Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 34 Thường Niên

Đăng lúc: Thứ hai - 27/11/2017 20:29 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A

 

Ngày phán xét (Mt 25,31-46)

 

31. Khi Chúa đến trong vinh hiển,

Các thiên thần chầu hiện diện bên Ngài.

Bấy giờ Chúa ngự trên ngai,

Quyền năng cao cả mặt Ngài uy hùng.

32. Bàn dân thiên hạ khắp cùng,

Được gom về cả quỳ đứng trước ngai.

Bấy giờ họ được chia hai,

Như người mục tử chia loài chiên dê.

33. Ngài đặt bên trái là dê,

Bên phải của Ngài, Ngài sẽ cho chiên.

34. Bấy giờ lệnh đức vua lên:

Hỡi tất cả những người bên phải đây.

Tiến lên nào kẻ lòng ngay,

Hãy đến thừa hưởng vui say Nước Trời.

45. Xưa Ta khát ngươi chẳng chối,

Ta bị đói khổ các ngươi cho ăn.

Ta là khách lạ lỡ chân,

Các ngươi tiếp rước ân cần chăm lo.

36. Ta rách rưới, ngươi mặc cho

Khi Ta ngồi tù hoặc có yếu đau.

Các ngươi chẳng quản dãi dầu,

Tới lui thăm viếng âu sầu đỡ nâng.

37. Kẻ lành đáp lại Chúa rằng:

Có bao giờ thấy Chúa lang bạt nài.

38. Mình trần đói khát vãng lai,

39. Yếu đau, tù tội giúp Ngài được chi.

40. Vua đáp: ngươi thấy những khi,

Các kẻ hèn mọn nô tỳ của Ta.

Mà ngươi giúp đỡ họ là,

Tức ngươi cũng đã giúp Ta đó rồi.

41. Quay qua bên trái Ngài nói:

 Hãy cút xéo đi cho khỏi mắt Ta.

Mà vào nơi chốn quỷ ma,

Là nơi dọn sẵn mà Ta để dành.

42. Xưa Ta khát ngươi chẳng đành,

Cho Ta một chút nước lạnh cầm hơi.

Ngươi chẳng cho Ta khi đói,

Một chút cháo lõng vượt nỗi khổ tân.

43. Ta là khách lạ mình trần,

Ốm đau, ngươi chẳng đỡ đần viếng thăm.

44. Bấy giờ họ mới phân trần,

 Có khi nào thấy Chúa gian nan đâu.

Mình trần đói khát ốm đau,

Tù đày, khách lạ phải hầu cận Ngài.

45. Ta bảo thật với ngươi hay,

Khi mà ngươi chẳng đoái hoài thi ân.

Một trong những kẻ bần dân,

Là ngươi không làm mỗi lần cho Ta.

46. Thế là họ đã loại ra,

Mà đem vào lửa kêu la ngục hình.

Kẻ lành sẽ được phúc vinh,

Vào nơi hằng sống hiển vinh muôn đời.

Lm. GB. Trần Thái Quốc

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận