Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 27 Thường Niên

Đăng lúc: Thứ hai - 09/10/2017 14:34 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

 

Người Trồng Nho (Mt 21,33-43)

 

33. Có người điền chủ giàu sang,

Chuyên nghề trồng trọt mở mang xây lò.

Ông trồng một thửa vườn nho,

Lập bồn ép rượu rồi lo canh phòng.

Rào vườn xây tháp vừa xong,

Ông cho tá điền thuê công làm lời.

Đoạn ông tạm lánh nghĩ ngơi,

Đi xa khỏi nhà một thời khá lâu.

34. Đến mùa thu hoạch hoa màu,

Ông sai tôi tớ đến thu sản lời.

35. Mấy người tôi tớ đến nơi,

Tá điền đánh đập tơi bời thẳng tay.

Đứa thì chúng giết chết ngay,

Đứa kia ném đá, dùng tay đánh đòn.

36. Ông sai nhóm khác đông hơn,

Nhưng rồi chẳng thoát khỏi cơn nguy này.

Tá điền cũng lại ra tay,

Xử luôn bọn chúng sau này nặng đòn.

37. Sau cùng chủ phái chính con,

Nghĩ rằng chúng nệ mặt hơn nhiều người.

38. Tá điền thấy nó tới nơi,

Chúng liền la ó bắt người con trai.

Đứa con thừa tự đây rồi,

Giết quăng quách nó đi đời là xong.

Chiếm luôn tài sản của ông.

Gia tài cơ nghiệp vào vòng tay ta.

39. Chúng bèn túm lấy lôi ra,

Khỏi vườn mà giết con nhà chủ ông.

Biết rằng ông chủ thật lòng,

Thế nhưng bon chúng bất công giết người.

40. Vậy khi thân chủ tới nơi,

Ông chủ xử với bọn người này sao?

41. Họ thưa bất cứ giá nào,

Ông sẽ diệt bọn cường hào ấy đi.

Thu hồi vườn lại tức thì,

Mà ban cho kẻ thực thi đúng thời.

Lại thuê tá điền khác coi,

Đúng mùa thu lợi hẳn hoi đàng hoàng.

42. Bấy giờ ngài bảo họ rằng:

Các ông đọc sách đã chẳng thấy là.

Đá kia người thợ loại ra,

Trở nên đá đỉnh góc nhà đó sao?

Sự gì bởi Chúa tối cao,

Chúng ta thấy lạ lớn lao vô cùng.

43. Và đây Ta bảo ngươi cùng,

Nước trời sẽ cất khỏi từng các ngươi.

Ban cho dân khác làm lời,

Sinh hoa kết quả hơn người trước đây.

 

Lm Gioan Trần Thái Quốc

Từ khóa:

kết quả

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận