Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Vọng Giáng Sinh 2015

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/12/2015 20:48 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Vọng Giáng Sinh 2015
J.B. Đặng Minh An dịch12/24/2015

Lúc 9h30 tối thứ Năm 24 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ Vọng Giáng Sinh. Đây là năm thứ ba ngài cử hành thánh lễ này trong cương vị Mục Tử Toàn Thể Hội Thánh.Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 Hồng Y, 40 Tổng Giám Mục và Giám Mục, 250 linh mục, trước sự hiện diện của 9 ngàn tín hữu ngồi chật thánh đường. 
Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt tượng ảnh Chúa Hài Đồng Giêsu vào trong máng cỏ, ở trên ngai nhỏ trước bàn thờ chính.
Khi bài ca Vinh Danh được xướng lên, tất cả các chuông của Đại Vương cung Thánh đường được đánh lên cùng với đàn phong cầm.
Cạnh máng cỏ ở trước Bàn thờ Tuyên Xưng đức tin, có một ngai nhỏ trên đó có đặt một sách Tin Mừng, để nói lên rằng trong biến cố vĩ đại của đêm Giáng Sinh: Lời của Thiên Chúa đã làm người.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
Đêm nay “một ánh sáng huy hoàng”dõi chiếu (Is 9: 1); ánh sáng của Chúa Giêsu giáng sinh tỏa sáng tất cả chúng ta. Những lời của tiên tri Isaia mà chúng ta vừa nghe thật chính xác và thời sự biết bao: “Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ” (Is 9: 2)! Con tim của chúng ta đã thổn thức khi chờ đón thời điểm này; bây giờ niềm vui chứa chan đầy tràn, vì lời hứa cuối cùng đã được thực hiện. Vui mừng hớn hở là một dấu hiệu chắc chắn cho thấy thông điệp chứa đựng trong mầu nhiệm của đêm nay thật sự là đến từ Thiên Chúa. Không có chỗ cho sự nghi ngờ; chúng ta hãy để lại những thứ đó cho những kẻ hoài nghi, những người nhìn mọi sự chỉ bằng lý trí không bao giờ tìm ra sự thật. Cũng không có chỗ cho sự thờ ơ đang ngự trị tâm hồn của những người không thể yêu vì sợ mất đi một cái gì đó. Tất cả những nỗi buồn đã bị xua tan, vì Hài Nhi Giêsu mang lại niềm ủi an thực sự cho mọi tâm hồn.
Hôm nay, Con Thiên Chúa được sinh ra, và tất cả mọi thứ thay đổi. Đấng Cứu Thế của thế giới đã đến để dự phần vào bản tính con người của chúng ta; để chúng ta không còn cô đơn và bị bỏ rơi. Đức Trinh Nữ ban cho chúng ta Con của Mẹ là khởi đầu của một cuộc sống mới. Ánh sáng thật đã đến để soi sáng đời sống thường xuyên bị bao vây bởi bóng tối tội lỗi của chúng ta. Hôm nay, chúng ta một lần nữa nhận ra chúng ta là ai! Tối nay, chúng ta đã được chỉ cho thấy con đường để đạt đến đích điểm của cuộc hành trình. Giờ đây, chúng ta phải dẹp qua một bên tất cả những nỗi sợ hãi và âu lo, vì ánh sáng đã chỉ cho chúng ta thấy con đường đến Bethlehem. Chúng ta không được phép là những người tụt hậu; chúng ta không được phép đứng nhàn rỗi. Chúng ta phải cất bước đến xem Chúa chúng ta đang nằm trong máng cỏ. Đây là lý do cho sự vui mừng và hớn hở của chúng ta: Hài Nhi này đã được "sinh ra cho chúng ta"; Người đã được "ban cho chúng ta", như tiên tri Isaia loan báo (9: 5). Những người trong hai ngàn năm qua đã ngược xuôi tất cả các nẻo đường của thế giới để làm cho mỗi người nam nữ được chia sẻ niềm vui này bây giờ được trao ban sứ mạng để làm cho thế giới biết đến vị "Hoàng tử của hòa bình" và trở nên những đầy tớ hiệu quả của Người giữa các dân nước.
Vì thế, khi chúng ta nghe trình thuật Giáng Sinh của Chúa Kitô, chúng ta hãy im lặng và hãy để tiếng nói của Hài Nhi vang lên trong ta. Chúng ta hãy đón nhận lời Ngài trong con tim mình khi say mê chiêm niệm thiên nhan Người. Nếu chúng ta đón nhận Ngài trong vòng tay của chúng ta và để cho mình được Ngài ôm lấy, Ngài sẽ đem đến tim ta một niềm an bình bất tận. Hài Nhi sẽ dạy bảo cho chúng ta biết những gì mới thực sự là cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Ngài sinh ra trong sự bần cùng của thế giới này; không có chỗ trong nhà trọ cho Ngài và gia đình. Ngài đã tìm thấy nơi trú ẩn và nương thân nơi một chuồng trâu bò và được đặt nằm trong máng cỏ dành cho gia súc. Nhưng dù thế đi nữa, từ cái chẳng có gì này, ánh sáng của vinh quang Thiên Chúa đã chiếu tỏa. Từ bây giờ, con đường giải thoát đích thực và cứu chuộc vĩnh cửu được mở cho ra những người nam nữ đơn sơ trong tâm hồn. Hài Nhi này, với khuôn mặt tỏa ra sự tốt lành, lòng thương xót và tình yêu của Chúa Cha, huấn luyện cho chúng ta, là các môn đệ Ngài, như Thánh Phaolô nói, để chúng ta biết “từ bỏ lối sống vô luân” và những đam mê trần tục, mà sống “chừng mực, công chính và đạo đức” ở thế gian này (Tit 2:12).
Trong một xã hội thường xuyên bị đầu độc bởi các chủ nghĩa tiêu thụ và khoái lạc, bởi sự giàu có và xa hoa, bởi vẻ bề ngoài và thói tự cao tự đại, Hài Nhi mời gọi chúng ta phải hành động chính trực, nói cách khác, là đơn sơ, cân bằng, nhất quán, và có khả năng thấy và thực thi những gì là cần thiết. Trong một thế giới mọi người thường quá tàn nhẫn với những người tội lỗi nhưng lại dễ dàng đón nhận tội lỗi, chúng ta cần phải nuôi dưỡng một ý thức mạnh mẽ về công lý, để biết phân định và biết làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Giữa một nền văn hóa của sự thờ ơ, thường xuyên quay lưng đi một cách tàn nhẫn, phong cách sống của chúng ta phải là mộ đạo, đầy sự cảm thông, đầy lòng từ bi và thương xót, kín múc hàng ngày từ nguồn cội phong phú của cầu nguyện.
Như những người chăn chiên Bethlehem xưa, xin cho chúng ta cũng biết chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu, Con Thiên Chúa, với đôi mắt đầy ngạc nhiên và suy niệm trong lòng. Và trước Chúa Hài Đồng, cầu xin cho con tim của chúng ta bùng lên trong lời cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. " (Tv 85: 8).

Đêm nay, với Hài Đồng, không có chỗ cho hoài nghi, chỉ có vui mừng và hân hoan

bởi phanxicovn - 25/12/2015
21

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 25-12-2015

Đức Phanxicô hôn Chúa Hài Đồng 2015

 

Bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Thánh lễ Giáng Sinh tại Vương cung Thánh đường thánh Phêrô.

‘Vui mừng và hân hoan là những dấu chỉ chắc chắn cho thấy thông điệp của đêm mầu nhiệm này, thực sự đến từ Thiên Chúa. Không có chỗ cho hoài nghi, chúng ta hãy cứ để mặc những nghi hoặc cho người theo chủ nghĩa hoài nghi, những người chỉ chăm chăm lý luận, không bao giờ tìm thấy được chân lý. Không có chỗ cho sự lãnh đạm, hờ hững đang thống trị tâm hồn của những người không thể yêu thương vì sợ bị mất đi điều gì đó của mình. Cũng không có chỗ cho buồn phiền, bởi Hài Đồng Giêsu đem sự an ủi đích thực đến cho tất mọi tâm hồn.

Hôm nay, Con Thiên Chúa ra đời, và mọi sự đều biến đổi. Đấng Cứu Độ thế gian đến để dự phần trong bản tính nhân loại, chúng ta không còn cô độc và bị ruồng rẫy. Đức Trinh nữ cho chúng ta Con của ngài, là mở đầu một sự sống mới. Ánh sáng đích thực đã đến chiếu dọi lên đời sống chúng ta, đời sống vốn thường bị bao vây bởi bóng tối tội lỗi. Ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta khám phá mình là ai! Đêm nay, chúng ta được chỉ cho thấy cách để đi tới đích đến hành trình. Lúc này, chúng ta phải bỏ đi tất cả mọi sợ sệt kinh hãi, bởi ánh sáng đang soi cho chúng ta thấy con đường đến Bê-lem. Chúng ta không phải là những người lạc hậu, chúng ta không được phép đứng ì ra đó. Chúng ta phải hướng mắt nhìn về Đấng Cứu Tinh đang nằm trong máng cỏ.

[Giáo hội ]Dân Chúa trong hai ngàn năm qua đã đi qua hết mọi nẻo đường thế giới để cho tất cả mọi người nam nữ được chia sẻ trong niềm vui này, chúng ta mang sứ mạng làm cho muôn dân biết ‘Vua Hòa bình’ và trở nên nô bộc của ngài giữa mọi dân tộc.

Vậy hãy thinh lặng và lắng nghe Hài Đồng. Chúng ta hãy để Lời Ngài lắng vào lòng, và sau sưa chiêm ngắm dung nhan Ngài. Nếu chúng ta bồng Chúa trong tay, và để mình được Chúa ôm lấy, Ngài sẽ đưa chúng ta đến sự bình an bất diệt của tâm hồn. Hài Đồng dạy chúng ta những gì căn thiết trong đời mình. Nhà trọ không có chỗ cho Thánh Gia, và Ngài đã sinh ra trong sự nghèo khổ của thế giới này. Ngài ở trong một cái chòi, một chuồng bò, và nằm trong máng cỏ của súc vật. Nhưng, từ sự tầm thường này, ánh sáng vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa. Từ đây, con đường giải phóng đích thực và cứu độ bất diệt được mở ra cho tất cả mọi người có tâm hồn đơn sơ.

Trong một xã hội quá thường bị băng nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa khoái lạc, giàu có và phung phí, ngoại hình và ái kỷ, thì Hài Đồng gọi mời chúng ta hãy hành động sao cho điềm đạm, nói cách khác là sao cho đơn sơ, cân bằng, nhất quán, có thể nhìn ra và làm những gì căn thiết. Trong một thế giới quá thường nhẫn tâm với người có tội nhưng lại dễ dãi với tội, chúng ta cần phải vun đắp một ý thức công lý, nhận định và làm theo ý Chúa. Giữa một nền văn hóa lãnh đạm, và có khi còn tàn độc, thì lối sống của chúng ta phải mang nhiệt tâm, đầy đồng cảm, thương cảm và thương xót, rút ra từ nguồn giếng cầu nguyện.

Như các mục đồng Bê-lem, mong sao chúng ta cũng, hướng đôi mắt đầy kinh ngạc và kỳ thú, chăm nhìn Hài Đồng Giêsu, Con Thiên Chúa. Và trong Ngài, lòng chúng ta hãy bừng lên lời cầu nguyện:

‘Lạy Chúa, xin cho chúng con thấy lòng thương xót, xin cho chúng con ơn cứu độ của Chúa.’

Trưa 25-12, từ ban công Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Phanxicô sẽ có buổi ban phép lành truyền thống “Urbi et Orbi”. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết, nếu bài giảng thánh lễ nửa đêm có tính cách “suy niệm” thì bài giảng buổi Kinh Truyền Tin sẽ mang tính “thời sự” như hàng năm vẫn làm.

Ngày 26 tháng 12, ngày lễ Thánh Étienne, từ cửa sổ Dinh Tông đồ,  Đức Phanxicô sẽ đọc Kinh Truyền Tin. Chúa nhật 27 tháng 12, sau khi dâng thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình nhân ngày lễ Thánh Gia, Đức Phanxicô cũng có buổi Kinh Truyền Tin.

Đã ngoài 79 tuổi, Đức Jorge Bergoglio vẫn duy trì các nghi lễ như dự định dù trong buổi chúc Giáng Sinh Giáo triều ngày 21 tháng 12 vừa qua, ngài cho biết mình bị cúm và bị đau lưng.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận