Giáo Xứ Tân Lý: Quà Mùa Chay Cho Các Bệnh Nhân - Người Già

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/04/2017 02:03 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

Giáo Xứ Tân Lý:  QUÀ MÙA CHAY CHO CÁC  BỆNH NHÂN, NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN VÀ THA NHÂN ...

   ​ 

Không quên người nghèo, người già cả neo đơn,​bệnh nhân và bà con lương dân​... trong Mùa Chay là hoạt động thường niên đáng trân trọng của Ban Caritas Giáo Xứ. ​

 

hình ảnh

Năm nay Ban Caritas Giáo Xứ - thông qua sự nhất trí của ​cha Chánh,cha Phó xứ và HĐMV - có một sáng kiến đột phá thông lệ: thay vì mời các thân nhân bệnh nhân và người già cả neo đơn tập trung về nhà xứ, tất cả các Ban ngành, Đoàn thể trong Giáo xứ được huy động đến tận nhà để thăm viếng và trao quà.

​      ​

Sáng CN V Mùa Chay các Ban Ngành, Đoàn thể được chia thành 3 tổ. Đứng đầu danh sách mỗi tổ có một hoặc hai vị trong Ủy viên HĐMV, 1 vị đại diện Hội Bà Mẹ, 1 vị đại diện Hội Gia Trưởng, 1 vị đại diện Hội Lòng Chúa Thương xót, 1 vị đại diện Hội Mến Thánh Giá Tại Thế, 2 trưởng 2 giáo họ dẫn đường. Đặc biệt trong tổ 1 có Cha Phó xứ và một số em trong Hội Thiếu Nhi Thánh Thể.

​      

Các tổ tập trung từ 7 giờ, nhận 18 hoặc 20 phần quà và 18 hoặc 20 phong bì tiền mặt. Tất cả xuất phát từ 8 giờ và kết thúc trước hoặc sau 11 giờ bằng phương tiện chủ yếu là xe máy hoặc xe đạp để tỏa ra khắp các nẻo đường thuộc Giáo xứ đến nhà các bệnh nhân hoặc người già cả neo đơn trong 8 giáo họ.

​      ​

Sẽ thiếu sót nếu không đề cập dến việc các tổ cũng đến thăm một số gia đình Lương Giáo có con hoặc thân nhân gia nhập Giáo hội theo gợi ý của Cha Chánh và Cha​ Phó xứ. Một nét đẹp nhân văn cần phát huy như Chúa Giếsu trong những năm tháng rao giảng N​ước T​rời, người rảo quanh đất Do Thái​ và chữa lành bệnh hoặc cứu sống để cứu vớt phần rỗi cho bất cứ ai tin vào Người.

 

Có đi mới thấy chung quanh ta còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần được đỡ nâng không những vật chất và cả tinh thần.

Hơn bao giờ hết mới thấm thía Kinh Hòa bình - Lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô

"Lạy Chúa từ nhân,

Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa

.......................................

Lạy Chúa xin hãy dạy con:

Tìm an ủi người hơn được người ủi an,

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

.................................

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con

Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

 

 

Ban Caritas Tân Lý

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận