chùm thơ 192

Đăng lúc: Thứ hai - 10/11/2014 13:43 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
chùm thơ 192
CN 32 TN A –Cung hiến đền thờ Latêranô – 09-11-2014

Ga 2, 13-22, Mt 25, 1-13

PM. CAO HUY HOÀNG
 
 
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 2, 13-22)
 
Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán." Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.
Người Do-thái hỏi Đức Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? " Đức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? " Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nó.
 
Đó là lời Chúa.
 
Chúa Nhật XXXII TN.A
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25, 1-13)
     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.
    "Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: 'Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả'. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: 'E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn'. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: 'Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Nhưng Người đáp lại: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'. "Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào".
 
 Đó là lời Chúa.

 

 

 

HỒ GIANG A

NGÔI MỘ NÓI


 
em có nghe điều gì ngôi mộ nói
chừng như là ngôn ngữ đa quốc gia
dân tộc nào cũng có thể hiểu ra
kể và viết đến ngàn thu chưa tận
 
ngôi mộ nói về một chiều thân phận
của kiếp con người chóng vánh tiêu tan
chỉ có tình yêu mới vượt ngưỡng điêu tàn
để tồn tại tới thường hằng vĩnh cửu
 
ngôi mộ nói về thâm giao bằng hữu
phải là người bất tử phách hồn thiêng
chẳng phải là nhà cửa hay bạc tiền
một mớ hư danh, hạ huyền, thu vãng
 
ngôi mộ nói về một nơi lữ quán
khách dừng chân chờ ló dạng bình minh
trong đêm đen ôn lại chuyện nghĩa tình
đôi khi tiếc ngàn mùa trăng chưa dứt
 
ngôi mộ nói về chuyện còn, chuyện mất
chuyện dối gian, chuyện thành thật đã xa
quá khứ chỉ là một hiện tại đã qua
mà tìm lại mãi mãi là mơ ước
 
ngôi mộ nói về chuyện thua, chuyện được
của một đời người dám biết trước tương lai
sẽ về đâu giữa mù mịt dặm dài
mà chắc mẫm, cứ khoan thai thanh thản
 
ngôi mộ nói có một người tử nạn
đã nằm đây trời cũng vạn thương sầu
nhưng tình yêu khiến Người chỗi dậy mau
thắp cho đời niềm tin yêu hy vọng
 
ngôi mộ nói ai yêu liều mạng sống
sẽ cùng Người, chung hưởng phúc phục sinh
 
ả giang hồ, hn 05-11-2014

 

EM XINH


 
Em, cô trinh nữ xinh mơ
Điểm trang lộng lẫy đợi chờ lang quân
Hương trời, sắc nước tuyệt luân
Mong giờ hôn lễ chiều xuân linh đình
 
Chỉ cần Người biết em xinh
Chẳng cần em có chút tình trao dâng
Chỉ cần Người biết em cần
Sánh vai bên ấy vui ngần đời hoa
 
Tiếng thơm nức lộc gần xa
Em vào hôn lễ danh gia vương triều
Chỉ cần em đẹp mỹ miều
Thế nào Người cũng nuông chiều em thôi
 
Nào ngờ Người chẳng một lời
Ngó lơ nhan sắc tuyệt vời em đây
Dìu ai điệu nhạc ngất ngây
Vào vui tiệc cưới no say linh đình
 
Hóa ra Người chẳng cần xinh
Mà Người cần có chút tình trao dâng
Ôi em, khờ dại vô ngần
Chẳng yêu, ai dám lại gần với ai
 
Chỉ lo trang điểm mặt ngoài
Mà lòng trống rỗng thì ai yêu mình
Chúa không cần đẹp cần xinh
Chúa cần một chút chân tình mà thôi…
 
Đèn em đã cạn dầu rồi
Đứng ngoài hổ thẹn một đời vô tâm…
 
ả giang hồ, 06-11-2014
 

M. SAO KHUÊ
NỖI NHỚ

 


 
có nỗi nhớ òa ra nhưng sương vỡ
giọt tan tành còn đâu nữa lung linh
có nỗi nhớ nghe tê điếng lòng mình,
vo đọng thành khối băng trinh hóa thạch
 
có nỗi nhớ là âm thanh tí tách
cả rừng khuya lau lách cũng lao xao
có nỗi nhớ là giông bão thét gào
cuốn đá núi ngã nhào đêm thầm vọng
 
có nỗi nhớ khi lòng người trống rỗng
lúc chật đầy thỏa mộng nhớ chi đâu
có nỗi nhớ chẳng nói được nên câu
khuya thinh vắng nhìn trăng sao kể lể
 
có nỗi nhớ tưởng vô cùng trọng thể
mà hóa ra chuyện dâu bể thường tình
có nỗi nhớ vùi trong cõi lặng thinh
mà diệu vợi kiếp nhân sinh hiếm họa
 
cả nỗi nhớ mà cũng kiêu căng lạ
phải là mình nhớ hơn cả trần gian
giành nhau chi một chút nhớ chóng tàn
không nhớ mình chóng tàn hơn nỗi nhớ
 
nỗi nhớ nào cũng một thời tạm bợ
mà tưởng là tới muôn thưở còn nguyên

chỉ một nhớ hãy khiêm nhượng dịu hiền
sống và yêu tới vô biên, trường cửu
 
M. Sao Khuê, 04-11-2014
 

PHẬN CỎ HOA 

 
cỏ biết đi, biết nghĩ suy, thương nhớ
hoa biết đau lòng, đổ lệ xót xa
có biết gì thì cũng phận cỏ hoa
sớm nở tối tàn, nay tươi mai héo úa
 
có bao năm cũng chỉ là một thủa
ngắn vô chừng mà chan chứa niềm vui
chút sắc hương cung tiến cả đất trời
màu xanh thắm trao dâng người hy vọng
 
không uổng công Đấng Tạo Thành sự sống
dẫu li ti, cũng hiến trọn cho đời
một khúc ca chưa đủ chữ, đủ lời
mà âm vọng muôn nơi niềm thảo hiếu
 
cỏ nói với đời tình yêu không thể thiếu
hoa nhắn với người hãy biếu tặng niềm vui
ai có vô tâm để hoa cỏ ngậm ngùi
vẫn một kiếp tàn vơi vì dâng hiến
 
hoa cỏ có biết lòng ai đang hổ thẹn
bởi một đời hà tiện chữ yêu thương
cỏ úa, hoa tàn, người nhợt nhạt, chiều buông
mà hoa cỏ vui mừng, người khóc lóc…
 
M. Sao Khuê, 05-11-2014
 
 
HƯƠNG NAM

 

MÃI GẦN LẮM

 
 
Người có xa hơn nửa vòng trái đất
Vẫn hồn nhiên ở phía lưng mặt trời
Còn nghe từng mồn một tiếng à, ơi
Gần nhau lắm, bởi người yêu nhau lắm
 
Người có xa, bắc nam dài vạn dặm
Mạch tim đời cùng nhịp thắm niềm vui
Cả chờ mong chút nhung nhớ bồi hồi
Vẫn gần lắm bởi người yêu nhau lắm
 
Người có xa, tử sinh, mùa lệ đẫm
Biệt muôn trùng nhưng chẳng chút phân ly
Còn cho nhau lời kinh nguyện từ bi
Vẫn gần lắm, bởi người yêu nhau lắm
 
Bởi có Người xa chín tầng cao thẳm
Tự vô hình xuống đến tận chân mây
Trái tim si chẳng kể chốn đọa đày
Vẫn gần lắm, bởi người yêu nhau lắm
 
Em tin Người là Tình Yêu mầu nhiệm
Siêu vượt thời gian, cao lút không gian
Xin cho em trái tim yêu vô vàn
Chẳng hề xa, chỉ có gần nhau mãi
 
Còn gần nhau tới mùa vui sống lại
Trong cõi lòng từ ái Đức Giê-su…
 
Hương Nam, Hà Nội 04-11-2014
 
 
LUYỆN NGỤC TRẦN GIAN
 
 
 
Cuộc sống chung với người trên trần gian
Như một lần được sống trong luyện ngục
 
Luyện đức khiêm nhường, luyện lòng nhẫn nhục
Luyện tình yêu thương, trắc ẩn, bao dung
Luyện lòng nhân hậu, tha thứ đến cùng
Luyện công minh, chiến thắng điều gian dối
 
Luyện bước ra khỏi trí lòng tăm tối
Luyện lên đường trong nắng mới từ bi
Luyện thành tâm, biết chia sẻ, cho đi
Luyện anh dũng biệt ly điều mê muội
 
Luyện quên mình, quên cả tên, cả tuổi
Luyện nhớ người, nhớ cả nỗi buồn, vui
Luyện trái tim biết đau xót ngậm ngùi
Luyện dâng hiến, chịu dập vùi, mục nát
 
Luyện lời chua cay, thành kinh, thành nhạc
Luyện ác tà thành khúc hát, bài thơ
Luyện thói điêu ngoa, thành nét đơn sơ
Luyện câu bép xép, thành lời vinh chúc
 
Luyện đau khổ nên khởi đầu hạnh phúc
Luyện tham lam nên ra sức, ra công
Luyện chán chường nên phó thác, cậy trông
Luyện oán trách thành câu kinh nguyện
……
 
Cuộc sống chung, một chuỗi ngày thanh luyện
Cho mỗi người thay biến nên đẹp xinh
Đẹp ý nhau, đẹp ý cả thiên đình
Đẹp hy vọng thời luyện hình ngắn lại
 
Xin giúp con luyện đời mình nên mới mãi
Buông bỏ mỗi ngày những thực tại phù vân
Người với người sống trong mối tình thân
Luyện ngục mai sau, lưa thưa dần, hoang vắng…
 
Hương Nam, 06-11-2014
 
BA CHUÔNG
 
 
 
 
ĐỊA CHỈ MUA DẦU
 
các nữ trinh khờ dại
hỏi nhau
về địa chỉ mua dầu
…..
khuya quá
hàng quán nào cũng đóng cửa
…..
không còn thời gian nữa
cửa trời đã khóa chặt
từ lâu
thẹn thùng, thống hối,
khát khao
được chàng rể đón vào dự tiệc
 
nhưng ôi thôi, đáng tiếc !
trễ tràng
vì tham lam chuyện phàm
hư ảo, chóng qua…
 
trong kia ánh sáng chan hòa
êm đềm tiếng nhạc lời ca thanh bình
em ơi hỏi lại lòng mình
đèn yêu còn sáng? dầu tình sẵn chưa?
 
Ba Chuông, 06-11-2014
 
 
 
BÊN NGOÀI PHÒNG TIỆC
 

Năm trinh nữ đứng bên ngoài phòng tiệc
Mà nhìn vào, nuối tiếc một hoài mong
Đã lỡ làng, vì dại tưởng mình khôn
Tự đánh mất cõi lòng vào mê muội
 
Giờ đã đến, cùng Người vào tiệc cưới
Mà đèn yêu tắt ngúm nguội từ lâu
Bình đựng khát khao, khô khốc, cạn dầu
Thời đã mãn, tìm mua đâu cho kịp
 
Nhìn mọi người say niềm vui muôn kiếp
Nhớ thuở nào từng chê họ ngu ngơ
Thức mà chi cho lãng phí thời giờ
Yêu mà chi phải nặng bờ vai gánh
 
Dèm pha người sống khó nghèo, khổ hạnh
Trách hờn người cứ lẫn tránh phù hoa
Mặc kệ ai chạnh lòng xót lòng xa
Mình vẫn mãi trong tháp ngà tự tại
 
Giờ đã hiểu ai dại-khôn, khôn-dại
Kìa Nước Trời của những kẻ dại-khôn
Thua xác thân để được tấm linh hồn
Thà mất kiếp này để vĩnh tồn muôn kiếp
 
Năm trinh nữ đứng bên ngoài phòng tiệc
Lơ láo nhìn nhau, tiếc một đời hoa
……
Chúa ơi !
Con dại dột lắm, những ngày tháng đã qua
Xin cho con ơn khôn ngoan: chọn Chúa
Từ hôm nay để còn mai sau nữa
Vào dự tiệc trời, chan chứa niềm vui
 
Ba  Chuông, 05-11-2014
 
NGÔI THÁNH ĐƯỜNG
 

 
 
Nơi đây thờ phượng Chúa Trời
Quyền linh, uy dũng, rạng ngời vinh quang
Tinh tuyền, thánh thiện, cao sang
Hòa bình, hạnh phúc, thanh nhàn thảnh thơi
 
Nơi đây chân lý muôn đời
Nỗi lòng Thiên Chúa tuyệt vời yêu thương
Nắng công minh, trải khiêm nhường
Mưa ơn cứu độ vô lường từ bi
 
Nơi đây vẹn sạch diệu kỳ
Không vương tỳ vết sân si phàm trần
Một vườn ngát đóa hồng ân
Một nhà sum họp tình thân mặn nồng
 
Yêu nhau hết dạ hết lòng
Đầy tràn tín nghĩa, vuông tròn thủy chung
Chỉ có yêu, đến vô cùng
Ba Ngôi Thiên Chúa cửu trùng ngự đây
 
Linh hồn con, cũng nơi này
Chúa thương tạo tác đẹp thay giữa đời
Là Đền Thờ, Chúa Ba Ngôi
Cao sang, thánh thiện, tinh khôi, thanh bình
 
Con xin khấn nguyện giữ gìn
Nên trong sạch, nên tươi xinh rạng ngời
Chúa thương thêm sức tình trời
Cho con kiên vững đẹp ngôi thánh đường
 
Ba Chuông, 07-11-2014
 
 
GÃ TUẦN PHIÊN
 
 
 
XÁC HỒN EM DIỄM LỆ
 
Hãy đem ra xa khỏi lòng mình
Những sự sinh điều nhơ uế
Đừng biến tâm hồn diễm lệ
Thành khu kinh tế trá hình
 
Hãy đem ra khỏi lòng mình
Ám khí kiêu căng, tà mùi ganh tỵ
Rừng âm u đầy gai ích kỷ
Núi rác tham lam bẩn thỉu, tanh hôi
 
Lòng của mình dành cho Chúa mà thôi
Không đựng cả dối gian, không dung điều bất chính
Không chung chạ với tiền vàng lỉnh kỉnh
Cũng không đồng sàn với hư huyễn tàn vong
 
Em ơi, cần có một tấm lòng
Nhưng là tấm lòng tròn nhân, trọng ngãi
Đẹp khoan dung, xinh từ bi bác ái
Trang điểm bằng khiêm nhường, nhẫn nại, thứ tha
 
Rồi em sẽ hiểu ra
Điều diệu vợi từ lòng Cha ban tặng
Một xác thân, một linh hồn trong trắng
Là Đền thờ của Đấng ngự trên cao
Sẽ xuống viếng thăm, vui thích, ghé vào
Chia với người nỗi đau, ban hồng phúc
 
Cho xác thân bằng lòng thời rã mục
Trong niềm tin Đức Ki-tô phục sinh
Sẽ phục sinh nơi cư ngụ của mình
Khi đã cùng hành trình miền dương thế
 
Tạ ơn Chúa, xác hồn em diễm lệ…
 
gã tuần phiên, 05-11-2014
 
 
 
 
CHIẾC LÁ THỦY CHUNG
  
 
hình như có tiếng người yêu
gọi em khe khẽ bên chiều trơ vơ
nhẹ thôi, như gió thoảng hờ
mà vàng lá rụng xuống bờ hư không
 
có khi nào, lá khát mong
được rơi thanh thản giữa dòng vô biên
vẫn xanh mấy thuở hồn nhiên
tấm lòng trìu mến niềm riêng dâng đời
 
khi người yêu, cất tiếng mời
thì em sung sướng thưa lời em đây
ngã mình vào trọn vòng tay
xin người ôm chặt thỏa ngày đợi mong
 
người thương em, sẽ ẵm bồng
vào nơi người muốn tình hồng trao dâng
thỏa lòng người đã bao năm
chờ em từ cõi xa xăm nghìn trùng
 
em là chiếc lá thủy chung
xanh màu hy vọng tỏ cùng nhân gian
có sao cũng chẳng vội vàng
cứ xanh mãi, đến khi tàn, rụng rơi..
 
gã tuần phiên, 07-11-2014
 
 
 file pdf
 
 
Từ khóa:

giữ gìn, trong sạch

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận