Chùm thơ Emmau

Đăng lúc: Chủ nhật - 04/05/2014 04:23 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
HỒ GIANG A
 
 
 
LỐI CŨ EMMAUS
 
Bỏ anh em, bỏ hàng ngũ
Về lại quê xưa, về tìm việc cũ
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu
Chẳng hơi đâu chuyện công hầu khanh tướng
 
Lúc thất vọng chán chường, đổi tình, đổi hướng
Ai dại gì tin một pho tượng chết khô
Biết đâu lại nên một tội đồ
Trong mắt đám quốc doanh nhởn nhơ, phè phởn
 
Lối cũ Emmaus nay vẫn còn chộn rộn
Bước chân người bỏ trốn Chúa mà đi
Ngay vào giờ khắc Chúa gặp hiểm nguy
Trong đám ấy, thiếu gì người, con nữa
 
Chúa mong con mau nhận ra chính Chúa
Cũng chen chân vào lối giữa dòng người
Bảo con đừng tuyệt vọng, đừng buông xuôi
Lời của Chúa mãi là Lời Hằng Sống
 
Bảo con đừng buông xuôi, đừng tuyệt vọng
Chúa Chết Đi và Chúa Sống Lại rồi
Chúa còn bẻ Tấm Bánh Thánh Thể Người
Cho con nhận biết kìa Người Đang Sống
 
Chúa mong con dừng bước chân chạy trốn
Trả lại hoang trống cho lối cũ Emmaus
Đừng sợ gì thất bại trên đồi cao
Bởi Chúa đã khải hoàn rồi, vinh hiển
 
Tên đào ngũ, nay trở về trình diện
Con tin Người, là vinh hiển đời con
Xin cho lòng yêu Thập Giá sắt son
Là chìa khóa mở đường vào cõi sống…
 
ả giang hồ, 30-4-2014
 
 
TƯỞNG XA, HÓA GẦN
 
 
“Tưởng xa lại hóa ra gần
Tưởng là ẩn khuất, hiện thân đây rồi
 
Tưởng là quá khứ xa vời
Ai dè hiện tại ngời ngời hiển linh”(1)
 
Xin tạ ơn Chúa Phục Sinh
Cho con thấu hiểu Thánh Kinh của Ngài
 
Tạ ơn hy lễ nối dài
Chia nhau Tấm Bánh Ngôi Hai cho đời
 
Tạ ơn thương xót tuyệt vời
Đồng hành xuống bước với người buồn đau
 
Tạ ơn tình thánh nhiệm mầu
Dìu con vui bước qua cầu điêu linh
 
Xin tạ ơn Chúa Phục Sinh
Thương con, nhập cuộc hành trình đời con
 
(1) (diễn ý GM. Giuse Vũ Duy Thống, trong bài “Cách hiện diện của Đấng Phục Sinh”)
 
ả giang hồ, 30-4-2014
 


DÂNG KÍNH ĐỨC BÀ
 
 
 
 
Tháng năm ai tiến ngàn hoa
Riêng con dâng kính Đức Bà lòng yêu:
Lúc trắng trong, lúc mỹ miều
Khi tàn trong nắng, tiêu điều trong mưa
Lúc yêu thiếu, lúc yêu thừa
Khi vừa thành thật, lại vừa dối gian
Lúc ngăn nắp, lúc ngổn ngang
Khi diêm dúa, lúc đàng hoàng, Bà ơi
Lúc lần một chuỗi năm mươi
Khi quên chẳng có một lời kính thưa
Kiệu Bà, vui đón, buồn đưa
Yêu Bà, miệng nói, lòng chưa yêu Bà
….
 
Lòng con xin đặt trước tòa
Mấy lời thô thiển thật thà xin dâng
Bà cầu cùng Chúa khoan nhân
Cho con sốt sắng tu thân sửa mình
Xứng cung điện, Chúa Thánh Linh
Xin Bà Cứu Giúp, thỏa tình Bà yêu
……
 
Hoa ơi hoa đẹp mỹ miều
Lòng em sao chẳng mỹ miều như hoa
Hoa nói được tiếng người ta
Xin cầu ơn cả Đức Bà cho em
 
ả giang hồ, 01-5-2014



CHÚA SI TÌNH
 
 
Sớm mai, Chúa nhắn mấy lời
Mà con chẳng hồi âm một chữ
Chúa hỏi con “khỏe không” rất lịch sự
Con nín thinh ra vẻ bất cần đời
Chúa không giận, chỉ buồn thôi
Được rồi! Mai, sẽ hỏi nữa.
 
Mai, Chúa vừa hỏi, vừa gõ cửa
“Con có ở nhà không?”
Con lại chẳng buồn đáp có hay không
Lẳng lặng vào phòng trốn biệt
Chúa không giận, vì Chúa biết…
Con ghét Chúa quấy rầy
Chẳng để cho con yên
 
Rồi mai, Chúa đập cửa như người điên
Mở gấp, cho Chúa vào gặp mặt
Giận run người, con đành biến mất
Chạy ra sau vườn ngủ một giấc ngon
Con ghét lắm rồi, Chúa biết không
Hà cớ chi, cứ lòng vòng theo con mãi
Sao không để cho con thoải mái
Mặc con làm gì, mặc con vui chơi
 
Từ sáng sớm đến khuya mịt tăm hơi
Sao cứ gọi tên con hoài chẳng ngán
Chúa ơi, Chúa tệ hơn anh chàng hàng xóm
Ảnh nói, con mà không yêu ảnh,
ảnh chết trước bình minh
Có chết đâu, thấy mà bực mình
Mà thôi, con cũng chẳng dám khinh thiên hạ
 
Con chỉ biết là Chúa yêu con nhiều quá
Làm gì, đi đâu Chúa cũng để mắt nhìn
Hóa ra Chúa cũng quá đỗi si tình
Chúa muốn con chung bóng hình với Chúa
 
Con biết rồi, sẽ không làm thinh nữa
Gõ cửa đi, con mở, Chúa vào!
 
ả giang hồ, 30-4-2014
 


HƯƠNG NAM
 
 
 
 
 
CHO CON ĐI TRỌN HÀNH TRÌNH
 
 
Làm sao con hiểu cho ra
Chông gai sỏi đá chính là thảm nhung
Đưa con tới cõi vô cùng
Với Người yêu mến thủy chung muôn đời
 
Làm sao con kịp bước Người
Vác cây Thập Giá lên đồi tế sinh
Nếu con chẳng trọn niềm tin
Người là chiến thắng hiển vinh khải hoàn
 
Làm sao yêu được gian nan
Làm sao mến được điêu tàn đời con
Làm sao nếm vị tình ngon
Khi chưa nếm quả bồ hòn đắng cay
 
Nhìn trong thế giới hôm nay
Con như cô độc giữa ngày thảnh thơi
Bằng lòng bơi ngược dòng đời
Niềm vui chan chứa rạng ngời niềm tin
 
Xin ân tình Chúa giữ gìn
Cho con đi trọn hành trình hiến dâng
 
Hương Nam, 03-5-2014
 
TRỰC DIỆN
 
 
Chúa sống lại rồi !
Sao không gọi điện cho con
Lại đích thân hiện ra tỏ tường
Cho con trực diện với Chúa
Một Thiên Chúa có lòng thương
 
Chúa không để con lo lắng, hoang mang
Trang Thánh Kinh như cả một kho tàng
Chúa đang bên con, con đang bên Chúa
Ân tình tha thiết từng lời, từng trang
 
Chúa không để con đói khát dọc đàng
Tấm Bánh, Ly Rượu, mùi vị thơm ngon
Chúa sống trong con, con sống trong Chúa
Không chỉ là trực diện, mà nên một hoàn toàn
 
Chúa không muốn con trốn tránh gian nan
Sợ đau thương khốn khó, sợ thập giá kinh hoàng
Chúa bảo con hân hoan về lại đồi sọ ấy
Thập Giá là Đường Sống Lại vinh quang
 
Chúa không để con làm gã từ quan
Triều thiên cao sang, chói lọi rỡ ràng
Dành sẵn cho người hân hoan mang thập giá
Đi giữa nhân gian loan báo Nước Thiên Đàng
 
Sẽ không còn là trực diện Chúa với con
Nhưng cả hai đã nên một hoàn toàn
Giờ trong con có sức thiêng của Chúa
Cùng chết với Người, cùng sống lại vinh quang
 
Hương Nam, 30-4-2014



BA CHUÔNG
 
 
 
CHUYỆN GÃ TỪ QUAN
 
Theo Người mong được làm quan
Sao Người nỡ vội chết oan hỡi Người
Ba ngày rồi!
Chẳng tăm hơi!
Tin Người sống lại ? Nửa vời ? Hoang mang!
 
Thôi đành từ giấc mộng quan
Dắt nhau về lại quạnh làng cô thôn
May ra thanh thản tâm hồn
Chiều đời nghiêng bóng, hoàng hôn buông buồn
 
Mong chi khách lạ trên đường
Sao Ai kia bỗng một phương cùng về
Lắng lòng nghe chuyện tỉ tê
Chia sầu, chia thảm, nảo nề cùng chia
 
Có đâu là chuyện chia lìa
Thánh Kinh còn đó, Lời kia ứng lời
Chết mà không bại, ai ơi
Kìa Người đã sống lại rồi, hiển vinh
 
Ai kia sưởi ấm Lời Tình
Thắp lên ánh lửa niềm tin rạng ngời
Màn đêm đã phủ nơi nơi
Xin Người ở lại với tôi đêm này
 
Ô kìa! Tấm Bánh trên tay
Nâng cao, chúc tụng…. lạ thay ! Chính Người !
Hóa ra Người chẳng xa xôi
Đi bên tôi suốt chiều đời tàn hoang
 
Hiểu rồi! Bỏ chuyện từ quan
Tôi xin quay lại vai mang thập hình
Cùng người tôi chịu tế sinh
Cùng người sống lại hiển vinh muôn đời
 
Ba Chuông, 01-5-2014
 
 
EM CHỜ NGƯỜI
 

 
 
 
Em đã cố tình chờ Người sống lại
Ba ngày rồi mà chẳng thấy tăm hơi
Có lẽ nào Người không thể, Người ơi !
Hoang mang quá ! Lòng tơi bời, thất vọng
 
Em còn nhớ Lời Người khi còn sống
Chưa đủ ba ngày, Người sẽ phục sinh
Đến bây giờ, sao có thể dám tin
Rất chân thành, cho em xin từ biệt !
 

 
Kinh thành ơi ! Mộng anh hùng hào kiệt
Mộng áo quan, mão gậy với uy quyền !
Đành buông thôi !  Mong hai chữ bình yên
Về Em-mau, xa khỏi miền tang tóc
 
Nào ngờ đâu trên hành trình thua cuộc
Có khách bộ hành, sánh bước, hàn huyên
Người lắng nghe cả lẽ kín niềm riêng
Người hiểu thấu nỗi ưu phiền thất vọng
 
Từng Lời Người, đốt lòng em cháy nóng
Sưởi ấm tim em, băng giá lạnh lùng
Ánh mắt Người vẫn ánh mắt khoan dung
Muôn sợi sáng rọi lòng em bừng sáng
 
Khi chúng em dừng chân nơi lữ quán
Tấm Bánh Người, bẻ bể, chia đều nhau
Tay run run chạm bí tích nhiệm mầu
Em đã nhận ra mau, Người Sống Lại !
 
Ôi đức tin em, quả là non dại…
Xin Người Phục Sinh, ở đây mãi với em
 
Ba Chuông, 02-5-2014
 
 
 
 
 
 
M. SAO KHUÊ
 
 
MÀU TÍM ĐẸP ĐỜI EM
 
Có lẽ nào em là người thua cuộc
Về Emmaus lê từng bước chán chường
Có lẽ nào em đã hết yêu thương
Khi lầm tưởng cửa thiên đường đã khép
 
Chiều thứ sáu trời tím buồn tuyệt đẹp
Tím lung linh quyền phép cõi trời cao
Tím uy nghi niềm hy vọng tràn trào
Tím sấm động kêu gào lòng thương xót
 
Trời mở ra Lời ân tình dịu ngọt
Đầy quyền năng cửa mồ đá mở tung
Em có nghe cả trời đất chuyển rung
Ai dám bảo cửa thiên đàng đã khép
 
Thôi nhé em, đừng hoang mang, kinh khiếp
Sự chết kia đã thảm bại muôn đời
Có thể nào mình thua cuộc em ơi
Đừng bỏ cuộc giữa vời oan uổng lắm
 
Em đã yêu, yêu nồng nàn say đắm
Hãy còn yêu cho đến tận đến cùng
Một cuộc tình mãi son sắt thủy chung
Vì tin vững, có Người, cùng em chết…
 
Khi em chết, sẽ không là chấm hết
Ấy chính Người, Màu Tím Đẹp đời em…
 
M. Sao Khuê, 01-5-2014
 
 
TÌNH CHÚA GIÊ-SU

 
 
 
Tình gần lại hóa tình xa
Tình đôi ba bữa lại ra tình thù
Có tình nào tới thiên thu?
Chỉ tình của Chúa Giê-su yêu người
 
Tình đời nay đổi, mai dời
Sáng nồng thắm, chiều phai phôi, úa tàn
Lời thề khi dọc, khi ngang
Hẹn thành thật, hò dối gian, ai ngờ
 
Trên đời chẳng có tình thơ
Có chăng cũng chỉ tình vờ thoáng qua
Chút nồng đủ gọi bao la
Chút hồng chóng vánh cho là thiên thu
 
Nếu không học Chúa Giê-su
Tình yêu khiêm nhượng, hiền hòa khoan nhân
Sẽ không có chuyện hiến thân
Cho người yêu sống vô ngần phúc vinh
Sẽ không có chuyện hy sinh
Cho người sống lại trọn tình thiên thu
 
Con nguyện xin Chúa Giê-su
Cho con học đức khiêm nhu, hiền lành
Ví tình đời, có mong manh
Tình con yêu Chúa chân thành Chúa ơi
 
Như Chúa yêu, con yêu người
Bằng lòng chịu chết, cho người phục sinh…
 
M. Sao Khuê, 30-4-2014
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin Giáo phận