai Khắc Cảnh

1966

Gia An

4

GB. Trần Ngọc Thủy

14-01-1973

Châu Thủy

5

Giuse Nguyễn Thanh Vân

28-01-1973

Gia An

6

Giuse Nguyễn Quốc Công

09-4-1974

NTLM

7

Phaolô Nguyễn Thanh Hòa

30-12-1979

Võ Đắt

8

Augustino Phạm Ngọc Oanh

03-11-1980

Thanh Hải

9

Phaolô Hồ Ngọc Cai

15-12-1980

Thanh Bình ĐN

10

FX. Lê Trọng Khiêm

28-4-1982

Vinh Thủy

11

Phêrô Thái Quang Nhàn

31-5-1984

Thuận Nghĩa

12

Giuse Hoàng Phượng

14-6-1984

Tân Lập

13

Giuse Nguyễn Viết Cư

20-5-1986

Chính Tòa

14

Đaminh Võ Quang Đô

20-5-1987

Phú Lâm

15

FX.  Nguyễn Cao Cầu

02-6-1991

Tầm Hưng

16

Phêrô Hoàng Thái Ân

08-01-1992

Châu Thủy

17

Giuse Nguyễn Trọng Báu

20-7-1992

Châu Thủy

18

Giuse Đặng Đình Hoàng

27-9-1993

Châu Thủy

19

Giuse Trần Chính Cư

06-3-1995

NTLM

20

FX. Đinh Tân Thời

27-7-1999

Hiệp Nghĩa

21

Phêrô Đặng Đình Chẩn

07-8-2001

Thanh Hải

22

FX. Hoàng Kim Điền

14-02-2002

Thanh Hải

23

Phêrô Trương Công Giáo

07-3-2002

NTLM

24

Phêrô Nguyễn văn Học

10-7-2002

NTLM

25

Phêrô Nguyễn Duy Hoàn

28-5-2004

NTLM

26

Phêrô Hồ văn Hưởng

24-11-2004

NTLM

27

Isođôrô Bùi Thái Học

2006

 

28

GB. Trần Xuân Long

30-7-2007

NTLM

29

Giuse Nguyễn Tiến Huynh

16-8-2008

NTLM

30

Bênêđitô Nguyễn Văn Mầu

12-11-2008

NTLM

31

GB. Vũ Đình Hiên

15-06-2009

NTLM

32

Phêrô Nguyễn Hữu Nhường

20-01-2010

NTLM

33

Phêrô Trần Minh Trương

22-01-2010

NTLM

34

GB. Cao Vĩnh Phan

05-3-2011

NTLM

35

GB. Trương Văn Hiếu

21-5-2011

NTLM

36

Phêrô Dương Đình Thiện

10-8-2012

NTLM

37

GB. Vũ Văn Tiến

17-10-2013

NTLM

38

Fx. Lê Quang Diễn

21-7-2014

NTLM

39

Đc. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

18-8-2014

Tu Đoàn BAXH

40

Antôn Nguyễn Quý Hải

21-12-2014

NTLM

41

Giuse Mai Ngọc Dụ

6-5-2015

Sài Gòn

42

Đc. Nicôla Huỳnh Văn Nghi

6-5-2015

Chính Toà

Bài giảng của cha TĐD.

LỄ CẦU CHO CÁC LINH MỤC
Tại Nghĩa Trang Vinh An, ngày 4.11.2015

Kính thưa quý Cha Hạt Trưởng, quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Tu sĩ Nam Nữ và Công đoàn thân yêu.,
Giáo xứ Vinh An như một điểm hẹn hằng năm, để cộng đoàn giáo phận về đây dâng lễ cầu nguyện cho 2 Đức Cha Nicôla & ĐC. Phaolô và các Linh mục đã qua đời. Vì thế, có thể nói, tên gọi Vinh An đã trở nên thân thương gần gũi với tất cả chúng ta. Nếu với giáo dân, Vinh An là địa chỉ của những niềm thương nỗi nhớ, của lòng biết ơn và của lời nguyện sốt sắng thay cho những lễ đền đáp thiêng liêng đối với các Linh mục, là những người đã dành hết một đời hy sinh sống và chết cho phần rỗi của đoàn chiên; thì với các Linh mục, Vinh An phải là địa chỉ của bao điều suy gẫm quí giá:
- Địa chỉ những tấm gương thánh thiện của các Linh mục đi trước chúng ta: những người đã hoàn tất hy tế đời mình cùng với Đức Giê-su Ki-tô và trong Đức Giê-su Ki-tô
- Địa chỉ kết thúc hành trình thập giá của các Linh mục, để cùng chết với Chúa Ki-tô, tạm gửi thân xác này tại đây, chờ ngày phục sinh lĩnh lấy triều thiên vinh hiển trong Nước Chúa.
Những suy tư trên đây, cho phép chúng ta làm một cuộc tưởng nhớ chung những Linh mục đã qua đời, các Ngài là: Những Linh mục đã chết thật khi hãy còn đương sống và cũng là những Linh mục vẫn hãy còn đương sống khi đã chết thật rồi.


1.      Những Linh mục đã chết thật khi hãy còn đương sống
Kính thưa cộng đoàn,
Linh mục là người nhận lấy sự chết của Đức Ki-tô ngay từ khi nhận lãnh chức Linh mục. Ngày ấy, bao nhiêu người vui mừng vì có một Tân Linh Mục. Tân Linh mục đón nhận bao lời chúc mừng và Tân Linh mục vui mừng không vì một “chức danh”, nhưng trong thâm Tâm Linh mục ấy, phải vui mừng vì “con đang bắt đầu chết đời mình cùng với Chúa Giê-su Thương Khó và Tử nạn, và con sẽ cùng Ngài Phục Sinh”.
Ý hướng ấy là ý hướng thánh thiện, tốt lành cần xuyên suốt hành trình Linh mục trong kiếp người. Và quả thực, trong số những Linh mục ra đi trước chúng ta, không thiếu những Linh mục đang nằm đây tại Gx. Vinh An này, đã để cho cái ý hướng tốt lành ấy hướng dẫn cả đời Linh mục của mình, và quả thực, các Ngài đã chết thật khi hãy còn đương sống.
- Chết từng giờ từng phút, chết mỗi ngày….Những cái chết ấy đã là mẫu gương quí giá cho chúng ta, những Linh mục tiếp bước trên hành trình sống và chết và sống lại với Đức Ki-tô:
- Chết cái “tôi” ích kỷ nhỏ nhoi, chết cái tôi không đáng là gì nếu không nói là bằng không trước mặt Chúa, mà lại khống chế ta bắt ta làm nô lệ suốt đời cho nó. Chết cái “tôi”  xoàng thường phàm tục ấy để cái “chúng ta” của Nước Thiên Chúa, của Giáo Hội, cái “chúng ta” của Giáo Xứ, cái “chúng ta” của Đoàn Chiên, cái “chúng ta” của tình Huynh Đệ Linh mục được lớn lên, được dồi dào vững mạnh.
- Chết cái tôi tham lam tiền bạc, để cuộc sống nghèo khó trở nên con đường đích thực dẫn chúng ta đến sự tín thác hoàn hoàn vào Thiên Chúa, trở nên mẫu gương sống động cho đoàn chiên về Đức Tin, Đức Cậy và nhất là trở nên con người chấp nhận bẻ đôi đời mình ra, bẻ vụn đời mình ra nên như không còn gì, để trở nên dấu chứng hùng hồn của Đức Ái.
- Chết cái tôi tham lam danh vọng, tên tuổi, chức vụ, chức quyền…cái tôi tham lam lời khen ngợi, lời ca tụng, lời nịnh nọt, để người Linh mục không còn ước mơ nào lớn lao hơn là một Linh mục của Chúa, Linh mục chết đi như Chúa Giê-su Linh Mục, và hơn nữa, để đời sống khiêm nhượng trở nên đường dẫn tới các nhân đức thánh thiện của những thánh nhân giữa đời, sống hoàn toàn kết hiệp với Thiên Chúa toàn năng nhưng tự hạ đến thấp mọn, cực cùng…
- Chết cái tôi hơn thua, ganh tỵ, bôi nhọ, dè bỉu, để triệt tiêu những bất an trong tâm hồn mình, để triệt tiêu cái mầm mống phe phái, phân biệt, đẳng cấp, trình độ, công trạng nơi anh em… và để cái ý hướng xây dựng tình huynh đệ hiệp nhất có chỗ hình thành trong lòng mỗi người, có chỗ phát triển, có chỗ tạo dựng một Nước Thiên Chúa Hòa Bình An Vui ngay trong hàng ngũ Linh mục và đoàn chiên Chúa.
- Chết cái tôi an thân, an vị, lười lĩnh, dửng dưng, vô tâm, vô cảm đã nhốt mình cô độc trong một pháo đài, một ốc đảo, một lâu đài, một biệt thự … mặc cho con chiên sống chết thế nào….để làm phát sinh, phục hồi, làm sống lại lòng thương xót cần có của những con người mục tử hết lòng vì chiên, phục vụ chiên, chạnh lòng thương chiên và nhất là cúi thấp mình xuống đến tận hoàn cảnh bất hạnh bi đát của con chiên.
Vâng, kính thưa cộng đoàn,
Những Linh Mục đã qua đời, cách riêng những Linh mục gửi lại thân xác nơi đây, nơi Vinh An này, đã sống một cuộc sống như thế, sống với mầu nhiệm sự chết của Chúa Ki-tô thân thiết, gần gũi, cụ thể trong đời sống của mình. Bởi thế, chúng ta tin tưởng rằng, toàn thân xác của các Ngài đã trở nên hy lễ hiệp với hy lễ Chúa Giê-su được dâng trên bàn thờ mỗi ngày mà tạ ơn chúc tụng thay cho nhân loại và đền tội cho thay cho tội lỗi nhân loại.
Tuy nhiên, chắc chắn không thiếu những linh mục đã nhận lãnh bí tích truyền chức thánh, mà chưa thực sự sống trọn vẹn bí tích này, do bởi tính yếu hèn của con người.
Vâng, Linh mục không có cái tôi, hay đúng hơn, cái tôi của linh mục đã chết rồi, cùng với sự chết của Đức Giê-su Ki-tô. Điều đó,Thật là lý tưởng biết bao nhiêu. Nhưng, cần thiết hơn, đây phải là một thực tế. Vì, hẳn nhiên, Linh mục nào cũng là con người, cũng mang bản tính yếu hèn của con người, nhưng Linh mục phải là người vượt qua tính yếu hèn ấy mà trở nên mạnh mẽ.
Nếu tính yếu hèn đáng kể nhất của con người tính kiêu căng do “cái tôi”, là lòng ham muốn khẳng định mình là đẳng cấp hơn người, là giỏi là hay là tốt đẹp hơn người…. thì tính yếu hèn nhất của một Linh mục cũng không khác là bao, đó là tính kiêu căng, là lòng ham muốn mọi người phải công nhận mình Linh mục khôn ngoan, tài năng, hiểu biết, trình độ…kể cả thánh thiện nữa.
Kính thưa cộng đoàn,
Ít nhiều, cách nào đó, những Linh mục đã yên nghỉ nơi đây cũng đã thấm thía cái yếu hèn kiêu căng vô bổ ấy trong đời Linh mục do “cái tôi” mà ra, và cũng đã kịp nhận ra điều quí giá nhất, điều mạnh mẽ nhất, điều có sức làm cho cuộc đời Linh mục trở nên thực là một vị thánh: đó chính là Đức Khiêm Nhường.


2.      Những linh mục vẫn hãy còn đương sống khi đã chết thật rồi.

Kính thưa cộng đoàn,
Thiết tưởng Đức Khiêm Nhường đã làm cho các Linh mục vẫn hãy còn đương sống, và sống rất sống động khi các Ngài đã thực sự chết rồi.
Chúng ta không lạ lẫm gì khi có những Linh mục đã chết từ lâu lắm rồi, mà tên tuổi các ngài vẫn còn đang sống mãi…
Muôn đời đoàn chiên vẫn tri ân, vẫn ca tụng, vẫn ngưỡng mộ và nhất là vẫn dõi theo gương nhân đức của các Ngài mà tiến bước trong đường công chính.
Các Ngài vẫn sống mãi…
-Không hẳn vì các Ngài đã xây nhà thờ to, xây nhà đa năng lớn, hay các công trình đồ sộ cho giáo xứ.
-Không hẳn vì các Ngài đã giảng hay, hấp dẫn, đã có những thuyết trình sâu sắc linh hoạt sống động, đã tổ chức những cuộc lễ hoành tráng, đã làm dậy lên những sinh hoạt các hội đoàn có nhiều nổi nang, hoặc có nhiều sáng kiến linh động hợp thời.
-Không hẳn vì các Ngài có vốn triết học thần học đông tây, có trình độ, có văn bằng, có văn chương chữ nghĩa, có biệt tài, có tác phẩm thần học, có tác phẩm văn chương nghệ thuật…
-Không hẳn vì các Ngài tổ chức nhiều cuộc từ thiện rầm rộ, lớn lao cho kẻ lương người giáo hay vận động bác ái từ bi khéo léo để có quỹ to, quỹ khủng làm được hết việc này việc nọ.
-Càng không hẳn là các Ngài đã đóng góp cho xã hội một công trình hay ngược lại, là các Ngài đã thẳng thắn phê phán, chống lại các kiểu cách bức bách đạo thánh Chúa..
Thiết nghĩ, các ngài đã chết những vẫn còn sống đây, trong lòng Giáo Hội, trong lòng đoàn chiên. Chỉ vì các Ngài đã hiền lành và khiêm nhượng thực trong lòng như Chúa Giê-su Mục tử nhân lành.
-Chính sự hiền lành khiêm nhượng của các Ngài, đã thôi thúc các Ngài dám bước xuống tận cõi thấp cùng của đoàn chiên, để yêu thương, để cảm thông, để phục vụ đoàn chiên tận tình, chỉ vì phần rỗi đời đời của con chiên.
-Chính sự hiền lành khiêm nhượng của các Ngài đã nên dấu chứng hùng hồn về một Đức Giê-su Mục Tử, xem các con chiên là bạn hữu chứ không phải là tôi tớ, càng không phải là cấp thấp ngu dốt, tội lỗi dưới chân mình.
- Chính sự hiền lành khiêm nhượng của các Ngài đã trở nên lời giảng dạy hùng hồn nhất, ấn tượng nhất, và cũng là lời giảng dạy có tác động bền bỉ nhất, không thể phôi phai theo thời gian chóng vánh…
- Chính sự hiền lành khiêm nhượng của các ngài, đã trở nên lời chứng sống động nhất về một cuộc sống kết liên tình huynh đệ Linh mục, và tình hiệp nhất Linh mục trong ý nghĩa: “chúng ta” mà Thiên Chúa vẫn hằng khát khao mong muốn.
 Vâng, các Ngài đang hãy còn sống đây như những vị thánh, những vị thánh đã học thuộc bài và sống đúng bài học của mục tử Giê-su: Hiền lành và khiêm nhượng…
Quả thực, các Ngài đã sống đúng cách sống của Chúa Giê-su Mục Tử Nhân lành, mà Cha thánh Don Bosco đã từng van xin:
“xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin Ngài lấy đi”

Kính thưa cộng đoàn,
Về Vinh An hôm nay, về nơi các Linh mục đang yên nghỉ chờ ngày phục sinh,
Thiết nghĩ, đoàn chiên Chúa và cả các Linh mục chúng ta nữa, hết thảy
- Hãy nghiêng mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp cao sang của những con người một đời không còn cái tôi nữa, mà chỉ còn cái chúng ta của Giáo Hội, cái chúng ta của Nước Thiên Chúa.
- Hãy nghiêng mình đón nhận bài học “hiền lành và khiêm nhượng” quí giá của các Ngài, để chúng ta nối tiếp sứ mạng cứu rỗi của Chúa Giê-su Hiền Lành Khiêm Nhượng, để chúng ta trở nên hiệp nhất trong một thân thể duy nhất nhờ “hiền lành khiêm nhượng”.
- Hãy khẩn khoản nài xin lòng Chúa xót thương tha thứ những lỗi lầm, thiếu sót của những người Chúa chọn, vì không thể vượt qua tính yếu hèn vô bổ trong thân phận con người.
Lạy Chúa, xin thương xót tha thứ cho các Linh mục của chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho các Ngài. Cũng xin cho anh em Linh mục chúng con biết noi gương nhân đức của các Ngài mà “hiền lành khiêm nhượng” hiến toàn thân chúng con vì phần rỗi các linh hồn.
A men.


AUDIO bài giảng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận