Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật Thánh Gia Thất

Đăng lúc: Chủ nhật - 31/12/2017 22:03 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

THÁNH GIA THẤT

(Lc 2,22-40)

 

22. Sau khi hết cữ mãn ngày,

Chiếu theo luật lệ xưa rày Môi-sê.

Ma-ri cùng với Giu-se,

Đem theo con trẻ đi về Gia-lem.

23. Theo như luật Chúa đã truyền:

Con trai đầu lòng, dâng Thiên trước tiên.

24. Chiếu theo luật lệ ban truyền,

Phải dâng lễ tế tinh tuyền sau đây:

Là đem một đôi chim gáy,

Hay là đem đến một vài chim câu.

25, Gia-lem hiện có bấy lâu,

Một người công chính tóc râu tuổi già.

Si-mon là tên ông ta,

Ngóng trông đợi Đấng cứu nhà Ít-ren.

Tác phong đạo đức nhân hiền,

Thánh Thần đến ngự ở trên mình ngài (ông).

26. Báo cho ông biết là ai,

Mắt ông sẽ thấy được Ngài Ki-tô.

Trước khi ông đi xuống mồ,

27. Thánh linh thúc đẩy ông vô đền thờ.

Đem con đến đó cùng giờ.

Dâng con cho Chúa, tôn thờ tại đây.

28. Si-mon ẵm bé trên tay,

Ngợi khen Thiên Chúa tỏ bày phân minh.

29. Giờ đây lạy Chúa thiên đình,

Xin cho tôi tớ an bình ra đi.

30. Mắt con đã thấy tức thì,

Ơn Ngài cứu độ phù trì muôn dân.

31. Bày ra trước mặt nhân trần,

32. Soi sáng dân ngoại muôn phần bình yên.

Vinh quang dân Chúa Ít-ren,

Chúa thương nâng đỡ thường xuyên dân Người.

33. Song thân nghe được bấy lời,

Lấy làm kinh ngạc bởi lời ông ta.

34. Si-mon chúc phúc ông bà,

Nói riêng với Mẹ, là bà Ma-ri:

Đây phần con trẻ rồi thì,

Ít-ren lắm kẻ ngã quỵ phục hồi.

Trở nên duyên cớ nhiều người,

35. Phần bà gươm nhọn đâm nơi lòng bà.

 Để cho tư tưởng người ta,

Thâm tâm nhiều kẻ lộ ra ngoài bì.

36. Ở đây có nữ tiên tri,

An-na con gái Pha-ni góa chồng.

Nhân đức kính Chúa hết lòng,

Sau khi đã ở với chồng bảy năm.

37. Rồi bà thủ tiết âm thầm,

Đến nay tuổi đã sang tuần tám tư.

Chuyên lo kinh nguyện chay tu,

Quanh năm suốt tháng ẩn tu đền thờ.

38. Bà cũng đến đó tình cờ,

Gặp ngay con trẻ, mong chờ bấy lâu.

Bà nói về Ngài mấy câu,

Cho ai mong chờ ngõ hầu được yên.

39. Sau khi xong việc luật truyền,

Ông bà trở lại ở miền Ga-lê.

40. Riêng phần con trẻ tràn trề,

Ngày càng đức hạnh mọi bề khôn ngoan.

 

Lm GB Trần Thái Quốc

Từ khóa:

luật lệ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận