Trại Huấn Luyện Dự Trưởng của Giáo xứ Chính Tòa và Giáo họ Hàm Phú thuộc xứ Ma Lâm

Đăng lúc: Thứ năm - 08/05/2014 10:01 - Người đăng bài viết: admin
Trại Huấn Luyện Dự Trưởng của Giáo xứ Chính Tòa và Giáo họ Hàm Phú thuộc xứ Ma Lâm
30/4/2014-1/5/2014
 

Tại nhà Thờ Hàm Phú, vào lúc 2 giờ chiều, ngày 30/4/2014 đến 10 giờ sáng ngày 1/5/2014, Giáo xứ Chính Tòa đã tổ chức trại huấn luyện cho 60 Dự trưởng của hai xứ Chính Tòa và giáo họ Hàm Phú.  Với chủ đề "Tin Yêu - Hi Vọng". Tin Yêu để phó thác sứ mạng và Hi Vọng để Chúa Phục Sinh luôn đồng hành trong công tác Phục vụ. Đó chính là tâm tình mà mỗi trại sinh của hai Giáo xứ khi bước vào Trại. 

Xem Hình
Đây là lần đầu tiên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Gx.Chính Tòa tổ chức một cuộc trại ở một Giáo xứ bạn. Khung cảnh của Nhà Thờ Hàm Phú khác hoàn toàn với những gì các bạn thường gặp ở một Giáo xứ thành thị và kể cả những bạn Thiếu Nhi cùng lứa nữa, tất cả đều mang đậm chất thôn quê dân dã mộc mạc. Chắc hẳn vì thế mà hai bên đã có chút bỡ ngỡ ban đầu. Nhưng không vì thế mà làm giảm đi tinh thần đoàn kết giữa bốn đội:Teresa - Phaolo - Maria - Micae.

Đúng 2 giờ 30’ mọi công tác chuẩn bị và làm quen đã xong, tất cả cùng bắt tay vào Hành Trình. Dựng trại có lẽ là một trong những phần quan trọng nhất của 1 cuộc trại, nên cả 4 đội đã  thực hành một cách rất hăng say với các nút dây, rồi trang trí rất công phu với những tấm bảng đội cùng những bông hoa giấy. Khung cảnh thật tất bật vì giờ khai mạc đã gần đến. Hiện diện trong buổi khai mạc có Cha Phaolo Nguyễn Bá Huân- Tuyên úy Gx.Chính Tòa và Cha Phaolo Nguyễn Thái Hinh- Tuyên úy giáo họ Hàm Phú. Ngoài ra còn có Thầy trợ úy Phaolo của Gx.Chính Tòa, ông chủ tịch giáo họ Hàm Phú, các anh chị trong ban điều hành Thiếu Nhi Thánh Thể của hai xứ và 60 trại sinh. Đúng 3 giờ chiều, ngày 30/4/2014, với nghi thức chào cờ, Cha Tuyên úy Gx.Chính Tòa ban Huấn Từ và chính thức khai mạc cuộc Trại Huấn Luyện "Tin Yêu - Hi Vọng". Sau đó, Cha Phaolo Nguyễn Thái Hinh nhập cuộc với bài chia sẻ về "Ơn gọi của người Huynh Trưởng". Tiếp đến có lẽ là đến phần khó mà thú vị nhất mà các bạn đã trãi qua: Nấu ăn. Được nhóm củi, thổi lửa nấu cơm lần đầu chắc hẳn là một kỉ niệm khó quên mà chỉ có mỗi cuộc trại các trại sinh mới cảm nhận được điều lí thú này. Tuy là lần đầu nhưng Cha Tuyên úy và Thầy trợ úy đều đánh giá cao tài khéo léo của các đội: “may quá không phải ăn cơm sống và khét rồi”!

Đến 20h là tâm điểm của cuộc Trại này là Nghi thức Lửa Thiêng. Mọi khâu chuẩn bị đều đã xong, kịch bản lửa thiêng rất ấn tượng với sự tranh đấu quyết liệt giữa Thần bóng tối và Thần lửa. Cuối cùng Thần lửa đã dũng mạnh chiến thắng, như Chúa Kitô đã chiến thắng bóng tối của sự chết để đem lại sự sáng và sự sống cho muôn người. Cha Tuyên Úy đọc suy niệm Thánh Kinh về Lửa Hằng Sống và tiến đến châm đuốc. Và thế là "Bùng", Ngọn lửa vút cao khiến các trại sinh trầm trồ vì lần đầu tiên thấy được Ánh Sáng Lửa Thiêng đẹp như vậy. Tiếp đến là các tiết mục dân vũ, kịch tràn đầy tâm tình với sự kết hợp hài hòa và ăn khớp của các đội, dẫu rằng thời gian để chuẩn bị cho các tiết mục rất ít nhưng lại không kém phần chất lượng. Sau khi nghỉ ngơi, đúng 23 giờ các chi tộc cũng là các đội bước vào Hành Trình Sa Mạc Đêm "Tiến vào Đất Hứa". Dù phải leo trèo rồi lội suối để uống nước hằng sống, còn phải băng qua cánh đồng mênh mông đầy "muỗi rừng", nhưng trông các bạn vẫn rất háo hức, các bạn chỉ dần thấm mệt khi trời đã khá khuya và toàn thân thì ướt nhẹp. Đây sẽ là Sa Mạc Đêm đáng nhớ vì ngày xưa đến giờ có phải thức khuya rồi vượt qua bao nhiêu thử thách như vậy đâu. Có vẻ thấm mệt sau giấc ngủ chỉ vỏn vẹn 2 tiếng nhưng được Thầy trợ úy tập thể dục với những bài nhảy sôi động các trại sinh đã tỉnh táo để bước vào giờ Thánh Lễ. Đúng 7 giờ 30’ sáng 1/5/2014, các trại sinh được thi thố tài năng với nhau qua các trò chơi: Tiếp nước hằng sống, Truyền tin, Vượt chướng ngại vật ăn Mana, đến nỗi áo các bạn không thể nào bẩn hơn vì đất đỏ. Nhưng rất vui và tinh thần phấn khởi bởi những kết quả mình đạt được. Đến 10h các bạn phải gỡ trại vì giờ chia tay đã gần đến, tâm trạng khác hẳn với lúc dựng trại, vì ai ai cũng thấy nuối tiếc vi thời gian gặp gỡ, giao lưu của 2 xứ đã gần hết. Trong buổi bế mạc, hai Cha Tuyên Úy cũng đã khen ngợi tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết của các trại sinh. Đồng thời, Cha chủ nhà cũng đã để lại lời mời cho 1 cuộc tái ngộ. Ra về các bạn đã trao nhau những lời chào thân thương cùng những cái vẫy chào tạm biệt luyến tiếc trong tin yêu và hy vọng vào Chúa Phục sinh, Đấng đã khơi lên cho các trại sinh tinh thần vui tươi, hăng say dấn thân Phục vụ và luôn biết đoàn kết, hợp tác với nhau để xây dựng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của xứ mình ngày càng phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban cho các bạn sức mạnh cũng như tình thần nhiệt huyết để làm tròn sứ mạng mà Ngài đã trao phó.

 
Tác giả bài viết: Huynh Trưởng Chính Tòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận