Gx Cà Tang có 2 em đoạt giải cuộc thi “tâm tình tuổi thơ 2014”

Đăng lúc: Thứ ba - 30/12/2014 02:04 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Kết Quả Cuộc Thi “TÂM TÌNH TUỔI THƠ 2014”.

Giáo xứ Cà Tang có 2 em đoạt giải 1 & 3

Cuộc thi “Tâm tình tuổi thơ” do Chương trình Chuyên đề Giáo Dục thuộc Ban Mục vụ Gia Đình Tổng Giáo phận Sài Gòn và Ban Thiếu nhi Giáo phận Bắc Ninh đồng tổ chức, diễn ra từ ngày 19.05 đến 31.10.2014. Đây là cuộc thi dành cho các em thiếu nhi dưới 15 tuổi, nhằm khuyến khích các em có thói quen và yêu mến đời sống cầu nguyện – một phương cách hữu ích trong việc nâng cao đời sống tâm linh và phát triển nhân cách.

Vài số liệu về cuộc thi:

Ban Tổ chức (BTC) đã nhận được 652 bài dự thi của 509 em thuộc 43 Giáo xứ của 16 Giáo phận khác nhau. Ngoài ra, có 5 em không Công giáo và 2 em có quốc tịch khác Việt Nam. Thí sinh nhỏ tuổi nhất: 7 tuổi. Giáo phận Xuân Lộc có số em tham gia dự thi đông nhất. Do phần lớn các bài mang tính cầu xin hơn là cầu nguyện và quá số lượng chữ quy định (200 chữ hoặc 4 khổ hay 16 câu thơ), nên chỉ có 37% của tổng số bài tham dự lọt qua vòng sơ khảo (196 bài văn và 44 bài thơ). Có 20 em thuộc 9 Giáo phận đã đạt giải.
Theo thể lệ, mỗi thể loại có 01 giải nhất, 02 giải nhì; 03 giải ba và 05 giải khuyến khích. Tuy nhiên, thể loại Thơ có phần hạn chế về số lượng và chất lượng, nên chỉ có 9 giải. Thể loại văn đủ 11 giải.
Dự kiến Lễ trao giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 03.2015 trong Đại hội Giới Trẻ sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn; trước đó, có 30 em được tham gia chuyến dã ngoại miễn phí và 35 bài được chọn lọc để in sách. Hai danh sách này, BTC sẽ thông báo cụ thể sau.

Ban Giám Khảo:

BGK làm việc độc lập, theo 5 tiêu chí và những thang điểm cụ thể đã thống nhất từ trước: chủ đề, thông điệp, tâm tình, bố cục và văn phong. Việc chấm thi nghiêm túc, khách quan, trung thực và đúng thời hạn do BTC yêu cầu.
 
Thành phần BGK gồm có:
Lm. Giuse Nguyễn Hữu An, Giáo phận Phan Thiết
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan, Giáo phận Sài Gòn
Lucia Cao Thị Xuân Trang, OP., Giáo phận Xuân Lộc
Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP., Giáo phận Sài Gòn
Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh, Giáo phận Sài Gòn
Anh Pio X Lê Hồng Bảo, Giáo phận Nha Trang
 
Danh sách thí sinh đạt giải:
 
STT Thể loại TÊN BÀI GIẢI Tên thánh Họ & Tên Năm sinh Giáo xứ - Giáo phận
1 THƠ Cánh chim cuộc đời I Maria Trần Thị Mỹ Hạnh 05.02.2000 Cây Rỏi - Quy Nhơn
2 Con dâng Chúa Đồng hạng II Ane Nguyễn Anh Thư 18.10.2002 Mai Phốp - Vĩnh Long
3 Hy sinh dâng Mẹ G.Kim Trần Khánh Thiên Ân 26.07.2000 Xuân Đường - Xuân Lộc
4 Ốc nhỏ bên biển khơi Đồng hạng III Anna Nguyễn Tiền Hiền Thương 07.10.2000 Quãng Ngãi - Quy Nhơn
5 Dâng ngày mới Maria Mađalêna Hồ Thị Hải Lý 08.03.2000 Thanh Dạ - Vinh
6 Gia đình tổ ấm Têrêsa Nguyễn Thị Hoài 16.12.2005 Đồng Chương - Bắc Ninh
7 Thân con là… Khuyến khích Mátta Trần Thị Huyền Trang 22.12.2000 Cây Rỏi - Quy Nhơn
8 Bế giảng Giuse Bùi Nguyễn Quốc Việt 24.07.2002 Quãng Ngãi - Quy Nhơn
9 Cảm tạ Mình Thánh Chúa Maria Phan Vũ Thuỳ An 22.11.2003 Thánh Tâm - Xuân Lộc
STT Thể loại TÊN BÀI GIẢI Tên thánh Họ & Tên Năm sinh Giáo xứ - Giáo phận
1 VĂN Thương cha nhớ mẹ I Maria Phạm Ánh Ly 22.11.2000 Cà Tang - Phan Thiết
2 Tổ ấm yêu thương Đồng hạng II Têresa Nguyễn Thị Ngọc Điệp 27.01.2000 Hưng Bình - Xuân Lộc
3 Lời cầu nguyện cho người bạn vừa mất mẹ Têresa Nguyễn Ngô Thiên Thanh 08.05.2000 GX Cần Thơ - Cần Thơ
4 Khi phạm lỗi Đồng hạng III Maria Vũ Thị Kim Ngân 24.11.2003 Cà Tang - Phan Thiết
5 Môi trường thiên nhiên Lucia Nguyễn Thị Mỹ Diệu 18.05.2001 An Ngãi - Đà Nẵng
6 Thư gửi Chúa Giê-su Têresa Nguyễn Phạm Yến Lan 14.03.2004 Bình Thái - Sài Gòn
7 Tâm tình tri ân Khuyến khích Đaminh Đỗ Cao Thái 08.01.2006 Tân Mai - Xuân Lộc
8 Tặng phẩm tuyệt vời của Chúa Maria Nguyễn Bảo Trâm 12.10.2004 Tân Mai - Xuân Lộc
9 Cầu nguyện cho các em bé Maria Nguyễn Thị Thu Yến 11.05.2002 Phúc Lộc - Vinh
10 Viết thư cho Chúa Hài Đồng Maria Tăng Mai Thảo 21.08.2004 Thuận Phát - Sài Gòn
11 Xin Chúa chúc lành Maria Bùi Trường Anh 27.05.2004 Kỉnh Nhượng - Phú Cường
Danh sách các thí sinh đạt giải phụ:
STT Họ & Tên Năm sinh Giáo xứ - Giáo phận /Tỉnh thành Ghi chú
1 Maria Võ Anh Thư 10.02.2007 Thị Nghè - Sài Gòn Thí sinh nhỏ tuổi
2 Maria Trần Thị Quỳnh 06.11.2007 Đại Từ - Bắc Ninh Thí sinh nhỏ tuổi, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn
3 Chương Thiên Phác 11.07.2004 Tân Mai - Xuân Lộc Dân tộc Hoa, ngoài Công giáo
4 Sanny Anna Wu 20.01.2002 Mai Khôi - Sài Gòn Quốc tịch Đài Loan, Rửa tội Lễ Phục sinh 2014
5 Maria Phạm Huỳnh Nhật Hà 16.08.2005 Tân Mai - Xuân Lộc Mồ côi, hoàn cảnh khó khăn
6 Vương Thị Tuyết Mai 25.04.2004 Phú Giáo - Bình Dương Mồ côi, hoàn cảnh khó khăn
7 Maria Lê Thị Ngân Hà 15.08.2004 Mông Triệu - Sài Gòn Mồ côi, hoàn cảnh khó khăn
  
Giải tập thể:
 
STT Thể Loại Giáo xứ - Giáo phận Giáo xứ có:
1   Tân Mai - Xuân Lộc Thí sinh tham gia đông nhất
2 THƠ Cây Rỏi - Quy Nhơn Thí sinh đạt giải nhất
3 Mai Phốp - Vĩnh Long Thí sinh đạt giải nhì
4 Xuân Đường - Xuân Lộc
5 Quãng Ngãi - Quy Nhơn Thí sinh đạt giải ba
6 Thanh Dạ - Vinh
7 Đồng Chương - Bắc Ninh
8 VĂN Cà Tang - Phan Thiết Thí sinh đạt giải nhất
9 Hưng Bình - Xuân Lộc Thí sinh đạt giải nhì
10 Câần Thơ - Cần Thơ
11 Cà Tang - Phan Thiết Thí sinh đạt giải ba
12 An ngãi - Đà Nẵng
13 Bình Thái - Sài Gòn

Tạm kết:

Ban Tổ chức xin chân thành cảm ơn tất cả các em đã gửi bài dự thi, những người đã tích cực đóng góp để tạo nên sự thành công của cuộc thi.
Xin tri ân quý cha, quý thầy, quý soeur, quý anh chị giáo lý viên và quý vị phụ huynh đã nhiệt tình ủng hộ và tiếp sức qua việc phổ biến và hướng dẫn các em tham dự cuộc thi.
Đặc biệt, xin hết lòng biết ơn Ban Giám Khảo đã miệt mài chấm thi suốt 5 tháng qua trong vai trò “cầm cân nẩy mực” một cách công tâm và nhiệt thành.
 
Xin Thiên Chúa thương chúc lành cho tất cả chúng ta.
                     Sài Gòn, ngày 11 tháng 11 năm 2014 

 
Trưởng Ban Tổ Chức Đồng Tổ Chức
 Chu ky Cha Luy Tuan chu ky Cha Doan
Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn
Trưởng Ban Mục vụ Gia Đình TGP Sài Gòn
Thư ký Hội Đồng Giám mục
Lm. Giuse Đinh Đồng Ngôn
Trưởng Ban Thiếu Nhi Giáo phận Bắc Ninh.
Tuyên Uý Liên Đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh


PHỤ CHÚ

Thiếu nhi giáo xứ Cà Tang, có hai lớp Giaó lý xưng tội và thêm sức được tập thói quen cầu nguyện trươc và sau rươc lễ gần 2 năm qua. Các em không gặp khó khi tham dự các cuộc thi về cầu nguyện. Có 37 bài dự cuộc thi TTTT, 2 bài được giải, các bài khác được đánh giá cao về tính chân thực và hồn nhiên.
      
Thói quen cầu nguyện vẫn tiếp tục được phân chia cho các em sau thêm sức trong thánh lễ mỗi ngày. Đến nay có trên 300 bài lưu lại trong “thư viện” cầu nguyện của thiếu nhi xứ.
 
Bài 1     Thương cha nhớ mẹ, giải nhất
 
-Họ và tên: Maria Phạm Anh Ly
-Ngày sinh: 22/11/2000
 
 
  
Lạy Chúa, cuộc sống đầy chông gai, sỏi đá đã khiến bố mẹ con phải đi xa quê hương làm ăn, kiếm tiền nuôi dạy chị em chúng con. Điều đó có nghĩa là mỗi người trong gia đình chúng con phải sống xa nhau. Nhưng Chúa ơi chúng con vẫn phải chấp nhận!
    
Chúa có biết không? Khi bố mẹ con đi, chị em con đã khóc rất nhiều. Tội nghiệp hơn cho em trai út của con còn quá nhỏ để sống xa bố mẹ, xa tình cảm yêu thương mà mỗi thành viên trong gia đình dành cho em. Chúng con chỉ được gặp bố mẹ khoảng hai đến ba lần trong một năm mà thôi. Ngoài ra chúng con thường được trò chuyện với bố mẹ qua những cuộc gọi thoại. Dù những lúc đó, con rất muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén để bố mẹ khỏi phải buồn, lo lắng cho chị em con. Mỗi khi con nhìn thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ yêu thương, vỗ về, cưng nựng thì lòng con trào dâng nỗi thèm khát được yêu thương. Mong từng nụ hôn ấm áp của bố mẹ đặt trên trán khi chào ngày mới, và trước lúc đi ngủ …
    
Lạy Chúa, xin hãy cho đồng hồ thời gian trôi thật nhanh, cuộc sống làm ăn dễ dàng hơn, để chúng con có thể được sống hạnh phúc bên bố mẹ thân yêu của chúng con. Amen
 
 
Bài 2: Khi phạm lỗi, giải ba
      
-Họ và tên: Maria Vũ Thị Kim Ngân
-Ngày sinh: 24/11/2003
 
 
        
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con. Con là người mang tội. Con chưa xứng đáng làm con cái Chúa, Chúa ơi !
        
Nhiều lần đi trên đường con đã xua đuổi những người ăn xin, rách rưới, bẩn thỉu. Nhiều lần nói dối với mẹ, thầy cô và bạn bè. Còn có những lúc con không nghe lời mẹ, làm mẹ buồn, con chọc bạn nói xấu bạn làm bạn không vui. Những điều ấy chắc làm Chúa không tin vào con nữa. Chúa ơi! dù con biết Chúa đang thử lòng tin của con, nhưng con vẫn cứ thờ ơ. Vậy mà  khi gặp khó khăn, con lại đến nài xin Chúa, cũng có lúc con còn trách Chúa nữa.
      
Cúi xin Chúa soi sáng cho con biết tránh xa tội lỗi. Xin cho con biết cách yêu thương, tôn trọng Chúa hơn. Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm sức mạnh cho con để con chiến thắng được ma quỷ, chiến thắng được điều ác. Amen
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận