Giáo Xứ Tân Lý - Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Đăng lúc: Thứ tư - 04/11/2015 13:49 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
 

GIÁO XỨ TÂN LÝ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 
Vào lúc 18g30 ngày 2/11, tại Đất Thánh Tân lý Cha Giuse Nguyễn Kim Anh Chánh xứ Tân lý đã Chủ sự Thánh Lễ cầu cho các Tín Hữu đã qua đời. Cùng đồng tế với Cha
Chánh xứ trong thánh lễ có Cha
Phanxicôxavie phó xứ Tân lý, Cha Phêrô
 Hoàng Vĩnh Linh quản xứ giáo xứ Tân tạo,
 Cha Phêrô Đỗ Sự quản xứ giáo xứ Đá dựng
và Cha Xavie Hồ Định từ Anh quốc về. Tham
dự Thánh lễ còn có quý Sơ dòng mến Thánh
 Giá Phan thiết,quý Sơ dòng Đaminh Lạng sơn
cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài
giáo xứ đã đến hiệp dâng Thánh Lễ.


Xem hình

   Đức Cha Giuse diễn tả trong bài tâm tình mục tử tháng 11, sao mà
 lại giống quang cảnh của giáo xứ thân yêu chúng ta đến như vậy.
Đức Cha chia sẻ rằng:
 " Hằng năm cứ đến ngày 2/11 thì khung cảnh các giáo xứ lại
 tấp nập hẳn lên với nhiều người lui tới, kẻ lo dọn dẹp đất thánh
 sửa mới mộ phần, người lo viếng nhà thờ lãnh ơn toàn xá, và
 người khác lại tìm gặp linh mục để xưng tội hoặc xin lễ cầu cho 
người thân đã quá vãng. Có thể xem đây như là “mùa báo hiếu”
 của đạo Công giáo. Vâng, đó là một thói quen lâu đời, được
 châm rễ trong đức tin và diễn tả qua các việc đạo đức. Hiểu
 theo nghĩa hẹp, lễ “các đẳng linh hồn” là dịp ta nhớ đến những
 người thân đã khuất, theo bổn phận “sống tết chết giỗ” của
 phong tục Việt Nam, tức là cầu cho ông bà, cha mẹ, anh chị em,
 thân bằng quyến thuộc; nhưng hiểu theo nghĩa rộng cũng là
 nghĩa công giáo, đây là dịp để nhớ đến mọi tín hữu đã lìa đời,
 dù không có liên hệ máu mủ nghĩa thân, họ với ta vẫn gắn bó
 với nhau trong tình gia đình “
một Chúa, một đức tin, một phép
 Rửa, một Thiên Chúa là Cha
” (Ep 4, 5-6)..."
  
   Và đúng thật, trong suốt trước một tuần của ngày Lễ,
giáo dân Tân lý từ người lớn đến các em học giáo lý
của hai khối thêm sức và thăng tiến đã vâng lời Cha chánh
xứ đến với quý Cha dòng Châu thủy mà cha chánh xứ đã
 mời đến giải tội cho các em trong ba buổi tối từ ngày
 26-28/10/2015 vì ban ngày các em đi học, còn thanh
 niên nam nữ và người lớn thì xưng tội nguyên ngày từ
29-31/10/2015. Cả Cha chánh và phó xứ cùng với quý
 Cha dòng Châu thủy đã tận tình giúp giáo dân Tân lý
gội bỏ được các tội mình đã phạm và được ơn Chúa
 tha thứ nên giao hòa cùng Chúa và Hội thánh qua bí
tích Thánh Thể cùng với việc siêng năng viếng nhà Thờ để
hưởng ơn Toàn xá để nhường cho các linh hồn như lời
 Hội Thánh dạy. Song song với việc lo cho mình phần hồn,
hay xin lễ cho người thân đã qua đời, người Tân lý từ
giáo dân cho đến Hội đồng mục vụ, các ban ngành đoàn
thể trong giáo xứ còn tất bật lo dọn dẹp, chỉnh trang
 đất Thánh cho gọn gàng sạch đẹp, lễ đài dâng Thánh Lễ,
cũng được Ban trang trí tô điểm cho mới hơn sau những
 ngày tháng dầm mưa dãi nắng, những dòng mồ hôi mặn
 nồng nghĩa tình của người đang sống đối với người đã khuất,
như muốn nói lên tâm tình hiệp thông giữa Hội Thánh thế
trần và Hội Thánh nơi luyện hình. Tất cả mọi việc đều
 hoàn tất và giờ phút trọng đại nhất của ngày 2 tháng 11
 năm 2015 đang dần dần hiện rõ, hiện rõ dưới ánh sáng
nhiệt tâm của những người con trong ban ánh sáng giáo xứ.
   Bầu trời đất Thánh 18h chìm dần vào bóng đêm, từ xa
xa nhìn vào chỉ còn thấy ánh sáng chập chờn của những
 bóng đèn đung đưa trước những làn gió bấc từ biển khơi
tràn về, không gian tĩnh lặng của những đêm không trăng
không sao như bị phá tan bởi đoàn lũ dân Chúa tràn về
nơi yên nghỉ của ông bà, tổ tiên, ánh đèn xe xuyên
 suốt màn đêm, tiếng động cơ giòn giả bởi dòng xe đưa
những người con cùng đến hiệp thông dâng Lễ.
   Giờ phút 18h30 đã đến, sân lễ trước lễ đài cộng đoàn
dân Chúa nghiêm trang dâng lời kinh khai mạc, sau phần kinh
cộng đoàn hướng về đoàn rước Chủ tế, tiếng trống rộn ràng
từ các em trong đội trống, màu đỏ thắm tươi toát ra 
bởi những bộ đồng phục của đội trống được ánh sáng đèn
 phản chiếu trước đoàn rước tạo cho không gian chung quanh
lễ đài một bầu khí thiêng liêng hiệp nhất như nhờ lửa
 thiêng của Thánh Thần Chúa liên kết quý Cha đồng tế,
cộng đoàn dân Chúa cùng chung lời nguyện cầu cho các
 tín hữu đã qua đời.
   Lời ca nhập lễ vang lên, vang lên như mời gọi cộng
 đoàn thành tâm hướng về lễ đài. Cha Giuse chủ tế
mở đầu Thánh Lễ bằng lời chào cùng với lời chia sẻ:
  "Kính thưa quý Cha Đồng Tế, kính thưa cộng đoàn
phụng vụ, kính thưa anh em lương dân, các tôn giáo bạn,
đặc biệt những người có ông bà cha mẹ, tổ tiên đang
hiện diện trên mảnh đất Thánh thân yêu này. Tháng 11
 thường được gọi là tháng hiệp thông hay tháng các linh hồn.
Đối với đạo Thiên Chúa, Mầu nhiệm lớn lao nhất là Mầu
 nhiệm hiệp thông,hiệp thông từ Thiên Chúa Ba Ngôi, hiệp
thông trong Đức Giêsu kitô, hiệp thông trong Hội Thánh.
Hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với những người
đồng đạo, hiệp thông trong toàn thể thế giới tạo vật.
Mối hiệp thông đó được thể hiện một cách rất cụ thể,
khi chúng ta đang cử hành Thánh Lễ để hiệp thông
những người đã qua đời, những người đang sống, hiệp
thông với những người đã chiến đấu và đã chiến thắng

vinh hiển trong Đức Giêsu kitô còn gọi là ở trên Trời.
Ngày hôm qua đã khai mạc tháng hiệp thông bằng
việc tôn kính vui mừng, mừng các Thánh Nam Nữ và

hôm nay chúng ta đi sâu vào Mầu Nhiệm hiệp thông
giữa những người sống và giữa những người đã chết,
đặc biệt là chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn
còn cần thanh luyện để sớm được hưởng tôn Nhan Chúa
trong nước Thiên Đàng. Trong tâm tình đó chúng ta cử 
hành Thánh lễ, trong Đức Giêsu kitô, chúng ta được chúc
tụng, tôn vinh Thiên Chúa và được hưởng phần gia nghiệp
 Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Trong Đức Giêsu kitô
chúng ta được tha thứ tội lỗi, điều đó được thể hiện một
cách trọn vẹn trong Thánh lễ hôm nay. Xin cho mối hiệp 
thông được trở thành mối hiệp thông trọn vẹn để các linh
 hồn đang cần được thanh tẩy được sớm hưởng Nhan Chúa,
sớm được hưởng vinh quang Nước Trời. Giây phút này
 chúng ta cũng thành tâm sám hối những tội lỗi còn thiếu
sót của chúng ta đối với những người đang sống, đối với
những người đã qua đời, đối với trách nhiệm, đối với lẽ

phải, đối với công bằng, đối với xã hội nhất là đối với
đạo hiếu. Xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót
của tất cả chúng con.

   Thánh Lễ tiếp tục với phần phụng vụ lời Chúa và trong
phần diễn giải lời Chúa, Cha Phanxicôxavie đã hướng lòng
 cộng đoàn đến với sự sống đời sau mà các bài đọc lời
 Chúa hôm nay vừa nói đến (2Mcb 12,43-46 ;
 Kh 21,1-5a.6b-7 ; Ga 11,17-27). Trong đó có một điều
mà cộng đoàn thường tuyên xưng: "Tôi tin xác loài người
ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy" Amen. Cha nói
tiếp, nói cho đúng là chúng ta đã tuyên xưng rất nhiều
về sự sống lại, không những thế chúng ta còn thực hiện
những việc cụ thể để chứng tỏ niềm tin đó của chúng ta,

qua việc đọc kinh, cầu nguyện, viếng mộ và nhất là qua
việc xin lễ cầu hồn, cầu cho những người đã chết được
giải thoát khỏi những lỗi lầm của họ.
Thế nhưng, chúng ta có thực sự quan tâm đến sự sống
đời sau của chính chúng ta không? Vì nếu lo cho sự sống
đời sau thì mất đời này.Nếu muốn cho đời sau được hạnh
 phúc, thì đời này phải chịu khổ, chịu hy sinh, mất mát.
Sự sống đời này của chúng ta, nó có mặt tốt của nó.
Nó giúp chúng ta chuẩn bị cho sự sống đời sau, nếu không
thì Chúa đâu ban cho chúng ta sự sống đó. Tuy nhiên, lực
hút của nó cũng rất mạnh, nó hút chúng ta về với nó, đến
 nỗi có thể nó khiến chúng ta quên luôn sự sống đời sau
là sự sống đích thực mà Chúa muốn chúng ta hướng tới.
Nếu chúng ta tin có sự sống đời sau, tin vào hạnh phúc
vĩnh cửu, tin vào vinh quang bất diệt ở đời sau, thì những
đau khổ ở đời này, chẳng là gì cả (Rm). mà ngược lại đó
là những dịp tốt để thanh luyện đức tin của chúng ta,
đó là những cơ hội tốt, để chúng ta thông phần với đau
 khổ của Chúa Kitô, để được vinh quang với Người trong
ngày sau hết.
  Ước gì Lời Chúa trong thánh lễ cầu cho các đẳng linh
hồn hôm nay, giúp chúng ta xác tín lại niềm tin của
 mình về sự sống đời sau, để từ đó chúng ta biết chọn
lựa lối sống ở thế gian cho phù hợp, hầu mai sau chúng
 ta sẽ được hưởng vinh phúc cùng với các Thánh trên Nước
Hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

     Nhìn dòng người thành kính nghiêm trang xếp hàng đón
 nhận Mình Thánh Chúa chúng ta mới thấm được lời nói của 

Đức Cha Giuse: Có thể xem đây như là "Mùa Báo Hiếu" của
đạo công giáo, giáo dân Tân lý từ người lớn đến các
 em thiếu nhi đã thể hiện lòng hiếu thảo  của mình đối

với người thân đã khuất khi vâng lời giáo huấn của Hội
thánh dạy: Làm các việc lành phúc đức, xưng tội, rước Lễ,

viếng đất Thánh để nhường ơn toàn xá cho các linh hồn,
 làm sao mà không tin tưởng rằng, giờ này đã có biết
 bao linh hồn đã được Chúa đón về hưởng phúc cùng Chúa
nơi quê Trời, đúng là một sự hiệp thông trọn vẹn giữa người

 còn sống đối với người đã khuất và chúng ta càng tin chắc   
 rằng: Các linh hồn được Chúa đón về hưởng phúc vinh hiển
sẽ không bao giờ quên ơn chúng ta và các Ngài sẽ trả ơn

bội hậu cho chúng ta như lời Cha Phêrô quản xứ Tân Tạo
chia sẻ trong giây phút kết Lễ. Cộng đoàn đón nhận phúc
 lành ra về trong sự an bình và trả lại không gian tĩnh lặng
muôn thuở cho ông bà tổ tiên người dân Tân Lý.





       




 
Ban TT Tân Lý
       Nguyễn Đình Ngân
 
QUÝ CHA NIỆM HƯƠNG
 
HĐMV NIỆM HƯƠNG
 
ÁNH SÁNG HIỆP THÔNG
CHA CHỦ TẾ CHIA SẺ
 
 
 
CỘNG ĐOÀN HIỆP THÔNG
BÀI ĐỌC 1
 
 
LẮNG NGHE LỜI CHÚA
CHA PHÓ ĐỌC TIN MỪNG
 
 
NHƯỜNG ƠN THÁNH CHO CÁC LINH HỒN
ĐẠI DIỆN HĐMV CẢM ƠN
 
CHA PHÊRÔ QUẢN XỨ TÂN TẠO CHIA SẺ
TẠ ƠN CHÚA
 
QUÝ CHA ĐỒNG TẾ
 
SƠ BỀ TRÊN CỘNG ĐOÀN MẾN THÁNH GIÁ TÂN LÝ
 
QUÝ SƠ DÒNG ĐAMINH LẠNG SƠN- TÂN LÝ
ĐỘI TRỐNG TÂN LÝ
 
 
QUÝ CHA VÀ HĐMV TÂN LÝ


Từ khóa:

kim anh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận